Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

CHÀO 2017 (Thơ Vận Trắc)


CHÀO 2017

 

Nhân gian chạm ngõ năm Mười bảy

Hoa cỏ hân hoan, mầm nụ nảy

Hãy tống đau buồn  biến biến bay

Cùng chờ hạnh phúc tuôn tuôn chảy

Cầu mong phúc tổ  độ dân yên

Nguyện khấn ơn Trời ban lộc vãi

Bá tánh muôn nơi ấm áo cơm

Nhà nhà sung túc, hồn an thái

CAO BỒI GIÀ

29-12-2016

 

BÀI HỌA:

 

TÙY NGHI XỬ LÝ

 

Đừng nên tặc lưỡi rằng ba bảy

Mọi việc  coi chừng sinh nóng nảy

Đáo tết con đòi xế hộp khoe

Sang xuân vợ gọi vàng ròng chảy

Xem ra của chẳng đặng tâm lành

Thử hỏi ông đâu còn sức vãi

Cẩn trọng khôn lường  khỏi oán thân

Tùy nghi xử lý . . đời khang thái 

Phạm Kim Lợi

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ NGẪM

 

Tuổi đời tính chục đà hơn bảy

Khí chất đôi khi còn nóng nảy

Giận kẻ lọc lừa của cải gom

Thương người lao động mồ hôi chảy

Phục lòng chung thủy nghĩa tình mang

Ghét thói ăn chơi tiền bạc vãi

Thẳng quá cho nên cứ mãi nghèo

Nhưng tâm yên ổn, hồn thư thái

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

XIN CHÚC

 

Bỗng dưng lại nhớ thời hăm bảy

Tuổi đã lớn nên tình cũng nảy

Vấp ngã đầu đời, nước mắt rơi

Xót xa cuối só, dòng châu chảy

Thời giờ ít, phải cố lo toan

Tiền bạc đâu mà mong phí vãi ?

Xuân mới, thành tâm kính chúc cho

Mọi người, mọi giới đều thư thái

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

MỪNG XUÂN 2017

 

Đinh Dậu là hai không một bảy

Vườn xuân hương ngát khoe chồi nảy

Kẻ mừng phước đến tựa mưa sa

Bạn chúc tiền vào như suối chảy 

May mắn tình yêu nguyện giữ gìn       

Dồi dào sức khỏe ngừng vung vãi

An khang thịnh vượng khắp xa gần

Phố thị đồng quê tươi sắc thái.

Như Thu

 

HỢP HỌA:

 

CHUYỆN PHIẾM CUỐI NĂM...

 

Chàng qua thất thập , nàng hăm bảy

Mạng nóng loan rùm như lửa nảy

Cho chút hương nồng lác đác bay

Để ngàn nước bạc xôn xao chảy

Xuân thì , gái đẹp sắc còn đơm

Tuổi hạc, ông già ngân cố vãi

Gà trống vẫn vang tiếng ó o

Tội gì chẳng hưởng đời thư thái !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI 17 ƠI !

 

Bước vào tuổi mới mười thêm bảy

Cái sắc cái tài tươi độ nảy.

Phúc phận cha ông đẹp lối truyền

Bến thuyền con cháu ngoan dòng chảy.

Lòng người tìm lại giữ cho bền

Của cải làm ra đừng để vãi.

Vững bước trên đường xây chữ duyên

Công cha nghĩa mẹ như non Thái.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NĂM MỚI 2017

 

Bạn bè lần lượt xếp hàng bảy

Năm mới khui chai nút bật nảy

Ngày tháng êm đềm gió lướt qua

Cuộc đời thanh thản dòng trôi chảy

Thời gian ngắn ngủi chớ âu lo

Sức khoẻ dồi dào đừng phí vãi

Mong ước an bình chẳng chiến tranh

Thế gian an hưởng vui hòa thái !

THIÊN HẬU

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN 2017

 

Xuân nầy, lịch bán tranh toàn ... bảy

Năm mới An khang, lộc biếc nẩy

Nỗi khổ lùi dần, ngược gió xoay

Niềm vui tiến tới xuôi dòng chảy

Trong chùa, vái Phật bớt âu lo

Trước miếu, xin Bà thêm phước vãi

Bể khổ dương trần trói buộc ta

Bình yên trăm nẻo lòng thư thái

HỒNG PHƯỢNG

 

TIẾP HỌA:

 

NĂM GÀ TỰ VẤN

 

Mùa thu buổi ấy năm “Năm Bảy”

Một bóng thằng ta vừa chợt nảy

Mộng tựa hòn non ruổi kiếp mang

Đời như hạt cát theo dòng chảy

Mơ mòng huyễn ái bút còn đưa

Nhặt nhạnh chân tình người trót vãi

Ngoảnh lại đà tròn cuộc sáu mươi

“Gà” ơi ! biết thuở nào thư thái ?

Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA :

 

TỰ KIỂM NĂM QUA

 

Tuổi mà tính chục đà ngoài bẩy
Trí nhớ dần suy thêm tật nẩy
Tích cũ tinh tường khó bỏ qua
Chuyện gần quấy quá khôn trôi chẩy
Không giầu tới mức bạc ngàn vung
Chẳng khó đến chừng rau nhớt* vãi
Năm mới cầu trời gia đạo yên
Dồi dào sức khỏe lòng thư thái

Thanh Hòa
*mồng tơi

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

32_MẸ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MẸ

 

Công lao dưỡng dục quá mông mênh

Như nước gian truân trải suối, ghềnh

Lo lắng tâm suy cùng trí kiệt

Tảo tần xác mỏi với thân đênh

Chấp vàn thử thách, hùng như thác

Hứng mọi buồn đau, quảng tựa duyềnh(*)

Con lớn khôn rồi, tung cánh sải

Đêm dài, ôi Mẹ lặng cô tênh !

CAO BỒI GIÀ

14-08-2011

(*) Duyềnh: Vũng hứng nước dưới chân thác

31_CHA (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHA

 

Cha mãi cao vời, đỉnh Thái Sơn

Ngọn đèn luôn tỏ dẫn đường con

Làm sườn thăng hướng nâng con bước

Là vách hiên ngang chắn bão dồn

Tận tụy suốt đời nêu đức sáng

Trung ngay mọi lẽ giữ lòng son

Ơn Cha, ân hưởng như trời bể

Lưu mãi tinh thần lớp tử tôn.

CAO BỒI GIÀ

23-10-2011

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

30_ĐÈN CÙ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


ĐÈN CÙ

 

Vót tre, cắt giấy dán đèn cù

Cho trẻ vui đùa đón tiết thu

Nhộn nhịp, sắp hàng người, võng, lọng

Gian nan, nối gót khỉ, heo, sư (*)

Sân si đủ tích tha hồ chạy

Hỉ nộ bao trò, thỏa sức đu

Chả biết đời người quay được mấy?

Xoay vần, tính kế mấy mươi thu !

CAO BỒI GIÀ

2002

(*) Thầy trò Tam Tạng.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

TÀN NIÊN CẢM


TÀN NIÊN CẢM

 

Giở xem bloc lịch, hết rồi ư?

Lặng lẽ một năm lại …tạ từ

Nhe cõi lòng vương bao tiếc nuối

Đọng tâm trí quẩn những hao hư

Thời gian mất hút như làn khói

Cuộc sống phai tàn tựa lá thu

Vó ngựa nhìn xa đâu vẫn gõ

Khiến hồn não nuột, lệ thầm  ru…

CAO BỒI GIÀ

26-12-2016

 

BÀI HỌA:

 

HẾT NĂM

 

Còn lại mấy ngày, năm hết ư?

Bâng khuâng mấy vận trải đôi từ.

Làng trên vườn ruộng đau xơ xác,

Xóm dưới cửa nhà xót hại hư.

Cuộc sống nổi nênh trôi chiếc bách,

Cây đời ảm đạm lặng chiều thu.

Nỉ non mẹ trẻ nghe da diết,

Kẽo kẹt ơi à cánh võng ru!

Bình Định,26.12.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỚ BI QUAN !

 

Năm mới gần sang chẳng thích ư ?

Còn mong ngày tháng cứ từ từ !

Không chào xuân thắm bao tươi đẹp ?

Lại tiếc đông sầu lắm hoại hư !

Nìu kéo được sao thời tuổi trẻ ?

Chối từ nào khỏi buổi tàn thu !

Thì nên thanh thản mà vui sống

Chả lẽ buồn rầu mãi thế ru ?!

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

GIÃ TỪ NĂM QUA

 

Chồng chất xuân này lại nữa ư?

Ngày qua vội vã chẳng lời từ

Niên Thân xáo trộn nhiều lề xấu

Năm Khỉ hoành hành lắm thói hư

Ước vọng kê vàng tăng lợi tức

Cầu mong gà mắn,bội doanh thu

Thời gian để kệ,thôi suy nghĩ...

Vó ngựa xa dần vọng tiếng ...ru.

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

THAY TỜ LỊCH MỚI

 

Ngày nao nằm võng mẹ hiền ru

Xuân hạ thêm vào mấy chục thu

Bồ lúa nghiêng rồi nong đã bễ

Áo quần vứt đó dép đua hư.

May mà đời sống trời sinh cỏ

Lại có hồn thơ đất góp từ.

Năm mới vui chào thêm tuổi nữa

“ Ông yêu tờ lịch loại này ư ? ”

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

TỰ NHỦ 

 

Đáng tủi đời ta đến thế ư?

Tình vơi tận đáy cũng không từ!

Tâm trong kết ngọn đừng dơ bẩn

Trí sáng khởi nguồn khỏi đốn hư

Chớ đắm u sầu trong bể ái

Là nương tươi mát giữa trời thu

Lời xưa “rách… sạch…” nay còn vọng

Vẫn lắng nao hồn khúc mẹ  ru…

PHAN TỰ TRÍ27-12-2016

 

CŨNG HỌA:

 

MAU  SAN SẺ

 

Tờ lịch cuối cùng đã chạm ư !

Năm qua thượng đế chẳng nhân từ

Miền trung mưa gió gây tai họa

Nhà cửa ruộng vườn bị phá hư

Cứu trợ đồng bào cần gấp rút

Nhường , quyên vật chất phải gom thu

Tấm lòng nhân ái mau san sẻ

Để khắp làng quê rộn hát ru

Phạm Kim Lợi

 

ĐỒNG HỌA:

 

RẠO RỰC

 

Bính Thân đến lúc phải rời ư

Vẫn biết khó khăn để giã từ

Cõi thế nhiêu khê luôn mộng ảo

Niết bàn thanh thoát lại huyền hư

Mây theo gió cuốn đi tìm nắng

Nước cuộn giòng trôi tạm biệt thu

Lá đỏ âm thầm chờ chuyển hướng

Khắp nơi rạo rực góp lời ru

HỒNG PHƯỢNG  

 

CÙNG HỌA:

 

THAY ĐỔI

 

Kiểm điểm cuối năm, thấy ứ ư

Nghèo ơi, đừng bám, tớ xin từ

Thôi trò bài bạc, thôi trò xấu

Bỏ thói rượu chè, bỏ thói hư

Trước quá ơ hờ, quen xả láng

Nay thì cẩn thận, kỹ chi thu

Quyết tâm thay đổi và thay đổi

Chẳng lẽ đời mình mãi thế ru ?

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

THỜI  GIAN  TRÔI

 

Lại thêm một tuổi nữa rồi ư ?

Quá khứ buồn vui cũng giã từ

Hiện tại bằng lòng không ngại khó

Tương lai vững dạ chẳng lo hư

Thiều quang vẫn bắn theo dòng nước

Đông tuyết đang về tiễn nắng thu

Thời khắc dần trôi…ngày sẽ tới

Cuộc đời thầm lặng cứ êm ru …

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

RỒI LẠI... XUÂN !

 

Xuân..Hạ...rồi Xuân đến nữa ư?

Đời người nào khác lá mùa thu !

Nồng nàn, tươi thắm khi chào đón

Xơ xác, tàn phai lúc giã từ

Ai đợi  trời nam vầng nguyệt khuất

Ta chờ  bãi bắc tiếng chiều ru

Thời gian lặng đếm qua màu tóc

Giấc mộng đêm nào...chỉ ảo hư...!!!

Thy Lệ Trang

29_BUỒN QUÁ CHỊ HẰNG ƠI (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


BUỒN QUÁ CHỊ HẰNG ƠI

 

Trung thu buồn quá chị Hằng ơi
Rả rich mưa rơi chị chẳng cười
Sấm sét chi đành che dáng ngọc
Mây mù sao nỡ phá đêm vui
Ngoài sân lân trống im hơi tất
Trước ngõ đèn sao tắt ánh rồi
Lại thói hờn ghen trăng với gió
Trời kia sụt sịt chước theo đời!
CAO BỒI GIÀ

2002

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

28_MỘT THOÁNG TRƯA HÈ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MỘT THOÁNG TRƯA HÈ

 

Hạ dồn sắc nắng rực ban trưa

Vạn vật trông mong chút gió đùa

Cụt ngủn tiếng gà xa gióng lại

Mơ màng khói bếp nhẹ hong đưa

Lời ru rót dịu day sầu cảm

Âm võng đu lay dỗ giấc thừa

Giông nổi cuồng lên như chợt tỉnh

Mây vờn tí tách đổ cơn mưa .

CAO BỒI GIÀ

03-05-2011

27_TRƯA HÈ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


TRƯA HÈ

 

Kẽo kẹt trưa hè, tiếng võng đưa

Nồng oi hơi nóng khắp nơi thừa

Gió đùa vi vút, nhoàng râm tối

Nước đổ rì rào, thoắt đẫm mưa

Mát mẻ buồn ru cơn ngủ trễ

Nhẹ nhàng say tưởng ước mơ xưa

Tiết hè nung nấu tựa như thử

Xong lại như chiều đã sướng chưa ?

CAO BỒI GIÀ

2002

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

26_THƯƠNG BẠN MẤT NHÀ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


THƯƠNG BẠN MẤT NHÀ

 

Ra tết nghe tin bạn cất nhà

Rằng xong thì sẽ “hú” Tân Gia

Ngờ đâu nhà cửa tan vôi vữa

Thôi thế lầu đài hóa bãi ma

Ngờ nghệch tin trò tờ giấy lộn

Thật thà mắc mẹo lũ ranh ma

Cả đời ky cóp từng xu lẻ

Gặp hạn như vầy,… thật xót xa !!!

CAO BỒI GIÀ

2004

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

ĐÓN MỪNG ĐÊM THÁNH


ĐÓN MỪNG ĐÊM THÁNH

 

Chọn nơi hèn kém, chẳng cao sang

Giữa cảnh tuyết sương Chúa giáng trần

Chia sẻ, yêu thương cùng  kẻ thế

Hy sinh cứu chuộc cả nhân gian

Ngôi Hai từ ái ban ân sủng

Nhân loại hân hoan  đón phước lành

Ớ hỡi ai còn say lạc thú

Có hay Con Chúa phải  đền thân

CAO BỒI GIÀ

19-12-2016

 

BÀI HỌA:

 

NGÀY PHÁN XÉT

 

Cho dù nghèo khó hay giàu sang 

Bởi Chúa bày nên ở cõi trần 

Bao kẻ sướng vui đời thế tục 

Mấy ai hạnh phúc chốn dương gian

Hồi chuông cảnh báo nhiều tin dữ 

Lời thánh truyền rao lắm việc lành

Trời đất đã gần ngày phán xét

Tránh xa ngục lửa, bảo toàn thân 

Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG SAO

 

Hăm bốn Noel sắp sửa sang,

Còn đây lũ lụt khổ dương trần.

Nhà tan xót dạ nơi Thiên giới,

Người mất nát lòng cõi Thế gian?

Cầu Chúa ban cho bao phước báu,

Để Con đón nhận chút ân lành.

Mong sao đất nước luôn yên ổn,

Xóm dưới làng trên mãi ấm thân!

Bình Định,20.12.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

CÙNG HỌA:

 

GIÁNG SINH

 

Khắp nơi mừng đón Giáng Sinh sang

Nhạc thánh vang xa vọng xuống trần

Chuông đổ liên hồi, chờ khoảnh khắc

Người đi chậm bước, đếm thời gian

Cơ hàn , hang đá muôn ơn phúc

Cứu rỗi con chiên vạn sự lành

Cõi tạm còn bao điều rối rắm

Chỉ Người soi rọi mới yên thân

HP

 

TIẾP HỌA:

 

NGUYỆN TRƯỚC THÁNH

 

Tiếng kèn rộn rã vẳng đưa sang

Mừng Thánh giáng sinh cứu kiếp trần.

Ban phát niềm vui toàn cõi thế

Rao truyền lời giảng khắp dân gian.

Con chiên đùm bọc xây đời mới

Xứ đạo hân hoan đón gió lành.

“Tháng chạp” hai lăm ngời khắp chốn

Nguyện cầu vì Chúa sống tu thân .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

LỜI CHÚA

 

Ngày Chúa ra đời cũng sắp sang

Hồng ân soi sáng khắp dương trần

Khuyên răn tín hữu nên thành khẩn

Dạy bảo chúng sinh chớ dối gian

Thể hiện tình thương, gieo lạc phúc

Thực hành bác ái, hưởng an lành

Dang tay cứu giúp người cùng khổ

Dù phải hy sinh cả bản thân

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

CHÚA RA ĐỜI

 

Nằm trên máng cỏ lúc đông sang

Cứu thế hài nhi giáng cõi trần

Ánh sáng chan hòa xua bóng tối

Sao trời lấp lánh rọi không gian

Đem cho chốn chốn lòng nhân ái

Ban bố nơi nơi sự phúc lành

Ngài chẳng nề hà nơi thấp kém

Chọn nơi hang đá để hoàn thân !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚA GIÁNG SINH

 

Lều tranh, máng cỏ buổi đông sang

Chúa đã giáng sinh xuống cọi trần

Cứu rỗi người hiền trong thế tục

Thanh trừ kẻ ác giữa dương gian

Muôn dân hạnh phúc đời yên ổn

Khắp chốn hòa bình sống ấm lành

Cần phải soi mình lời Thánh dạy

Hằng ngày sám hối để vinh thân

Phạm Kim Lợi

25_BẠN DỌN NHÀ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


BẠN DỌN NHÀ

 

Nghe được tin hay bác dọn nhà

Đôi vần hoan chúc gửi thay quà

Đổi căn hộ nhỏ sang nhà lớn

Bỏ xóm bờ kênh đến phố hoa

Trăm thứ phải tha, thời mệt chắc…

Vài câu xin góp, cũng vui là…

Yên nhà, gọn cửa em sang bác

Đối ẩm mừng dăm chén rượu, trà…

CAO BỒI GIÀ

2002

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

LỠ MỘT LẦN (Thể Điệp Khúc)


LỠ MỘT LẦN

                            

Lỡ một lần thôi lỡ một lần.

Đủ tàn xuân mộng đủ tàn xuân.

Thơ đầy ý hận thơ đầy ý.

Nhạc thiếu vần yêu nhạc thiếu vần.

Cho đố kỵ dâng cho đố kỵ

Khiến si sân trỗi khiến si sân…

Người xa cách mãi người xa cách.

Để kiếp trần đau để kiếp trần…

Huy Vụ 10/12/16

 

XIN HỌA: 

 

CHÁN THÓI TRẦN

 

Đã bao lần lỡ, đã bao lần

Để vuột xuân thì, để vuột xuân

SA lạc bước chân, sa lạc bước

Hát sai vần điệu, hát sai vần

Lòng còn ước muốn, lòng còn ước

Dạ mãi sân si, dạ mãi sân

Ai kẻ thế gian, ai kẻ thế?

Chán dương trần  lắm, chán dương trần…

CAO BỒI GIÀ

15-12-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ MÃI

 

Nhớ mãi lần xưa nhớ mãi lần

Bé cùng xuân đến bé cùng xuân.

Đem theo nắng ấm đem theo nắng

Tạo hứng vần yêu tạo hứng vần.

Cười giữa thảm hồng cười giữa thảm

Trải trên sân rộng trải trên sân.

Trao nguồn sống mới trao nguồn sống

Tặng chốn trần gian tặng chốn trần .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

MẤT MÁT...

Thể Điệp khúc

 

Cũng có lần yêu cũng có lần

Dạt dào xuân thắm...dạt dào xuân

Vừa say giấc mộng, vừa say giấc

Đã lạc vần thơ, đã lạc vần...

Ôm ái ố nhiều, ôm ái ố

Gánh tham sân quá, gánh tham sân

Tình tan biến mất, tình tan biến...

Giữa bụi trần gian...giữa bụi trần !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

HẸN RỒI KHÔNG ĐẾN

 

Đã bao lần hẹn đã bao lần
Vuột hết xuân thì vuột hết Xuân
Thời thế đẩy đưa thời thế đẩy
Cơ duyên vần chuyển cơ duyên vần
Thân vương lụy hận thân vương lụy
Mạng đắm sân, hiềm mạng đắm sân
Lòng nặng tiếc thương lòng nặng tiếc
Giấc mơ trần ái giấc mơ trần.

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

GẶP MỘT LẦN

 

Gặp một lần thôi gặp một lần

Buổi chiều xuân ấy buổi chiều xuân

Người đi biển bắc người đi biển

Kẻ đối vần thơ kẻ đối vần

Lòng vẫn luyến lưu lòng vẫn luyến

Dạ đừng sân lụy dạ đừng sân

Đường tơ rối rắm đường tơ rối

Nặng gánh trần gian nặng gánh trần

THIÊN HẬU