Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

NGẮM TRĂNG XANH

Người ơi chờ đón ngắm trăng xanh
Một tháng hai đêm Nguyệt vẹn vành
Ánh bạc gieo êm đềm giấc mộng
Bóng  ngà ru   thẫm đắm đêm thanh 
Đầy duyên  Nguyệt hậu say tiền Nguyệt 
Tròn dáng Trăng  đầu khoe cuối Trăng
Đối ẩm bên thềm nghe gió xạc
U buồn xua hết, miệng cười vang !
          CAO BỒI GIÀ
        31-08-2012

   The blue moon: Hiện tượng trăng tròn 2 lần trong 1 tháng tây, xảy ra đêm nay
       

MỪNG BỔN BLOG LÊN HAI...

Quay nhìn vụt thoáng đã hai năm
Thầm nghĩ sao mình  giỏi viết nhăng
Nhiễu sự "nhân tình"  ,trào lộng kể
Lắm điều "thế thái" ,phóng vần phăng
Thương thương độc giả,lòng thương đọc
Cảm cảm Cao Bồi, dạ  cảm  ngâm
Thi sĩ nửa mùa, thơ phú vụng
Mong người vẫn nhớ, nhớ siêng thăm !
          CAO BỒI GIÀ
        31-08-2012
   Thế mà Blog Cao Bồi Già đã hai tuổi-Mong quý độc giả tiếp tục ghé thăm…

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

NGẪU HỨNG - TỰ CẢM

        NGẪU HỨNG
Nghĩ đời mà lại ngán cho đời
Co cóp làm sao được vi tri
Chép ming ln đầu to cái di
Ph râu chu đấm mt phn xôi
Được thua hơn kém lưng bu rượu
Hay d khen chê mt trn cười
Da gi bên mành toan hóa bướm
Gió thu lnh lo, lá vông rơi
        NGUYỄN KHUYẾN
MẠO MUỘI HẦU HỌA VỚI CỤ :
        TỰ CẢM
Quanh quẩn ngẩnra chán sự đời
Rõ thân rằng phận ở tay Trời
Há mồm lắm lúc không còn lợi
Cố đấm nhiều khi chẳng được xôi
Thành bại,thiệt hơn cười giấu lệ
Vụng tài , nịnh mỉa  lệ cay cười
Bâng khuâng tự cảm  bên thềm vắng
Chiều choạng đắm mình,giọt nắng rơi !
          CAO BỒI GIÀ
        30-08-2012



Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

BẾN TRĂNG HOÀI

Cành liễu ,trăng thơ dãi sõng soài
Như buồn như trách dỗi hờn ai
Xanh xao lẩn bóng mây bàng bạc
Gầy guộc  nép mình  gió lắt lay
Câu hát ca Trăng  ai vẫn đắm
Vần thơ vời Nguyệt  khách đang say
Phải Hàn Thi sĩ về trong gió
Khiến bến trăng đêm nét ủ hoài ?
          CAO BỒI GIÀ
        29-08-2012
       

HOAN HÔ...XĂNG TĂNG GIÁ !

Đây kế loại trừ xế cá nhân
Cho xăng tăng giá gấp mươi lần !
Tay ga” đời mới  đành nằm chỗ
“Chân số” kiểu xưa ắt nghỉ chân
Nhiều việc, công du dăm bảy xếp
Lắm tiền, dạo phố một hai chàng…
Vạn người ra sức vòng quay đạp
Đường thoáng hè thông, sướng … bội phần !
         CAO BỒI GIÀ
      29-08-2012

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

AI BUỒN MẶC AI, BÒN TA CỨ...BÒN!

Nghe chuyện mà sao lại trĩu buồn
Giận thay cán quản ,có như không!
“Lũy thành nhà Mạc” ra “lò gạch”
“Cổ tự trăm gian” hóa “tổ chuồn”
Di tích ngàn năm ,tiền hóa kiếp
Danh lam trăm tuổi ,bạc chiêu hồn
Khéo bày dự án mà moi móc
Chứ giữ khư khư,…đố cớ bòn!!
          CAO BỒI GIÀ
        26-08-2012

MƯA KHƠI

Kìa mưa ghẹo nắng cứ rơi rơi
Trời dẫu chang chang mặc kệ Trời
Áo tím không ô chân sáo nhảy
Tóc nâu chẳng nón gót sen bơi
Dưng không bóng cũ  khơi lòng  nhớ
Bỗng chợt hình xưa thúc dạ hồi
Quyện quyện buồn vui hồn trẻ lại
Hứng mưa đẫm ướt ,…ngoác răng cười!
          CAO BỒI GIÀ
        28-08-2012

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

NHỚ HÀN THI SĨ(THUẬN NGHỊCH ĐỘC)

        NHỚ HÀN THI SĨ
            (THUẬN)
Ngây dại thực mơ mộng Hớp trăng
Phiếm thơ ngông nhạo bán rao Hằng
Này vần  nấc nghẹn tâm trao gửi
Ấy tứ run vâng  dạ  nguyện hành
Mây vẩn  bến  chờ người  dỗi phận
Nguyệt vàng  Sông Đợi Khách Sang ngang
Đầy  trăng bến ngóng ai về kịp
Say ánh  bạc ,thơ giận dỗi trăng

           (ĐỌC NGƯỢC)           
Trăng dỗi giận thơ ,bạc ánh say
Kịp về ai ngóng bến  trăng   đầy
Ngang sang khách đợi  sông vàng Nguyệt
Phận dỗi người chờ bến vẩn mây
Hành nguyện dạ vâng run tứ ấy
Gửi trao tâm nghẹn nấc vần này
Hằng rao bán nhạo ngông  thơ phiếm
Trăng hớp mộng mơ thực dại ngây
          CAO BỒI GIÀ
          24-08-2012

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

NHẮN CÔ HÀNG XÔI...

Xôi cô sao cứ phải pha màu
Ôi gấc làm gì đỏ thế đâu
Đậu cuốc ô kìa vàng đến chóe
Nếp than sao lại sẫm như nâu
Điểm tâm gan ,tụy tiêu cầm chắc
Lót dạ lòng, mề nát thoát đâu
Buôn bán,lương tâm đừng bán…rẻ
Đừng  chơi hóa chất  … tội tình nhau!
          CAO BỒI GIÀ
        26-08-2012
       

HÃY DỪNG TAY...!!

Bác sĩ thanh cao  đệ nhất nghề
Thế mà lắm kẻ ác tâm ghê
Triệt tiêu mầm sống Không hề núng
Tàn sát thai nhi chẳng chút dè
Lơ dạ cứu nhân tâm lạc lõng
Đang tâm diệt chủng ,dạ u mê
Lời Hy po crát thề còn … nhớ ?
"Đao phủ “ hồi tâm …  hãy trở về!
          CAO BỒI GIÀ
        26-08-2012
   Theo tin Saigon Buổi Sáng( Đài phát thanh VOH) ngày 24-08-2012 , nạn phá thai tại tp. HCM thật “kinh  khủng” : Cứ 100 em bé được sinh ra đời thì có đến …60 thai nhi bị giết bỏ…!!!Đao phủ nhiều quá…!!!
         

ÔNG KẸ...?

Ồn ào sự chuyện bắt bầu Kiên
Xã hội nháo nhào lắm đảo điên
Chẳng bán  chi  mô vun núi bạc
Không buôn  gì cả  ắp kho tiền
Ông ngồi nhà đá vàng cây loạn
Lão gặm cơm tù chứng khoán  xiêu
Thế lực đen mà kinh khủng nhỉ
Người,tiền loạn cả chẳng hề yên!
          CAO BỒI GIÀ
          26-08-2012
         

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

HỎI THU...

Có phải đã về đấy gió thu
Heo heo lặng lẽ ẩn sương mù
Dầm dề lá cỏ gieo hồn lệ
Vắt vẻo cành cây véo tiếng tu
Ánh nguyệt nửa vành mờ bóng lặng
lòng ta đầy dạ nẫu hồn ru
Tiết trời se lạnh  hờn theo gió
Trống vắng xao nghe một cõi tù!
          CAO BỒI GIÀ
          23-08-2012
         

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

CHIỀU CẢM (THUẬN - NGHỊCH)

        CHIỀU CẢM
          (Thuận)
Chiều nắng nhẹ đưa cảm gợi sầu
Mãi vương thầm dạ hỏi người đâu
Phiêu phiêu tiếng sáo ru trời lộng
Lãng lãng cồn mây  lượn gió chao
Yêu cảnh mến người   khi xế bóng
Đắm vui chào muộn lúc  Xanh đầu
Tiêu sơ sắc nhạt nhàu ngơ cảnh
Chiều sẫm bóng theo dạ thẳm sâu
          CAO BỒI GIÀ
   Xin quý độc giả đọc ngược từ câu dưới lên trên,từng câu từ phải sang trái, ta sẽ được một bài Đường thi nghiêm chỉnh khác nữa,Chơi chữ chút cho thêm phần thú vị :

        CẢM CHIỀU
          (Nghịch(

Sâu thẳm dạ theo bóng sẫm chiều
Cảnh      ngơ nhàu  nhạt sắc  sơ tiêu
Đầu xanh lúc muộn chào, vui đắm
Bóng xế khi người mến cảnh yêu
Chao gió lượn mây cồn lãng lãng
Lộng trời ru sáo tiếng phiêu phiêu
Đâu người hỏi dạ thầm vương mãi
Sầu gợi cảm đưa nhẹ nắng chiều.
          CAO BỒI GIÀ
          22-08-2012

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

ÔI...TIẾNG NGÀN NĂM !

