Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

TẠ ƠN

TẠ ƠN

Bên song cửa bình minh vừa ló dạng
Ánh mặt trời le lói núp hàng cây
Cám ơn trời cho thêm được  một ngày
Và nhận biết có một ngày đáng sống
Tạ ơn đời đã cho ta núp bóng
Đã chở che từ lúc thuở nằm nôi
Dạy cho ta khôn lớn để nên người
Biết lẽ phải làm tròn câu xử thế
Ơn Mẹ Cha sinh thành con kính nể
Ơn cô thầy dạy dỗ được thành nhân
Ơn bè bạn khuyên nhủ lúc ta cần
Ơn nước Mỹ cưu mang khi gặp nạn
Cuộc sống này xin ai đừng chán nản
Bình minh lên rồi ngày mới cũng lên
Cứ vươn lên và ý chí vững bền
Để sẽ thấy thế gian tràn hạnh phúc

songquang
20231118
( Mùa Thankgiving 2023)

 

BÀI HỌA:

 

TẠ ƠN

 

Tạ ơn Chúa cho tôi nên hình đẹp dạng

Có trí khôn hơn loài vật cỏ cây

Được bình an hạnh phúc biết bao ngày

Được làm chủ đời mình vui vẻ sống.

Tạ ân mẹ bao năm hao mỏi bóng

Nặng sinh thành , ru ẵm ngửa vành nôi

Tạ ơn Cha công dưỡng dục thành người

Truyền bản lĩnh, khéo hòa nhân đối thế

Nhớ công lớn, thầy cô con trọng nể

Kiến thức trao cùng huấn dục lòng nhân

Ơn hiền thê , hình bên bóng ân cần

Chung mật ngọt cùng gánh gồng hoạn nạn

Ơn đất khách cưu mang người chí nản

Xoa dịu lòng, tạo cơ hội vươn lên

Hướng tương lai xây nghiệp vữn cơ bền

Muôn vàn cảm, cảm ơn Trời độ phúc.

 

CAO BỒI GIÀ

23-11-2023 (THANKGIVING DAY 2023)

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI MÃI ĐẸP

 

Bình minh đến, mặt trời lên rõ dạng

Ánh nắng hồng nhảy nhót giữa vòm cây

Chim líu lo khúc nhạc đón chào ngày

Ôi ! tươi đẹp cuộc đời đầy sức sống.

Cám ơn đời ta đã không lẻ bóng

Có gia đình từ thuở mới trong nôi

Ơn Mẹ Cha nuôi dưỡng để thành người

Công xã hội uốn rèn trong cõi thế.

Thầy cô giáo một đời ta trọng nể

Bao bạn bè thân thiết, kẻ tình nhân

Tri kỷ, tri âm khắn khít ân cần

Hàng xóm tốt đỡ đần khi hoạn nạn.

Niềm thông cảm khi lòng ta chán nản

Lời động viên bè bạn giúp vui lên

Hy vọng, niềm tin giữ mãi lâu bền

Đời mãi đẹp, trần gian là cõi phúc.

 

Sông Thu

( 19/11/2023 )

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỨC TIN .

 

Nhất định rồi, càn khôn không khuất dạng

Ánh dương hồng tô thắm vòm xanh cây

Bao sắc mầu thay đổi bấy nhiêu ngày

Thưa TẠO HOÁ, Ngài cho đời sức sống

Nắng vàng ơi, chia ngang đôi hình bóng

Bỏ thương yêu vào tất cả khung nôi

Một không gian muôn thể vạn hồn người

Thưa THƯỢNG ĐẾ, Ngài hiện sinh cõi thế

Niềm tin dâng đã tràn bờ trọng nể

Vũ trụ này, sao đếm nổi tha nhân

Tinh cầu nào mời gọi xác thân cần

Thưa ĐẤNG THÁNH cao vời xoa dịu nạn

Cây trường sinh đã vươn xa , vượt nản

Chỉ còn đây ánh lửa sáng trời lên

Tinh, khí , thần dưỡng dục đức tin bền

Quyền phép lạ, TẠ ƠN Ngài vĩnh phúc

 

Rancho Palos Verdes  19 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

NAO NAO MÙA TẠ ƠN

 

Sau dải núi tà dương dần khuất dạng

Ráng hồng còn lãng đãng nhuộm vòm cây

Bóng hoàng hôn mờ ảo tiễn chân ngày

Tạ Trời Đất một ngày còn được sống!

Trong ký ức tuổi già nhàn nhạt bóng

Tiếng ru hời văng vẳng đọng trong nôi

Con dấu yêu nay đã trưởng thành người

Cảm tạ mẹ nụ cười ban  xuống thế

Ơn dựng nước đời đời con cháu nể

Ơn cha thầy non bể huấn lòng nhân.

Ơn bạn đời an ủi thiết tha cần

Ơn nước Mỹ vòng tay nâng tị nạn.

Hồi tưởng lại những năm đầu thật nản

Đôi bàn tay cần mẫn cố vươn lên.

Dạy cháu con phấn đấu dạ gan bền

Ơn Tiên Tổ đáp đền người chúc phúc.

Mailoc

Nov-19-23 


HỢP HỌA:

 

CÁM ƠN ĐỜI

 

Từ cát bụi, được nên hình nên dạng

Ơn nắng mưa, ơn hoa lá cỏ cây

Ơn nhật nguyệt mãi luân chuyển đêm ngày

Ơn mẹ cha, nhóm hồn con lửa sống

Ơn dòng sông, rặng tre ngà soi bóng

Ơn lời ve, nhạc gió thuở ru nôi

Ơn ca dao, điệu lý đượm tình người

Ơn tiếng Việt vỡ lòng con nhập thế

Xin cảm tạ những bình thường đáng nể

Rộng vòng tay, phẩm hạnh đấng hiền nhân

Sống vị tha, tận tụy, mãi ân cần

Trong hoạn nạn, bao dung người bị nạn

Cám ơn đời, mỗi khi lòng thấy nản

Nhóm tin yêu, tro lạnh, lửa bùng lên

Đường trần ai, thử thách với sức bền

Hoa nhân thế lại nở ngời cội phúc

Lý Đức Quỳnh

  23/11/2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét