Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

SẮC SỢ


SẮC SỢ

 

Nhân gian nỗi sợ ấy muôn màu

Lúc thế, khi thời   đổi thật mau

Thoát hái tử thần, xanh đít nhái

Lâm lời ác lưỡi xám mông trâu

Diện vàng tựa nghệ,đòn roi nẹt

Mặt bệch như vôi, nợ bạc gào

Chẳng học kỳ nhông mà  biến sắc

Mấy  người giữ được dửng dưng nào?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

SỰ THẾ

 

Sự thế ngày nay dễ đổi màu

Bạn bè hơn thiệt đổi thay mau

Chữ tình bất hảo như loài khỉ

Lối sống vô nghì chẳng khác trâu

Chen lấn trường danh trơ trẽn thét

Bon chen chợ lợi nhuốc nhơ gào

Nghĩa nhân rẻ rúng bình như vại

Mà vẫn ung dung sống được nào.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA:

 

XÃ HỘI ĐỘNG VẬT

 

Kỳ nhông tùy ch, đổi thay màu

Đám chch ưa bùn, d ln mau

Thích hóng ăn dơ kìa ging qu

Siêng làm chén giả đó loài trâu

Quyền uy gã h luôn gm thét

Thế lc by voi mãi rng gào

kh khôn ranh ch hái lượm

Đàn chim di trú l không nào!

160816.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

AI BIẾT CHỮ NGỜ

 

Đời thường lắm sắc lại tươi màu

Thời tiết quanh năm thay đổi mau.

Cái dốt cái ngu neo trí lão

Nỗi nghèo nỗi đói níu đuôi trâu.

Sợ mang đầu đất cho hồn ngẩn

Sợ mất nhân tâm khiến vía gào.

Muốn đủ biết nhiều không giữ hận

Chữ ngờ ai biết nó nơi nào !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CŨNG SỢ

 

Dối trá lên ngôi loạn xạ màu

Sợ,nhiều cấp độ chuyển càng mau

Quan phành luật rú,hồn run thỏ

Cướp chĩa dao tà,vía nghệt trâu

Vạ gió,vô tư đầy tớ phán

Tai bay,thảng thốt tiếng dân gào

Thân lươn chui rúc còn lờ bẫy

Chẳng biết tìm đâu trốn được nào!

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

THẾ SỰ

 

Tâm địa nhà quan đã xỉn màu

Bao giờ phán xét? Chẳng là mau!

Ôm chân sếp lớn quân đầu ngựa

Siết cổ dân nghèo lũ mặt trâu          

Ghế tựa bất đồng giơ súng nổ *

Ăn chia chưa đủ chổng khu gào

Mạng người như ngóe ôi thời loạn

Chẳng biết mai sau đến thế nào.

Phan Tự Trí

 * Vụ việc rúng động này vừa xảy ra vào sáng nay (18-8-2016), ông Phạm Duy Cường - Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban tổ chức tỉnh Yên Bái bị chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh này dùng súng bắn chết.

 

CŨNG HỌA:

 

CHẠY ĐÀNG NÀO ?

 

Khác chi cắc ké cứ thay màu

Che mắt người đời để vọt mau

Chẳng lạ lẫm gì phường mặt ngựa

Đáng kinh tởm quá lũ đầu trâu

Tay thì vơ vét và vơ vét

Dân có thét gào cứ thét gào

Toà án lương tâm rồi sẽ phán

Hỏi quân vô lại chạy đàng nào ?

Thục Nguyên

1 comments:

  1. THẾ SỰ

    Tâm địa nhà quan đã xỉn màu
    Bao giờ phán xét? Chẳng là mau!
    Ôm chân sếp lớn quân đầu ngựa
    Siết cổ dân nghèo lũ mặt trâu
    Ghế tựa bất đồng giơ súng nổ
    Ăn chia chưa đủ chổng khu gào
    Mạng người như ngóe ôi thời loạn
    Chẳng biết mai sau đến thế nào.

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa