Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

KHAI BÚT MỪNG XUÂN


Khai bút mừng xuân chú ngựa ô

Mong mong nước Việt rạng cơ đồ

Đồng bào hạnh phúc no cơm áo

Dân nước khang cường hưởng tự do

Phố chợ hết hàng gian xứ Hán

Biển Đông  sạch bóng giặc xâm Ngô

Giống nòi tươi khỏe như hùng mã

Tử tế  cùng nhau đắp ước mơ.

.                  CAO BỒI GIÀ

.                 MÙNG  1 TẾT-GIÁP NGỌ (31-01-2014)

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CUNG CHÚC TÂN XUÂN -GIÁP NGỌ


Nào cùng nâng chén để mừng Xuân

Vó ngựa reo vui đã đến gần

Quẳng hết buồn lo  đoan thế sự

Đón chào hy vọng Phúc Trên ban

Mong mong cả nước Khang Ninh mãi

Chúc chúc muôn dân Phước lộc tràn

Mã đáo thành công theo ước nguyện

Người người vui sống vẹn nhân tâm.

.                 CAO BỒI GIÀ

.                   30-01-2014 (30 TẾT)                  

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

PHIẾM NGỌ PHÚ


Nhấm nháp hương Xuân;;

Tào lao chuyện Ngọ..

Tranh vẽ vời mã  đáo  hoài mươi kỷ  lưu kim;

Ngựa thuần phục nhân loại  mãi ngàn năm ôn cổ.

Thoăn thoắt bước chân;

Kiêu hùng tung vó.

Nơi chiến địa,  gan lì vượt   hòn đạn tranh công;

Chốn sa trường, dũng mãnh giữa rừng gươm thi thố.

Vang tiếng hí, nào sợ gian nguy;

Dồn sải chân, chẳng kiềng lao khổ.

Tướng Tây Thục, muôn đời nức mãi trung vũ “Quan Công”;

Ngựa chiến quốc, ngàn sau  lưu hoài trường chinh “Xích Thố”.

Theo gian hùng “Tào Tháo”    chinh chiến khuynh đảo Hán triều;

Có tuấn mã “Tuyệt Ảnh”      vút lao mở vòng sinh lộ.

Trăm trận tả xung hữu đột, “Ô Vân” trợ lực Dực Đức - Trương Phi ;

Ngàn dặm trở núi cách sông, “Thần Mã”  phù gót Bá Vương – Hạng Võ.

Mã thủ đó, thế đầu quân tướng  trăm tội treo gươm;

Mã bì này, bọc xác  tử binh ngàn thu dưới mộ.

Chiến tranh sinh tử bên người;

Thanh bình mưu sinh cùng chủ.

Rõ nét cao sang dăm đôi mã song hành;

In đậm hồn quê những chuyến xe thổ mộ.

Nơi thao tập bền lòng luyện bước guồng chân;

Chốn trường đua tận sức trổ tài tung vó.

Mã đáo chung hiển hách trước ngàn vạn đôi mắt ngắm trông;

Ngựa về ngược vinh quang giữa muôn  vàn tiếng reo bùng nổ.

Tín thư mật chỉ có bồ câu chuyển đến khắp viễn phương;

Bưu chính thơ từ nhờ kỵ mã phân đi từng phiên lộ.

Bác tiều phu đốn củi trên rừng;

Chú ngựa ô cõng than về phố.

Người nông dân thu thành quả  trên đồng;

Lưng  trung mã gùi lúa ngô ra chợ.

Gian khó là thế, gian lao là thế, nhưng cả kiếp không đòi hưởng chi;

Tận trung như ri, tận lực như ri, mà suốt đời chỉ toàn nhai cỏ.

Sức lực  ngũ(*) khéo dụng năng rõ lợi lộc nhân trần .

Thịt xương ngựa  tài chế biến cũng xênh xang mâm cỗ.

Vành móng ngựa tra tội nghiêm khắc lời tuyên;

Lũ gian tham cúi đầu qui thân nhốt rọ.

Màu cứt ngựa đặc trưng ai kẻ không hay;

Cú đá hậu cực nguy ai người dại đỡ.

Ngũ xưa nay chung thủy, rõ “Đồ đ. ngựa” câu chửi rủa oan thay;

Ngựa kim cổ oai nghiêm, nên “Con giặc cái” lời  chê bai càn rỡ.

Vui đón Tân Xuân;

Chào mừng Giáp Ngọ.

Chúc người người sức khỏe tựa voi;

Mong kẻ kẻ phát tài hơn gió.

Dăm điều bàn phiếm về mã kể lể dông dài;

Đôi sự   tào lao chuyện ngựa gom thâu đây đó .

.                CAO BỒI GIÀ

.                  29-01-2014 (29 TẾT)

(*) Ngũ tên gọi khác của ngựa ngoài mã, ngọ, ngựa.

THƯƠNG QUÁ SỨC MUA


Thê thảm làm sao cái sức mua

Người kêu, kẻ mếu giữa ngày mùa

Tôi không có bạc  làm sao giúp

Bạn chẳng dư tiền  cũng chịu thua

Bạc cắc có quyền mà đúc lấy

Tiền đồng được phép tự in ra

Thì đây tớ chẳng bao giờ tiếc

Sắm sửa ào ào đẩy sức mua !!

.                CAO BỒI GIÀ

.                  29-01-2014

.                  29 THÁNG CHẠP- QUÝ TỴ

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

NƯỚC RÚT


Thấm thoắt năm trời lại sắp qua

Tháng còn, ngày lẻ, chạy như đua

Miệt mài sức lắm SAO THUA NHỈ

Toan tính lo nhiều ĐÃ THẮNG CHƯA?

Nước rút bộn bề, co cẳng chạy

Đường cùng chất chứa, khoát tay thua

Nghĩ đời chẳng biết đâu dài ngắn

Biết đến bao giờ mới hết đua !

.                   CAO BỒI GIÀ
.                       2002

KÉO CO - ĐUA SỨC


.              KÉO CO

Đu chán rồi sang chỗ kéo co.

Nhân gian thật khéo vẽ nhiều chò.

Một giây căng bặt, ghì rồi nín.

Hai phái gồng nhau, lết lại bò.

Kẻ dưới theo đà hô đã lớn.

Người trên được thể hét càng to.

Mồ hôi nhễ nhại tuôn như tắm.

Mấy đám chị em thấy tẽn tò.

.                   HUY VỤ

.                   (XUÂN GIÁP NGỌ)         

 

XIN HỌA:

               ĐUA SỨC

Gái trai vào hội kéo cùng co

Tung sức  xem ai khéo giỏi trò

Nín thở cong chân  ghìm miệng chặt

Gồng mình ưỡn ngực há mồm to

Kẻ thua là vậy  mà vui vẻ

Người thắng ôi chao cũng lết bò

Cho dẫu  phì phò , gân cốt giãn

Được thua chẳng chút tẽn cùng tò !

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  28-01-2014

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

CHƠI ĐU NGÀY XUÂN - ĐÁNH ĐU


.          CHƠI ĐU NGÀY XUÂN 

Quanh năm vất vả tết chơi bù.

Nam nữ miệt mài thú đánh đu.

Nhớ lúc lên cao môi mím chặt.

Quên sao xuống thấp miệng rên chu.

Lâu rồi mới biết chơi đu sướng.

Lúc trước còn lo mắt nhắm hù.

Tiếng mõ chùa bên hình như mỉa…

Thói phàm ham thế có mà tu.

.                    HUY VỤ (TẾT GIÁP NGỌ)

 

XIN HỌA :

.            ĐÁNH ĐU

 

Nhún mãi mà sao chửa thỏa bù

Kẻ co, người duỗi  ưỡn mình đu

Xuống cùng  cõi lạc rên ư ử

Lên vút tầng cao rít hú hù

Vui Tết thỏa thuê cô   khúc khích

Chơi Xuân thật đã chú choa chu

Trò bày ra khắp mời cùng mọc

Như  ghẹo cùng   trêu dạ kẻ tu !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                    27-01-2014

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

SUY ĐỒI TẬN GỐC ?


Học sinh lớp một nghỉ chơi xuân

Không được dây vào   những tệ đoan

Hút xách rượu  chè gây rối loạn

Đua xe, phóng ẩu, bạc cờ gian

Rành rành cam kết thầy kêu ký

Rõ rõ  lề điều bé được răn

Sáu tuổi mà sao trường đã xiết

Phải chăng  suy đạo đến chồi mầm ?

.                 CAO BỒI GIÀ

.                    26-01-2014

 

   Có trường Tiểu học tuân theo thong tư từ phòng Giáo dục bắt các em học sinh (6 tuổi) phải ký cam kết nghỉ Tết không được tham gia các tệ nạn xã hội như : Đua xe, vượt đèn đỏ, say sưa,cờ bạc , hút xách…, phải tố giác tội phạm. v.v…Phải chăng tệ nạn bây giờ đã hoành hành đến tận lớp trẻ mầm non ?Buồn cho xã hội hay buồn cho những vị lãnh đạo siêu quần bạt chúng!

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

HỎI BẠN ĐÓN TẾT


Hỏi bạn năm  nay có Tết không

Bạn cười Tết nhất nỗi gì ông :

Tiền lương mỗi tháng co còn hụt

Bạc thưởng tròn năm chả có trông

Trong chợ người mua im ắng dạo

Ngoài đường kẻ bán não  nùng mong

Tết này vêu miệng đâu mình tớ

Thôi ngủ dăm ngày Tết cũng xong !

.                   CAO BỒI GIÀ

.                   25-01-2014

.                   25-THÁNG CHẠP-QUÝ TỴ

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

TỰ TRỌNG NỖI GÌ ...


Tự Trọng, người khen sống nặng tình

Hùa nhau tụng khóc thấy mà kinh

Tình cao nhổ toẹt    bao lề nước

Nghĩa trọng  lừa     luôn cả vợ mình

Tội phạm bênh che  tròn dạ kiệt

Giang hồ chắp cánh vẹn lòng trinh

Mấy phường xảo bút  khơi dòng lệ

Thương xót  bi ai rõ giả hình!

.                 CAO BỒI GIÀ       

.                   24-01-2014

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

SỚ TÁO QUÂN PHÚ


Quý Tỵ, tàn niên;

Hăm ba, tháng chạp .

Cá chép đuôi cong;

Táo quân sớ cắp.

Thẳng hướng Thiên đình không chậm trễ, chả lượn ngắm lòng vòng;

Rời nơi Hạ giới cố mau nhanh, hòng trình tâu cấp cấp.

Thế thái  phô bày;

Nhân tình tổng kết.

 

Táo Việt, muôn tâu  Ngọc Hoàng:

 

Quanh năm vất vả, dân cày trông giá lúa, lòng dạ ủ ê;

Suốt tháng long đong, người thợ ngóng lương tiền, ruột gan héo hắt.

Đời ngập khó khăn;

Giá leo cao ngất..

Thật vô lý, Lương ba đồng ba cọc, công nhân công ích,  vất vả đói thắt bét hàng;

Rõ bất công, Bổng cả muôn cả tỷ, Sếp Tổng điều hành, thanh nhànno kềnh nhất bậc.

Vừa dăm sếp teo phăng;

Đã mấy quan bị cắt.

C.P.I. tường trình ổn định, mà triệu dân khổ sở hụt chi than vãn  dài hơi;

G.D.P. báo cáo đều tăng, vẫn chục tỉnh  long đong thiếu đói kêu gào cứu cấp.

Ầm  đủ chuyện Lang Tiến cố lủi  xoa xuê;

Nóng cả  năm ngành Y bị bêu tới tấp.

Chích ngừa con trẻ toi mạng liên miên ;

Xét nghiệm  bệnh tình  nhân sao xấp xấp.

Ruột dư nung mủ chẳng tru;

Ruột già đang ngon lại cắt.

Bác sĩ hoạt động lén lút, quản lý hổng tay;

Bệnh nhân tử vong   oan khiên, phi tang mất xác.

Đánh tráo cả con ngươi;

Lộn sòng luôn giá thuốc.

Rõ khổ,  lắm người đành phải giao  thân cho đứa vô lương;

Thật đau, bao kẻ vẫn cam phó mạng thành tên ngu ngốc  .

Ngài Đốc Học cũng bị kêu oang;

Ngành trồng người vẫn ì  sửa cải.

Cử nhân sản xuất ứ thừa;

Thợ thuyền đào tạo  túc tắc.

Thi cử tổ chức ba chung bảy phách lung tung;

Giáo trình soạn in  ngũ bổn thất bài bừa bãi.

Ra thông tư ngớ ngẩn, cộng điểm cho các Mẹ anh hùng;

Ký văn bản ngô nghê, Ưu tiên  cả   những già kháng Pháp.

Phong ba giáng đổ,  trời hành mưa bão triền miên;

Lũ lụt họa thêm, người xả đập hồ tới tấp.

Cả trăm nhân mạng trôi dòng;

Hàng ngàn hộ dân chìm đắm.

Chả ai chịu tội, giỏi khoa ngôn tớ đúng quy trình;

Không chốn nhận sai, khéo  biện lý  mình nghiêm nguyên tắc.

Ai thác mặc thân;

Quan ngồi y cấp.

Bàng hoàng dư luận, tư pháp Bắc Giang;

Rúng động lòng dân, oan nhân Thanh Chấn.

Trăm trận đòn tra, kẻ thành tích vênh vang;

Mười năm đầy ải, người  khổ đau chất ngất.

Án oan vỡ lở, quan thẩm phán mồm lẻo xử đúng vô can;

Thủ phạm lòi ra, cán điều tra miệng lèo không đòn chẳng đập.

Oan  phạm vẫn cứ long đong;

Lời tuyên còn treo lơ lấp.

Rộ rộ đoàn đoàn khiếu kiện tố quan;

Ầm ầm lũ lũ kêu  vang đòi đất.

Người thanh niên xứ lúa,  hờn căm nổ súng đoàng đoàng;

Mấy cán bộ  đất đai, hoảng kinh thương vong ngáp ngáp.

Thu thổ đoạt điền     đền bù bất minh;

Hết đồng mất ruộng bần cùng  bất chấp.

Xã hội rối ren;

Luân thường suy cấp.

Ghen tuông hãm giết tin sốt tràn  lan;

Lừa đảo trả thù báo bày chất ngất.

Bạo lực  gia tăng;

Hằn thù bộc phát.

Không thể tin cô giữ trẻ nhét nhồi bụng bé với những đòn tra;

Khó mà tưởng Người bảo nhi kết liễu  đời trẻ bằng dăm cú đạp.

Nhà ngoại cảm giả lốt bày mưu;

Người thân nhân  anh hùng bị gạt.

Xương trâu bò trộn đất, “Cô” phán đây hài;

Mảnh sành sứ lẫn bùn, “Cậu” rằng  đó cốt.

Bởi cán bộ  giúp sức lũ gian;

Có ngân hàng góp tay bọn gạt.

Lưu manh trộm cướp nơi nơi;

Ma túy xì ke khắp khắp.

Hàng trăm ký bạch phiến, qua không cảng cái veo;

Cả ngàn tỷ tiền tươi, lọt ngân hàng một phát.

Một con trẻ Huyền Như  mà sao  khủng tựa voi;

Mấy cáo già Buôn Bạc bỗng lạ ngơ như  vạc.

Bạc tiền  ngân khố, bỏ lửng quản lý tựa trò chơi;

Tài sản công kho , mặc tình móc moi hơn kẻ  cắp.

Án điểm   dân khán, dạ vẫn chưa an;

Tử hình quan tham, miệng còn nhếch mép.

Nhân chứng trước tòa chỉ điểm sâu to;

Đàn em trên báo bênh che thượng cấp.

Diệt tham nhũng còn lắm nhiêu khê;

Phá tổ vò  vẫn nhiều gay cấn.

Suốt năm khốn đốn đâu chỉ kẻ làm công;

Ròng niên khó khăn luôn cả người buôn bán.

Hàng hóa nội địa tồn tích héo khô;

Sản phẩm Trung Hoa tràn lan chiếm lấn.

Bởi thế người lao động phải ngồi rông chơi;

Hỏi sao  kẻ thương buôn không kêu thất bát.

Ba mươi nghìn tỷ kích cầu co rúm   trơ trêu;

Hàng chục Vạn  căn nhà ế nằm phơi chết ngắc.

Ngày ngày bao nhiêu chuyện tang thương;

Tháng tháng đủ mọi điều chua chat.

Nạn cháy nổ  làm kẻ kẻ tiêu vong;

Họa giao thông khiến người người chết thảm…

 

Nay ước :

 

Rắn già qua mau;

Ngựa ô đến gấp .

 

Ngưỡng mong Ngọc Đế:

 

Sang năm mới năm me;

Cho mưa hòa gió thuận.

Nước Việt được an vui;

Xứ Nam luôn thịnh phát.

Người người đều hạnh phúc ấm no;

Chốn chốn thảy yêu thương sống tốt.

Kính biệt Ngọc Hoàng;

Chúc lời vạn tuế.

.                    CAO BỒI GIÀ

.                 23 Tháng chạp, Quý Tỵ.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

SOI GƯƠNG I


Soi cái mặt ta sao khó ưa

Đâu rồi hình bóng xửa xừa xưa

Tóc tai thưa thớt không buồn mọc

Da dẻ nhăn nheo thỏa sức thừa

Lủ khủ lưng còng hơn gánh mỏi

Kèm nhèm mắt háy tựa cơn đùa

Gương ơi, ngày trước ta đâu vậy

Ấy gã Delon (1) so cũng thua …..

.                    CAO BỒI GIÀ
.                       2002                      

(1): Alain Delon

 

 

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

TÓC DÀI


Còn đó hay chăng suối tóc dài

Ánh trăng ghen sánh đổ nghiêng vai

Ngát thơm hương lý, vương làn gió

Nhung mượt tơ huyền, ấp mắt nai

Nắng chiếu giãi tình, mây nợ khách

Gió bay kết rối, mối duyên ai

Như mây, như suối, say lòng nhớ

Sợi nhớhoài thương mãi dáng mai !

.                    CAO BỒI GIÀ
.                       2003

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

RĂNG KHỂNH


Duyên quá, cười đi răng khểnh ơi !

Cho anh được ngắm nét xuân tươi

Đừng nên e ngại tròn môi chúm

Hãy cứ trong veo nở miệng cười

Răng khểnh Trời cho duyên ẩn dấu

Hạnh ngôn Mẹ dạy, của bền đời

Nét duyên, xuân sắc Trời ban tặng

Xin giữ, xin nâng trọn cuộc đời

.                    CAO BỒI GIÀ
.                       2002

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

CHONG ĐÊM


Giở giấc đêm khuya dạ thấy buồn

Cơn buồn khó dỗ, thức chong luôn

Muỗi vo nỗi muộn u o mãi

Gió đệm nhịp sầu lách tách tuôn

Bóng nguyệt luồn khe rây ánh bạc

Thạch sùng tắc lưỡi tiếc tiền muôn

Đêm trường cô độc, lòng man mác

Ai thức giở đêm, có nẫu hồn ?

.                    CAO BỒI GIÀ
.                       2002

TẬN ĐỨC - THƯỢNG BẤT CHÍNH


.          TẬN ĐỨC

Cũng tại nơi mình hỏi trách ai.

Lại là tin nóng xứ Đồng Nai.

Lương tâm mất lái đang lao mãi.

Đạo lí không phanh cứ trượt dài.

Mới cảnh “ hôi bia “ vừa nhức nhối.

Thêm hình “hốt bắp” quá bi ai.

Than ôi ! cốt cách hồn dân Việt.

Tơi tả  theo nhau rớt xuống đài.

.                  HUY VỤ

 

XIN HỌA :

.          THƯỢNG BẤT CHÍNH …

Tham lam  bản ngã chốn trần ai

Xúi giục lòng như hổ chụp nai

Kẻ nạn, ăn hôi  không xót xót

Của rơi, cướp láo diễn dài dài

Thượng vô gương mẫu khinh  thường pháp

Hạ tắc suy đồi  trách được ai

Ấy thế mà nghe hồng  đến lạ

Tụng ca xã hội tốt trên đài!

.                  CAO BỒI GIÀ

.                   18-01-2014     

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

NGÃ NGỰA - CHỜ XEM


.          NGÃ NGỰA

Ngựa quí đầu năm đã chúng tên.

Mèo rình chim sẻ bắt ve lên…

Ba sao trì độ mà không vững.

Tứ quí bao che vẫn chẳng bền.

Lúc trước cao nghênh ngồi hưởng lộc.

Mai ngày ngục tối gục đầu rên.

Cho hay nhân quả không đùa được.

Ác trước thì sau sẽ phải đền.

.                    HUY VỤ

 

Ba sao : hàm thượng tướng, tứ quí: số sim Dương Chí Dũng dùng.

 

XIN HỌA :

.          CHỜ XEM

Báu Mã tuy rằng bị xướng tên                         

Vẫn chồm cất vó cố vùng lên

Đứng hàng Tứ Quý  nào thua dễ

Xếp bậc Ba Sao ắt đấu bền

Phía mỉu cho dù đang hắng giọng

Bên mèo cũng chẳng chịu than rên

Dân tình vẫn dạ nghi lòng đoán

Chửa biết quân gian có phải đền?

.                   CAO BỒI GIÀ

.                   17-01-2014        

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

CÁI MUỖI


Canh khuya cái muỗi cứ vo ve

Mày khiến tao nào có ngủ nghê

Chồng mụ toi rồi sao cứ kiếm

Da tao dầy thế cũng không chê

Vè vè cánh vẫy, mình đâm bực

Phành phạch tay guồng, mụ chả phê

Giấc điệp mới nhen mày đã phá

Tiêu tùng mộng đẹp bức tranh quê

.                    CAO BỒI GIÀ
.                       2002

DỐC CHIỀU


Khấp khởi xem hoa nở mĩ miều.

Hoa rằng: đâu phải để già yêu.

Đừng mơ tóc bạc thời son sắt.

Chớ mộng đầu xanh buổi dốc chiều.

Xót cánh chim đơn bay lụm khụm.

Thương hình hạc lẻ bước liêu xiêu.

Đường sang cõi Niết nghe xa lắm.

Gặp cái hồng nhan hổng giám liều.

.                 HUY VỤ

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

BÚT CẢM HOÀI - XUÂN HỨNG


.          BÚT CẢM HOÀI

Xuân về hoa lá lại đua khai.

Giữ nếp ông cha bút cảm hoài.

Ngõ trước  yên bình  xanh thắm liễu.

Thềm sau  phú quí rực vàng mai.

Tâm an  Xích Thố băng đường thẳm.

Dạ vững Ô truy trải dậm dài.

Khí phách Đông A bừng khắp nẻo.

Nhìn sang lân lí ngại gì ai.

.                 HUY VỤ

.                    02-01-2014

 

XIN HỌA:

          XUÂN HỨNG

Xuân đến hương nồng, sắc thắm khai

Hân hoan thấm thấm tiễn u hoài

Rung rinh đơm nẩy chồi chồi uất

Duyên dáng vươn bày   chớm chớm mai

Một áng  hứng ngâm vời mộng đẹp

Đôi câu ngẫu họa  nối mơ dài

Đất trời đang chuyển canh cùng khắc

Hạnh phúc ùa về chẳng sót ai .

.                   CAO BỒI GIÀ

.                   15-01-2014  

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

SAY I


Rượu uống đã tràn sao chẳng say

Vốn thường dăm chén đã lên mây

Rằng buồn thế thái mà hay uống

Hay chán nhân tình nên muốn quay

Rủ bạn nâng ly, ai sẽ đến ?

Quên hình soi bóng, tớ không hay !

Quanh đi quẩn lại, ai lay hỏi
Say tỉnh cũng buồn, nên cứ say!


.                    CAO BỒI GIÀ 
.                    22-10-2001

THAM NHŨNG - NHÌN SÂU ...


.          THAM NHŨNG

Tham nhũng bây giờ đến thế sao.

Một bầy mối mọt ngất trên cao.

Thầy Chu vạn thế đành quăng bút.

Quỉ Cốc tiên sinh cũng vái chào.

Trước mặt quan tòa còn lẻo lẻo.

Trong vành móng ngựa vẫn thao thao.

                              Từ đâu nảy nở loài sâu ác?

                              Xã tắc lâm nguy chẳng chách nào.

.                 HUY VỤ

.(              Viết nhân 10 đại án đầu xuân 2014(

 

XIN HỌA :

.            NHÌN SÂU

Ôi bác bây giờ mới biết sao

Sâu to ắt hẳn tọa ngôi cao

Trên vơ, dưới vét ma còn hãi

Trong đục, ngoài xơi quỷ phảig chào

Cấu kết tinh vi, tim óc xảo

Bao che quyết liệt, mép mồm thao

Dân đen thấu cả nhưng đành nín

Bởi lẽ tay không … chống thể nào ?

.                    CAO BỒI GIÀ

.                    14-01-2014   

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

BIA RƯỢU NGÀY XUÂN - SAY NÊN ... TỈNH


.        BIA RƯỢU NGÀY XUÂN

Ba tỉ lít bia mấy tỉ đô.

Dân mình hào sảng hét vang “ Dzô”!

Ô tô mất thắng lao như bão.

Xe máy buông ga phóng tựa rồ.

Mấy vạn gia đình lâm héo hắt.

Bao ngàn trẻ nhỏ bỗng đơn cô.

Vì sao cơ sự giờ ra thế

Có phải ma men hóa tội đồ.

.                  HUY VỤ

.                   XUÂN 2014

 

XIN HỌA :

.          SAY NÊN TỈNH

Dân mình tửu lượng hạng cao đô

Khắp lúc cùng nơi hét hét dzô

Khởi sự tác phong  chừng chuẩn mực

Cao trào khẩu khí phát cuồng rồ

Vạn điều  tai họa dằn thê khổ

Trăm sự  đau lòng đọa trẻ cô

Tết nhất ai ơi đừng quá chén

Kẻo không phút chốc hóa hung đồ !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                13-01-2014

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

DÕI SỰ ...


E dè lắm báo gọi “Ông Anh”

Chẳng dám nêu tên, dám nói xằng

Nhân chứng oang khai ngay bạch nhật

Tử tù minh cáo trước bàn dân

“Cái phần nho nhỏ phơi lồ lộ

Ông tướng  to to  hiện tỏ ràng

Có thể người ta tài gói lửa

Chẳng  chi lạ cả  ,  nước non Nam !

.                 CAO BỒI GIÀ                 

.                 12-01-2014

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

LẠI TẾT RỒI Ư ?


Ngoảnh lại quay đi , Tết Tết rồi

Trăm  điều giăng kín lấy gì vui

Lo cơm lo áo càng thêm nặng

Buồn thế  buồn nhân mãi chẳng thôi

Mã đáo  lại mơ đầy  phúc độ

Rắn lui  mong kéo tuột sầu trôi

Phận hẩm ngơ trông bao xuân khứ

Lại gắng cười ngây với  với người !

                 CAO BỒI GIÀ

                  11-01-2014                  

TỰ TRÀO I


Nghĩ cái thằng ta cũng tức cười

Đã già còn cứ mải mê chơi

Vài câu ngớ ngẩn khoe lao bạn

Dăm ý khùng điên chọc ngứa đời

Rượu uống khật khừng còn thách đố

Thơ làm ngọng nghịu cũng ngông phơi

Nhiều khi nghĩ lại, lòng then thẹn

Nhưng tật đa mang, … lại cả cười !!

                    CAO BỒI GIÀ
                       2002

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

BA XU CÁI CHỮ TÍN NÀY


Nắm sổ trong tay vẫn mất phăng

Hỏi còn ai dám gửi nhà băng

Họ rằng khách lẫn  nhân viên xảo

Nó bảo dân nhầm cái dấu gian

Quay đít không không hề gánh tội

Phủi tay chẳng chẳng chịu  chia phần

Cái danh ông bánba xu lẻ

Dân hẳn từ nay chỉ thủ vàng ?

                    CAO BỒI GIÀ

                    10-01-2014

TẾT TÂY CẢM TÁC - NĂM MỚI THI NGẪU


   TẾT TÂY CẢM TÁC

                             

                              Tết này gió lạnh bỗng lê thê.

                              Ngọn bấc ngoài kia dắt díu về.

                              Trải rét cho lòng thương xứ Bắc.

                              Giăng mù để dạ nhớ miền quê.

                              Nghinh tân ước NGHĨA thôi băng giá.

                              Tống cựu cầu NHÂN hết não nề.

                              Thơ phú e là không cảm hết

                              Khen rồi chẳng bõ lại cười chê.

                                                Huy Vụ 31/12/2013

 

XIN HỌA :

        NĂM MỚI THI NGẪU

Đông phong khéo quyện với sương thê

Khí tiết dìu chân Tết nữa về

Sắc sắc bừng tươi nơi phố thị

Hương hương tỏa thắm chốn nương quê

Người người nếp cũ gìn không đổi

Kẻ kẻ phương xa đáo chẳng nề   

Cảm hứng xuân lai luôn bất tận

Đôi vần thi ngẫu , mặc khen chê.

              CAO BỒI GIÀ

                                       10-01-2014