Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

MẢNH TRĂNG NON

MẢNH TRĂNG NON 

 

Một mảnh trăng non dán giữa trời 

 

Gợi sầu nhân thế chị Hằng ơi !

 

Tâm tư thổn thức hồn đau buốt 

 

Trí não bâng khuâng dạ rối bời 

 

Chất ngất niềm thương người viễn xứ 

 

Cuồng quay nỗi nhớ kẻ muôn nơi 

 

Đêm trường vắng lạnh mênh mang quá !

 

Gắng gượng tìm quên trả nợ đời

 

songquang 

20220729

 

BÀI HỌA:

 

THỨC NGẮM TRĂNG NON

 

Trăng non một mảnh lửng lơ trời

Leo lét, sao buồn thế nguyệt ơi

Độc bóng ôm sầu, đêm  lại ảm

Ngàn sao nháy bạn, dạ thêm bời

Ánh ngà sẻ nỗi, ru nhân thế

Lưỡi mỏng vô ngôn  vấn phận đời

Thao thức năm canh, chong trắng mắt

Ngóng về cố quận, viễn xa nơi

CAO BỒI GIÀ

29-7-2022

 

ĐỒNG HỌA:

         

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

ĐÚNG LÀ ...BÒ

ĐÚNG LÀ …BÒ

 

Lão Vân chửi kẻ ngu như …bò         (*)

Bóc lịch năm niên ở mật kho

Tiền lệ mắng nhau ,   đà bị án

Hậu nhân giữ miệng kẻo vô lò 

Lỡ làng chết đó, thằng con đỏ

Lợi dụng tiêu liền, cái tự …do…

Tỉnh táo từ nay, mồm phải khéo…

Chửi ai, hãy chửi …giỏi hơn…bò…

CAO BỒI GIÀ

28-07-2022

(*): Ông Lê Tùng Vân chửi Thích Nhật Từ: Ngu như bò.., nên bị tòa tuyên án 5 năm tù, vì tội : Lợi dụng quyền tự do dân chủ??…

 

BÀI HỌA:

 

KHÔN HƠN...BÒ

 

Ví cứ khen ai giỏi tựa...bò

Thì đâu có phải ngụ trong ...kho (*)

Bảy lần uốn lưỡi... không vào khám

Trăm bận im hơi...chẳng sập lò (**)

Bóc lịch dài dài vì...tại...bởi...

Vướng tù bất chợt ắt...là...do...

Tam không, bọn khỉ khôn ra phết (***)

Chắc hẳn là hơn cái lũ bò

 

Sông Thu 

( 28/07/2022 )

 

(*) (**) Nhà tù

(***) Ba chú khỉ "Tam Không" : Không nghe, không thấy, không nói

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

TẤM GƯƠNG LƯU ẢNH

TẤM GƯƠNG LƯU ẢNH.

 

Bỗng thấy ta không phải chính mình

Rõ ràng thôi đẹp, chẳng còn xinh

Vợ chồng ăn ở may nhờ nghĩa

Bạn hữu thân thương bởi có tình

Nhắm mắt để nghe câu khuyến đạo

Buông tay mới hiểu lẽ bình sinh

Tấm gương lưu ảnh nhau rồi nhé

Mảnh kính này chia cách bóng hình ...

Hawthorne  25 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

BÀI HỌA:

 

SOI GƯƠNG…

 

Ô kia chẳng lẽ lại là mình

Thất vọng, đâu rồi cái gã …xinh?

Thương bậu, một lòng không chán lão

Tạ ơn, “nửa mảnh” vẫn chung tình

Vẹn lời nghĩa thắm thời hưng thịnh

Trọn lẽ châu hòa lúc tử sinh

Rón rén thời gian  thầm phá sắc…

Hề chi, mãi mãi bóng bên hình…

CAO BỒI GIÀ

25-07-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

HÒN NON BỘ II (Thơ Vận Trắc)


    
            
    

HÒN NON BỘ II

(Vận Trắc)

 

Khen ai khéo nắn non ghềnh thác

Nước đổ hòa ngân, say   ý nhạc

Sơn nữ khỏa mình dưới suối mơ

Tiên ông đấu trí trên đồi hạc

Tiều phu xuống núi , cuốn chân nhanh

Ngư lão ôm cần, thây nắng nhạt

Cảnh sắc hữu tình  lãng đãng…,  du

Muộn phiền bay cả, bao đầu …bạc

CAO BỒI GIÀ

23-07-2022

 

BÀI HỌA:

 

HÒN NON BỘ

( Thơ Vận Trắc )

 

Đỉnh núi xa mờ tuôn ngọn thác

Quanh co đổ xuống ngân lời nhạc

Cây rừng rậm rạp ngọn vươn mây

Vách đá cheo leo tiên cỡi hạc

Dưới suối,đùa vui bọn ngỗng hồng

Ven hồ, thấp thoáng ngôi nhà nhạt

Khen ai bài trí cảnh nên thơ

Đẹp nhất vào đêm trăng giát bạc

 

Sông Thu

( 24./07/2022 )

 

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

YÊU

    



YÊU

 

Nếu chẳng là yêu sao ngẩn ngơ

Tinh thần lơ đãng, mắt xa mờ

Bỗng dưng buồn bã chìm vô vọng

Bất chợt vui mừng đắm mộng mơ

Thức trọn thâu đêm ghi nhật ký

Nháp gần cạn mực viết bài thơ

Uống ăn qua quýt dường không đói

Chải chuốt, soi gương suốt cả giờ

 

Sông Thu

( 23/07/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

GHÉT…

 

Ghét mà sao gã khó làm ngơ

Nhìn đã không ưa bấy đến giờ

Lắm chuyện, hát xoan chiều chạng vạng

Vô duyên, hong nắng sớm tinh mơ

Đêm trăng, mộng tưởng hồn thao thức

Giậu bụt, dòm sang dạ thẩn thơ

Bức rức, “tương tư” sầu mới …khổ …

Lạ thay, có phải trí mi …mờ ?

CAO BỒI GIÀ

22-07-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

HƯ KHÔNG

HƯ KHÔNG 

 

Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ông

Neo chiếc thuyền nan giữa bến sông

Rộn rã thả câu trong quạnh vắng

Lao xao buông lưới giữa mênh mông

Chập chờn cõi ảo mù sương bạc

Thấp thoáng bờ chân rạng ánh hồng

Muôn đợt sóng vàng loang nước biếc

Dập dồn khuất nẻo chốn hư không        

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

BÀI HỌA:

 

Cõi không…

 

Đất trời bát ngát một mình ông

Mây nước soi lồng chốn cửa sông

Gió lộng hú rền lời huyễn ảo

Trăng ngà dát bạc cảnh huyền mông

Lưới hoa, cá nhảy đền đêm trắng  

Sóng biếc, thuyền xuôi đón ráng hồng

Man mác tầng cao, đôi cánh hạc…

Hồ tiên thiền lạc cõi không không……

CAO BỒI GIÀ

20-7-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

VẪN NHỚ TRƯỜNG

VẪN NHỚ TRƯỜNG ,

 

Mái tóc pha sương vẫn nhớ trường

Người xưa cảnh cũ gợi niềm thương

Tâm tư mãi khắc thời gian cũ

Năm tháng còn đong kỷ niệm buồn

Vất vả đưa đò qua sóng gió

Miệt mài đắp chữ vẹn tròn vuông

Bảng đen phấn trắng còn quanh cả

Mái tóc pha sương vẫn nhớ trường

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

MỘT THUỞ XA XƯA…

 

Thơ mộng, vàng son thuở đến trường

Cô thầy, bạn hữu thật thân thương

ảnh hình xưa vẫn ghi bao đứa 

Lưu bút đây còn gói một vuông

Nuối tiếc ngày xưa, dưng mắt …ướt

Hoài ôn kỷ niệm bỗng tâm …buồn

Vào đời,  muôn nẻo quay nhìn lại…

Thơ mộng, vàng son thuở đến trường…

CAO BỒI GIÀ

19-07-2022

 

ĐỒNG HỌA:

TÌNH NGỦ CHƯA YÊN

TÌNH NGỦ CHƯA YÊN 

 

Tình ngủ chưa yên cứ nhớ hoài 

 

Một hình bóng cũ chẳng nhoà phai 

 

Năm nào hai đứa từng mơ ước 

 

Thuở ấy đôi mình đã đắm say 

 

Mực tím in màu trao lắm bận

 

Thư xanh đậm nét gởi bao ngày 

 

Thế mà xa cách đành quên hết

 

Để kẻ tha hương tiếc ngập đầy 

 

songquang 

20220718

 

BÀI HỌA:

 

NỖI XƯA…

 

Canh khuya dở giấc mắt chong hoài

Muội khói năm nào vẫn chửa phai

Bóng kẻ quên lời, xa mấy đỗi

Thuyền ai bỏ bến, thẳm bao ngày

Tỉnh câu sáo hót, sao càng …đắm

Thấy dạ đời bày, lạ vẫn …say!

Châu mặn muối lòng , đêm quặn thức…

Cô đơn nguyệt cũng nỗi mênh đầy

CAO BỒI GIÀ

19-07-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

THI TRƠ...(Thơ Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

THI trơ

(Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)


Lãm nguyệt sao hồn chai thể đá  …

Hay đời  đẽo gọt mình xơ hóa ?

Đoài cao bão dậy, trí cuồng điên 

Bắc hiểm  gai vùi, chân rệu bã 

Giễu lộng, vuông lòng tiếng ngạo buông

Cười cay, hốc lệ dòng châu vã 

Ngông vời lão Cuội uống cùng ta…

Nhã hiến Tiên Hằng thiên hạ thỏa

CAO BỒI GIÀ

16-07-2022


BÀI HỌA:


TRƯỚC BIỂN

( Vận Trắc- Ngũ Độ Thanh )


Triều dâng bọt phủ xô bờ đá

Lãng mạn, tâm hồn như chuyển hóa

Dạ khổ, niềm đau bỗng chốc tan

Lòng vui, hạnh phúc đang dần thỏa

Tinh thần nhẹ nhõm hết sầu lo

Thể chất an bình thôi vật vã

Ngỡ tuổi trăng tròn đúng độ xuân

Chưa từng chán nản hay buồn bã


Sông Thu

( 17/07/2022 )


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

ĐẪM GIỌT THU (Thuận Nghịch Độc)

ĐẪM GIỌT THU
Thể Thuận Nghịch Độc

Đọc Thuận

Sân ngập lá vàng trăng nhớ thu
Dáng mờ xa khuất đỉnh sương mù
Vân du mộng huyễn tình cay đắng
Điện vỡ đêm tàn Nguyệt nhạt lu
Ngân khẽ tiêu xa hồn lắng đọng
Thả thầm thơ cũ điệu buồn ru
Nhân tâm biến loạn đời dâu bể
Chân vướng thêm sầu đẫm giọt thu

Đọc Nghịch

Thu giọt đẫm sầu thêm vướng chân
Bể dâu đời loạn biến nhân tâm
Ru buồn điệu cũ thơ thầm thả
Đọng lắng hồn xưa tiêu khẽ ngân
Lu nhạt Nguyệt tàn đêm vỡ điện
Đắng cay tình huyễn mộng du vân
Mù sương đỉnh khuất xa mờ dáng
Thu nhớ trăng vàng lá ngập sân
Thy Lệ Trang

BÀI HỌA:

 

ĐÊM THU HUYỀN DIỄM 

(THUẬN NGHỊCH ĐỘC)

 

(THUẬN ĐỘC)

Sân đẫm ánh rằm giữa tiết thu

Viễn du phong lãng bạt khơi mù

Vân ghen trúc liễu dong tuồng ảo

Nguyệt thẹn quỳnh hoa  sắc nhuốm lu

Ngân giọng đắm lời ai mộng ước

Thả hồn say ngữ khách sầu ru

Nhân tình mật ngọt đêm huyền diễm

Chân cuốn gót về gã với thu

 

(NGHỊCH ĐỘC)

Thu với gã về gót cuốn chân

Diễm hồng đêm ngọt mật tình nhân

Ru sầu khách  ngữ say hồn thả

Ước mộng ai lời đắm giọng ngân

Lu nuốm sắc hoa quỳnh thẹn nguyệt

ảo tuồng dong liễu trúc ghen vân

Mù khơi bạt lãng phong du viễn

Thu  tiết giữa rằm ánh đẫm sân

 

CAO BỒI GIÀ

14-07-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

ĐÀN DƯỚI TRĂNG

ĐÀN DƯỚI TRĂNG

 

Rung phím, tay ngân những nốt đàn

Trong vườn trăng sáng rọi miên man

Gió qua kẽ lá âm xào xạc

Quỳnh nở hiên thềm hương tỏa lan

Ray rứt cung ai, tình rạn vỡ

Ngậm ngùi khúc oán, cảnh ly tan

Nghiêng nghiêng ánh nguyệt trên rèm mắt

Giọt lệ long lanh chực ứa tràn

 

Sông Thu

( 12/07/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

DẠ KHÚC…

 

Khoan nhặt ru đêm, vẳng tiếng đàn

Khiến lòng thao thức, ngẫm lan man

Ánh vàng nguyệt khuyết nghiêng mờ chiếu

Sương trắng canh trường thoảng nhẹ lan

Vi vút gió thầm say nốt lặng

Du dương nhạc luyến gọt sầu tan

Chim trời chưa hửng, hòa cung hót

Giao khúc  hoang mơ đón nắng tràn

          CAO BỒI GIÀ

12-07-2022

ĐỒNG HỌA: