Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

BIỂN CHẾT (Ngũ Độ Thanh)


BIỂN CHẾT

(Ngũ Độ Thanh)

 

Suốt dải ngoài khơi nhiễm độc rồi

Bao ngày nghiệp biển thóp cùng thoi

Kỳ Anh một bãi ngư trường chết

Vũng Áng muôn loài thủy tộc toi

Họa   vỡ trùng dương, vầy tử khí

Thuyền phơi bãi cát, ngóng chân trời

Lòng căm những muốn  xua bầy quỷ

Cút khỏi quê mình, dạ mãi …sôi!

CAO BỒI GIÀ

04-06-2016

 

BÀI HỌA:

 

NGƯỜI BẠN LỚN”

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngờ đâu biển hóa vũng hôi rồi

Chẳng nhẽ phen này chịu thóp thoi

Nghệ Tĩnh dân chài không thể sống

Hoàng Sa hải phận lẽ nào toi

Lòng lang vạn kiếp dù mưu quỷ

Lãnh địa ngàn năm bởi sách trời

Quẳng chữ tình thâm người bạn lớn

Ngươi tòi lưỡi độc- máu hờn sôi !

 Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

HIỂM HỌA NGƯ TRƯỜNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Miền Trung biển nhiễm hết thôi rồi

Hiểm họa ngư trường mãi thóp thoi

Nỗi khổ chài dân nguồn chết tuyệt

Niềm đau mạch sống cảnh mòn toi

Thuyền đang bỏ bến âu đành phận

Cá đã tàn hơi chẳng tại trời

Lợi dã kỳ nan tường bất giải

Triều dâng sóng dậy vẫn bồng sôi.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA:

 

DÂN LÀNH CÒN CHỊU

(Ngũ độ thanh)

 

Biển ngã xoàng thôi đứng dậy rồi

Do trò ám muội thả ngầm thoi.

Bầy đen chọn lúc đà gây nhiễu

Của độc đôi ngày đã hóa toi.

Đẩy gió tàn măng mà vẽ chuyện

Trôi đò rỡn sóng lại kêu trời.

Bao giờ kẻ nhũng còn tung tác

Mãi thấy dân lành chịu lửa … sôi!

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM THƯ

(Thể Ngũ độ thanh)

 

Hữu nghị tình thân chết yểu rồi

Bây giờ chỉ nhận đấm và thoi !

Cho dù kiếp mẹ toàn ôm khổ

Chẳng lẽ đời con chịu chết toi?

Hãy ngẩng lên nào dân đất Việt

Xin tìm thật rõ ánh sao trời

Quê nhà ở giữa vòng đai giặc

Máu kẻ già đây vẫn sục sôi.!                 

Thi Lê Trang

 

HỢP HỌA:

 

CÔ LÁNG GIỀNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tảng sáng nhà bên đã dậy rồi
Nghe đều tiếng "sập"kẻ lùa thoi
Ôn hoà dễ chịu cho mùa tốt
Khoáng đãng, không nồng, khỏi dịch toi
Lĩnh, lụa tay nghề do tổ đất
Tầm tang nghiệp dĩ bởi cơ trời
Mong nàng ngọc nữ hồng đôi má
Mãi quậy tơ vàng khỏi nước sôi .

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

THẢM TRẠNG

(Ngũ độ thanh)

 

Dài cơn khốn nạn bủa vây rồi

Khổ lệ tim đời mãi thóp thoi

Nỡ để niềm tin chờ lặng chết

Cam đành lẽ phải đợi dần toi

Thò tay tởm lợm trào đau nước

Uốn lưỡi vòng vo đổ vạ trời

Hận lũ cuồng tham nhiều chước quỷ

Dân lành sống chịu cảnh dầu sôi !

Lý Đức Quỳnh 6.6.2016

 

CÙNG HỌA:

 

MIỀN TRUNG ĐAU THƯƠNG.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Giận lũ tham tàn! Ủ máu sôi

Miền Trung biển chết, vạn loài toi

Nhân mờ: kẻ ác còn chưa rõ

Quả đắng: thường dân đã ngậm rồi

Nghệ Tĩnh trùng khơi mùi khẳm cá

Kỳ Anh ruộng rẫy khói đen trời

Môi trường liệu có lành như cũ

Trĩu nặng lòng đau cảnh thóp thoi.

060616.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét