Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

BẠCH Y ĐAO PHỦ


Cán bộ ngành Y chẳng học hành

Dám dùng bằng giả vẫn hiên ngang

Đưa tay bắt mạch, mồm khua láo

Ngoáy bút kê toa   , thuốc bậy xằng

Bạc số  gặp “thầy”, thân đắp cỏ

Đen phần ngộ “dược” xác vô săng

Còn ngơ ngác hỏi Diêm Vương hỡi

Bọn khốn, ai dung chúng  lộng càn?

.            CAO BỒI GIÀ

.            29-01-2015

 

Theo báo điện tử Vnexpress.net :

Nhiều cán bộ y tế dùng bằng giả vẫn khám chữa bệnh cho dân

Trong 20 cán bộ y tế dùng bằng giả ở Thanh Hóa vừa bị phát hiện, có 18 người giả bằng cấp chuyên môn. Nhiều cán bộ công tác khá lâu năm trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân…

…..

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

UỐNG XUÂN - ĐỒNG THANH -XUÂN ĐẾN


.      UỐNG XUÂN

Lác đác mai vàng nở đó đây.
Phòng văn hé mở gió trăng đầy.
Thơ làm vẫn thấy cô liêu phủ.
Rượu uống càng nghe lạnh lẽo vây.
Ngõ trước hoa thôi phong kín nhụy.
Vườn sau bướm đã lả lơi bay.
Nâng ly uống cạn sầu xa xứ.
Đón tết nào ai giống thế này?
.          Huy Vụ 25/01/2015



XIN HỌA :

.      ĐỒNG THANH

Thềm Xuân hé mở đó cùng đây

Chồi lộc Đào Mai nhú nở đầy

Cạn chén hòng xua cô độc ám

Xoa lòng cố đuổi muộn sầu vây

Thả hồn tan loãng hơi men  bốc

Gửi trí xa vời cánh én bay

Tri kỷ viễn phương cùng đối ẩm

Nào ta cùng uống cạn Xuân này!

.            CAO BỒI GIÀ

.            27-01-2015
ĐỒNG HỌA:
.      XUÂN ĐẾN

Có phải mùa Xuân đã đến đây?
Gieo mây thả gió nắng rơi đầy
Chùm hoa hé nhụy khoe hương tỏa
Nhánh cỏ vươn mình cuộn sắc vây
Uống chén trăng non say mộng dệt
Dâng lời nguyện thắm quyện tơ bay
Về miền thượng trí hồn hoài vọng
Dào dạt tình yêu xuống cõi này!
.           ẨN DANH



 

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

ĐÓN TẾT - GIẢI MUỘN


.     ĐÓN TẾT

Đón tết như mình hỏi mấy ai.

Cô liêu ngõ nhỏ nối thêm dài.

Tri âm chỉ có vài chai rượu.

Bạn hữu không ngoài một nhánh mai.

Đất Bắc một thời trông pháo nổ.

Trời Nam mấy độ ngắm xuân khai.

Tha hương chẳng hẹn ngày tao ngộ.

Ngọn  gió phong trần lạnh buốt vai.

.        Huy Vụ 21/01/2015

 

XIN HỌA :

.      GIẢI MUỘN

Cô buồn đón Tết chẳng riêng ai

Đã mấy mùa hoa mãi thở dài

Dạ khách hồng son đua sắc pháo

Lòng người vàng vọt ứa màu Mai

Xuân Xuân tủi tủi lòng câm đóng

Tết Tết tưng bừng hội hỉ khai

Thôi để men nồng tan nỗi muộn

Phơi làn sương sớm, nhẹ thênh vai !

.            CAO BỒI GIÀ

.            24-01-2015

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

TIẾNG XƯA


Tiếng xưa dạo gót lướt bên thềm

Vó ngựa xa vời vẳng gõ đêm

Gió réo mơ hồ  ru   tiếc lặng

Lá vờn man mác  gợi sầu êm

Hồn bay lãng lãng tơ tơ mảnh

Phách lạc  vương vương giọt giọt mềm

Trở mộng trăng khuya soi bóng khuyết

Ví ơ! trĩu dạ, nặng ưu phiền!

.            CAO BỒI GIÀ

.            23-01-2015

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

NUÔI DÊ GIÙM DÂN, KHỔ LẮM!


Thấy dân nghèo đói Bí thư thương

Trên cấp dê nuôi chẳng có chuồng

Thôi Sếp  chăn thay  nhà sẵn cỏ

Để Quan  dưỡng thế trại thênh vườn

Ngài gồng dọn  giúp luôn “phân cụ”

Ông gắng xơi giùm cả “ngọc dương “

Chăm giống vật này đâu phải dễ

Mấy “Thầy” sừng ngứa quậy vô chừng  !

.            CAO BỒI GIÀ

.            21-01-2015

Theo Báo Lao Động.com:

Thanh Hoá: 12 con dê cho hộ nghèo “chui” vào trang trại lãnh đạo huyện

24 con dê của thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ các hộ nghèo xã Thành Yên (huyện Thạch Thành) là việc làm ý nghĩa, thiết thực triển khai Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Tuy nhiên, chỉ một nửa số dê đến tay đúng đối tượng, 12 con còn lại được đưa thẳng vào trang trại của Bí thư Huyện uỷ huyện Thạch Thành.


Chẳng đáng là bao nên... đưa về cho Bí thư Huyện ủy

0Ngày 18.3.2014, ông Đỗ Minh Quý - Bí thư Huyện uỷ Thạch Thành và ông Tạ Ngọc Phước - Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn - ký kết chương trình kết nghĩa. Đây là hành động thiết thực thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi. Theo ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Bỉm Sơn - đến nay, thị xã đã trao 2 đợt dê giống cho các hộ nghèo huyện Thạch Thành với tổng số 60 con, trị giá 250 triệu đồng.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn lớn, nhưng đã bị lợi dụng. Theo điều tra của PV Báo Lao Động, đợt trao dê lần thứ nhất, ngày 3.6.2014, thị xã Bỉm Sơn bàn giao cho huyện Thạch Thành 24 con dê cho 6 hộ ở xã Thành Yên. Đối tượng nhận dê được lãnh đạo 2 đơn vị quy định phải là hộ nghèo theo chuẩn. Tuy nhiên, chỉ có 3 hộ là đúng đối tượng được trao gồm: Ông Đinh Văn Liên (thôn Thành Tân), ông Đinh Văn Phú (thôn Yên Sơn 1) và ông Đinh Văn Phước (thôn Yên Sơn 2). Ba hộ ký nhận không đúng đối tượng gồm: Ông Đỗ Quang Phê, Đỗ Văn Thi và Nguyễn Văn Quý. 3 hộ này thuộc xã Thành Yên, nhưng theo xác nhận của ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên - cả 3 hộ trên đều không phải là hộ nghèo trong xã.

Thực tế, ông Phê còn có cả trang trại lớn nuôi dê, gà, lợn rừng. Sau đó, 12 con dê này được đưa vào trang trại của ông Đỗ Minh Quý ngay trên địa bàn xã, 3 hộ sai đối tượng trên chỉ ký xác nhận. Ông Gương lý giải việc đưa số dê trên vào trang trại của ông Quý: “Thì đưa vào đó có điều kiện chăm sóc vì trang trại của bác ấy đã có hơn 70 con dê”.

Xã Thành Yên có 840 hộ, thì có tới 252 hộ nghèo, nhưng số dê lại không giao đúng đối tượng được hỗ trợ. Ông Gương cho biết: “Thì tại anh Ngọc (Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thành - PV) anh ấy phân bổ như thế, xã thấy cũng chẳng đáng là bao nên cũng ký xác nhận. Trả lời qua điện thoại, anh Ngọc ậm ừ, chỉ nói: “Việc đó đã được khắc phục xong rồi”.

Như vậy, 12 con dê tình nghĩa của Bỉm Sơn đã bị cán bộ trạm khuyến nông và cán bộ xã ở Thạch Thành hợp thức hoá, đưa thẳng vào trang trại của Bí thư Huyện uỷ.

 

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

NUÔI CỦA NỢ


Ngàn tỷ lỗ đều mỗi mỗi năm

Sống hoài như thế chết thằng dân

Quyết không chôn táng con  ma đói

Cứ dưỡng   chăn nuôi cái họa bần

Ôm nợ như bom vui dạ nhỉ

Đốt tiền tựa rác sướng tay chăng? ?

Mồ hôi nước mắt dân đen đổ

Cứ phá vô tư chẳng ngại ngần!

.               CAO BỒI GIÀ

.               17-01-2015

 

Theo Báo điện tử Lao Động :

Vinalines lỗ thêm 1.625 tỷ đồng năm 2014

Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác năm 2014, ông Lê Anh Sơn, Tổng Giám đốc Vinalines cho biết, doanh thu của Vinalines ước đạt 19.804 tỷ đồng, bằng 96% so với thực hiện năm 2013.

"Năm 2014 do không tính doanh thu của các đơn vụ đã thoái vốn, doanh thu dịch vụ tạm nhập, tái xuất của Vinalines Logistics giảm nhanh" - Ông Sơn lý giải nguyên nhân không đạt mục tiêu doanh thu của Vinalines.

Tổng giám đốc của Vinalines cho biết,  lỗ dự kiến trong năm 2014 là 1.625 tỷ đồng .

 

 

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG


Áp bức quen tay múa máy rồi

Về nhà mặt vợ  thích thì thoi

Ngày ngày uất ức dồn căng bụng

Tháng tháng hờn căm  bốc ngút trời

Đe đập trả đòn xong mối nợ

Dao băm  rửa hận  hết tình người

Ai ơi tỉnh trí mà soi học

Bạo lực toi vì bạo lực thôi

.               CAO BỒI GIÀ

.               15-01-2015              

 

Theo Báo điện tử Dân Trí  (14-01-2015):

Bị bạo hành nhiều năm, vợ công an giết chồng

Liên quan đến vụ công an viên là ông Trương Văn Tâm chết tại nhà, công an tỉnh Quảng Nam đã bắt hung thủ là người vợ. Cô này khai nhiều năm bị chồng bạo hành nên bức xúc, tìm cách trả thù.


Chiều 14-1, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trinh (33 tuổi, ngụ thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Bà Trinh là nghi phạm trong vụ giết chết chồng mình là ông Trương Văn Tâm (41 tuổi, ngụ cùng địa chỉ), công an viên xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Bà Trinh khai nhận do bị chồng bạo hành nhiều năm nên bức xúc và tìm cách trả thù. Rạng sáng 7-1, khi ông Tâm đang ngủ say trong nhà, bà Trinh đã dùng đe sắt đánh vào đầu, sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến ông Tâm tử vong.

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

NGHIỆP THƠ - NÉT THƠ


.        NGHIỆP THƠ

          Theo đòi thi phú mấy ai hay.

          Cụ Tú  thơ ngông  kiết xác gầy.

          Nguyễn Khuyến thanh cao nghèo khó bủa.

          Tản Đà ngổ ngáo túng cùng vây.

          Ngân Giang chua xót nhân duyên định.

          Mặc Tử thương đau phận số bày.

          Nhượng Tống, Hữu Loan…buồn hết kiếp.

          Trời còn đợi nữa những ai đây?

.                    Huy Vụ 12/01/2015

 

XIN HỌA : 

.      NÉT THƠ

Thi sĩ  mỗi người biệt nét hay

Cụ Đồ gìn đạo trí hao gầy (*)

Xuân Hương  phóng túng phong ngôn tỏ

Bà Huyện trang  đài cốt cách vây

Nguyễn Bính hồn quê tình tự đó

Xuân Quỳnh sóng biển luyến vần đây

Tố Như, Nguyễn Trãi xanh thơm cảo

Tuyệt tác năm xưa vẫn rạng bày.

.               CAO BỒI GIÀ

.               13-01-2015

(*) Cụ Đồ : Cụ Đồ Chiểu

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

ĐỆ NHẤT BÁN DANH


Người ta vất vả để mua danh

Hùng Cửu Long thì thích bán danh

Tặng nhẫn cô dâu hầu đánh tiếng

Biếu quà chú rể để phô danh

Giỏi đem vàng giả chôn thương hiệu

Khéo vẽ trò lừa phá tín danh

Thấy kẻ tật nguyền  còn xúc phạm

Đúng phường Đệ nhất trét bôi danh.

.               CAO BỒI GIÀ

.               10-01-2015

Theo Báo điện tử Kiến Thức:

Nghi vấn ĐẠI GIA HÙNG CỬU LONG TỪ THIỆN BẰNG VÀNG GIẢ

(Kiến Thức) - Dư luận đang bức xúc trước nghi vấn đại gia Hùng Cửu Long từ thiện bằng vàng giả. Đáng nói hơn, đối tượng được tặng quà lại là những người khuyết tật.

Cụ thể, theo thông tin từ nhiều trang báo, một lễ cưới tập thể tại TP HCM đã được tổ chức cho 20 cặp uyên ương có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hơn 10 đôi khuyết tật. Theo đó, các đôi uyên ương được ban tổ chức tặng trang phục cưới, bàn tiệc, thiệp mời. Đặc biệt, Công ty vàng Cửu Long Jewelry - công ty của đại gia Hùng Cửu Long - đã tặng 20 cặp nhẫn cưới vàng trị giá 6 triệu đồng cho mỗi cặp...

Sau tiệc cưới, nhẫn 6 triệu biến thành 2,5 triệu

Sự việc sẽ không có gì đáng bàn, thậm chí còn được dư luận hết sức cảm phục vì nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đám cưới được diễn ra, dư luận lại phải nghi ngờ đại gia Hùng Cửu Long từ thiện bằng vàng giả. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt cặp đôi đã bàng hoàng khi thấy chất lượng nhẫn xuống cấp nhanh chóng và ngả đen. Sau khi mang nhẫn đi thử, họ bàng hoàng biết là những chiếc nhẫn này không có giá trị 6 triệu đồng như được quảng cáo. Đến lúc này, đại diện ban tổ chức đám cưới mới hé lộ sự thật bất ngờ.

Cụ thể, đại diện đơn vị tổ chức chương trình "Đám cưới vì cộng đồng" năm 2014 là bà Bùi Thị Tháp, Trưởng chi hội Giáo viên ngành Trang điểm thẩm mỹ, thừa nhận có sai sót khi thông báo về giá trị của những chiếc nhẫn cưới tài trợ đến các cặp uyên ương. Bà đưa ra bản hợp đồng với nhà tài trợ ghi rõ tổng trị giá 20 cặp nhẫn là 50 triệu đồng, tức 2,5 triệu đồng mỗi cặp, chứ không phải 6 triệu đồng như đã thông báo trong chương trình

 

diện của doanh nghiệp tài trợ là Công ty vàng Cửu Long Jewelry cũng khẳng định: “Trước sự cố đáng tiếc này, chúng tôi nói lời xin lỗi đến với các bạn khiếm thị. Khi làm chiếc nhẫn cưới, nhân viên công ty chúng tôi ra sức làm theo kiểu dáng, mẫu mã thật tinh tế nhằm mang lại giá trị tinh thần to lớn. Mỗi cặp nhẫn đều mang ý nghĩa để thân ái gửi tặng các bạn. Theo giá trị hợp đồng là mỗi cặp nhẫn chỉ trị giá 2,5 triệu đồng cho một cặp đôi, chứ không phải là 6 triệu đồng như thông tin ban đầu.

Không chỉ là “ngã ngửa” trước giá cả thật của những chiếc nhẫn từ thiện, các cặp đôi còn đang nghi ngờ về chất lượng thực sự của nó. Bởi theo kết quả thử nhẫn tại các tiệm vàng thì những chiếc nhẫn này là “vàng 2 tuổi”, theo giới trong ngành thì gọi là “vàng giả”. Trước giấy biên nhận độ tuổi của những chiếc nhẫn cưới ghi rõ là vàng 1,75 tuổi do cửa hàng vàng xác định cho các đôi khiếm thị, đại diện của Cửu Long Jewelry chỉ khẳng định: "Sản phẩm nữ trang của chúng tôi là cao cấp, được nghệ nhân gia công tinh xảo từ vàng để tặng cho các cặp làm kỷ niệm ngày cưới".

Vị đại diện này cũng bày tỏ nghi ngờ nhẫn bị ngả màu có thể do quá trình sử dụng. Tuy nhiên, lời giải thích này khó có thể chấp nhận. Vì nếu đúng thực sự là vàng thật mà mới dùng khoảng 3, 4 tháng đã bị ngả màu thì quá vô lý.

Trước bức xúc của người khiếm thị, đại diện đơn vị tổ chức và nhà tài trợ đã xin lỗi các cặp uyên ương trong đám cưới tập thể vừa qua. Phía Công ty Cửu Long cũng cam kết hoàn số tiền 2,5 triệu đồng mỗi cặp nhẫn cho những đôi trả lại nhẫn.

Tuy nhiên, lại một lần nữa, dư luận băn khoăn và bức xúc trước cách xin lỗi không mấy thiện cảm của ông chủ doanh nghiệp. Trên trang Facebook cá nhân của mình, đại gia Hùng "Cửu Long" cũng xác nhận sự việc. Ông chia sẻ: "Kakakaka. Trong đời có lúc làm đúng có khi làm sai...sai thì sửa và thành tâm nhận lỗi...khắc phục cái lỗi khách hàng sẽ bỏ qua...Uy tín...thuơng hiệu...không tự nhiên mà có...phải tích luỹ bằng máu...nước mắt...mồ hôi...cùng bao công sức ngày đêm cả cuộc đời...mới có được...Hy vọng rằng xã hội...khách hàng...tin Cuu Long jewelry.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

NĂM CON DÊ - MỪNG XUÂN SẮP VỀ


.      NĂM CON DÊ
Ngựa vừa trở gót hiện ngay dê.
Chẳng ngại đời chê lắm thiếp thê.
Trai quặp râu cằm nhiều chị khoái.
Gái chường ngực phổng khối anh mê.
Mừng đông con cháu chừng hơi ngại.
Chúc lắm bạc tiền chẳng giám chê.
Đứa bế đứa bồng thằng sắp sửa…
Trời cho lắm phúc sướng tê tê.
.               Huy Vụ đầu năm 2015



XIN HỌA :

.      MỪNG XUÂN SẮP VỀ

Tống lão Ngựa già đón Cậu Dê

Chớ ham lắm thiếp với nhiều thê

Mấy anh dẻo sức đừng say nghiện

Các chú  thừa tiền chớ đắm mê

Chúc chúc muôn an, không sự khó

Mừng mừng vạn phúc, chẳng điều chê

Năm me năm mới đầy tài lộc

Trên dưới đề huề sướng sướng tê!

.              CAO BỒI GIÀ

.               09-01-2015

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

VTV3 GIỐNG AI ?



Câu đố nêu ra   đúng  tuyệt tài

Con  mẹ giống ba hay giống khách

Cháu bà y  tử hoặc y ai ?

Truyền Hình, Sân Khấu ra bàn nhậu

Báo chí, Nhà Đài hóa đám say

Bố Lại văn Sâm kia chắc xỉn?

Đưa ra câu hỏi  rõ bi hài !

.               CAO BỒI GIÀ

.               08-01-2015               

 

Chú thích:

 Trong Chương trình “Ai là triệu phú” trên sóng Truyền hình VTV3, có một câu hỏi “không thể chịu nổi” gây bất bình dư luận, phải chăng đây cũng là một bàn nhậu  :

_Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống…ai?

  Bạn hãy chọn một trong bốn đáp án sau đây :

A_Ông hàng xóm

B_Chú cạnh nhà

C_Ba

D_Bác đầu ngõ.

   Bắt chước và tưởng tượng mời Khán giả xem đài  cũng thử đáp câu đố vui của chương trình “Ai là dân xỉn” sau đây:

_Chương trình “Ai là triệu phú” giống ….?

  Có 4 đáp án :

A_Tuồng Chèo

B_Sân khấu hài

C_Bàn nhậu

D_Dưỡng trí viện

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

THẾ SỰ - ĐỜI SUY


.      THẾ SỰ
Thế sự ngồi xem rối cuộc cờ.
Nửa ngày mà ngỡ giữa cơn mơ
Lợi danh quyền thế lo tranh đoạt
Đạo lý nhân luân lại phớt lờ
Giỗ chạp vẽ bày không bỏ sót
Mẹ cha phụng dưỡng cố tình ngơ.
Ta về hát khúc ca qui ẩn.
Rường cột tiên nhân bụi phủ mờ.
.               Huy Vụ thềm 2015


XIN HỌA :

.      ĐỜI SUY

Đời đâu vuông vức giống bàn cờ

Hảo thế chỉ là những giấc mơ

Lắm bạc  lắm quyền, thiên hạ bợ

Nghèo tiền nghèo lợi, thế gian lờ

Luân thường luân lý  đà quên sạch

Nhân nghĩa nhân tình cố bỏ ngơ

Bất chính thượng tầng nên hạ loạn

Hỏi sao lý trí chẳng đen mờ !

.             CAO BỒI GIÀ

.               07-01-2015

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

THƠ TẶNG ÔNG BÁ ...


Người ta khóc cùng đón chờ anh Bá …

Thanh thản về quê mẹ  đợi ngày quy

Trên giường bệnh hẳn cũng lắm nghĩ suy

Sắp kết cuộc  dòng châu anh có nhỏ

Có hối quặn trong từng làn hơi thở

Có vò lòng cùng vặn dạ mà ăn …

Năn tội xưa quá bạo liệt hung tàn

Chặn linh cữu Cụ già, ngăn cửa mả

Dùng bạo lực  đuổi xua san ủi cả

Đánh dập đầu, đào mả đám dân Cồn …

Dầu  lời than tiếng khóc  thắt se lòng

Anh sắt đá Tau không thèm nhân nghĩa

Phút lâm tử hẳn hồn anh thấm thía?

Lợi danh giờ có nghĩa gì không

Dưới đáy mồ rồi cũng chỉ tay không

Mà núi tội hồn tròng đeo  vạn kiếp

Chút lực kiệt trong cuồng mê thiêm thiếp

Muốn nói lời vĩnh biệt được bình yên

Hãy hối lòng đắc tội với dân hiền

Để thanh thản bay về nơi miên viễn

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  06-01-2014

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

ĐỘNG VIÊN CÔ HÀNG PHỞ


Bán được mười tô, sống đã dư

Này cô hàng Phở hãy vô tư

Nợp sưu ngay chứ, đừng ư ử

Đóng thuế liền đi, chớ ậm ừ

Đắp món Cơ quan xây tá lả

Bù kho ngân sách hụt lu bù

Làm xong nghĩa vụ rồi thanh thản

Trăm bát trong ngày hưởng sướng ru!

.                   CAO BỒI GIÀ

.                  05-01-2015

 

Theo báo Thanh Niên Online:

Bán 10 tô phở mỗi ngày phải nộp thuế !

Quy định các hộ kinh doanh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo cách tính mới chính thức có hiệu lực từ 1.1. 15

Theo cách tính này, hầu như toàn bộ các quán ăn vỉa hè đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Cụ thể, hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tương đương với trên 8,4 triệu đồng/tháng hay doanh thu trên 280.000 đồng/ngày phải nộp thuế. Lấy giá trung bình một tô phở, hủ tiếu hay bánh canh tại TP.HCM, Hà Nội... là 30.000 đồng, chỉ bán 10 tô/ngày là chủ hàng ăn phải đóng thuế TNCN.

“Chỉ có dẹp tiệm”

Bà Ba, chủ một tiệm phở lâu năm tại Q.1, TP.HCM, bức xúc: “Bán 10 tô phở một ngày đã đóng thuế thì chỉ có dẹp tiệm. Một tô phở giá 30.000 đồng nhưng nó "cõng" trên lưng tiền thuê nhà, tiền thuê 4-5 người, tiền đầu tư bàn, ghế, tiền thịt bò, bánh phở, rau… Tính kiểu này, chưa thu được vốn đã phải đóng thuế".

 

 

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

LÃNG HỒN THÁNG GIÊNG


Mỏng mảnh mây trời trắng tháng giêng

Đôi hình cánh hạc viễn vân xuyên

Gió se thủ thỉ lời mê hoặc

Nắng ấm mơn man  ý ảo huyền

Cọng cỏ  ôm sương mơ dáng ngọc

Cánh hoa  vờn nắng mộng hình Tiên

Nhẹ nhàng êm ả chờ Xuân tới

Ấp ủ hồn người nguyện ước riêng.

.                   CAO BỒI GIÀ

.                  04-01-2014

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

TUỔI 53 TỰ BẠCH - AN VẤN LÃO


.      TUỔI 53 TỰ BẠCH
Xuân sang đầu ngõ thực rồi ư
Tuổi mới năm ba đã khật khừ.
Lúc trước còn mơ làm nghệ sĩ
Bây giờ chỉ muốn sống an cư.
Rượu bao nhiêu hũ say rồi tỉnh
Thơ mấy trăm bài thực hóa hư.
Có dịp đã toan xoay nghiệp võ
Vì không quyết đoán để rồi như…
.               Huy Vụ 01/01/2015

XIN HỌA :

.      AN VẤN LÃO

Vẫn chửa chịu già, chịu lão ư?

Làm sao tránh được tuổi lừ khừ

Hết thời vung tới tìm oanh nghiệp

Đã lúc  quay về hưởng thái cư

Bầu rượu chiều hôm nâng chén nhạt

Bạn thơ sớm tối dệt vần hư

Giờ tri thiên mệnh, còn chi hão

Mà mãi sầu lòng ước … giá như!

.               CAO BỒI GIÀ

.                   03-01-2015

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

CÂU CHỮ NGÀY XUÂN - KHAI BÚT TẾT TÂY


.      CÂU CHỮ NGÀY XUÂN
Xuân về câu chữ lại i uông…
Ầm ĩ trên kia một lũ tuồng.
Sẵn bạc nem công rồi chả phượng.
Eo tiền rượu đế với mồi suông.
Xăng dầu tụt dốc nhiều anh thảm.
Thơ phú thăng hoa khối bác cuồng.
Thôi mặc sự đời cho lớp trẻ .
Đi tìm vận kết thả câu buông.
.             Huy Vụ đầu năm 2015
XIN HỌA :

.      KHAI BÚT TẾT TÂY

Đầu năm khai bút viết chưa suông

Bởi lẽ đời sao đậm chất tuồng

Thế thái bày bày  bao tác tệ

Nhân tình chất chất lắm à uông

Đôi vần khai bút tuôn vơi  bức

Mấy chữ đề  thơ xả bớt cuồng

Mong mỏi vạn điều năm mới tới

Tốt lành hỉ hỉ nhẹ nhàng buông.

.             CAO BỒI GIÀ

.                01-01-2015