Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ


NGÀY CỦA CHA - 2016

 

Mười sáu năm rồi vắng bóng Cha

Sáu năm mất Mẹ đã vừa qua

Hoa hồng độ nọ phai màu trắng

Thân mọn giờ đây luống tuổi già

Đốt nén hương trầm lòng tưởng nhớ

Ngắm hình phụ mẫu lệ chan hòa

Sinh ly tử biệt nơi trần thế

Kẻ trước người sau nối gót mà!

Văn Thanh

 

XIN HỌA:

 

NHỚ CHA

 

Ngày này lại nhớ bóng hình cha         

Như vẫn in hằn năm tháng qua

Tận tụy hy sinh, tâm chính trực

Bao dung độ  lượng, dạ hiền hòa

Cao vời phúc tổ phù tôn tử

Trống vắng đời con mất cội già

Nghe tiếng gậy khua , tung cửa đón

Giật mình tỉnh giấc,  rõ mơ mà…

CAO BỒI GIÀ

18-06-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾC THƯƠNG...


Một trời kỷ niệm đã trôi qua

Nhớ mãi ngày xưa cảnh thuận hòa

Âu yếm bồ câu đùa trước ngõ

Dịu dàng bóng mẹ nép bên cha

Đôi vòng tay ấm vui lòng trẻ

Mấy chén trà xanh đẹp dạ già

Phụ mẫu bây giờ nơi cõi Phật

Lòng con dào dạt tiếc thương mà !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA: 

 

TÌNH CHA!

 

Giăng đèn chuẩn bị lễ mừng Cha

Rộn rịp nôn nao thích quá mà!

Trước ngõ hoa cười vui gió mát

Ngoài hiên dạ thỏa ấm thân già

Dịu dàng nhắc nhở nên san sẻ

Từ tốn khuyên răn hãy thuận hòa

Người đã xa rồi thương nhớ lắm!     

Mấy mươi năm lẻ…ngỡ chiều qua.

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ NGÀY NÀO…

 

Hôm rồi ghép ảnh Mẹ bên Cha

Hình đậm hình tươi khó lắp mà

Con mới về thăm nơi chốn cũ

Ba mong ngồi đợi ,bóng tre già

Thời gian vùn vụt sao nhanh quá

Miên viễn xa vời đã thoáng qua

Nơi cõi an lành Mẹ đã đến

Mong rằng đôi bóng sẽ chung hoà ! 

SK

 

HỢP HỌA:

 

KỶ NIỆM

 

Sợ tủi vong linh của mẹ cha

Dồn công bỏ sức cũng xong mà !

Yêu thơ say đắm thêm đời trẻ

Mến ảnh đam mê đẩy tuổi già

Xót cụ quê nhà - trông ngóng lại

Thương con viễn xứ - gắng về qua

Tập phim kỷ niệm xin trao chị

Đủ mặt anh em sống hiếu hòa . . .

                     VLT

 

CŨNG HỌA: 

 

BÓNG CHA

 

Tháng ngày vùng vụt dẫu trôi qua

Chẳng thể nào quên bóng của cha

Chí thú làm ăn từ thuở trẻ

Miệt mài phấn đấu đến khi già

Với con quấn quít càng trân quí

Cùng mẹ bên nhau vẫn thuận hoà

Thấy được gia đình tràn hạnh phúc

Dù không giàu có cũng vui mà

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI CHA GIÁO HUẤN

 

Đêm ngồi nhớ lại thuở còn cha

Giáo huấn cho con “ngũ chữ mà”

Đức tích cao dày ngời mạng trẻ

Thiện hành rộng rãi rạng thân tra

Đối nhân khiêm tốn sanh êm ấm

Xử thế kiêu căng tạo bất hòa

Khắc dạ “tam cang” tu hạnh nhẫn

ở đời trung tín phải thông qua.

ĐỘC HÀNH.

 

CÙNG HỌA

 

CHA THÂN THƯƠNG

 

Làm sao quên được bóng hình cha

Dẫu tháng năm dài cứ vút qua

Ánh mắt nhân từ luôn ấm áp

Trái tim hiền hậu mãi khoan hoà

Tấm gương vằng vặc cho con trẻ

Tình cảm keo sơn với vợ già

Lời dạy ngày nào con khắc cốt :

Quyết tâm, việc khó cũng xong mà !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

MỪNG NGÀY LỄ CỦA CHA

 

Tám chục, ai còn đủ mẹ cha?
Thần tiên đến mấy cũng trôi qua
Công cao tựa núi từ khi bé
Nghĩa nặng như nguồn tới tuổi già
Ngày ấy yên vui, đời hưởng thụ
Hôm nay tiếc nhớ thủa an hoà
Mỗi người một phận không so sánh
Được thọ ngoài trăm cũng chịu mà!
Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét