Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

NHỚ CẢNH QUÊ


.     NHỚ CẢNH QUÊ

Dở giấc nghe gà gáy tẻ te

Cảnh xưa, năm cũ chợt quay  về

Giàn hoa trước ngõ, hương còn ngát…

Khóm trúc sau vườn, ánh vẫn hoe ?

Ngoài bãi bóng cò, tuồng mắt thấy

Dưới ao tiếng ếch, ngỡ tai nghe

Một thời gian khó sao lòng nhớ

Đâu chỉ thôi mà … chút thoáng quê

.           CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

.     NHỚ CẢNH QUÊ     

 

Tan canh gà gáy rộn te te

Sáng sớm chân mây nắng ửng về

Hé bẹ hoa cau nhành trắng trắng

Đan cành rào bụt nụ hoe hoe

Đồng xanh sóng lúa dâng tầm mắt

Cây biếc chim ca ngọt giọng nghe

Phong cảnh xóm thôn đằm thắm quá

Khắp nơi...đâu có sánh bằng Quê !

.           17-8-2015

.               T.L.K.

 

ĐỒNG HỌA :

 

.     NHỚ CHIỀU QUÊ

 

Trời chiều bóng ngả cảnh buồn te

Quá khứ xa xăm bỗng hiện về

Bến nước lục bình màu tím ngắt

Bờ ao điên điển sắc vàng hoe ?

Diều căng thấp thoáng, nhìn chăm chú

Sáo vút mơ màng, lắng tiếng nghe

Xoải cánh cò bay về náu tổ

Thân này  phiêu bạt mãi xa quê

.             Bóng Tà Dương

 

CÙNG HỌA :

 

.     DU MỘNG VỚI HỒN QUÊ

 

Đâu gà văng vẳng tiếng tè te

Ký ức làng quê bỗng hiện về

Hạ đến hồng khoe thêm đỏ thắm

Thu tàn cúc níu chút vàng hoe

Dền, lang,… mọc hỗn, mà ưa ngắm

Giun, dế,… kêu rền, vẫn muốn nghe

Gió nội, hương đồng  vương dạ mãi

Thả mình du mộng với hồn quê.

.            Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

.     KỶ NIỆM QUÊ!

 

Âm còn đọng tiếng tẻ tè te

Nên ký ức đây cứ hiện về

Ngõ phượng tươi nhuần màu sắc thắm

Đường thu đậm nét lá vàng hoe

Còn trông cảnh vật mà nhìn nhận

Mãi đợi giọng người để lắng nghe

Khắc khoải nhớ hoài sương khói ấy

Bềnh bồng tiêu sái - chỉ miền quê

.            Lê Đăng Mành

 

HỢP HỌA :

 

.     TÌNH QUÊ

 

Canh khuya gà gáy tẻ tè te

Cảnh ấy lâu nay rất muốn về

Dâm bụt trước thềm đơm đỏ chói

Dã quỳ ngoài ngõ nở vàng hoe

Bây chừ trai tráng tinh còn ngắm

Mai mốt lão già nghễnh hết nghe

Mòn gót mà chưa ra khỏi chốn

Đi đâu rồi cũng nhớ làng quê

.             Trần Ngộ

 

CŨNG HỌA :

 

.     MỘT MIỀN QUÊ

 

Tiếng gà gọi sáng gáy tè te

Nỗi nhớ xóm thôn lại muốn về

Giọng hát ngân nga vang Ví Dặm

Âm thanh sâu lắng giỏng tai nghe

Nương ngô ngoài bãi cây xanh tốt

Hoa phượng bên đường cánh đỏ hoe

Bát ngát cánh đồng khoai lúa tốt

Quỳnh Viên Quỳnh Thạch đẹp làng quê

.          Hồ Hắc Hải           

 

NỐI HỌA :

 

.     LỖI VỚI QUÊ

 

Cục tác nhắc hoài với cục te

Kiếm ăn đâu đó chớ quên về.

Nhớ trèo cây khế khi chiều nhạt

Nhớ lướt đầm sen lúc nắng hoe.

Qua chợ bên bà đòi lẫn mếu

Đến trường theo bạn nghịch hơn nghe.

Thế rồi biền biệt bao năm tháng

Mộng vạc kêu đàn , lỗi với quê !

.            Trần Như Tùng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét