Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

CHÚC BẠN THĂNG QUAN


CHÚC BẠN THĂNG QUAN

 

Hay tin cậu đã, đã lên quan

Mong ước nên như thật rỡ ràng

Nhớ thuở  “công” mài,đầy … khốn cực

Thôi thời danh toại,ắp … son vàng

Trông hình bệ vệ, người hâm mộ

Nghe giọng oang oang, tớ ngỡ ngàng

Đành lẽ chúc thầm cho bạn vậy

Kẻo không mang tiếng…thấy sang  quàng !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

NHẮN BẠN CŨ

( Lời quan lớn )

 

Ở đời ai chẳng thích làm quan

Điều ấy xem ra quá rõ ràng

Cuộc sống phong lưu đầy bổng lộc

Cửa nhà sang trọng ngập ngân vàng

Có quyền, bao kẻ khom xu nịnh

Không chức, nào ai chịu ngó ngàng

Phấn đấu trật trầy nay được "ghế"

Hãy mừng cho tớ, chớ vơ quàng !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

TA

 

Tớ đã từng mang nhãn hiệu "quan"

Lọ lem nào khác cái cà ràng ?

Lên voi hiếm dịp, quen thân hẻo

Xuống chó nhiều phen, biết đá vàng

Sự nghiệp xem ra chừng lỡ ngỡ

Công danh nghĩ lại cũng làng ngàng

Thấy ta cơ nhỡ, nghèo hèn quá

Thiên hạ đều "de", chẳng bắt quàng

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ LOẠI NHÀ QUAN...

Người ta bạc tỷ để mua quan
Tớ kế nghiệp cha sướng rõ ràng
Ngày trước lừng danh công tử đỏ
Bây giờ nổi tiếng cột đinh vàng
Việc dân, vận nước không dòm đến
Gốc Việt, nhà Nam chẳng ngó ngàng
Khúm núm, khòm lưng theo giặc Chệt
Thách ai can đảm dám vô quàng???
Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẸP LÒNG QUAN

 

Dân đen nào muốn mếch lòng quan!

Chuẩn bị ngày đêm khá rộn ràng

Bánh mứt, trà ngon, thêm yến huyết

Đô la, rượu quý, tặng thoi vàng

Quà to chăm chú luôn chào hỏi

Bao mỏng thờ ơ chẳng ngó ngàng

Thủ tục đầu tiên đều rõ nét

Miệng cười hớn hở níu vai quàng.

Như Thu 

 

HỢP HỌA:

 

MỪNG BẠN

 

Mừng chúc bạn vừa nhậm chức quan

Đường công danh tiến chẳng ai ràng...

Ước mơ năm tháng từng hoài bão

Kỳ vọng bấy lâu thỏa mộng vàng

Phong cách hình hài trông lịch thiệp

Tư duy thái độ chớ ngơ ngàng

Đã mang sứ mệnh lo trăm họ

Đừng để dân đen bị bắt quàng.

 

Liêu Đình Tự

 

CŨNG HỌA:

 

BỎ QUAN.

 

Chán chường sống ảo, tớ rời quan

Rũ bỏ hư danh, trút buộc ràng

Bởi ép điều kia là thước ngọc

Vì o cái nọ đấy khuôn vàng

Tiền nhân dạy bảo không nhìn nhận

Hậu thế kêu ca chẳng ngó ngàng

Giờ vẫn loanh quanh, gà mắc tóc

Bao năm cứ vậy, lắm xiên quàng.

 

140616.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

BẠN VỀ HƯU

 

Hết cấu cơ rồi,bạn xuống quan

Về hưu,lủi thủi bước ra ràng

Xa ngày lộc bổng chờ gom bạc

Biệt chốn danh bung đợi khảm vàng

Hạ giới trăng còn mơ với tưởng

Hằng nga cuội đã ngó thôi ngàng

Khi diều chẳng gió  thời tung tẩy

Hoạn lộ thân lươn phải quáng quàng…

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

KHI MẸ QUAN CHẾT

 

Ngựa tớ, xe thầy ngập cửa quan

Vòng hoa, trướng điếu thảy rình ràng

“Buồn” dâng một xấp “đô” thay lệ

“Xót” bái đôi lời “tạ” được… vàng

Mẹ sếp- muôn thằng luôn miệng khấn

Con dân -vạn kiếp chẳng ma ngàng

Bao giờ đến lượt ông chầu tổ

Chắc hết người xiên với kẻ quàng.

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

BẠN ĐÃ LÊN QUAN

 

Nghe mới gần đây cậu tiến quan

Bõ công chạy chọt rõ ràng ràng

Cũng nhờ phúc phận: con ông lớn

Vẫn cậy phong bao : lắm thỏi vàng

Cao lớn, nhiều người thương, ngưỡng mộ

Nhỏ nhoi chẳng kẻ ngó cùng ngàng.

Tình ngay: bạn cũ nên thăm hỏi

Lý ngại : thị phi, thấy bắt quàng.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét