Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

NGÀY VUI HỘI VĂN THƠ LẠC VIỆT

NGÀY VUI HỘI VĂN THƠ LẠC VIỆT


Chúc mừng sinh nhật các thành viên 

Tháng tám đầu thu ngọn gió hiền 

Di Lặc nhà hàng chay điểm họp 

Văn Thơ Lạc Việt tụ bao miền 



Chúc mừng sức khỏe hội nhà ta

Rượu bánh hồng, xanh những gói quà 

Xếp trưởng Hải Lê đầy nhiệt huyết 

Theo đường Chân, Thiện, Mỹ trồng hoa 



Chúc mừng tuyển tập phú cùng thơ 

Chữ nghĩa tài năng khó xóa mờ 

Tập sách trao đời thơm ý ngọc

Theo hồn xuân hạ níu vương tơ 

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

HOA TRÊN ĐÁ

HOA TRÊN ĐÁ

 

Duyên cớ nào đưa em đến đây

Mọc nơi kẽ đá diệu kỳ thay !

Vươn ra ánh sáng, chồi phơi phới

Đâm xuống khe sâu, rễ đủ đầy

Khắc nghiệt môi trường không gục ngã

Điên cuồng gió bão chẳng lung lay

Hoa xinh vẫn nở cho đời đẹp

Ngưỡng mộ làm sao sức sống này !

 

Sông Thu

( 27/08/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

HOA CHEN ĐÁ

 

bất chấp đồi hoang đá phủ đầy

Muôn hoa bát tiết mọc chen đây

Nắng chang, nước hạn không hề héo

Rễ  liễu,  phong cuồng chỉ nhẹ lay

Mạnh mẽ vươn mình an tịnh lắm

Tươi xinh thắm sắc lạ thường thay

Tồn sinh khắc nghiệt môi trường đó…

Tô đẹp thiên nhiên, cõi thế này…

CAO BỒI GIÀ

27-08-2023

 

ĐỒNG HỌA:

ADIEU MON PAYS - VĨNH BIỆT QUÊ HƯƠNG (Phỏng Dịch: Mai Lộc)

ADIEU MON PAYS

J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison.

Ma vie , ma triste vie se traine sans raison.

J’ai quitté mon soleil, j’ai quitté ma mer bleue

Leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu .

    Soleil ! Soleil de mon pays perdu .

Des villes blanches que j’ai jadis connues .

J’ai quitté une amie , je vois encore ses yeux ,

Ses yeux mouillés de pluie , de la pluie de l’adieu

Je revois son sourire , si près de mon visage .

Il faisait resplendir les soirs de mon village .

Mais du bord du bateau ,qui m’éloignait du quai.

Une chaine dans l’eau a claqué comme un fouet .

J’ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fouillent.

La mer les a noyés dans le flot du regret .

Enrico Macias


PHỎNG DỊCH:

NUỐI DẤU YÊU XƯA (Ngũ Độ Thanh)

NUỐI DẤU YÊU XƯA II

(Ngũ Độ Thanh)

 

Bỗng lớn, nàng xinh tợ chuyển mùa

Lòng ta “cảm sốt” những ngày xưa

Vờ ngây mắt hạc chiêu hồn gã

 Mỏi đợi sân trường vã nắng trưa

Nỗi nhớ hồ mây kìn kịt bủa

Tình yêu hệt gió khẽ khe lùa

Bao chiều chết ngẩn trông vời mãi

Bến lạ em về, rõ khổ chưa?

CAO BỒI GIÀ

26-08-2023

 

BÀI HỌA:

 

LOÀI HOA YÊU DẤU

( Ngũ Độ Thanh )

 

Vẫn đẹp hồng tươi trải bốn mùa

Loài hoa bụp thắm mảnh vườn xưa

Cành xanh ngọn rũ vờn trong gió

Cánh đỏ đài bung rực giữa trưa

Lộng lẫy trời thanh làn nắng ửng

Mơ màng khoảng tối giọt sương lùa

Ngày nao nụ nở cài lên tóc

Bé hỏi rằng em đã đẹp chưa ?

