Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

VẾT XƯA


.     VẾT XƯA

 

Bóng hình vương dấu mãi thời gian

Quá khứ rêu phong ngỡ đã tàn

Chốn cũ đau lòng, chân chẳng đáo

Vật xưa đắng dạ, mắt không màng

Dưng không tàn khói bùng nhen lửa

Vô cớ màn sương bỗng phát quang

Có phải Trời xanh kia ghẹo khéo

Cho đời nếm trọn nỗi đa đoan ?

.        CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.      NẾT XƯA

 

Mặc nguyệt vô tình với thế gian

Dáng xưa lưu mãi dẫu phai tàn.

Bao nhiêu tài tử, lòng đâu thiết

Biết mấy giai nhân, dạ chẳng màng

Thương bữa thẹn thùng làn thủy mạc

Nhớ hồi rạo rực ánh dung quang   

Trong ta em mãi như ngày ấy

Phẩm hạnh một đời nết thục đoan .

.              PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

 

.      NGUỒN TÂM

Hãy sống thật tình với thế gian

Nguồn tâm gốc đạo khó phai tàn

Thiền môn tĩnh lặng bao người muốn

Chợ búa xôn xao ít kẻ màng

Khêu đuốc từ bi ngời trí huệ

Mồi đèn bát nhã rực hào quang

Huyền cơ diệu dụng theo chân thiện

Mở rộng  tấm lòng chớ cực đoan

.             Trần Ngộ

 

CÙNG HỌA :

 

.     CẢNH CŨ - NGƯỜI XƯA.

 

Tháng năm chẳng lấp được không gian

Cảnh cũ, tình xưa khó lụi tàn:

Giếng nước trong xanh còn kẻ vục?

Cây đa rợp mát có ai màng?

Nhớ khi chạy nhảy triền đê vắng

Tưởng lúc vui đùa dọc ngõ quang

Hoài cảm quê hương, càng mến bạn

Vời xa ký ức vẫn vương đoan!

.             Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

.      DẤU XƯA

 

Ngôi đình cổ kính trọn năm gian

Tán lá đa xưa tựa chiếc tàn.

Lưu lạc làm ăn nào lúc tới

Dập dồn li loạn chẳng khi màng.

Bình an làng xóm nhà xây lớn

Đổi mới đường thôn ngõ sạch quang.

Tiên tổ thần linh ngầm trợ lực

Tâm thành con cháu vững lời đoan !

.         Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

.      LUÂN HỒI.

 

Luân hồi chuyển kiếp khắp nhân gian.

Hẹn một mùa hoa để lá tàn.

Phú quý thoảng qua không níu giữ.

Công danh thoáng chốc chẳng nên màng.

Tâm hồn hướng đạo theo đường sáng.

Trí tuệ ươm nhân đượm ánh quang.

Tự tạo niềm tin Chân-Thiện-Mỹ.

Nhân sinh vui vẻ chúc lời đoan.

.              30-8-2015

.           T.L.K.

 

 

.      VẾT XƯA...

 

Thuyền thơ giã biệt cách không gian.

Quạnh quẽ lòng khoang rớt nắng tàn.

Bến cũ mờ xa...thời đắm đuối.

Bờ xưa hút bóng...thủa mơ màng.

Dòng xanh bỗng thấy khơi nguồn chảy...

Lá thắm đâu ngờ nhuộm ánh quang.

Bất chợt tràn về miền ký ức...

Đài trang ấp ủ nét trang đoan.

.              30-8-2015

.                  T.L.T

MẮT AI


.     MẮT AI

Trời sinh chẳng lưỡi sắc như dao

Nhẹ liếc qua đuôi  khiến kẻ nhào

Ẩn lắng    tiềm sâu muôn bão tố

Mênh mông chứa trọn cả  ba đào

Thương yêu âu yếm lời như buột

Trách móc hờn ghen tiếng tựa trào

Thổn thức đôi dòng rơi thấm buốt

Động mi hồn  dạ tái tê sao !

.         CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.     SẮC BẤT BA ĐÀO

 

Sắc bất… mà uy cắt tựa dao

Nghiêng thành nghiêng nước khiến ai nhào

Chân đưa một bước muôn …binh trốn

Miệng thốt vài câu vạn … ả đào

Cười nụ nguồn Sinh đành tịt chảy

Khóc thầm mạch Hoạn chợt phun trào

Nỉ non trai rụng như sung chín

Thánh thót  cho người say thế sao !

.           PHAN TỰ TRÍ

(Bài có dùng chữ Truyện Kiều)

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     NHÂN QUẢ

 

Miệng lưỡi người đời bén tựa dao

Dù cho thánh thiện cũng lăn nhào

Vu oan cách nợ buồn thân liễu

Giá họa chia duyên tủi phận đào

Ngoài mặt giả thương cười xối xả

Trong lòng thầm ghét khóc tuôn trào

Thế gian khéo cãi đồi ra vũng

Nhân quả sau này chẳng sợ sao ?

.             Trần Ngộ

 

CŨNG HỌA :

 

.    DÁNG NÀNG


lời nàng hun đúc khúc ca dao

đồng lúa thơm xanh bánh mới nhào

cặp mắt long lanh - tranh thủy mặc

đôi môi tươi tắn - rặng anh đào

thong dong dáng giống dòng sông lượn

đầy đặn mặt thon ngọn nước trào

liễu yếu hồng tơ thơ một túi

trăng thề thấp thó ngó vì sao

.            Lê Viên Ngọc

 

HỢP HỌA :

 

.     MỘT LIẾC NGANG

 

Đường dài ngày tháng bước tiêu dao

Được một liếc ngang xuýt té nhào.

Kìa lá trầu cay cười giếng nước

Với đôi mắt biếc tưới hoa đào.

Gây niềm bỡ ngỡ chưa từng gặp

Khiến nỗi mênh mang cứ thế trào.

Ôm ngực, cúi đầu rồi ấp úng

Xin cho một ngụm ! chốn này sao … !

.            Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

.     ĐỜI HOA

 

Nhút nhát, ai còn liếc tựa dao

Chớ vung! Kẻo trí lực ta nhào

Lung linh ánh mắt, trong màu ngọc

Huyền ảo làn môi, thẫm sắc đào

Mở cởi thiên duyên tình gắn chặt

Ép o nghĩa nợ lệ tuôn trào

Đời hoa nỡ  để  châu sa giọt?

Nhụy héo hương tàn đắng lắm sao!

.         Đoàn Đình Sáng

 

NỐI HỌA :

 

.      SẮC

 

Long lanh ánh mắt sắc nhường dao.

Óng mịn làn da bột trắng nhào

Diễm lệ vòng cung đôi lá liễu

Mơ màng hoa thắm nét môi đào

Mây đùa tóc dáng suôn mây chảy

Thác đắm cười duyên tựa thác trào.

Sắc chẳng mưa giông mà đắm đuối

Nghiêng thành đổ nước sập trời sao ?

.               30-8-2015

.                  T.L.K

 

60_ LÀM GIÒ, CHẢ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Làm giò truyền thống của cha ông

Giờ chẳng thình thình giã nhọc công

Máy kéo cối xay heo nhuyễn  nát

Điện quay chày nện lợn nhừ bông

Trộn nêm đủ mắm cùng gia vị

Cuộn gói  thành cây  bó ống tròn

Luộc chín là xong đem bỏ mối

Bún bò,bánh cuốn,bánh mì luôn .

                 CAO BỒI GIÀ

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

BÚP ƠI ...


.     BÚP ƠI

 

Nắng ghẹo làn mây trắng trắng trong

Má đào Búp thẹn cũng hây hồng

Hồn nhiên mười sáu đầy xao động

Duyên dáng đôi mươi xiết đợi mong

Gió gợi diễm tình, mây viễn xứ

Người ru hạnh phúc, Búp sang sông

Sang sông bỏ bến thời xa lắm…

Bên ấy mây giờ sắc có trong ?

.            CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

.     NGƯỜI ƠI

 

Mấy mùa mưa lũ nước nào trong

Lạc lối người đi lợt má hồng

Để bướm khóc hoài cơn nhớ tủi

Cho đò neo mãi nỗi chờ mong

Chơ vơ bạt gió trôi buồm phận

Lạnh lẽo se dòng lở bến sông.

Xa xứ dứt tình đau mọi thứ …

Gửi hồn phiêu bạt sắc còn trong ?

.              PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     TÌNH ƠI

 

Bên giòng suối chảy nước xanh trong

Lơ lửng từng bông súng nhạt hồng

Tài tử qua cầu chân muốn đợi

Giai nhân dừng bước dạ thầm mong

Cò buồn lẻ bóng rong bờ đá

Cuốc tủi soi mình cạnh mé sông

Trời đất giao hoà theo nắng gió

Bến đời lúc đục lại khi trong

.            Trần Ngộ

 

CÙNG HỌA :

 

TÌNH NHỚ..!

 

Mây trôi nhàn hạ khoảng trời trong.

Nắng sớm vừa lên ửng ửng hồng.

Chợt nhớ tình đi nơi đất lạ...

Thêm thương duyên lặng chốn quê mong!

Bến chờ duyên lỗi chèo bơi lạc...

Thuyền hẹn sào khua sáo vượt sông.

Vẫn chúc trang đời hoa hạnh phúc.

Mây trôi nhàn hạ khoảng trời trong./.

.            24-8-2015.

.                  T.L.K

 

TIẾP HỌA :

 

.      DÒNG THU TIA ĐỢI


Dòng thu trắng trắng lại trong trong

Hồng thẹn đào tơ sắc ửng hồng

Thiếu bóng tri âm lòng mãi thiếu

Mong người đức hạnh bến chờ mong

Gió xuôi nào thấy ai đầu gió

Sông lặng có còn khách cuối sông

Tia nắng thu bừng - tia hạnh phúc

Nước còn khi đục lại khi trong

.              Lê Viên Ngọc

 

NỐI HỌA :

 

.     THƯƠNG QUỲNH.

 

Sao Quỳnh sớm rũ trắng ngần, trong

Chẳng đợi trời trao chút nắng hồng

Phận mỏng đơn thân, buông tiếc nuối

Tình tràn lắm khách, hết chờ mong

Sắc hoa mãi lắng lưu lòng dạ

Bóng liễu đâu còn đón gió sông

Hương ngát quyện hòa, đêm tĩnh lặng

Kiếp sau liệu có hưởng xanh trong…?

.             Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

.     HOA ĐẾN THÌ

 

Búp sớm tung tăng đón nắng trong

Nụ xuân đã hé chút tia hồng.

Đài xanh non nớt thầm rung động

Tràng tím lững lờ dậy ước mong.

Vũ điệu phồn hoa tràn nẻo liễu

Du thuyền đô hội ghé bên sông.

Cầu cho hoa nở trời mây thoáng

Cho cá vẫy vùng nước giếng trong !

.              Trần Như Tùng

59_ PHƯỜNG KÈN TÂY (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Rộn ràng hùng tráng đội kèn tây

Thu hút đông người thưởng thức đây

Dồn dập âm thanh như thác đổ

Tưng bừng uy vũ tựa rồng bay

Ngời ngời ánh bạc xem kinh phục

Loang loáng màu đồng thấy ngất ngây

Mới biết trong nhà đừng hí hởn

Ra ngoài một đống vạn người hay

                Bóng Tà Dương

 

 

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

58_ LÀM BÁNH ĐA (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Quà  quê đơn giản dáng vênh tròn

Nhà mỗ theo làm tự bé con

Xay gạo pha hồ,nêm muối mặn

Bắc lò tráng bánh ,rắc mè thơm

Lên dàn tốt nắng,hong cho  hạn

Nhóm bếp hồng than, quạt đến dòn

Mì quảng,thịt cầy tranh sớ đặt

Đa này tuy ít,thiếu sao ngon !

                CAO BỒI GIÀ


 

 

GIỚI THIỆU NIÊM LUẬT THƠ ĐƯỜNG

          ĐÔI NÉT VỀ THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ

   Thưa quý đc gi
   Hu hết trên trang blog cá nhân  này là th loi Tht Ngôn Bát cú (Thơ Đường), mt th loi thơ c nên chúng tôi xin gii thiu đôi nét v th thơ này đ quý v thú v hơn khi đc tng vn thơ
   Tht Ngôn Bát Cú là th thơ thông dng và được yêu chung nht trong các th loi thơ Đường
   Cơ Bn như sau :
_B CC :
   Mt bài thơ Tht Ngôn Bát Cú gm 8 câu, mi câu 7 ch được chia ra  làm 4  phn:
  1- Mo: là mào đu (vào bài) còn gi là Đ, gm:
- Phá đ (câu 1) nghĩa là m ra, gii thiu ta đ.
- Tha đ (câu 2) nghĩa là chuyn xung.

2- Thc hay Trng: gm câu 3 + 4: gii thích, khai trin ta đ.

3- Lun: gm câu 5+6: bàn lun ý nghĩa ca bài.

4- Kết: gm câu 7+8: tóm tt ý nghĩa, bày t tình cm, thái đ.

57_ HỘI BÁT ÂM (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Tám loại âm đồng vụt trổi lên

Cùng hòa hợp tấu nhịp đan xen

Nhị hồ réo rắt vang cung bậc

Trống mõ âm bồi điểm phách sênh

Lưu thủy thuyền trôi chờ thổ lộ

Hoài lang ngựa sải đợi hàn huyên

Tình xưa tri ngộ năm canh thức

Mượn tiếng tơ đồng thỏa nỗi quyên

               Bóng Tà Dương

 

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

56_ BƠM XĂNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Trực chiến suốt ngày với trụ xăng

Sẵn sàng phục vụ mọi xe thăm

Tay co ngón bóp vòi  tuôn chảy

Mắt liếc ngươi căn số nhảy càn

Lắm lúc đông xe,xoay túi bụi

Nhiều khi  vắng khách ,đứng mơ màng

Tận gan nỗi khổ nào ai biết

Thèm thuốc đành kiêng kẻo mất làm !

                 CAO BỒI GIÀ

 

THẢ THUYỀN ĐÊM TRĂNG


.     THẢ THUYỀN ĐÊM TRĂNG

 

Ngàn xanh như nhuộm mướt ngàn xanh

Dịu mát chiều buông sắc nắng tàn

Kẻ đợi Thuyền câu xuôi nước lặng

Người chờ bóng bạc sáng trời thanh

Ngâm nga  chén rượu  say men  nguyệt

Lúy túy  vần thơ ngấm ánh trăng

Ngơ ngẩn giọng hò trong vắt ngọc…

Nửa duyên cô lái thách … nhan Hằng!

.             CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.     ĐI THUYỀN DƯỚI TRĂNG

 

Từ con ngòi nhỏ bóng tre xanh

Đò dọc men sông nắng đã tàn.

Gió nhẹ thuyền xuôi dềnh thủy bạc

Ác tà thỏ dậy thoáng thiên thanh.

Câu thơ giọng ấm ngâm trên sóng

Làn tóc mây dài xõa dưới trăng.

Phơ phất phiêu diêu lời tán gẫu

Đêm nay vui thế á, cô Hằng!

.           Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     BẾN ĐÒ ĐÊM TRĂNG.

 

Bát ngát đôi bờ mượt sắc xanh

Nao nao hồn dạ níu dương tàn

Đò ngang bẻ lái đưa người trễ

Thuyền dọc dong buồm đón gió thanh

Tấp nập tầu bè tung trắng nước

Tràn trề nương bãi phủ vàng trăng

Chiều lòng lữ khách qua sông, đợi:  

Tận hưởng cơ duyên ngắm chị Hằng.

.          Đoàn Đình Sáng

 

 

55_ ĐÔ TÙY (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Tiếng chiêng giục giã trước quan tài

Hàng ngũ đô tùy đứng tách hai

Chấp hiệu khởi hành cung thể phách

Đội khiêng vào thế lạy thi hài

Nghiêm trang một lối di tròn bước

Kính cẩn song hành chuyển vững vai

Mát mặt tang gia đồng ký thác

Người về yên nghỉ cõi bồng lai.

               Bóng Tà Dương

 

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

TỰ TRÀO 5


Bảy chuyện, tám điều cứ thích ngông

Nửa thầy , nửa thợ đích là ông

Cười khinh lắm  kẻ chê thằng dở

Ngứa ghét nhiều anh bảo lão cuồng

Thủng thỉnh ca ngâm lòng tự tại

Điềm nhiên  thơ thẩn dạ thong dong

Men say độc ẩm mình ta thú

Mặc thế quên đời chả tẹo cong !

.            CAO BỒI GIÀ

.              27-08-2015

DẾ


.     DẾ

 

Bây giờ hiện hữu khắp nơi nơi

Thành thị, thôn quê mốt thịnh thời

Người lớn say sưa “buôn” chẳng dứt

Trẻ con mê mải bấm không rời

Chủ buôn lưng giắt, reo vang phố

Thợ cấy mông đeo, gáy rộn trời

Nhớn nhác trâu, bò quàng ruộng lúa

Dế than, dế lửa … giờ ai chơi ?

.           CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

.     DẾ.

 

Mốt dế bây giờ thịnh khắp nơi

Hàng ra đủ loại kiểu tân thời

Cô bà lắm chuyện "buôn" lê suốt

Cậu mợ thương nhau "tám" khó rời

Mấy chú nông trang vui kết bạn 

Vài ông đại phú hét vang trời

Thông tin tiện lợi và nhanh chóng

Dế lửa-than...giờ hết chỗ chơi!

.           26-8-2015

.            T.L.K

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     DẾ XỊN

 

Ai – phốt lan tràn khắp mọi nơi

Thâu đêm suốt sáng buổi giao thời

Ngẩn ngơ cậu cả “fây” không chán

Mê mết cô em “chát” chẳng rời

Tưởng được choàng tay là động đất

Nhè đâu ấp mặt chẳng tung trời.

Quỷ tha ma bắt ba đồ khỉ

Tình nghĩa đâu còn mấy kẻ chơi !

 

.             PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA :

 

.     DẾ CHỌI THỜI NAY.

 

Được mùa dế nở đẻ muôn nơi

Dân đỏ, dân đen cũng thức thời

Lắm bạc nuôi vài con, chán bỏ

Ít xu tậu một chú, đâu rời

Thuận tình mỗi cặp ca vang đất

Bội nghĩa từng đôi chửi toáng trời

Cũng đỡ, chúng xa nhau tít tắp

Không thì phúc họa giáng như chơi.

.            Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

.     LẮM LỆNH QUÁ

 

Ông cần dùng dế, hợp xu thời

Ông nhớ mang theo khắp mọi nơi.

Ông phải buộc giầy cho thật chắc

Ông luôn cầm gậy chớ nên rời.

Ông sài bổ phế khi ho gió

Ông sức phật linh lúc giở trời.

Ông gắng ăn đều và ngủ đủ

Ông ơi đợi tối cháu về chơi !

.           Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

.     CUỘC VUI

 

Điện thoại ngày nay có khắp nơi

Ra dô, cát sét phải theo thời

Người già nghe nhạc tai không nghỉ

Lớp trẻ xem phim mắt chẳng rời

Đám tiệc khách chờ reng dậy đất

Cưới xin chủ đón gọi vang trời

Lỗ lời nào quản trò vui thích

Ai cũng quên mình thỏa cuộc chơi !

.          Trần Ngộ