Công trình kỷ niệm lễ ngàn năm
Mới đấy tanh banh...họp chối càn...
Quít quít qua qua,thành tích chạy
Bôi bôi bác bác, bảng vàng dâng
Lễ mừng ,công trạng tay đầu lĩnh
Đường sụp ,tội tình túi chúng dân
Quặn nghĩ "thực dân" xưa ... lạc hậu...
Mà cầu chúng bắc cõng... trăm năm !
          CAO BỒI GIÀ
         21-08-2012

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

LẼ...THỜI GIAN !

Thời gian vốn quái thói trêu ngươi
Lâu chóng  tùy nghi lẽ khóc cười
Hạnh phúc giờ bay chưa sướng thỏa
Khổ đau ,ngày lãn chẳng  buồn trôi
Niềm vui thì mãi sao thơ thoảng
Nỗi muộn lại hoài  cứ trĩu lôi
Một kiếp nhân sinh nào mấy nả…
Sầu nhiều, vui ít… phận con người !
          CAO BỒI GIÀ
          20-08-2012

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

BÌNH ỔN... TẾU !

Xăng dầu múa nhảy tựa lên đồng
Quan quản   “thương dân “chẳng lặng trông
Mở quỹ xả ra  bao bó bạc
Quén kho thu lại bấy nhiêu đồng
Nghe đâu bình ổn dân rơn dạ
Hóa lẽ  thăng  leo họ vẽ rồng
Tay bóp, miệng thương ,trò …ảo thuật…
Hỏi trò “bình ổn “…tếu hay không ?
          CAO BỒI GIÀ
        19-08-2012

   Đợt tăng giá xăng lên 1.100 đồng vừa qua , nghe rằng dân đã được giảm bớt một phần vì quỹ bình ổn được xả ra 300 đồng/ 1 lít,…nhưng đồng thời   đơn vị nhập khẩu vẫn phải trích nộp quỹ bình ổn 300 đồng/ lít…ô hô tếu không? Liệu dân có được được lợi gì…?

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

KHÓC CHA...

Như bão ngang qua   …mất nóc rồi
Thế là con đã thật…mồ côi !
Bàng hoàng an phúc bay tung  cánh
Ngơ ngẩn lưỡi môi  dính lặng lời
Hồn quả ngược lòng ,tim loạn đập
Tâm cô quặn dạ, lệ khô rơi
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”
Đành đoạn Cha ơi  , nhiệm ý Trời…!
          17-08-2012

TIỄN CHA ...

Lặng lẽ Cha đi mãi một mình
Môi cười thanh thản lắng lời kinh
Tám mươi năm trọn,dư sầu nạn
Ba vạn ngày hơn, đủ sướng vinh
Theo bước Tổ Tiên toàn đức hiếu
Vâng lời Chúa Cả vẹn niềm tin
Về nơi miên viễn hồn khao khát…
“Dừng bước ,Cha vươn trọn mối tình”
          17-08-2012
         

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

AI TÍN

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin:
   Thân phụ chúng tôi là Cụ Thomas VŨ NHƯ HẢI đã tạ thế vào hồi 18 giờ ngày 10-08-2012, hưởng thọ 81 tuổi.Xin quý độc giả hiệp lời cầu nguyện cho thân phụ chúng tôi
   Trang Blog xin nghỉ tang  ít ngày
   Xin khấp báo  và hết lòng cảm tạ

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ - TIẾP BẠN

      BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta !
          NGUYỄN KHUYẾN

XƯA THẾ NAY CÒN …LẮM NỖI HƠN,NÊN CON XIN PHÉP HẦU HỌA CÙNG CỤ :
       TIẾP BẠN
Chả mấy dịp may bác đến nhà
Lòng buồn mong bác hiểu gần xa
Biển khơi giặc quấy,đâu ra cá
Chuồng trại dịch lan,chẳng có gà
Heo nuốt thuốc phù,… lo mạng quý
Cải dư phân thúc… giữ đời hoa
Trà thì hóa chất thi nhau ướp
Nước lọc  an toàn ,ta …đãi ta !
          CAO BỒI GIÀ
          09-08-2012

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

ỚI CUỘI GIÀ...

Một mình tay rót ,buồn…vời Cuội
Xuống xạo cùng ta cho nỗi vợi
Mấy chén lưỡi đùa   đuổi bả danh
Vài ly mồm phiếm xua   mồi lợi
Đêm rằm thao thức Nguyệt   hồn chong
Ngày hạn  vật vờ ai dạ đợi
Cạn chén  môi mềm …dở tỉnh say
Cuội ơi sao trốn  lời đây gọi …?
          CAO BỒI GIÀ
          08-08-2012

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

SAO HỌC CHÚNG NÓ... HẠI DÂN MÌNH !!

Đến phiên giá đỗ khiến người kinh
Ngửa mặt than ôi  … chất bất bình
Tiêu thụ đậu xanh giùm ác thú
Lậu dùng Hóa chất giúp yêu tinh
Tham lam ,hám bạc khinh nhân mạng
Lười biếng ngại công  rẻ nghĩa tình
Tàu Cộng bất nhân đà quá đủ
Dân ta sao nỡ  … “giết “dân mình !!!
          CAO BỒI GIÀ
          07-08-2012
         

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

SẦU DƯNG TỰ TÌNH

Giọt đắng, giọt cay lại tự tình
Chiều buông cô sắc  cõi câm thinh
Gió luồn đây đó căng phô  lực
Bóng sẫm trước sau  mắc phủ hình
Nuyệt lánh  mây mưa ,vùi ánh ngọc
Sấm rền trời đất dọa yêu tinh
Men cay nung dạ hùa theo cảnh
Lệ chẳng  cầm  cơn,rõ …  đớn mình !
         CAO BỒI GIÀ


XIN HỌA :
Yêu thơ bạ hữu há vô tình.
Nghe xướng lẽ nào lại lặng thinh.
Sức yếu anh lên bồi khí lực.
Tuổi cao bác ráng dưỡng thân hình.
Giữ lòng thư thái tâm thời tĩnh.
Để dạ an nhàn mắt ắt tinh.
Bỏ hết u sầu quăng hết hận.
Bác đâu chỉ sống có riêng mình.
          NGUYỄN HUY VỤ

P/S : Nhắn anh Huy vụ…
    Chữ không nón áo ,đau dạ đoán
   Thơ rụng vận vần quặn lòng nghi !
          02-08-2012

XÓA MÙ TIN - CHÚC MỪNG...

      XÓA MÙ TIN
Phen này quyết trí xóa mù tin.
Cô giáo dạy gì vẫn nhớ in.
Kẻ sỹ từ đây thôi chớ nguýt…
Bạn thơ mai mốt đến đen khìn.
Không tiền văn vẻ không người đoái.
Sẵn bạc nhì nhằng khối kẻ tin.
Đợi lúc hết mù ta sẽ “nổ”.
Đem so chắc chắn chẳng thua mìn.
        Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
      CHÚC MỪNG…
Được cô  giáo  chỉ vẽ môn tin
Hạnh phúc chi bằng,trí ắt in
Bàn phím hai tay khoa chẳng nghỉ
Trang thơ ngàn chữ lấp đầy khìn
Bài đăng tắp lự không nôn dạ
Thơ gửi vút vèo khỏi ngóng tin
Thoải mái tung tăng vầy chữ nghĩa
Vần thơ gióng giả vẳng hơn mìn!
          CAO BỒI GIÀ
          02-08-2012
  

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

NGẪU ẾCH ĐÊM RẰM...

Chàng ếch nghênh nghênh thưởng  bóng Hằng
Hiu hiu gió mát quyện trăng thanh
Hương sen ngào ngạt ,hồ thu lặng
Sắc nước huyền mơ, suối    lụa vàng
Trố mắt say Hằng duyên dãi ánh
Ngoác mồm cười Cuội  phận mơ thang
Ai rằng đáy giếng cô tầm   thị
Í ộp, đêm rằm, sướng thế chăng ?
          CAO BỒI GIÀ
          01-08-2012

cơ cấu ...!

Một xã cư dân  khoảng chín ngàn
Điểm danh cán bộ những … vài trăm !
Việc  làng  chắc mẩm trôi bằng vạn
Việc nước hẳn là tốt gấp trăm
Cạn túi dưỡng quan,già bụng sướng…
Còng lưng cõng  lệnh trẻ  lòng an ?
An sinh , cơ cấu cần đông thế
Để xóa giảm nghèo… phải vậy chăng ?
          CAO BỒI GIÀ
          01-08-2012

   Nghe chuyện xã Quảng Vinh,Quảng Xương,Thanh Hóa có CẢ 500   cán bộ “chăm” khoảng 9ngàn dân,thật là 1 cơ cấu…tuyệt vời !!!(theo  VOV )