 

Sông Thu

( 27/08/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

TIẾNG THU

TIẾNG THU


Hãy khép giùm tôi ngọn lửa ngời

Xua dần khoảng hạ nóng cuồng tơi

Lùa mây khắp nẻo vây quần cõi

Gọi gió ngàn phương chiếm lĩnh trời

Cảnh vật khát khao cành cội thắm

Nhân quần ước vọng sống đời thơi

Giao mùa rộn tiếng thu hòa nhịp

Vận thế nhường đang cảm tuyệt vời… 

Mai Vân, VTT, 20/8/23.


BÀI HỌA:


THU SANG…


Vèo trôi tháng hạ nắng chang ngời

Phượng tím đương tàn cánh tả tơi

Lá thắm  lơ thơ tô lửng núi

Heo may se sắt kéo ngang trời 

Uôm vàng hoa cúc cười say đắm 

Bàng bạc mây ngàn dạo thảnh thơi

Lãng đãng thu sang trần đổi sắc

Hồn như bổng  cánh chắp cao vời…

CAO BỒI GIÀ

22-08-2023


ĐỒNG HỌA:

VÔ ĐỊCH WORLD CUP NỮ 2023

VÔ ĐỊCH WORLD CUP NỮ 2023

Đội xứ "Đấu Bò"* thắng rỡ ràng

Gác Anh một cú đủ đăng quang.

Tấn công tổng lực đầy linh hoạt

Phòng thủ đồng tâm rất lẹ làng.

Xứng đáng trao cho danh hạng nhứt

Hân hoan nhận lảnh cúp cầu vàng.

Lần đầu Spain đã giành Vô Địch...

Thế Giới Túc Cầu Nữ vẻ vang!


DUY ANH

August 20th 2023

* Olga Carmona đã ghi bàn tuyệt kỷ để

đội tuyển nữ Tây Ban Nha (Spain)

thắng England 1-0 đoạt giải World Cup 2023


BÀI HỌA:


TRẬN CHUNG KẾT TUYỆT VỜI


“Bò Tót” mừng vui đoạt cúp vàng

Chan hòa nước mắt đón vinh quang

Bao phen mãn nhãn lòng hồi hộp 

Một trái thành bàn tiếng hét vang

Bóng chết như trêu thời cáu tiết

Phạt đền bỏ phí phải la làng

Nữ chơi hấp dẫn hơn nam giới…

Nuối tiếc bao nhiêu phút rộn ràng…

CAO BỒI GIÀ

22-08-2023

 

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

KHÚC CA DAO

KHÚC CA DAO


Bên tai văng vẳng khúc ca dao

Gợi nhớ nôn nao một thuở nào

Nhịp võng đong đưa, tình thấm đẫm

Lời ru trầm bổng, mộng dâng trào

Cánh cò bay lả trên đồng ruộng

Đàn cá nô đùa dưới vũng ao

Tấm Cám, Thạch Sanh trong cổ tích

Chị Hằng, Chú Cuội bóng trăng cao.


Sông Thu

( 16/08/2023 ) 


BÀI HỌA:


LÃNG KHÚC ĐỒNG DAO


Lắng tai nghe một khúc đồng dao 

dưng thấy hồn ta chợt động trào 

ông phú chẳng  gà xong đứa bé

quạt mo không đổi cả sào ao

đơn sơ  rộn trí tơ non ấu

giản dị ghi lòng ấn tượng cao

một thoáng bừng như mình sống lại

Trẻ trung, xuân  thắm biết dường nào

CAO BỒI GIÀ

16-08-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

CHÚC MỪNG TUYỂN TẬP THƠ - PHÚ CAO BỒI GIÀ

CHÚC MỪNG “TUYỂN TẬP THƠ VÀ PHÚ”

                    CAO BỒI GIÀ

 

Mừng thấy ĐƯỜNG THI QUÁN rạng ngời

Xinh sao Tuyển Tập mới ra đời

Người khen HUY VŨ THƠ dào dạt

Kẻ thích CAO BỒI PHÚ vút khơi

Ngày đến đem hoa giăng xướng họa

Đêm sang rủ nguyệt tỏa chương đời*

Chúc “THƠ VÀ PHÚ” danh thành toại

Mặc khách tao nhân thảy đón mời.

Phương Hoa - AUG 15, 2023

   *CBG đang viết những chương hồi ký cực kỳ sống động

 

BÀI HỌA:

 

CẢM MỜI

 

Cảm ơn, chị giúp sách ra khơi

Trải mấy vần thơ , phú góp đời

Ngẫu phú bình phê trần nhiễu thói

Hứng thơ tán vịnh chuyện quanh đời

Cố gìn niêm luật luôn nghiêm chỉnh

Gắng giữ  tinh hoa mãi sáng ngời

Mong chút mua vui  lòng mặc khách…

Cao Bồi mạo phép kính cung mời …

CAO BỒI GIÀ

15-08-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

HÈ SẮP QUA RỒI

HÈ SẮP QUA RỒI


Dập dìu bướm trắng quẩn quanh đây,

Lả lướt bên hoa,ước mộng đầy...

Nép cánh, chờ qua cơn gió lộng,

Tung mình hoà nhập nắng ban mai

Nụ tươi,nhuỵ hé vừa khi sớm,

Cánh úa,màu phai, thoảng  cuối ngày.

Hưởng nốt hè đi , thôi sẽ tiếc,

Đừng chờ  mai mốt,kẻo hồn ngây!


Thanh Hoà


BÀI HỌA:


HẠ MÃN


Hạ tuồng vãn bước bỏ nơi đây 

Sắp hết trời xanh với nắng đầy

gã nóng thiêu nồng thôi sớm tối 

Gió may se lạnh đáo nay mai

Hè đi bóng bặt câm thinh cuốc

Thu tới hồn say lặng đoản ngày

Ngắm lúc giao mùa mong kẻ ẩm…

Vời thu , tiễn hạ mượn men ngây…

CAO BỒI GIÀ

13-08-2023


ĐỒNG HỌA:

ĐỐ TỎ ĐỜI NAY...

ĐỐ TỎ ĐỜI NAY…


Trường đời học mãi chửa nên khôn

Suốt cả trăm năm cố giữ hồn

Xảo trá, mưu lừa mà két khẳm

Thật thà, tính nể hóa tay không

Thương người, sập bẫy nhiều tai hứng

Nghe chuyện, động lòng  lắm vạ ôm

Chẳng biết đường nao khôn với dại !

Đời nay đố tỏ thỏ hay chồn…

CAO BỒI GIÀ

12-08-2023


BÀI HỌA:


DẶN LÒNG


Cứ sống thật thà lọ dại khôn

Giữ cho trong sạch mảnh tâm hồn

Điêu ngoa, dối trá... thề luôn chẳng

Xảo quyệt, gian tà... quyết sẽ không

Phi nghĩa, bạc vàng khôn mãi giữ

Bất nhân, địa vị khó hoài ôm

Ở hiền ắt gặp lành, luôn thế 

Trở ngại, cam go bước chả chồn.


Sông Thu

( 13/08/2023 )


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

NGÔNG NGHÊNH LÃO LÀNG

NGÔNG NGHÊNH LÃO LÀNG

   (Tung hoành trục khoán)

 

       “ Đôi khi thích muốn ngông nghênh tí

 

          Để giúp cho mình chút thú vui”

 

                     SQ

 

ĐÔI bận ngẫm suy chuyện thói đời

 

KHI lâm nghịch cảnh….chán mà thôi

 

THÍCH bèn thử vận trêu tình Nguyệt

 

MUỐN tạo thay cơ trách lão trời

 

NGÔNG tựa Tản Đà luôn hút khách

 

NGHÊNH như Lý Bạch đã lên ngôi 

 

TÍ toe tí toét cười cho thỏa

 

ĐỂ GIÚP CHO MÌNH CHÚT THÚ VUI

 

songquang

20230806

 

BÀI HỌA:

 

NGÔNG CHÚT…

 

ĐÔI lúc buồn tênh gã giễu đời

KHI hồn chuếnh choáng xả càn thôi

THÍCH vần lai láng nào thua Tản?

MUỐN thú lăn quay chả kém Trời

NGÔNG thách Tú Xương thi thố ngữ 

NGHÊNH đùa Vua Trụ thoái nhường ngôi

TÍ men “cuốc lủi” vào gan phết…

ĐỂ KIẾM CHO LÒNG MẤY PHÚT VUI

CAO BỒI GIÀ

08-08-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

NGÁO BỠN TẢN ĐÀ

NGÁO BỠN TẢN ĐÀ


Men vào, khật khưỡng hắn khoa ngôn

Bác Tản vui về đối ẩm không?

Rượu uống như rồng nào kém cạnh

Thơ tuôn tợ nước chả thua ngông

Lai rai chung chén hòa thi xướng 

Lúy túy chia sầu vãi nỗi đong

Tỉnh giấc,nghe trời đông sấm động…

Giật mình toái sợ ngứa tai ông!

CAO BỒI GIÀ

05-08-2023


BÀI HỌA:


THEO ĐÒI THẸN BÚT


Mượn chén Tú Xương,... ngạo khuếch ngôn,

"Bốc giồ" tạo cái thú hư không?

Ngang tàng bỡn cợt trò phong lãng,

Phách lối theo đòi thói ngáo ngông?

Hứng bút trông lên,... văn rẻ giá,

Giật mình ngoảnh lại,...chữ ăn đong"?"

Tỉnh ra thấy núi cao vời vợi,

Cất vội "rìu"(!) khua ngứa mắt ông!


                                       6-8-2023

                               Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

CHIA TAY

CHIA TAY


Tình đã phai rồi biết nói chi

Hai người hai lối bước chân đi

Dặn lòng chớ ngoái nhìn lưu luyến

Khắc dạ thôi đừng khóc biệt ly

Đã hết nợ duyên, sầu chỉ thế

Không tròn mơ ước, tiếc làm gì

Xin còn giữ lại niềm tôn trọng

Kỷ niệm một thời mãi khắc ghi.


Sông Thu

( 04/08/2023 ) 


BÀI HỌA:


NHƯ ĐÓA TI- GÔN


Thôi rồi, tình vỡ chẳng còn chi

Hai đứa đôi đàng cất bước đi 

Kẻ giả uyển lời hồi đoạn tuyệt 

Người cười giấu lệ phút chia ly

Nhớ nhung đêm nữa rồi quên hết 

Níu kéo buồn thêm chớ ích gì

Vội đến nên tình như gió cuốn…

Tim đà ứa máu, , quặn lòng ghi…

CAO BỒI GIÀ

04-08-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

TÌNH CÂM CÔ LÁNG GIỀNG

TÌNH CÂM CÔ LÁNG GIỀNG


Cô gái nhà bên cạnh láng giềng


Mẫu người thôn nữ thướt tha duyên


Nụ cười xinh xắn làn môi mộng


Mái tóc buông lơi ánh mắt huyền 


Vóc dáng thanh tao người thục nữ


Thân hình ngà ngọc gái thuyền quyên


Đường yêu nhen nhúm lời chưa ngỏ 


Thương nhớ ngày đêm giấu nỗi niềm


songquang 

20230802


BÀI HỌA:


NGỐC…


Nhớ gã ngày xưa hệt củ giềng

Ngốc nga , ngốc nghếch lỡ tơ duyên

Thầm mơ  ôm ấp nàng tiên nhỏ

Lén ngắm tương tư mái tóc huyền

Mắt tưởng bước mềm như cánh bướm 

Tai rình giọng ngọt  tựa chim quyên

Yêu thầm,  để bé sang ngang mất…

còn gã sầu mang nặng trĩu niềm

CAO BỒI GIÀ

03-08-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

VẦNG TRĂNG MỘNG

VẦNG TRĂNG MỘNG

 

Tưởng vầng Trăng Sáng ở trên Cao

Rực rỡ mây vương ánh Nguyệt trào

Từ thủa hoa thơ vừa mướt mịn

Tới khi phẩm hạnh vút thanh tao

Sắc hương tuyệt mỹ bao ưu ái

Tình ý toàn trân bấy dạt dào

Chưa gặp mà như chờ tái ngộ

Mới hay diện kiến ở chiêm bao ...

Rancho Palos Verdes  2 - 8 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

BÀI HỌA:

 

VẦNG TRĂNG SAY

 

Ánh huyền Nguyệt rạng tít tầng cao

Dệt ý thi ca ngẫu hứng trào

Ngoạn  thưởng thiện ngôn khai mặc lãng

Trải bày mỹ ngữ bắc duyên tao

Thu đông tĩnh tại sầu vô ngả

Xuân hạ thư nhàn thỏa biết bao

Kẻ sĩ say trăng xưa hóa …dại…

Vần ngâm hữu tửu tất ôi dào!

CAO BỒI GIÀ

03-08-2023

 

ĐỒNG HỌA: