Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

CẢM NHẬN VÀ CẢM ƠN VỀ CHÙM XƯỚNG HỌA "CƠM NỊ" - Như Thu

Anh Chị thương mến,

Cũng khá lâu Như Thu không có làm thơ mới, thỉnh thoảng tham gia góp họa mà thôi. Mấy bữa trước Như Thu nấu Cơm Nị cho hai vợ chồng, sau khi bới cơm bày ra đĩa rồi nhưng không thấy ông xã Hương xơi. Như Thu mới hỏi:” Sao anh còn chưa cầm nĩa vậy?” Anh ấy trả lời:”Đang chờ em chụp hình”, nghe vậy Như Thu liền chụp ngay vài tấm, nên không kịp trang trí lại món đậu rồng cho thứ tự vì không muốn ông xã phải đợi thêm.  Sau khi rửa bát đĩa xong Như Thu nghĩ ngay tới chuyện làm thơ và thích chia sẻ cùng anh chị cho vui. Cảm ơn hai chủ vườn thật dễ thương là Đường Thi Quán và Lãng Phong đã ưu ái họa thơ và đăng vào trang nhà.  

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

LÀM SAO CHO EM QUÊN - thơ Thi Lệ Trang - Lê Hữu Nghĩa phổ nhạc


    




LÀM SAO CHO   EM QUÊN


Thơ thẩn em về lại chốn xưa

Êm đềm nỗi nhớ những chiều mưa

Hương nồng một tối… hương còn thắm

Lệ đẫm nhiều năm…lệ đã thừa 

Góc đó … bâng khuâng viền mắt đợi 

Bến này…xao xuyến nụ hôn đưa

Muốn quên… trời ạ …sao quên được !

Vạn dặm ơi người có hiểu chưa ?

Thy Lệ Trang


BÀI HỌA:


MÓN QUÀ ĐỂ ĐỜI


Bồi hồi thẹn nhớ những năm sưa 

Tan học chung đường đội nắng mưa

Quẳng cặp cho chàng nàng thả bước  

Che dù lội nước gã nâng đưa

Một hôm em bỗng thay người sánh

Ngàn giận anh dưng hóa kẻ thừa

Tình dở là tình  luôn đẹp mãi…

Món quà trời tặng hiểu thông chưa?

CAO BỒI GIÀ

28-11-2023


ĐỒNG HỌA:

                                

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT THU TÀN

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT THU TÀN


Bâng khuâng một chút buổi tàn thu

Thoảng thấy sương đông tỏa bóng mù

Lẩn khuất nơi nào mây lởn vởn 

Mơ hồ chốn ấy gió vi vu

Ta luôn khắc khoải lời quyên gọi

Bạn có sầu thương tiếng mẹ ru !?

Tiếc ngẩn tiếc ngơ bao mộng thắm 

Đêm nhìn say đắm mảnh trăng thu


songquang 

20231124


 ( trời đã lập đông)


BÀI HỌA:


BUỒN TIỄN THU


Ngơ ngẩn đất trời tiếc nuối thu

Chiều se khoác vội áo sương mù

Lá sầu vương sắc buông lời giã

Gió rít xuyên rừng cất điệu ru

Đồi núi, cỏ cây hồn giá dại

Sông ngòi bờ bãi vũng hoang vu

Mông lung gã ngó về thăm thẳm 

Buồn bã chao lòng cảnh cuối thu…


CAO BỒI GIÀ

25-11-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

TẠ ƠN

TẠ ƠN

Bên song cửa bình minh vừa ló dạng
Ánh mặt trời le lói núp hàng cây
Cám ơn trời cho thêm được  một ngày
Và nhận biết có một ngày đáng sống
Tạ ơn đời đã cho ta núp bóng
Đã chở che từ lúc thuở nằm nôi
Dạy cho ta khôn lớn để nên người
Biết lẽ phải làm tròn câu xử thế
Ơn Mẹ Cha sinh thành con kính nể
Ơn cô thầy dạy dỗ được thành nhân
Ơn bè bạn khuyên nhủ lúc ta cần
Ơn nước Mỹ cưu mang khi gặp nạn
Cuộc sống này xin ai đừng chán nản
Bình minh lên rồi ngày mới cũng lên
Cứ vươn lên và ý chí vững bền
Để sẽ thấy thế gian tràn hạnh phúc

songquang
20231118
( Mùa Thankgiving 2023)

 

BÀI HỌA:

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

HUẾ ĐAU THƯƠNG

HUẾ ĐAU THƯƠNG

 

Chao ôi, thương Huế quá đi thôi

Nước ngập mênh mông tiếp giáp trời

Vườn ruộng tiêu điều cây rạp ngã

Phố phường ứ ngập cảnh tơi bời

Trẻ con đói lạnh, thân run rẩy

Già lão âu sầu, lệ đẫm rơi

Đổ nát, tan tành trên khắp nẻo

Ngậm ngùi đau xót quá, người ơi !

 

Sông Thu

( 21/11/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

THƯƠNG HUẾ…

 

Mưa đổ  khôn nguôi, nước trắng trời

Đắng lòng thương Huế quá ai ơi

Cửa nhà, phố xá chìm lênh láng

Lúa mạ, ngô khoai hỏng nát bời

Ngày tới, nhìn con quằn quại đói

Lệ sầu, ngửa mặt nghẹn ngào rơi

Lá lành, lá rách đùm nhau mãi…

Khấn họa ngừng cho, bớt gánh thôi…

CAO BỒI GIÀ

21-11-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

MỘNG ƯỚC VỀ SAU

MỘNG ƯỚC VỀ SAU

 

Tám tư,tuổi thọ khí...hơi già!

Mong bước nhẹ nhàng,chớ lết la...
Xe lái,nom đường còn đọc rõ,

Chợ vào ,chọn món vẫn tìm ra.

Bể bơi thử sức hoài ghi dự,

Bóng cỏ* đua tài khó bỏ qua!

Tuy lão,tâm thân chuyên luyện tập,

Ước hơi thở cuối,cũng từ nhà!!

 

Bóng Cỏ :Lawn Bawlling là chơi bóng lăn trên cỏ ,đặc biệt người Anh thích,rất tốtcho người già.Nhập gia tuỳ tục,THoà thích môn này lắm.

Thanh Hoà

19/11/2023

 

BÀI HỌA:

 

VẪN CÒN GÂN

 

ấy chị vẫn gân đố thấy già

Lắm già ghen ngó, miệng thầm la

Mắt tinh chữ nhỏ đều xem được 

Trí sáng đường nào cũng kiếm ra

Khéo bóng hai hồi ăn cái chắc

Dẻo chân vài dặm bước vèo qua

Tâm thân nhanh nhẹn thua gì trẻ

Quán xuyến giỏi giang mọi việc nhà…

CAO BỒI GIÀ

19-11-2023

 

ĐỒNG HỌA:

CƠM NỊ

CƠM NỊ 


Xin mời cô bác lại mà xem…

Cơm nị nhìn kia quả bắt thèm!

Óng ả vàng ươm màu nghệ nấu

Hài hoà đỏ nhạt miếng cà thêm 

Dưng cười dạ nhắc mần thơ nữa 

Bỗng thấy mình nên rót rượu kèm 

Món lạ siêng làm chăm học mãi

Hỏi người quân tử có thương em? 


Như Thu 

11/18/2023


BÀI HỌA:


CANH BÒ NẤU DƯA


Để em “bếp núc”, đãi chàng xem

Chắc chắn người yêu sẽ đã thèm

Bò bắp nhừ hầm hương thẫm ngát

Dưa chua cùng nấu vị ngon thêm

Bữa cơm ấm cúng vui lòng thỏa  

Rau sống xanh tươi mát dạ kèm 

“Ôi cái món quê sao tuyệt cú…”

Lời khen quân tử nức lòng em…

CAO BỒI GIÀ

19-11-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

HÃY NHƯ NGÀY CUỐI

HÃY NHƯ NGÀY CUỐI

 

Cứ nghĩ hôm nay buổi cuối cùng

Từng giờ sống trọn những chờ trông

Viết mail thăm hỏi tràn thương mến

Gọi điện chuyện trò thỏa nhớ mong

Gắng đến thăm nhau dù gậy chống

Nhoẻn cười với bạn dẫu răng long

Tay trong tay nắm đầy thân ái

Nào biết có còn dịp nữa không ?

 

Sông Thu

( 18/11/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

NHƯ LẦN CUỐI

 

Phải chăng diện ngộ buổi sau cùng

Đón bạn mà lòng mãi ngóng trông

Mấy đỗi đường xa mà mãi cách  

Bao năm âm bặt  hóa hoài mong

Giờ chờ tâm sự thâu đêm trắng

Nay quyết hẹn hò mặc gối long

Xả hết một lần cho thỏa nguyện

Liệu rằng rồi có gặp   vầy không?

CAO BỒI GIÀ

18-11-2023

 

ĐỒNG HỌA:

CHUYỆN KHÔNG THỂ (Trường Thiên Tứ tuyệt)

CHUYỆN KHÔNG THỂ…


Cây rừng lá rụng quét sao đang…

Phủi sạch Trần gian bớt bụi ngàn

Sầu khổ không còn trong cõi thế

Để đêm nhìn thấy bóng trăng tan



Biển xô sóng vỗ mãi miên man…

Chặn đứng làm sao được gió càn

Để chú Dã Tràng xe cát mãi

Đắp thành lầu mộng chốn  trần gian



Con người phiền não mãi không an!

Trút bỏ sân si chẳng dễ dàng 

Thanh thản tâm hồn đâu có được 

Cửa Thiền rộng vậy khó lần sang


songquang 

20231115


BÀI HỌA:

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

TRI KỶ

TRI KỶ ,


Vời vợi tâm can nhung nhớ ai !

Gió ru điệp khúc sắt se dài

Chiều vàng ủ rũ ,tâm ngơ ngác

Đêm trắng lê thê ,dạ trở hoài

Những lúc sắc thu đà héo úa

Và khi màu lá đã phôi phai

Là con tim nhói từng cung bậc

Tri kỷ không còn ,bạn với ai ?

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


TRI KỶ ĐỜI TA


Tri kỷ đời ta ai hỡi ai ?

Sẻ chia trăm nỗi tháng năm dài

Liền bên tâm sự hồ không chán

Cách trở  thần giao mãi chẳng phai 

Ngôn ngữ hòa vần thi họa xướng

Tơ đàn trùng nhịp khúc bôn ai

Đêm trường trăng muộn đồng tương ứng 

Thầm tiếng tri âm dạ mến hoài

CAO BỒI GIÀ

17-11-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

SẦU THU (Ngũ Độ Thanh)

    SẦU  THU

 ( nđt)


Huyễn ảo trời thu rụng lá vàng

Cho lòng thổn thức giữa chiều hoang.

Thuyền đang mải miết tình chưa nhạt

Nước vẫn triền miên mộng chửa tàn!

Khắc khoải tình quê dòng lệ đẫm

U hoài dạ khúc nỗi niềm mang.

Vô thường cát bụi trần gian hỡi!

 Vạn mối tơ vò mãi ngổn ngang.

Mailoc

Nov-09-23


BÀI HỌA:


QUẠNH CHIỀU

(N.Đ.T.)


Lặng lẽ dần phai dải nắng vàng

Tênh buồn rã rượi khoảnh trời hoang

Mây ngàn vực bổng vầng trăng khuyết

Lữ khách chồn nao cảnh nhật tàn

Vã vội dồn chân vàn gối mỏi

Cô sầu viễn bước nặng hồn mang

Quê người lắm nỗi nào ai sẻ…

Sợ đủ trăm ngàn lẽ trái ngang

CAO BỒI GIÀ

10-11-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

CHỢT THOÁNG THU ĐI

CHỢT THOÁNG THU ĐI

 

Se sắt vàng phai chuyển tiết rồi

Thu qua nhẹ thoảng tựa mây trôi

Sương mù  giăng phủ trùm nương bãi

Gió lạnh   vờn lau quét núi đồi

Vết cỗi loang in hình úa héo

Dấu cằn đã vẽ nét đầy vơi

Nhìn ai chợt nhớ, hồn ngơ ngẩn…

Phải đốm than hồng hay đóa môi?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

GIAO MÙA .

 

Sương bay thầm báo thu đi rồi

Còn thiết tha gì tháng cuối trôi

Mùa đã vào đông vàng khói núi

Chim đang rời nắng tím lưng đồi

Phải em nghe khúc chiều ngây ngất

Hay chị buồn hơi gió lặng vơi

Vẫn sắc mây sầu quanh quẩn đợi

Người về hoa nở ngát thơm môi...

Rancho Palos Verdes  6 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

TUYỆT CẢNH ĐÔNG

TUYỆT CẢNH ĐÔNG 
Bên triền dốc thẳm điệp trùng lau
Trắng nuột nà bông - trắng mượt màu
Mặc bấc hanh đùa chao thấu nỗi
Hay nồm ẩm cợt nhuốm ngần đau
Mây đùn lũ nhấn trời sầm sịt
Nước cuộn dòng nâng đất nhão nhàu
Tuyệt cảnh đông vần phô diễm nét
Nương loài dáng khỏa sắc ngời phau…
Quảng Trị, 01/12/21.
Văn Thiên Tùng.

BÀI HỌA:

THU MỘ

Gió thổi rập rờn ghẹo bãi lau
Ngàn muôn ngọn cỏ khẽ xô nhàu
Núi sông  hòa dáng hồn lồng lộng
Vân cẩu treo trời sắc trắng phau
Nắng tắt chân guồng giang bước vội
Chiều buông cuốc thảng nốt lời đau
Trăng thu thủng thỉnh trèo sơn đỉnh…
Dẫn Khách, đường xa nhuộm bạc màu…
CAO BỒI GIÀ
02-11-2023

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

BÀI THƠ KỶ NIỆM

BÀI THƠ KỶ NIỆM

 

Bài thơ kỷ niệm vẫn còn đây!

 

Gởi đến cho em giấc mộng đầy

 

Lóng lánh giọt sương rơi khóm lá

 

Long lanh tia nắng rọi vòm cây

 

Viết trang tình sử nơi đầu suối

 

Dệt mộng yêu đương buổi cuối ngày

 

Gom góp tình ta qua giấy bút

 

Thế mà …nay lại phải rời tay

 

songquang

20231029

 

BÀI HỌA:

 

NHỮNG KỶ VẬT DẤU YÊU  

 

Bao nhiêu kỷ vật vẫn nguyên đây

Khóe mắt rưng rưng cảm xúc đầy

nhìn ngắm, bóng hình tràn trí não

nâng niu, kỷ niệm ấm bàn tay

lau chùi yêu quý hồn từng thứ

cất giữ ủi an dạ mỗi ngày

Như thể thấy em còn hiện hữu

Dỗ lòng xanh mát tựa tàng cây

CAO BỒI GIÀ

31-10-2023

 

ĐỒNG HỌA: