Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

ĐỒNG BỆNH

ĐỒNG BỆNH
Thân tặng Như Thu


Cái Cảm tung hoành, quấy nhiễu ta !
Thằng Ho được dịp lại lân la
Môi khô, lệ chảy...buồn ông xã
Giọng khản, tay run...lạnh bếp nhà
Trước ngõ, đìu hiu vài cụm tuyết
Góc phòng, xơ xác một chùm hoa
Bao phen gắng gượng tìm thi cảm
Ơi hỡi ! Hồn thơ cũng nhạt nhòa!
Thy Lệ Trang 


BÀI HỌA:


THƯƠNG BẠN…


Cúm kiếc tung hoành láo quá ta
Đau lòng nghe bạn mệt kêu la
Sụt xì mũi nhảy, tuôn châu lệ 
Quàng quạc mồm ho, náo cửa nhà
Những muốn đưa mi đi …cải tạo(*)
Nhưng không thấy mặt, hóa…ba hoa
Thôi tiêm ngừa diệt phăng  nguy chứng
Để hứng thơ văn chẳng phút nhòa…
CAO BỒI GIÀ
31-01-2018
(*): MI: CON SIÊU VI CÚM


ĐỒNG HỌA:


MƯA TẾT 


Saigon thời tiết thiệt kỳ ta 
Xuân đến mà mưa ướt lết la
Đại lộ thành sông bao phố xá 
Gia cư phủ nước đầy sân nhà 
Ba mươi chưa đến, chồi đơm lộc 
Mồng một chửa qua, búp nở hoa 
Ngày Tết vần thơ thêm lạc điệu 
Niềm vui chẳng trọn, cảnh mờ nhòa. 
Thanh Trương


CÙNG HỌA:


TÌNH THÂM
Thân tặng chị Trang


Nhức đầu, chóng mặt nản ghê ta!
Thần thái bơ phờ bạn quở la
Mấy bữa nôn nao thèm dạo phố
Nhiều khi buồn bực thích ra nhà
Trưa nầy ghép vận lòng hay rối
Tối nọ gieo vần mắt lại hoa
Cảm động vô ngần thơ ấm áp
Tình thâm hiền tỷ khó phai nhoà!
Như Thu


TIẾP HỌA:


CÚM....


Bệnh hoạn ngỡ là chỉ một ta
Ai dè thiên hạ cũng kêu la
Giá băng ngự trị trên toàn quốc
Dịch cúm tràn lan khắp mọi nhà
Nào có rảnh rang hòng ngắm cảnh ?
Đâu còn nhàn rỗi để xem hoa ?
Thuốc thang, thang thuốc bù đầu ốc
Rồi sặc sụa ho, mắt lệ nhoà
Thục Nguyên


HỢP HỌA:


CÚM HÀNH .


Ho rồi mỏi mệt chẳng mình ta
Dịch cúm dường như viếng lắm nhà
Khan giọng đau đầu khôn cất tiếng
Tắc đàm nghẹt mũi khá rên la
Thuốc Tây đã uống còn chân rủn
Dược Bắc từng xông vẫn mắt hoa
Gắng gượng coi phim mong đỡ bệnh
Lung linh hình ảnh, cảnh mờ nhoà.
Thanh Hoà 


CŨNG HỌA:


GỬI NGƯỜI "TRÊN GIƯỜNG BỆNH"


Đau yếu...thương ai?...chả  cứ ta...
Biết là cam nhẫn,né kêu la.
Nửa sầu tật bệnh nhầu thân xác
Nửa ngán tề gia lạnh cửa nhà!
Mất ngủ lờ đờ thâm khóe lệ,
Biếng ăn se sám héo môi hoa!
Viết câu thơ ngỏ ru hồn mộng...
Tình nghĩa muôn sau mãi khó nhòa!
      31-01-2018
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


TỰ HỌA TRÊN GIƯỜNG BỆNH


Dịch cúm nào đâu chỉ một ta
Nên đành gắng chịu chẳng rên la
Cả ngày không nuốt xong tô cháo
Nửa tháng khôn ra khỏi cửa nhà
Rêm nhức toàn thân như bại trận
Ủ ê mặt mũi tựa nhàu hoa
Nghe phôn thăm hỏi đành im lặng
Giọng khản, tay run, mắt lệ nhòa.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


GIÀ BỆNH


Thân già lủi thủi,bệnh hành ta
Dai dẳng li bì,chán lết la
Đóng cửa âm u nằm cuối xóm
Trùm chăn ngột ngạt ở trong nhà
Bếp không hơi ấm,thèm nhen lửa
Vườn chẳng ai mừng,biếng trổ hoa
Chút nắng đông tàn le lói rụng
Chiều thêm quạnh vắng bóng sương nhòa
Lý Đức Quỳnh


TIẾP HỌA:


BỆNH CẢM CÚM


Dịch cúm lan tràn khổ quá ta
Đau đầu , sổ mũi muốn rên la
Ngày thì nhức mỏi đừ thân xác 
Đêm lại co run quậy sưởi nhà 
Sức cạn đâu còn mơ ánh Nguyệt 
Hơi tàn chẳng thể mộng đường hoa 
Trời thơ lạnh nhạt theo sương khói 
Bút hoạ lao đao nét chữ nhoà 

Minh Thuý 


HỢP HỌA:


KIÊN TRÌ NHÉ


Rét đậm không ngừng ám ảnh ta
Đọc thơ , bạn bệnh , lá kêu la.
Đây ho thấy cũng y như Mỹ
Đó cảm xem ra giống ở nhà .
Rất muốn Như Thu chân bớt mỏi
Lại mong Thi Lệ mắt đừng hoa
Thầy hay thuốc đúng , kiên trì nhé
Gắng bớt trên thơ nước mũi nhòa .

Trần Như Tùng  

204_ĐỔ GÁNH (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



ĐỔ GÁNH


Nón lá, , bà ba dáng ti chưa
Quáng quàng đ gánh , l như   :tha
Hàng tan chng gánh con thơ đói
Vn hết  không ngh, ch n thưa
Bà li thương tình cho xp bc
Ông qua  xót d giúp vài bùa
Túi đy nhon ming…nhanh chân sáo
Che nón cười sao…chúng d la !
CAO BI GIÀ
29-04-2011
 


 Làm đ gánh hàng rong trên ph là chiêu la mi đánh đng vào lòng trc n ca người qua đường ! (theo PS Báo  Tui Tr )

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

THỎA CHƠI (Ngũ Độ Thanh)

THỎA CHƠI
(Ngũ độ thanh)


Cả một mùa xuân nữa đến rồi
Gươm cùn gót cỏ dạo mà chơi
Đà hay tuổi ngọc vùi bên gối
Dẫu hiểu chiều hoang gọi cuối trời
Lửa mộng còn khơi màu mắt huyễn
Hương lòng vẫn ủ đóa hồng tươi
Vần thơ ấm mãi cùng tri kỷ
Chẳng chốn Bồng lai cũng tuyệt vời.
Nguyễn Gia Khanh


BÀI HỌA:


VUI XUÂN


Tàn niên tiết chuyển lại Xuân rồi
Muốn thỏa lòng ai gợi vẽ chơi
Ngõ mộng phù du vùi phủ giấc
Vần thơ lãng mạn thả lên trời
Suy thời lực tráng hồn toang mở
Ngẫm thuở đầu xanh trí nhuộm tươi
Gốc cội ngàn hoa bừng mãn nở
Niềm vui rộn rã trải xa vời
CAO BỒI GIÀ
25-01-2018


ĐỒNG HỌA:


KHÚC XUÂN
(Ngũ độ thanh)


Hồn xuân vạn thuở đến đây rồi
Rực rỡ muôn trùng thỏa bước chơi
Trả nỗi niềm đau vào xó mộng
Cài hoa cỏ lạ tới chân trời
Pha màu khoáng đãng vui tình thực
Vẽ sắc yêu kiều đẹp cảnh tươi
Chén rượu chung trà thêm hữu hảo
Đàn tri kỷ tấu mãi ngân vời
                  Lý Đức Quỳnh


CÙNG HỌA:


XUÂN TÀN
(Ngũ độ thanh)


Người đâu mới gặp nỡ đi rồi
Trở gót xuân tàn mãn cuộc chơi
Huyết quản tim nồng trao võng hạc
Làn hương gối mộng gửi mây trời
- Nàng ơi nỗi nhớ đau vàng rượi
- Bạn hỡi niềm thương ứa đỏ tươi
Hỏi én bao giờ đan cõi lạc
Thiều quang chín chục đã xa vời.
                     Phan Tự Trí


TIẾP HỌA:


ĐÀNH CHÔN KỶ NIỆM
(Ngũ độ thanh)


Đào mai hé nở cạnh hiên rồi
Tuổi tác đang chờ rẽ cuộc chơi
Én mãi tìm xuân tràn mặt biển
Ngày đang gọi nắng phủ chân trời
Câu thề đã ngạt dù hoa thắm
Lối mộng đang tàn dẫu cỏ tươi
Gối mảnh sầu đêm nhìn ngõ lặng
Mà nghe kỷ niệm quá xa vời ./,
                   LCT 23/01/2018


HỢP HỌA:


CÙNG CHƠI XUÂN
               Ngũ độ thanh


Nàng Xuân lộng lẫy viếng ta rồi
Nắng trải ôn hòa dễ dạo chơi.
Khởi tự vườn cây mừng vẫy lá
Vui cùng bạn hữu nhảo tung trời.
Bừng lên vẻ mặt bao tình thắm
Hé rạng làn môi những mẩu tươi.
Mãi thử cùng nhau bền sức bật
Trừ nơi lắc bạc chẳng ai vời .
                    Trần Như Tùng


CŨNG HỌA:


ĐÓN XUÂN
(Ngũ độ thanh)


Cảnh Tết bừng lên rực rỡ rồi
Chung hoà hãy cứ tự  vui chơi
Hoa Mai nở rộ rung làn gió
Cánh Nhạn vờn cao ẻo dãy trời
Lưỡi uốn vài câu thầm cảnh đẹp
Thơ trào  mấy chữ ngợi đời tươi
Bao cô thiếu nữ cười e thẹn
Ngắm mãi... hồn say mộng nửa vời
Minh Thuý
Tháng 1_ 2018


ĐỒNG HỌA:


XUÂN HOÀI CẢM
"Ngũ Độ thanh"


Xuân bừng rạng rỡ đến kia rồi
Có kẻ vô tình nhãng cuộc chơi?
Mộng tưởng chờ trông người viễn xứ
Hoài mong ngưỡng vọng bóng bên trời.
Thơ đằm thuở ấy còn xanh đậm
Phượng thắm ngày xưa vẫn đỏ tươi!
Ước thỏa xum vầy xuân gặp gỡ
Mà sao biệt thẳm?...mãi xa vời?!
1-2018
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


TẾT NGHÈO
Ngũ độ thanh


Dẫu chẳng chờ trông...lại Tết rồi
Lưng còng trả suốt những ngày chơi
Ông Nần mũi hỉnh, cười...khôn khéo
Chủ Nợ tay thò, vẫy...thật tươi !
Cửa thịt phơi hàng, rao khắp ngõ
Vườn hoa thả mộng, chiếu quanh trời
Thằng Cu, cái Mẹt còn mong mỏi...
Bạc thiếu, tình không đủ vẽ vời !
Thy Lệ Trang


TIẾP HỌA:


NHỚ XUÂN XƯA
(Ngũ Độ Thanh)


Chẳng đợi,mùa Xuân cũng tới rồi
Thêm già ngất tuổi vẫn còn chơi
Tâm hoài tưởng Tết ,về quê mẹ
Mắt mỏi nhìn Nêu vẫy tận trời
Ẩn giấu niềm đau che đậy mãi
Vùi chôn nỗi tiếc gượng cười tươi
Đầu năm thế vậy,đào mai nở

Chỉ mỗi hồn tôi thấy vợi vời...
Thanh Hòa

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

203_DẾ (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



.     DẾ

Bây giờ hiện hữu khắp nơi nơi
Thành thị, thôn quê mốt thịnh thời
Người lớn say sưa “buôn” chẳng dứt
Trẻ con mê mải bấm không rời
Chủ buôn  lưng giắt, reo vang phố
Thợ cấy mông đeo, gáy rộn trời
Nhớn nhác trâu, bò quàng ruộng lúa
Dế than, dế lửa … giờ ai chơi ?
CAO BỒI GIÀ
19-02-2011

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

VĂN ĐIẾU THAM QUAN - Kha tiệm Ly


VĂN ĐIẾU THAM QUAN
Kha Tiệm Ly


Hỡi ôi!

Nước chảy lạnh lùng,
Mưa bay lất phất!
“Cây trong núi ngàn tuổi dễ tìm,
Người ở đời trăm năm khó gặp!”
Lúc sống, nhà ở mấy tầng,
Khi chết, thây vùi ba tấc!

Nhớ linh xưa,

Quyền thế ngang trời,
Uy phong lệch đất!
Đi nửa bước, hộ vệ bám kè kè,
Ho một tiếng dân đen run lập cập!

Rõ là:

Trôn con trẻ trây cứt trây phân,
“Miệng nhà quan có gang có thép!”
Mánh mung rút bòn vật liệu, mà cầu, đường nhà nước xuống cấp ào ào,
Lập lờ cắt xén đất đai, nên nhà, xe quan ngài lên đời tới tấp!
Mặc người đi đường té xuống té lên,
Thây kẻ qua cầu rớt tim rớt mật!
Nói sao xuể, bao điều vô sỉ từ nhỏ đến to,
Ghi khôn cùng, đủ lối gian manh từ A tới Z!
Xem báo viết, thiếu điều nhức óc nhức xương,
Mở “web- sai”, càng thêm tối mày tối mặt!

Thế mà,

Vào công vào việc, lơ mơ tựa giống cù lần,
Thấy của thấy tiền, lích xích như con lật đật!
Thời làm lính, học lem nhem ba chữ i tờ,
Lúc lên quan, “đậu” lủ khủ một lô bằng cấp!
Ruộng tốt trăm vuông,
Vàng ròng thiên dật!
Cược ván cờ vài tỉ, việc tưởng như đùa,
Đặt canh bạc vạn “đô”, không dè chuyện thật!
Châu đầu châu mặt cố moi dự án trên trời,
Quơ tay quơ chân cứ nhét bạc vàng đầy túi.
Là trưởng giả ai lại xài thứ bèo Phú Lễ, Gò Đen.
Đã nhà quan thì phải chơi hàng hiệu Mạc- Ten, Cô - Nhắc!
Của “chùa” đem bỏ vào tráp vào rương,
Tiền công mang đi sờ đùi sờ nách!
Tiền chùa của miễu, xài hoang vung thẳng hai tay;
Thằng cu thằng đen, chạy thuế lòi đom một khúc!
Bất lương đâu kém đám Tần Cối, Tần… chày,
Vô sỉ chẳng thua lũ Hòa Thân, Hòa… thiết! (!)

Lạ chi,

Tai trâu mặt lợn, nào dè muôn tiếng thị phi,
Mồm thép miệng gang, chẳng tiếc trăm điều hống hách!.
Báo ngày tốn bao nhiêu mực, xem chừng đàn khảy tai trâu,
Báo mạng mất bấy nhiêu công, nào khác nước ngoi đầu vịt!

Chỉ vì,

Cái óc cái tim đen cỡ mực tàu ,
Cái mặt cái mày, dày như tấm thớt!

Để rồi hôm nay,

Khi thân tại chức, chẳng xì được tiếng thơm tho,
Lúc xác ém sâu, vẫn bốc ra mùi thúi hoắc!
Ngán uy sợ thế, bao người trước mặt cúi đầu,
Miệt đức khi tài, khối kẻ sau lưng đấm c…*
Con thơ nhóc nheo mấy hệ, mặc người xưng bố, xưng ba,
Vợ trẻ mơn mởn dăm bà, mạnh kẻ đổ lờ đổ lọp!
Tim gan dơ tợ máu cùi,
Tiếng tăm thúi hơn cóc chết!
Ngưu đầu mã diện đành cúi mặt chào thua,
Quỉ sứ ma vương cũng dập đầu bái phục!

Những tưởng,

Sống, tiếng nổi lẫy lừng,
Chết, người thăm chật ních!

Nào dè,

Từ lúc xuôi tay,
Tới khi liệm xác.
Ngoài vợ con thì khóc hu hu,
Còn ai nấy đều cười khặc khặc!

Hôm nay,

Rặn dăm câu dăm chữ, thảo điếu văn thống thiết một bài,
Quệt chút ớt chút tiêu, cho làng xóm xốn xang đôi mắt!
Đã không cửa đi đến Tây Thiên,
Thì chắc ăn tìm về Địạ Ngục!
Thành kính dâng ngài,
Nói nhiều không tốt!

Ô hô! Có linh xin hưởng!

Kha Tiệm Ly

CHIẾN THẮNG QATA

CHIẾN THẮNG QATA


Đêm nay cả nước sướng tim gan…
Bóng đá ghi thêm một điểm …vàng
Một quả phạt đền, đau tấc dạ
Haibàn gỡ đẹp, thỏa tâm can
Tài năng trẻ Việt, điêu điêu luyện
Ý chí dân Nam vững vững vàng
“Đấu súng” luân lưu thanh toán gọn…
Đường vào chung kết thật vinh quang…
CAO BỒI GIÀ
23-01-2018


BÀI HỌA:


HÀO KHÍ TÚC CẦU


Tưng bừng chiến thắng bõ kiên gan
Đâu phải bỗng dưng ?hóa được vàng?
Bị phạt oan khiên ,...không nhụt chí
Càng chơi minh bạch,...tỏ trung can!
Bầy binh điêu luyện đầy biến ảo
Dàn trận tinh thông chẳng vội vàng.
Phong cách đàng hoàng khi thắng trận
Tương lai chung kết mở thanh quang.
  Sáng 24-1-2018

  Nguyễn Huy Khôi

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

MISS QUÊ MÌNH...

MISS QUÊ MÌNH…


Đây em hoa hậu “Miss” quê mình
Có nốt ruồi to, điểm cực…xinh
Cặp má tròn đầy như bánh đúc
Vành môi vuông vức tựa khung hình
Kẻ chê ném đá, phang mà khiếp
Người thích trả đòn cãi rất kinh
Dao kéo hay không còn chửa biết…
Trên đầu vương miện cứ …rung rinh!
CAO BỒI GIÀ
21-01-2018


BÀI HỌA:


CHUYỆN...HOA HẬU


Hoa hậu thi tràn...náo... xứ mình
Nơi nào nơi ấy...loạn người "xinh"
Phấn son bôi chát...đầy ma chước
Dao kéo chỉnh tu...đủ "cực hình"(!?)
Cỡ lớn khơi mào...moi... đã sợ,
Cỡ con mượn cớ...khoét... càng kinh!
Dân tình nháo nhác lo mưa lụt...
Hoa hậu đăng đàn cứ rủng rinh"?!"
       1-2018
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


KHÔNG DÁM


Ngẫm nghĩ yêu sao Đất Nước mình
Rất nhiều quan cảnh thật là xinh
Nếu như thương quá trai thanh lịch
Thì lại chán ngây gái chỉnh hình
Dao kéo bạo tàn, nhìn đã khiếp
Tóc tai rũ rượi, thấy đà kinh
Vậy mà cũng khoái thi hoa hậu
Hoa hậu kiểu này ai dám rinh ?
Thục Nguyên


CÙNG HỌA:


CẮC TÙNG RINH


Đi thi hoa hậu để tôn hình
Em muốn xinh và chị muốn xinh
Giám khảo ỡm ờ mơi xác thịt
Thí sinh cảnh giác giữ thân mình
Người đi “tầu chậm”… ôm danh tởm
Kẻ chạy chân nhanh… trốn chỗ kinh
Chẳng biết còn bao nàng mắc bẫy?
Trống kèn vẫn nhịp: Cắc, tùng, rinh!
210118.
Đoàn Đình Sáng.


TIẾP HỌA: 


NIỀM ĐAU HOA HẬU


Cũng bởi quan to ở xứ mình
Làm giàu trên xác các nàng xinh
Đại Dương người đẹp đầy gian mánh
Hoàn Vũ hoa khôi lắm trá hình
Nâng ngực to vù ...đâu đã ớn
Bơm môi dày cợm... chẳng hề kinh
Chân dài, gái gọi mê vương miện
Đừng trách em  nghèo cũng muốn rinh.!
Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:


MẤT NIỀM TIN


Giả dối lêu bêu…”Miss” bực mình
Nghi trò thẩm mỹ ,chuẩn nào xinh?
Buôn thần bán thánh tô màu tượng
Múa kéo vung dao tạo dáng hình
Nửa giấc chiêm bao hồn đã vãi
Xong mùa mộng tưởng vía còn kinh
Nhân danh cái đẹp bằng vô sỉ
Phẩm giá con người…bỏ chó rinh !
Lý Đức Quỳnh 


CŨNG HỌA:


PHONG TRÀO THI HOA HẬU


Thiếu nữ ngày nay ở nước mình
Đua nhau làm đẹp ,giật ngôi xinh
Hư danh đeo đuổi mờ tâm trí
Vật chất bon chen trọng ngoại hình!
Lũ lụt mênh mông nom phát hãi.
Hội hè hoành tráng thấy mà kinh!
Rềnh rang lắm chuyện tranh giành giải...
Vương miện lãnh rồi lại bị “rinh “...
Thanh Hòa


ĐỒNG HỌA:


LẠM THI HOA HẬU


Bao nhiêu hoa hậu Việt Nam mình
Phần lớn cô nào cũng rất xinh
Mắt biếc môi hồng, tươi nét mặt
Eo thon ngực nở, đẹp thân hình
Nhưng cơ man thế, sao coi xuể ?
Và ích lợi gì, khó hiểu kinh !
Đất nước còn nghèo, quan phí phạm
Vung tiền rửa mắt, thích thì rinh !
Sông Thu


CÙNG HỌA:


NGƯỜI ĐẸP TA YÊU


Từ xưa thanh nữ Việt Nam mình
Nết đẹp người hiền nhan sắc xinh.
Đã đảm việc nhà cha mẹ quý
Lại cường tay kiếm kẻ thù kinh.
Có bầy trục lợi gây điều xấu
Cần phép tôn nghiêm xử án hình.
Chu đáo chăm lo Xuân đất nước
Tự hào dân tộc , cắc tùng rinh .

Trần Như Tùng

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

202_CÁI A-LÔ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



CÁI A-LÔ


Có cái A lô cũng sướng đi
Xa gn, ch vic bm phôn thôi
Ngày ngày, “cy cuc“ âu nhàn nhã
Ti ti, chơi bi chc thnh thơi
Nhng tưởng nói xong thôi chng bn
Nào hay vic níu sut không ri
Sướng đâu chưa tha mà sao kh
Sướng được chng năm đã kh mười !
CAO BI GIÀ
12-10-2010

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

201_CÔ HÀNG QUÍT (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



CÔ HÀNG QUÝT


Đây giống Lai Vung, nếm thử nào
Cô hàng dẻo miệng, khéo lời rao
Vỏ hồng mâm trái, hồng thơm lựng
Má thắm cô em, thắm mộng đào
Duyên sắc thầm vương say khách lạ
Trần bì nhẹ tỏa tỉnh người  sao
Mọng mình, vỏ quit … không dầy lắm
Hỏi có chàng nào sẵn móng, dao ?
CAO BỒI GIÀ
20-05-2011

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

HẬN HOÀNG SA - Kha Tiệm Ly


HẬN HOÀNG SA

Kha Tiệm Ly

Bốn bốn năm mà như hằng thế kỉ
Hoàng Sa quặn mình bao vết chém đau
Mắt tổ quốc chưa bao giờ ráo lệ
Quàng khăn tang nên sóng hóa bạc đầu


Máu hùng anh nhuộm lòng biển đỏ
Càng đớn đau càng sục chí kiên cường
Quân thù hỡi! Bạch Đằng Giang rực lửa
Mi chờ đi, ngày nhặt xác sa trường!

Trăm triệu anh em cùng chung hòn máu
Như Hoàng Liên cao mãi chí ngang tàng
Năm tháng xót thương người em hải đảo
Cuồn cuộn căm hờn sông nước Cửu Long Giang

Muôn lạch suối chung lòng về biển cả
Ngàn núi non luôn bền chí phục thù
Người bé lớn giáo mài, gươm tuốt vỏ
Thề một lòng cùng trả hận thiên thu

*
Vỗ kiếm, giận đời chưa thỏa chí
Đối diện quân thù một trận đá tro bay
Ôm nhục nước nén vào tim chánh khí
Rượu ba miền không đủ một ta say! 

 

                                                          K.T.L

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

THƯƠNG ÔNG...

THƯƠNG ÔNG…


Thảm quá trước tòa mắt lệ rơi
Xem ra tài diễn cũng hơn người
Khi đương quyền thế gang mồm mép
Lúc vướng lao tù nhão miệng môi
Khẩn thiết vớt lời,  không cố ý……
Van xin nhận lỗi, hãy tha tôi…
Ma tù sợ lắm, thương Thăng với…
Sao Chẳng lo gì thuở cưỡi voi
CAO BỒI GIÀ
17-01-2018


BÀI HỌA:


CHÂN TƯỚNG QUAN THAM.


Hèn quá, bầy quan nước mắt rơi
Trước tòa chẳng ngẫm lúc “lên voi”
Vung chiêng, gõ trống phò danh Đảng
Móc bạc moi tiền vị cái tôi
Bọn họ bày mưu bài múa mép
Dân mình biết kế chúng khua môi
Giờ rơi mặt nạ, trơ chân tướng:
Chẳng phải vì dân. Chẳng giống người!
181018.
Đoàn Đình Sáng.


ĐỒNG HỌA:


VÔ ĐỀ


Trước tòa vờ mượn giọt "châu" rơi
Giấu nỗi đau riêng,để bịp người.
Mạt vận tiện nhân, cơm đắng miệng
Tiếc thời "vương đế",mỡ nhờn môi"!"
Thừa cơ hãnh tiến tham bòn của
Lỡ thế đớn hèn lụy "cứu tôi"
Khẩu Phật tâm xà dù "khéo diễn"
Tóp đuôi chuột dúi,tiếc đầu voi"!?"
1-2018
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


NHẮN NHỦ NHÀ ĐINH


Thôi đừng giả bộ giọt châu rơi
Mà lấy vải thưa che mắt người
Giữa lúc đương quyền quen múa mép
Trong khi tại chức khoái khua môi
Hết lòng dốc sức phò dân chúng ?
Một dạ đem tài giúp chúa tôi ?
Thực chất chỉ là trò bịp bợm
Để rồi hí hửng cỡi lưng voi
Thục Nguyên


TIẾP HỌA:


PHÂN TRẦN...


Chỉ vì Thăng sợ cảnh đầu rơi
Nên phải hèn ươn chẳng giống người
Ngày trước lời oai đầy lỗ miệng
Bây giờ lệ thảm ngập bờ môi
Đập đầu, lạy bác xin thương cháu
Cúi mặt, cầu tòa hãy cứu tôi 
Đây, đó : một lòng cùng một hướng
Chung đường , chung nhóm , cưỡi chung voi !

Thy Lệ Trang

TỰ HỎI

TỰ HỎI


Nước đến và đi tới tận đâu ?
Mây tan lại hợp ở nơi nào ?
Vòng đời sinh tử bao giờ dứt ?
Thời khắc xoay vần mãi thế sao ?
Tiếp diễn ngàn năm Yêu, Ghét, Khổ
Liên miên vạn kiếp Giận, Thương, Sầu
Như con kiến chạy trong lòng chén
Lẩn quẩn...rồi quay lại điểm đầu !
Sông Thu


BÀI HỌA:


TỰ SUY


Nước chảy đi về bất cứ đâu
Hợp tan mây chẳng hẹn khi nào
Có sinh rồi tử hoài xoay mãi
Hết khắc sang canh dứt được sao?
Bao kẻ lên voi, rơi xuống chó 
Nào ai sướng hỉ, thoát vương sầu?
Vù vù quay tít theo chiều định…
Tự hỏi chỉ thêm nặng cái đầu!
CAO BỒI GIÀ
16-01-2018


ĐỒNG HỌA:


THẢNH THƠI 

-\-
Trong vòng lẩn quẩn chẳng về đâu 
Tạo hóa đặt bày biết thế nào 
Sự thế đổi dời đành chịu vậy 
Luật trời tan hợp thể làm sao
Bể dâu luân chuyển đời đau khổ 
Số phận hợp tan dạ thảm sầu 
Định mệnh trớ trêu ta chấp nhận 
Chẳng cần lo lắng, thảnh thơi đầu 
Thanh Trương


CÙNG HỌA:


XUÂN KỶ NIỆM


Quay thuyền trở lại biết về đâu ?
Sông nước lênh đênh cặp bến  nào ?
Nhớ bạn cầm tay e thẹn lắm !
Lo người tỏ ý ngại ngùng sao !
Bơ vơ xứ lạ thèm môi ấm
Khắc khoải đêm khuya vỗ giấc sầu
Nhìn cánh mai vàng khơi kỷ niệm 
Mấy ai quên được thủa ban đầu !
Như Thu


TIẾP HỌA:


THIỂN NGHĨ


Từ mây ra nước,...có gì đâu
Tan hợp ,...mây không chọn chốn nào...
Tử đến bất kỳ,...không hẹn được
Ngày đi,...vô thủy...lỗi chờ,sao?
Trải thời, chẳng lạ tình yêu ghét,
Mưu sống, thường thôi cảnh khổ sầu!
Xê dịch càn khôn là vạn biến
Trong vòng chuyển hóa tự ban đầu.
      1-2018
Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


TỰ VẤN

Vũ trụ thiên hà rộng tới đâu?
Hành tinh xoay mãi đến khi nào?
Ai gìn lộng lẫy từng tia nắng?
Ai giữ êm đềm những ánh sao?
Thế giới khơi nguồn nơi Tĩnh,Động?
Nhân gian hiện hữu chốn Vui,Sầu?
Âm dương hai mặt cùng mâu thuẫn
Có tử trong sinh tận phút đầu?
             Lý Đức Quỳnh 


CŨNG HỌA:


ƯỚC CÙNG XUÂN


Chân trời mờ mịt biết về đâu
Hoang hoải hồn phiêu bạt chốn nào
Mấy bận rối tâm không cảm chứ
Bao ngày lạc lối có làm sao
Làn mơ ngập mộng làn mơ đắng
Giọt lệ tràn mi giọt lệ sầu
Gió lạnh canh tàn run vọng ước 
Cùng Xuân sưởi giọt nắng trên đầu !
Phan Tự Trí


ĐỒNG HỌA:


NIỀM RIÊNG


Giã từ bữa ấy... biết tìm đâu
Bặt cánh nhạn xa...lạc chốn nào?
Kẻ ở ngậm ngùi nhầu ánh nguyệt
Người đi ngao ngán quạnh bờ sao!
Tẻ tanh bóng chiếc vương buồn khổ
Vắng lặng phòng khuya ngậm tủi sầu!
Chớp bể mưa nguồn,...ai thấu hiểu
Niềm riêng xa xót mối tình đầu!?
      1-2018
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


VÔ THƯỜNG
(tặng Sông Thu)


Người mơ khó gặp lại nơi đâu
Hạ giới,cảnh tiên,có chốn nào ?
Nước chảy theo dòng,trôi khuất mãi
Mây bay qua núi,đứng yên sao?
Đầu Xuân nụ nở nhiều vui hỉ
Cuối Hạ hoa phai lắm thảm sầu
Sớm biết từ ly là cõi tạm
Mong chi kết hợp mộng ban đầu?
Thanh Hòa


TIẾP HỌA:


CÕI TẠM


Trần gian - chốn tạm chẳng sai đâu
Thấm thoắt đời trôi được mấy nào
Thời cuộc thăng trầm bầy đặt thế
Kiếp người chìm nổi biết làm sao
Ung dung đón nhận niềm hoan hỷ
Bình thản trườn qua nỗi thảm sầu
Vui vẻ chu du nhìn cõi thế
Trước khi về lại điểm ban đầu.
160118.
Đoàn Đình Sáng.


HỢP HỌA:


CÚI ĐẦU


Ai viết thơ này , viết ở đâu
Meo đưa về đó tự phương nào.
Đề tài nổi quá cần nghiên kĩ
Câu hỏi quen mà khó đáp sao.
Chớm họa dường nghe hồn yếu yểu
Chọn câu như thấy dạ sâu sầu.
Muốn làm con kiến trong vòng quẩn
Ấp úng vài âm đặng cúi đầu .
Trần Như Tùng


CŨNG HỌA:


TỰ TÂM


Lo chi nước sẽ chảy về đâu
Mây hợp rồi tan ở chốn nào ?
Khắc khoải không vơi niềm khổ lụy
Hoang mang chỉ đắm cảnh u sầu
Luân hồi sáu cõi...tin là thế
Sinh tử đôi bờ...biết được sao?
Thôi nhé, tâm lành ta hãy giữ
Cho bao phiền muộn khỏi vương đầu !
Thy Lệ Trang 


ĐỒNG HỌA:


LẠC QUAN


Xin đừng thắc mắc tớ đi đâu
Mà hỏi tui đang sống thế nào
Trước đã lao đao, chưa thấy giảm
Nay còn lận đận, biết làm sao ?
Cõi lòng dù vậy không hề nản
Tâm trạng giờ đây chẳng vướng sầu
Nên vẫn lạc quan vui vẻ lắm
Tuy từng vấp ngã thuở ban đầu
Thục Nguyên


CÙNG HỌA:


XIN MIỄN TRIẾT LÝ.


Ta từ đâu đến? giạt về đâu?
Thắc mắc này, ai giải được nào?
Sinh ký...cần gì than thở nh?
Tử quy... có cách chối từ sao?
Yêu đời...tự tại, không ganh ghét;   
Vui sống...an nhiên, chẳng hận sầu.
Tạo hóa xoay vần ... xin nhận mệnh.
Bàn chi triết lý?  Chỉ đau đầu.
 Thảo Chương Trần Quốc Việt


TIẾP HỌA:


VŨ TRỤ


Trái đất xoay vòng biết đến đâu
Nước tuôn ra biển phải không nào ?
Mưa tràn ,dòng chảy vô đồng ruộng
Rằm đến ,trăng lên ,phủ ánh sao
Quy luật tuần hoàn luôn hoán sự
Con người sinh tử chớ  lo sầu
Vô thường cõi tạm nơi trần thế
Tụ điểm kết chung hay bắt đầu ?
THIÊN HẬU


HỢP HỌA:


BỌT BIỂN


Tình đến bên đời có ngỡ đâu 
Tim rung , máu ấm tự hôm nào 
Tâm yên  cuộc sống vui tươi thế 
Dạ vững niềm tin hạnh phúc sao 
Lần lượt chiều tàn tan nắng úa 
Tiếp theo Nguyệt nhạt trải đêm sầu 
Mây trôi bèo dạt đời dâu bể 
Vui thú cùng thơ khỏi nặng đầu 
Minh Thuý 
Tháng 1_2018


CŨNG HỌA:


TRẢ LỜI


Nước xuôi dòng chảy rõ về đâu
Mây hợp rồi tan khắp chốn nào
Nghiệp dẫu nên hư đành phải trả
Quả dù nặng nhẹ biết làm sao
Bốn mùa thanh thản ngàn vui sướng
Một phút sân si vạn khổ sầu
Cuộc sống vô thường vòng lẩn quẩn 
Hạnh từ, hỷ xả mãi đi đầu./.
TÂM HƯƠNG


ĐỒNG HỌA:


THỬ NGẪM


Thử ngẫm trời kia tận đẩu đâu?
Nghĩ suy luận xét vận xoay nào ?
Y rằng tất định tan rồi hợp …
Ấy luật tuần hoàn có... mất sao ?
Nắng - hạn, gió - mưa…nên ải khổ
Giận - yêu, ghen - ghét… tạo vui sầu
Một vòng khép kín hoài luân hoán
Trụ - diệt, hữu - vô… kết … khởi đầu...
Quảng Trị,19/01/2018- Mai Vân
Văn Thiên Tùng


CÙNG HỌA:


LẼ THƯỜNG


Hỏi gì những việc tận nơi đâu
Trước mặt còn chưa giải được nào
Bác học tài cao không hiểu nỗi
Sư già biết rộng chẳng ra sao
Thôi đừng động trí thêm phiền não
Mà hãy bình tâm bớt khổ sầu
Vũ Trụ tuần hoàn luôn biến chuyển
Hơi đâu tự vấn để điên đầu
Hữu Hảo


TIẾP HỌA:


TỰ NHỦ


Ừ nhỉ, con người tự chốn đâu?
Sinh ra rồi chết đến phương nào?
Trần gian xen kẽ vui buồn nhỉ?
Cõi thế xẻ chia sướng khổ sao?
Chấp nhận an tâm, ngừng khủng hoảng,
An nhiên vững dạ, bớt u sầu.
Cuộc đời vốn dĩ Luân Hồi chuyển
Điểm kết là đây, bước khởi đầu
Bảo Trâm 


HỢP HỌA:


TỰ NGẪM


Vấn đề sinh tử giản đơn đâu?
Mây nước hợp tan liễu tự đầu
Sinh gởi Ta bà trong ngắn hạn
Thác về cõi khác há dài sao ?
Luân hồi nhân quả - Gây đau khổ
Sân hận tham si - Chuốc lụy sầu
Buông bỏ thất tình , xa lục dục
Thân tâm thanh thản - Thú hơn nào !
Hồ Trọng Trí


CŨNG HỌA:


LUẬT TUẦN HOÀN


Cội nguồn mọi vật bởi từ đâu?
Trái đất xoay vòng nghĩ thế nào?
Bèo hợp rồi tan quyền tạo hóa
Trăng tròn lại khuyết luật thiên sao?
Người đời ly biệt buồn thương nhớ
Sự sống luân lưu sướng khổ sầu
Trọn kiếp buông trôi vòng lẩn quẩn
Luân hồi nhân quả phải quay đầu./.
                                   20-1-2018 
Hoàng Vũ


ĐỒNG HỌA:


ĐÁP ÁN


Đời ta rốt cuộc hướng về đâu,
Cứ mãi phiêu du tận chốn nào ?
Cơ khổ lầm than đành tự hỏi
Nhọc nhằn vất vã chịu vì sao !
Mai kia biến khỏi vòng luân hoán
Kiếp tới tìm quên chốn lụy sầu
Rồi có ngày nào mơ kỷ niệm
Để mong nhớ lại chuyện tình đầu !
Trịnh Cơ (Seattle)


CŨNG HỌA:


CỨ VẬY THEO VÒNG


Vũ trụ luân hoàn có tự đâu
Quả nhân nhân quả hiểu thế nào
Hội tan mưa nắng theo thời chuyển
Tán tụ mây sương đến chứ sao
Dạ hám đời vương muôn cảnh khổ
Lòng lành nghiệp thoát vạn đau sầu
Loanh quanh diệt diệt sinh sinh mãi
Cứ vậy theo vòng lại khởi đầu

Hương Thềm Mây