Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

SOI GƯƠNG


     SOI GƯƠNG

Soi cái mặt ta sao khó ưa

Đâu rồi hình bóng xửa xừa xưa

Tóc tai thưa thớt không buồn mọc

Da dẻ nhăn nheo thỏa sức thừa

Lọm khọm lưng còng hơn gánh mỏi

Kèm nhèm mắt háy tựa cơn đùa

Gương ơi, ngày trước ta nào thế

Ấy gã Bình Minh, đọ cũng …thua !

.            CAO BỒI GIÀ

(*) Người mẫu Bình Minh

 

BÀI HỌA :

 

.     ĐẸP LÃO

 

Càng nhìn, càng ngẫm lại càng ưa

Cái đẹp tuổi già gấp bội xưa

Râu tóc bạc phơ nom quắc thước

Hình dong bề thế ngó dư thừa

Ung dung gậy trúc - thân sang trọng

Hấp háy con ngươi - vẻ cợt đùa

Đạo cốt tiên ông trong cõi thế

Trẻ trai  ngả mũ vái chào thua !

.         Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

.     SOI GƯƠNG

 

“Ra dáng ai nhìn cũng dễ ưa

Đâu còn Thị Nở của ngày xưa

Eo thon mông sấn mi nào toét

Tóc mượt môi trơn mũi chẳng thừa

Bạch Tuyết coi chừng không sánh nổi   

Hằng Nga ngó bộ cũng chào thua!”

Soi gương mới biết: thôi… Ôi mẹ!

Mấy gã Cao Boi  chỉ khéo đùa !

.              Phan Tự Trí 

 

ĐỒNG HỌA :

 

.    VÔ THƯỜNG

Già lão đến rồi ít kẻ ưa

Hoàn nguyên phản bổn bóng xa xưa

Hồng hào da thịt  tài đang đủ

Xanh mướt tóc râu lực vẫn thừa

Thuở trước ở nhà bao ả ghẹo

Chừ đây ngồi phố chẳng  em đùa

Trời sinh chi luật vô thường vậy

Đâu chỉ riêng mình phải chịu thua

.        Trần Ngộ

 

CŨNG HỌA :

 

.     SOI GƯƠNG

 

Nhìn bóng trong gương vẫn dễ ưa

Thời gian chưa xóa nét xinh xưa

Tóc mây suôn mượt sương không phủ

Da lụa láng o mịn chẳng thừa

Uyển chuyển bước đi gù lảng mất

Long lanh khóe mắt háy quên đùa

Dung ngan đằm thắm hơn ngày trẻ

Hoa hậu toàn cầu ắt chạy thua.

.             12-8-2015

.             T.L.K

 

TIẾP HỌA :

 

.     LÃO THÔNG THÁI

Tuổi cao minh mẫn lắm người ưa

Cái đẹp về già khác thuở xưa

Vóc dáng khoan thai nhân đức độ

Thân hình thanh đạm trí dư thừa

Bạc phơ râu tóc như tiên phật

Trong sáng lương tâm tựa cợt đùa 

Gậy trúc ung dung xem thế sự

Uyên thâm trí tuệ trẻ còn thua 

.             HỒ HẮC HẢI

 

HỢP HỌA:

 

.      NHÌN LẠI

 

Bây giờ soi lại rõ là ưa

Chẳng thấy buồn lòng giống thuở xưa

Tóc chĩa chen nhau giành chỗ trống

Răng hô đánh lộn chiếm nơi thừa

Bèo nhèo bụng ỏng - người châm chọc

Lẻo khoẻo chân teo - trẻ giỡn đùa

Nhớ lại, toàn nghe lời… nịnh móc

Chí Phèo lộn kiếp cũng… chào thua!

.             Đoàn Đình Sáng.

 

NỐI HỌA :

 

.     GƯƠNG SOI

 

Soi già bảnh chọe thấy mà ưa

Phát tướng,ứ à hơn hẳn xưa

Bụng phệ,ối giời căng vượt đủ

Má phình,đất hỡi xệ qua thừa

Tấm lưng như phảng không buồn giỡn

Cái lưỡi tày gang cứ muốn đùa

Rún rẩy vành mi đòi cợt thắm

Ra đường bọn trẻ đến chào thua !

.           Lý Đức Quỳnh

.             Đồng Nai,13/8/2015

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét