Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

TẾT NHỨT CÁI GIÀ

TẾT NHỨT CÁI GIÀ

Tết nhứt làm chi, tội cái già
Tuổi đà tám chín ch
a ra ma
Nhà đòn dài tháng chờ ngày cuối
Quách cũ lâu ngày mục ván ra
Bóng nguyệt thi đàn ham quyến luyến
Chiều hôm quán c
óc thích la cà
Thôi đành dan díu thời gian nữa 
Số kiếp phù du cũng mặn mà…
Thanh Trương

 

BÀI HỌA:

 

TỘI GÌ MÀ KHÔNG DAN DÍU...

 

Tết nhất hậu sinh kính tuổi già 

Nhứt là bách tuế chửa thành ma

Dàn hàng đón lộc ngài ban nhé

Nhận phúc từ lời cụ phán ra

Bởi thế oai phong mồm múa nhảy

Càng thêm lẫm liệt lão kê cà

Tội gì mà vội, không dan díu...

Thêm một thời gian, cũng sướng...mà!

CAO BỒI GIÀ

30-12-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẮC ĐƯỢC MÀ !

(họa 4 vận)

 

Gần Tết đâm lo cái tuổi già

Sợ ngày xuống đất sẽ thành ma

Mong rằng địa ngục còn xa lắc

Ước muốn thiên đường chả cách ra

Để sáng thi thơ ngồi xướng họa

Rồi chiều con cháu đến thăm nhà

Bởi còn vui thú trần gian lắm

Tạm sống chục năm ...chắc được mà

 

songquang 

( cuối năm 2020)

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN BẤT LÃO

(Họa 4 vận)

 

Tám chín thì chưa thực sự già

Vẫn còn đốt đuốc, đuổi tà ma
Xuân mong ngày đẹp đang về đến

Tuổi đã năm đầy bớt chẳng ra
Nếu biết đàn thơ gặp bạn sớm

Đành theo chữ nghĩa quyết thêm đà
Tân niên kính chúc thi huynh khoẻ

Tinh tấn, trường sinh, bất lão mà ...

   Hawthorne 30 -12 - 2020

            CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

AI BẢO GIÀ?

Nhiều năm vẫn vậy có đâu già!
Tánh lại gan lì dẫu nhát ma
Nốt nhạc du dương nào giữ kín 
Thơ tình lãng mạn cứ tràn ra
Hoà tranh cảnh đẹp mừng ghê đó!
Chọn chữ nền xinh giỏi lắm cà!

Bắc Đẩu, Nam Tào nghe bỏ cuộc 
Vì tin người ấy dễ thương mà!

 

Như Thu

12/30/2020

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC  TẾT  ANH  HAI.

 

Đạo cốt tiên phong chẳng phải già,
Tử thần quên gọi,khỏi làm ma!

Nhiều em nức nỏm: gân như thế!

Lắm mệ khen lao : tuổi vậy cà?

Sáng tối bạn bè vui xướng họa,

Chiều trưa trà rượu khoái vào ra

Mừng anh Phước Lộc cùng là Thọ

Sống tới ngoài trăm, chắc hẳn mà!

 

ThanhHoà

 

CŨNG HỌA:

 

GIÀ !

 

Mỗi năm một tuổi thấy thêm già

Nhăn nhúm, ô kìa cái mặt ma!

Chữ nghĩa lạnh lùng moi chẳng thấy

Tên người loáng thoáng nghĩ không ra.

Chuyện xưa nhai mãi lạ lùng quá!

Tin mới quên mau kỳ vậy cà?

Sinh tử vô thường ai tránh khỏi?

Từng giây hãy hưởng cố vui mà...

Mailoc

12-30-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT THÊM TUỔI GIÀ


Lâu chẳng soi gương chẳng biết già
Vốn từng là ngợm sợ chi ma
Âm gian một thuở hồn đi trốn
Dương thế bây chừ mặt ló ra
Ngộ nhỉ? Quê hương xanh trái khế
Vui răng! Đất nước tím hoa cà
Bày chi Tết chất chồng thêm tuổi
Tóc gió thôi bay,hết mượt mà.
Lý Đức Quỳnh 

31/12/2020

 

CÙNG HỌA:

 

BA NGÀY TẾT

 

Tết lại về đây tặng tấc già

Chắt cầm tay bảo Cụ như ma

Thân hình tắm ít hương dồn lại

Quần áo thay lười bụi vãi ra

Mê hoặc đám trai câu ... chú kiết

Hừ hư lũ gái chuyện con cà ...

Sau ba ngày ấm ngồi đơn lặng

Truyền thồng ngàn năm vẫn thế mà!

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TUỔI GIÀ TRƯƠNG THANH

(Họa 4 vần)

 

Tám chín mừng huynh đẹp tuổi già 

Tinh thần mạnh mẽ khoái đùa ma 

Xuân về giải trí vần thơ cuộn 

Tết đến giao hoà điệu phú ra

Mắt lượn chào mây lời đắm đuối 

Hồn quay vẫy nguyệt chữ say đà 

Trời ban trí óc còn minh mẫn 

Đệ nhất nhà anh phước , thọ mà 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/31/2020

 

HỢP HỌA:

 

LỜI VỢ TUI DẠY

Nương vận vui thơ tiền bối Trương Thanh

 

Tròm trèm bảy bó ấy ông già

Mặt mũi nhăn nheo giống ác ma 

Hạ tới làm vườn da đen đúa

Đông về xúc tuyết tóc trắng ra 

Mưa rơi xuống phố Xơi ly rượu

Nắng rọi ra vườn ngắm nụ cà

Tuổi hạc chưa tròn nên vẫn mộng 

Bỏ cơm thích phở chẳng chừa mà   

 

Nông gia hai lúa NJ

 

CŨNG HỌA:

 

TRỜI CHO ,

 

Kể cũng buồn thay những cội già

Sống lâu lắc chẳng chịu làm ma

Thương con yêu cháu còn vương mãi

Tiếc bóng mơ hình khó thoát ra

Bạn hữu cao niên ngày sáng tác

Vần thơ tứ tuyệt ,tối kê cà

Trời cho sung sức bao lâu nhỉ

Hãy cố bình tâm sẽ được mà !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ

 

Tết đến là lo cái tuổi già

Sợ ngày ra viếng bãi tha ma

Thuốc chua, vị đắng đều kỳ uống

Nay nắng ,mai mưa chẳng dám ra

Ru rú trong nhà như chuột nhắt

Lầm bầm cửa miệng giống kê cà

Tay chân lẩn thẩn luôn tìm kiếm

Cùng lứa thì ai cũng rứa mà !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

BẠN GIÀ.

 

Tết đến rưng rưng nhớ bạn già,

Người thì tuổi hạc, kẻ mồ ma.

Nay còn tại thế không thăm hỏi,

Lúc đã về trời chẳng kiếm ra.

Nhớ buổi tọa đàm câu tán gẫu,

Vui khi phiếm luận chuyện kê cà.

Vô thường cõi tạm luôn như thế,

Tựa lá mùa thu trước gió mà.

Mỹ Ngọc.

Dec.31/2020.

 

TIẾP HỌA:

 

BẠN GIÀ

 

Mất gì thì mất vẫn còn già

Tết đến tuổi thời cứ rộng ra

Thuở ấy mặn mà đầy nhựa sống

Ngày nay đờ đẫn hết tinh ma

May thay, bạn cũ còn đâu đó

Phúc thật, cánh ta vẫn đấy mà

Thơ thả đôi vần qua rồi lại

Lòng ta ấm áp gẫu kê cà

 

Thúy M

1/1/2021

 

HỢP HỌA:

 

ĐẦU NĂM GẪM LẠI

 

Đầu năm soi kiếng gẫm thương già

Lính trận ngày xưa chẳng ngán ma

Thấy giặc phương nào là muốn đến

Nhìn thù nơi khác lại xông ra

Tâm giao thuở trước  bên ly rượu

Bè bạn hôm nay cạnh chén cà

Trăm tuổi chửa tròn nên quyến luyến

Cầu xin thêm sức, mở lòng mà

 

Người Sông Cửu

 

CŨNG HỌA:

 

LO CHI CÁI GIÀ

   

Bách tuế còn xa, há ngại già

Quỷ kinh đức trọng sợ gì ma

Tâm tình khoáng đạt thơ tuôn xuất

Tánh ý khoan hoà phú thoát ra

Bằng hữu tương phùng bên giậu bí

Anh em hội ngộ cạnh nương cà

Đâu màng vọng chấp sân si ái

Dứt nghiệp bình an cũng đặng mà

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/01st/2021

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT NHỨT CÁI GIÀ

     

Cô vi nó hại cái thân già

Bị nhốt đêm ngày khiến sợ ma

Lối xóm cho quà không dám nhận

Chòm giềng tặng báo chẳng màng ra

Xuân về viễn xứ thèm dưa muối 

Tết đến tha hương nhớ mắm cà 

Thiếu hẳn dưa hành câu đối đỏ

Bánh chưng phong pháo, tục xưa mà

 

Thanh Song Kim Phú 
CA  Jan/1st/2021

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỜI TRÔI...

Đến lúc ai ai  cũng phải già

Trở về cát bụi hoá thân ma

Khi còn xanh tóc chưa tường thấu

Lúc đã xế chiều mới ngộ ra...

Trà sáng, xem thơ, trông liếp cải

Cơm trưa, đọc sách,ngắm vườn cà

Đời trôi... định luật, đành thôi vậy

Cõi tạm, nhân sinh vẫn thế mà...!

 

Bạc Liêu/3/1/2021

Hồng Vân

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI TẾT QUÊN GIÀ

 

Tết đến mừng vui chớ nghĩ già

Đã gần chín chục ngán nào ma!

Thơ tuôn tới tấp luôn chuyền đến

Xướng trải liền liền cứ thảy ra 

Kỹ thuật tạo hình xinh quá nhỉ!

Chuyên môn ghép ảnh đẹp ghê cà!

Cám ơn huynh trưởng vì bè bạn

YouTube tạo nên đẹp mượt mà!

 

Phương Hoa JAN 2nd 2021

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG TUỔI 89

(Đại sư huynh Văn Thanh)

 

Rồi đông sẽ Tết! ... kệ ta già

Một cõi dương trần lắm quỷ ma

Tháng vội năm vàng khôn bỏ lỡ

Tình suôn lão khỏe thoạt la cà

Còn ưa rảo mạng chăm nhìn ngắm

Đã thích quen hình kịp mở ra 

Bát cửu dư nhiều yên tĩnh đợi

Mừng xuân cập đến đủ say mà!

 

Mai Thắng – 210104