Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

CÔ HÀNG BÁNH BÈO


CÔ HÀNG BÁNH BÈO

 

Cô mở lời mời khéo khéo ghê

Không vào lại chuốc tiếng keo ghê

Một mâm bánh trắng trông ngon lạ

Mấy đĩa thịt tăm nghía tuyệt ghê

Tôm bột đỏ hồng khiêu đói quá

Đậu xanh bùi ngậy  muốn ăn ghê

Ồ sao nàng hệt chang hình … bánh

Trắng nõn ,tròn tròn giống giống ghê!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TRÁNH XA

 

Nhìn cô bán thịt, mặt ghê ghê

Mắt sắc, mày cau, tướng dữ ghê

Khua mép chát chao nghe rõ sợ

Lùa dao loang loáng nghĩ mà ghê

Một cân còn tám, sao không tởm?

Chín lạng trừ hai, thế chẳng ghê?

Mau lẹ rời ngay quầy xảo trá

Để lòng thanh thản, tránh hồn ghê.

290616.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA: 

 

GHÊ GHÊ

 

Lời đồn nay quả đúng: xinh ghê

Nàng chúm chím cười, má thắm ghê

Lời lẳng hình ngon đừng chảnh nhé

Tay trao mắt liếng cũng tình ghê

Ngực vun  chảy nhẹ, trời! thương quá!

Đùi mẩy thon dài, ủa! sướng ghê!

Sinh nhật, bánh kem hồi lắm kiểu    

Ước thầm, nghĩ đến vẫn ... ghê ghê!

PHAN TỰ TRÍ 

 

CÙNG HỌA:

 

LẦN ĐẦU...

 

Chỉ thoáng nhìn thôi đã gớm ghê !

Anh mời " ngon lắm có chi ghê"

Một màu thịt đỏ trông càng khiếp

Mấy sợi lông đen thấy cũng ghê

Chanh muối đậm mùi...môi chát quá

Rau răm xanh thắm...mũi nồng ghê

Nghiến răng, nhắm mắt e còn sợ

Thử được vài lần...thật khoái ghê !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

XIN HỎI 

 

Cá chết trắng bờ lại chẳng ghê ?

Bánh bèo béo bở cớ sao ghê ?

Hẳn chưa đớp được nên còn ức ?

Hay đã xơi rồi mới bảo ghê ?

À há, giả đò xem cũng khéo

Ơ này, làm bộ thấy mà ghê

Mèo nào chê mỡ thì không biết

Đói đến ngất ngư, có dám ghê ?

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

UỐNG CÀ PHÊ

 

Nước gì nâu sánh ngó mà ghê

Lại lắm kẻ ghiền mới lạ ghê !

Hương toả thơm thơm... lòng cũng khoái

Vị lan đắng đắng ...họng hơi ghê

Lần đầu mới thử ôi kinh khiếp

Dịp kế đà quen thật thích ghê

Mỗi sáng uống vào nghe tỉnh táo

Chuyện trò cùng bạn thấy vui ghê !

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

KỸ XẢO THỜI @.COM

 

Lề lối chào mời ngộ ngộ ghê

Tác phong giao tiếp ngẫm mà ghê

Lễ tân váy ngắn trông ra phết

Tiếp thị chân dài thấy phát ghê

Giới thiệu kiểu Tây nghe mới khoái

Trình bày hàng mẫu tưởng rằng ghê

Thoáng chừng hiện đại dường ra thế

Ngượng ngạo mà lòng hổ hổ ghê.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA:

 

XIN LỖI CON!

 

Sáng nay đi chợ thấy vui ghê

Con trẻ về thăm bận rộn ghê

Bò bắp nhiều gân nhìn thích lắm

Sườn heo tí mỡ lựa ưng ghê

Sắp hàng đếm bạc sao lo quá

Đợi khách chờ phiên vẫn ngại ghê

Tính nhẩm thôi đành mang để lại

Trong lòng ray rứt dạ buồn ghê!

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

MÊ CÂU

 

Chàng rủ câu Hồi *nghĩ ngại ghê

Chòng chành sóng sánh nước xâu ghê

Thuyền con một chiếc ra xa tít

Sóng cả đôi chèo lướt chậm ghê

Tôm cá **lèng xèng không nói :xấu

Dế trùn luộm thuộm chẳng chê ghê

Vương vào cái thú vui sông biển.

Mê tới bao giờ, thấy mệt ghê !

Thanh Hòa
*cá truite ở hồ.

**mồi giả

 

TIẾP HỌA:

 

 CHƯA ĂN BÁNH BÈO

 

Viết họa run người năm tiếng ghê

Chưa từng ăn bánh khó suy ghê.

Tưởng sao hình dáng mà nêu chứ

Như biết vị mùi dễ nói ghê.

Kẻ bán không mời thì đỡ ngại

Giá tiền nếu đắt ắt hơi ghê.

Để rồi du lịch tìm nơi đó

Tay nắn mắt nhìn hẳn hết ghê !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

VUI …GHÊ

\-
Vì sao mà thích cái từ "ghê"
Tuổi hạc đua đòi cũng thiệt ghê
Tóc bạc nhuộm màu xem đẹp quá
Da mồi tô phấn ngó xinh ghê
Mụ sồn tươi tỉnh, càng thêm khéo
Lão già tươm tất, chẳng chút ghê
Tự cổ chí kim đều thế đó
Sự đời sướng khổ mãi than "ghê"
Văn Thanh

TỰ ĐIỂN TIẾNG NGHỆ BẰNG THƠ -Sưu Tầm



 

   Em hãy dịch hai câu thơ sau đây từ tiếng Hà Tĩnh ra tiếng Phổ Thông :

   MÔ RÚ, MÔ NON NỎ CHỘ MÔ

   MÔ RÀO, MÔ BỂ CHỘ MÔ MỒ.

   Không phải dân Nghệ Tĩnh, mấy ai hiểu nhỉ. Và đáp án của đề thi   là :

   ĐÂU NÚI, ĐÂU RỪNG CHẲNG THẤY ĐÂU

   ĐÂU SÔNG, ĐÂU BIỂN THẤY ĐÂU NÀO.

   Thích thú với đề tài này, Mỗ sục sạo và sưu tầm được trên mạng bài thơ “Tự điểng tiếng Nghệ” rất hay. Xin giới thiệu cùng độc giả:

 

 

 

 

.      TỰ ĐIỂN TIẾNG NGHỆ

Con trâu thì gọi “con tru”
Con dâu thì gọi “con du” trong nhà
“Mấn” là “váy”, “ngái” là “xa”
“Đi mô?” để hỏi ai là “đi đâu? ”
“Nác su” ý nói “nước sâu”
“Trấy bù” để gọi “quả bầu” đấy nha
“Gác bếp” thì gọi là “tra”
“Lông cơn” thực chất đó là “trồng cây”
“Ra sân” thì nói “ra cươi”
“Đi nhởi” ý nói “đi chơi” ấy mà
“Chúng tao” thì nói là “choa”
“Các bạn”, thân mật gọi là “bọn bay”
“Tê” là “kia”, “ni” là “này”
“Mi” “mần” ý nói là “mày” “làm” thôi
“Chộ” là “thấy”, “nhác” là “lười”
“Mắm tôm” cứ gọi “ruốc bôi” đúng liền
“Đọi” là “bát”, ”nôốc” là “thuyền”
“Khủy chân” đích thị có tên “lặc lè”
“Đàng” là “đường”, “đấy” là “tè”
“Thế thôi” thì nói “rứa hè” là xong
“Rừng” là “rú”,“rào” là “sông”
“Ngá khu” tức thị “ngứa mông” thật rồi
“Mơ” là “mớ”, “thúi” là “hôi”
“Nỏ nhởi” ý nói “không chơi” đó mà
“Tê” là “kia, “tề” là “kìa”
“Cái môi” tên gọi “cái thìa” đó em
“Đánh nhau” – “đập chắc” nhớ liền
“Ra răng” là muốn hỏi em “thế nào”
“Ả” là “chị”, “tau” là “tao”
“Rứa” là “thế”, “răng” là “sao” đó mà
“Bổ” là “ngã”, “mả” là “mồ”
“Lọi cẳng” để nói đó là “duỗi chân”
Vải “đen” ắt hẳn vải “thâm”
”Trụt quỳn” ý nói “tụt quần” thế thôi
“Dốc” là “trôộc”, “đôộng” là “đồi”
“Mui” là để chỉ cái “môi” trước mồm
“Đầu” là “trôốc”, “hun” là “hôn”
“Ló” chưa hết là “Lúa” còn đấy em
“Ngượng ” là “rầy” “thích” là “sèm”
Ai hỏi đến “lả” thì châm “lửa” liền
“Nỏ” là “không” nhé đừng quên
“Lá trù” chính xác là tên “lá trầu”
“Mắc” là “bận”, “mô” là “đâu”
“Ăn nể” , “ăn vã” như nhau cả mà
Có người gọi “bọ” là “cha”
“Nương” là “vườn”, “rẫy” gọi là “nương” thôi
“Bù rợ” “bí đỏ” đúng rồi
“Nước chè” quê bạn, quê tôi “nác chè”
“Nướng” là phải “náng” đó nghe
Gọi mang lọ “mói” thì bê “muối” liền
Trốc cúi” là “đầu gối” chân
Nói “đài” múc nước phải cầm “gầu” ngay
“Chủi” là cái “chổi” đây này
Nói “rờ” thì cứ đưa tay mà “sờ”
“Lúc này” tạm nói là “dừ”
“Luộc kỹ gốc” nhé, “Loọc nhừ côộc” nha,
“Con ga” để chỉ “con gà”
“Con bê” choa nói đó là “con me”
“Con suối” cứ gọi là “khe”
”Châu chấu” ngoài đó, ở quê “cào cào”
“Hồ” nước được gọi là “bàu”
“Cá quả” cứ gọi “cá tràu” không sai
“Con người” thì nói “Con ngài”
”Cù cu” tên gọi của loài “bồ câu”
“tối” nói “túi”, “túi” nói “bâu”
“Con sâu” có chỗ gọi “trâu” thật mà
“Hổ bắt” thì nói “khái tha”
“Muỗi”, “giòi” thì gọi đó là “mọi”, “troi”
“Con ruồi” thì nói “Con ròi”
Bắt “tôi” “Nhúng” đít thì “tui” “trụng” quần
“Con giun” phải nói “Con trùn”
“Với chắc” có nghĩa là cùng “với nhau”
“Lộ mô” có nghĩa “chỗ nào”
Nói “vo trôốc” là “gội đầu” đó em
“Gạo” thì gọi “gấu” đừng quên
Ai nói đến “trự” nhớ liền “chữ” ngay
”Chạc” là để chỉ cái “dây”
Nói đi “đâm” gạo hiểu ngay “giã” rồi
Cả anh, em mẹ tới chơi
Đều chào là “cụ” thế thôi em ờ
“Sạu” thì phải hiểu là “ngô”
”O” là bác gái và “cô” đó mà
“Mẹ chồng” vẫn gọi “mụ gia”
“Ràn tru” phải hiểu đó là “chuồng trâu”
“Ròi bu” ý nói “ruồi bâu”
Hỏi nơi “rửa bát” là đâu “lộ chồ”
Gọi “vợ” là “gấy”nhớ cho
Nói “Nhôông” ắt hẳn chính là “chồng” thôi
“Dao khoắm” là “rạ” đúng rồi
Bảo đi lấy “toóc” thì lôi “rạ” về
“Ruộng” là gọi “roọng” đó nghe
“Anh nha” cứ nói “eng hè” là xong
“Suôn” là “thẳng”, “ngoẹo” là “cong”
“Nỏ mần răng cả” là “không việc gì”
“Gõ đầu” là “trọi trốc” mi
“Kệ tau” ý nói làm gì “mặc tôi”
“Trúp vả” để chỉ cái “đùi”
“Ả nậy” – “chị lớn” biết rồi chứ em,
“Ngong” là “ nhìn”, “coi” là “xem”
“Mệ va” – “chị ấy” mong em chớ cười
“Lớn” thì nói “nậy” thế thôi
“Lõi” ngô, lõi mít nói “cồi” đừng lo
“Cây cọ” choa nói “cơn tro”
Gọi “tắn”, gọi “tít” “rắn” bò “rết” ra
“Mạo” là cái “mũ” đó nha
Trong đó từ “rạc” nghĩa là “xác xơ”
“Anh” là “eng”, “cô” là “O”
“Mun” trong bếp củi là “tro bếp” mà…


 “Hãi” ma tức là “sợ” ma
Nói ai “khun nậy” chính là “lớn khôn”
“Cái ghế” thì gọi “cấy đòn”
“Ăn vụng” – “ăn phúng” là con một nhà
“Bà già” thì gọi “mụ tra”
Mẹ kêu lấy “đúa” cầm ra “rổ” này
“Tâm thần” thì gọi “ra ngây”
“Nồi đất” thì lại gọi ngay “trách bù”


.               Sưu Tầm

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

SAO LẠI ĐI RƯỚC ...QUỶ


SAO LẠI ĐI RƯỚC QUỶ

 

Xưởng thép một tên giết biển rồi

Thêm thằng máy giấy nữa trời ơi

Bọn Tàu hiểm ác ghê ghê gớm

Ai đấy ngơ khùng quá quá ôi

Mốt nọ dân mình toi lập tức

Mai này sông Hậu tử ngay thôi

Ung dung xả sút tuôn ra cống

Chúng khiến dân ta tiệt giống nòi

CAO BỒI GIÀ

27-06-2016

 

Theo Báo Tuổi trẻ online (24-06-2016):

Lo nhà máy giấy bức tử sông Hậu - Tuổi Trẻ Online

TTO - Dự án xây dựng nhà máy giấy của Công ty TNHH giấy Lee & Man (Hong Kong - Trung Quốc) tại Hậu Giang đang khiến nhiều người lo ngại những tác động xấu

đến môi trường.

Nhà máy này được xây dựng tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, nằm bên bờ sông Hậu.

Theo kế hoạch, nhà máy giấy Lee & Man sẽ được đưa vào hoạt động thử nghiệm vào tháng 7 và sẽ chính thức vận hành, có sản phẩm vào tháng 8-2016.

 

Ông Chung Wai Fu cho rằng hệ thống xử lý chất thải của nhà máy có công nghệ hiện đại, công suất xử lý 20.000 m3/ngày đêm.

 

Theo diễn giải của lãnh đạo nhà máy, chất thải được đưa vào hệ thống xử lý sẽ qua 9 công đoạn để khi xả chất thải đạt chuẩn ra môi trường.

 

Ông Chung Wai Fu cho biết: khi đưa vào hoạt động, hệ thống xử lý nước thải này sẽ kết nối với hệ thống quan trắc của Sở TN-MT Hậu Giang và một đơn vị quản

lý do Bộ TN-MT chỉ định để các đơn vị này giám sát.

 

Ông Chung Wai Fu cam kết nhà máy giấy này sẽ “không sử dụng chất xút (NaOH) gây ô nhiễm môi trường”.

 

Vậy nếu không sử dụng chất xút thì chất thay thế là gì; tính chất của chất đó ra sao; liều lượng sử dụng như thế nào? Ông Chung Wai Fu không trả lời thẳng

vào câu hỏi:

 

“Do chúng tôi chưa sử dụng thiết bị nên chưa tính toán được sử dụng bao nhiêu hóa chất ở đây, hóa chất sẽ ảnh hưởng môi trường thế nào. Nhưng hóa chất nào

cũng phải dùng tiền để mua, nên chúng tôi không thể muốn xả (ra môi trường) thì xả.

 

Ở Việt Nam không chỉ có Lee & Man sản xuất giấy, mà còn có nhiều nhà máy khác... nên họ sử dụng chất gì thì chúng tôi sử dụng chất ấy”. (Đúng là câu trả lời thật lươn lẹo và   …đểu cáng)

GÁI SƠN TÂY - Sưu Tầm THƠ DÂN GIAN


Gái Sơn Tây , yếm thủng tày dần

Răng đen hạt nhót , chân đi cù nèo

Tóc rễ tre chải lược bờ cào

Xù xì da cóc , hắc lào tứ tung

Trên đầu chấy rận như sung

Rốn lồi quả quít , má hồng trôn niêu

Cô tưởng rằng cô mỹ miều

Chồng con chả lấy , để liều thân ru

Nách thơm như ổ chuột chù

Mắt như gián nhấm , lại gù lưng tôm

Trứng rận bằng quả nhãn lồng

Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà

Con rận bằng con ba ba

Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh

Hàng xóm vác gậy đi rình

Hóa ra rận đực nóng mình bò ra

Bánh đúc cô nếm nồi ba

Mía re tráng miệng hết đà trăm cây

Giã gạo vú chấm đầu chày

Xay thóc cả ngày được một đấu ba

Đêm nằm nghĩ hết gần xa

Giở mình một cái , gãy mười ba thang giường!

.            Thơ văn dân gian

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

EURO 2016 - VÒNG KNOCKOUT: ICELAND - ANH: 2-1


ICELAND – ANH: 2-1

 

“Sư Tử” thua kềnh trước “Hạt Tiêu”

Đắng lòng chẳng thể thốt lời kêu

Bảy hai phút  cuối toàn chân gỗ 

Mười tám phút đầu đã mặt vêu

Tựa chuyện thần tiên, tuồng mộng ảo

Như cơn địa chấn, tưởng tin liều

Anh hùng lắm lúc là Đa Vít

Gô Lát lăn đùng hết ngạo kiêu!(*)

CAO BỒI GIÀ

28-06-2016

(*): David và Goliat : hai nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Goliat là mãnh tướng cao lớn khổng lồ, còn David lúc bấy giờ chỉ là một cậu mục đồng  nhỏ bé, nhưng David đã hạ gục tướng Goliat.

 

BÀI HỌA:

 

     HẾT ĐƯỜNG KIÊU

 

Tam Sư đổ vật thế là tiêu,

Hai cú knockout  bặt tiếng kêu.

Bàn gỡ một đều trông mặt méo,

Bóng ghi hai một thấy môi vều.

Tí hon đả bại đòn vừa lượng,

Ông Kẹ đành thua thuốc kém liều.

Châu chấu đá voi trang cổ tích,

Ăng lê về nước hết đường kiêu!

Bình Định, chiều 28.06.2016

VÕ TẤN HÙNG

TRĂNG SÁNG VƯỜN HÈ


TRĂNG SÁNG VƯỜN HÈ

 

Ánh trăng tắm nhuộm cả vườn hè

Dát bạc , tô vàng đám lá tre

Đôi bóng chim đêm vờn cánh mải

Độc hình khách trú ngẩn hồn mê

Hợp đoàn ếch nhái   lời ông ổng

Tiếp sức côn trùng giọng tỉ tê

Xào xạc Trời thêm cơn gió mát

Sầu cô tan thoảng, giấc mơ về !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TRĂNG UÊ NHÀ

 

Trăng xuyên kẽ lá,ngả cành tre

Lộng lẫy là bao,những tối hè!

Lấp lánh như sao rơi bấn loạn

Chập chờn tựa tuyết rụng say mê

Êm đềm tiếng bặt,côn trùng lặng

Thanh thản lời im, bóng nguyệt tê

Xa vắng lâu rồi đêm đẹp ấy

Vườn xưa chiếu sáng có ai về ?

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẮN NGƯỜI XƯA.

 

Triền đê vai áp dưới trăng hè

Làng mạc mờ nhòa khuất rặng tre

Liếc mắt trao duyên tràn rạo rực

Thả hồn theo gió ngập đê mê

Tình chia mỗi ngả lòng xao động

Thân rẽ đôi đường dạ tái tê

Ván đã đóng thuyền âu số phận

Nhớ nhau hãy gọi thuở xưa về.

270616.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG SÁNG ĐÊM HÈ

 

Đêm nay mới thật đúng đêm hè

Ai thả trăng vàng chiếu ngọn tre

Đưa bóng chập chờn sân hội ngộ

Cho người ngây ngất chốn đam mê.

Rượu cần ấm giọng neo rừng xuống

Cua gạch ngậy hương níu biển về.

Âu yếm Cô Hằng soi sáng dịu

Từng đôi to nhỏ tỉ i tê  !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ XƯA

 

Ngoài sân phượng đỏ báo tin hè

Ve cũng gọi tình rộn lũy tre

Gợi nhớ ngày xanh nhiều mộng ước

Mà thương tóc rối đến si mê

Một thời đắm đuối buồn da diết

Đôi ngã chia lìa lạnh tái tê

Chẳng biết trời Tây thăm thẳm ấy

Có ai đưa đón nẻo đi, về ?

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

NÉT QUÊ

 

Óng ả bình minh gọi nắng hè

Soi dòng lắc lẻo nhịp cầu tre

Cô em nhoẻn miệng khoe môi thắm

Áo lụa tung tà khiến kẻ mê

Nườm nượp thuyền neo đầy bến nớ (*)

Lao xao chợ họp kín đằng tê(**)

Bao năm cách biệt nay tìm lại

Một nét quê xưa...níu bước về !

 

(*) Nớ : Ấy, (**) Tê : Kia (tiếng địa phương Nghệ Tĩnh)

 

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA :

 

HÈ NHỚ

 

Gió lay cành mộng xuyến xao hè

Rả rích ve khàn dưới lũy tre

Nắng trải vườn yêu hồng nỗi nhớ

Tình lồng gác phượng tím niềm mê

Chạnh dòng kí ức lòng chan chứa

Cảm kỉ niệm xưa dạ tái tê

Sóng sánh đường mai nồng giấc bướm

Lối xưa tiềm thức dậy đường về

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA:

 

MẮC VÕNG SAU HÈ

 

Giữa hai gốc mít ở sau hè

Kẽo kẹt  võng đưa cạnh khóm tre

Thoang thoảng  chiều hôm nồng khói rạ

Êm đềm giấc ngủ ấm cơn mê !

Ve ru điệp khúc  sầu ai oán

Dế khóc  tình ca lạnh tái tê

Quê cũ chỉ còn trong  mộng ảo

Sao dời vật đổi lúc ta về !

THIÊN HẬU

EURO 2016- VÒNG KNOCKOUT: Ý - TÂY BAN NHA: 2-0


Ý – TÂY BAN NHA: 2-0

 

Bò Tót thôi đành hóa cựu vương

Chiến bào đẫm máu chốn sa trường

Hiệp đầu lãnh giáo còn sung sức

Phút cuối ăn đòn phải tử thương

Dạ đắng bẽ bàng tuôn lệ hận

Cúp Vàng tiếc nuối chắp tay nhường

Thiên Thanh đòi nợ, ôi …sòng phẳng

Thế cuộc vần xoay đố kẻ lường!

CAO BỒI GIÀ

28-06-2016

 

BÀI HỌA:

 

RỤNG NGÔI VƯƠNG

 

Đêm qua Bò Tót rụng ngôi vương,

Gục ngã đớn đau giữa chiến trường.

Phát giáo mở màn còn gắng gượng,

Nhát gươm kết liễu thật tang thương.

Bóng lăn xung trận đôi chân quyết,

Còi dứt buông tay chiếc cúp nhường.

Nợ cũ Thiên Thanh vay trả đủ,

Thắng thua sự thế khó ai lường?

Bình Định,28.06.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

 

 

 

Ý LOẠI TÂY BAN NHA

 

Bò tót đêm nay ngã gục rồi

Thiên thanh sc áo lại lên ngôi

Niềm đau trước mắt n chưa hết

n nợ năm xưa đã đến hồi

Cứ ngỡ đường tân vô đoạt giải

Ai dè ngõ cựu đấm ăn xôi

Một đêm sắc áo tan theo khói

Muôn trái tim yêu khó đứng ngồi

Huy Vụ

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

EURO 2016: VÒNG KNOCKOUT: BỈ - HUNGARIA: 4-0


BỈ - HUNGARIA: 4-0

 

 

 

“Quỷ Đỏ” giơ càng, giở vuốt nanh

Các “nhà Pháp Thuật” ngả cờ hàng(*)

Dẫu rằng khuấy đảo điên sân địch

Nhưng chẳng làm xuyên  thủng lưới thành

Lại lãnh bốn bàn câm nuốt trọn

Đành  ôm một suất nghỉ chơi ngang

Bỉ kia hùng dũng vào vòng tứ

Cũng nhắm cùng nhe chiếc Cúp Vàng!

CAO BỒI GIÀ

27-06-2016

(*): Biệt danh của tuyển Hungaria là “Những kẻ pháp thuật”

EURO 2016 - VÒNG KNOCKOUT: ĐỨC - SLOVAKIA: 3-0


ĐỨC –SLOVAKIA:  3-0

 

Kinh hoàng sức mạnh cỗ “Xe Tăng”

Xe buýt ngăn vây vẫn toác thành(*)

Một quả phạt đền toi tựa giỡn

Ba bàn bén ngọt  lẹ như thần

Tinh thần xưa trước đà tường tỏ

Móng vuốt giờ đây mới rõ ràng

Đích nhắm cúp vàng đang  hiện thực

Đoàn quân Áo Trắng rất hiên ngang.

CAO BỒI GIÀ

27-06-2016

(*): Đội Slovakia  kéo quân về bịt kín khung thành nhà y hệt  một chiếc xe bus chắn ngang thành vậy

EURO 2016 - VÒNG KNOCKOUT: PHÁP - IRELAND : 2-1


PHÁP – IRELAND: 2-1

 

Gà Gô choàng mộng , toát mồ hôi

Hai phút vào sân rách lưới rồi

Hiệp nhất cố gồng  đòn miếng hiểm

Hồi nhì mới lập thế cờ trôi

Chủ nhà thêm sức tăng   phần dũng

Đối thủ hao quân mất cả người

Thảo Ấu tuy thua nhưng đã tỏ

“Trẻ Con Trên Cỏ” dễ đâu …chơi!(*)

CAO BỒI GIÀ

27-06-2016

(*): “Những đứa trẻ trên cỏ” hay “Thảo Ấu” là biệt danh của tuyển Ireland.

 

 

PHÁP LOẠI AI LEN


Gà trống Gô loa khéo ngược dòng
Ngựa ô sút vó hết chờ mong
Réc mân sởn tóc đôi bàn đẹp
Khán giả ngừng tim mấy cú vòng.
Cửa đóng Ai len vào hoạn lộ
Đường quang đội Pháp tới hanh thông
Vô sâu gay cấn còn tăng nữa
Trái bóng ơ rô lắm phập phồng
Huy Vụ

MỘNG - TỈNH MỘNG


                         MỘNG


Mộng huyễn đưa tình tới cõi xa.
Một vùng mây nước quá bao la.
Tây Thi thuở trước chừng như đã.
Phạm Lãi ngày xưa có phải là...
Tiếng sáo Tiên Đồng buông réo rắt.
Lời ca Ngọc Nữ trải ngân nga.
Rượu bầu thơ túi tha hồ thưởng.
Lạc cảnh Bổng lai hết nhớ nhà.
Huy Vụ 10/6/16

                     

XIN HỌA:

 

TỈNH MỘNG

 

Xe mây khắp chốn dạo lê la

Huyễn ảo thần tiên, tuyệt tuyệt là

Từ Thức thuở xưa như hiển hiện

Giáng Hương ngày ấy chẳng đâu xa

Ca ngâm sảng khoái cùng Tiên Nữ

Yến tiệc linh đình với Nguyệt Nga

Te tẻ, giật mình tan giấc mộng

Té ra vẫn quẩn góc quê …nhà!

CAO BỒI GIÀ

24-06-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG TAN


Hàn sinh biếng học ngóng cao xa
Mơ tưởng sao trời với nguyệt nga
Luyến ái cung đàn,hồn chểnh mảng
Say mê giọng hát, dạ lơi là
Chần chừ tháng lại rong chơi cảnh
Lần lữa ngày qua nhớ tiếc nhà
Ngọc kiết, băng thanh đâu hết cả ?
Giật mình tỉnh giấc, tiếng cha la.
Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

MƠ MỘNG XA

 

Cảm hứng phiêu diêu mơ mộng xa

Nơi mây bay lả lại bay la.

Rạng ngời cung điện chen lầu tía

Tha thướt con người tựa tố nga.

Bao món ăn ngon dường níu lưỡi

Bao màn múa đẹp đến quên nhà.

Rượu bầu thơ túi cùng tiên nữ

Vài phút nửa đêm cũng cứ là …

Trần Như Tùng

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

EURO 2016 - VÒNG KNOCKOUT: BỒ ĐÀO NHA - CROATIA: 1-0


BỒ ĐÀO NHA – CROATIA: 1-0

 

Chống mắt đợi chờ suốt buổi đêm

Trận cầu tẻ nhạt phụ người xem

Hàng công hai đội lo kềm cẳng

Tuyến thủ đôi bên  quyết giữ đền

Như thể cầu hòa chờ vận đỏ

Y tuồng sợ hớ chuốc phần đen

Một bàn thắng trước giờ tan trận(*)

Toàn thể dân Bồ sướng tựa … tiên

CAO BỒI GIÀ

26-06-2016

(*):: Cầu thủ Quaresma của Bồ Đào Nha ghi bàn thắng vàng vào phút 117  (trận đấu có hai hiệp phụ 120’)

GỬI DÂN CÁ ĐỘ (Thơ Vận Trắc)


GỬI DÂN CÁ ĐỘ

 

Mê bóng đừng ham trò cá độ

Giàu đâu chả thấy, toàn mang nợ

Cửa nhà tan nát  tội oan con

Tiền bạc bay veo hành khổ vợ

Nào số đãi đằng kẻ  bích rô

Chẳng ai thương cảm thằng đen đỏ

Ngoài đê khách sạn hạng ngàn sao

Sẽ dọn phần anh, chờ sẵn …đó!

CAO BỒI GIÀ

24-06-2016

 

BÀI HỌA:

 

NGẬM NGÙI ĐỜI TÔI

 

Từ khi lỡ dính vào phường độ

Vác cả nhà xe đem gán nợ

May rủi quay theo dưới trái banh

Khổ đau trút lại trên đầu vợ

Thương lưng suốt kiếp bán trời xanh

Xót bạc quăng sòng mua vận đỏ

Mộng vỡ, tình tan ngục tối ngồi

Đời anh cá cược là vầy đó!

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

BẤT TÀI

 

Tại mình ít học, không trình độ

Thất bại triền miên nên mắc nợ

Chẳng chút tài năng vào cuộc chơi

Thành ra vô phúc cho con vợ

Chưa hề lợi dụng bạn dân đen

Nào dám ganh đua người số đỏ ?

Bởi vậy, khó khăn và khó khăn

Cả đời tăm tối là do đó

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

NẠN CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ

 

Tưởng chóng giầu sang, chơi hết độ

Xoay tiền cược cá, thành ôm nợ

Thua to, cố gỡ, đổ đang đen

Thiệt lớn, càng lao, kêu sắp đỏ

Quẫn trí sinh khùng mắng chửi con

Điên đầu tạo cớ hành hung vợ

Bao mùa bóng đá, lắm người đau

Tự tử, giết nhau gương vẫn đó.

250616.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

MÊ CÁ ĐỘ


Từ lúc học đòi trò cược độ
Chả còn nghĩ đến đầy thêm nợ
Ba hồi được chút nhớ bầy con
Bẩy bữa thua hung thương mụ vợ
Những tưởng thời may khó gập đen
Nào ngờ vận rủi khôn tìm đỏ
Đam mê thế chấp hết xe, nhà
Cờ bạc than ôi là vậy đó.

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

MUỘN MÀNG!

 

Người ơi sao chẳng còn phong độ?

Có phải ưu sầu vì gánh nợ

Bữa trước mừng vui chọn đội nhà

Hôm kia hờ hững quên tình vợ

Rụt rè vô tiệm bán khuyên vàng

Nôn nóng lên lầu tìm sổ đỏ

Chia rẽ gia đình cũng tại… banh

Mai nầy không bước vào sân đó!

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

ĐE CHỒNG

Bốn năm mới có một lần độ
Xả láng đi mình đừng sợ nợ
Chén chú, chén anh cùng bạn bè
Việc nhà, việc sở để cô vợ
Hiệp đầu hãy bán cái xe đen
Ván cuối nên cầm quyển sổ đỏ
Mai sớm em đưa con gửi bà
Rồi vô Tòa án " ly thân" đó.
Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI KHUYÊN

 

Dẫu mê bóng đá không riềng độ

Bao cảnh người chơi đều gánh nợ

Rơi chốn bạc bài tủi phận con

Mê trò cá cược đau lòng vợ

Gương soi trước mắt cửa nhà tan

Tiền tuột theo tay mày mặt đỏ

Chẳng thấy ai ăn quán xá giàu

Lâm vào vận mạc đang chờ đó.

Liêu Đình Tự