Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

HẨM HIU


HẨM HIU

 

Bấy mươi năm l có là bao

Tính th vòng quanh được mấy nào ?

Hn đn bun vui, nhăng nhít c

Cht chng được mt, chán chường sao!

Hay người trí c, phn nên tt

Còn t lòng hèn, s chng cao ?

Ch biết bao gi thanh thn nh

Đi mình hiu hm đến khi nao?

CAO BI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHÔNG NẢN

 

Tám chục năm ròng, vã xiết bao ?

Nổi trôi, trôi nổi, khổ dường nào ?

Bần hàn vẫn bám hoài như vậy

Khốn khó còn đeo mãi thế sao ?

Định mệnh an bài, cam sống hẻo

Số phần héo hắt, chẳng mong cao

Đôi phen vấp ngã, không sờn chí

Phấn đấu đến cùng, quyết chẳng nao

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÓ CHÚT MẶC CẢM

 

Đời người đem gói đóng vào bao

Cũng khó tròn trăm , ngẫm chút nào.

Ấp ấp ôm ôm nhiều nẫu đó

Lên lên xuống xuống lắm vui sao.

Tính ưa hâm mộ đời hên quá

Dạ thấy ưu phiền phận kém cao.

Vừa đủ xem chừng như vẫn thiếu

Lòng mình mặc cảm những nao nao .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI

 

Cuộc đời sánh tựa giấc chiêm bao

Hư ảo mong manh chẳng khác nào

Xuống chó lên voi đà mấy chốc

Thành công thất bại đố ra sao

Thanh xuân chộn rộn công danh hảo

Già lão tan tành giấc mộng cao

May có bạn bè cùng xướng họa

Cũng còn chút chút để nôn nao.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

CỨ VUI LÊN

 

Bảy chục xuân xanh trải biết bao ?

Buồn vui vất vả vượt qua nào !

Đẩy lùi cản trở vững chân tới

Phấn đấu băng qua mạnh bước sao ?

Chăm chỉ rèn tu đức độ rạng

Chuyên cần bồi đắp trí tâm cao

Đẩy lùi buồn chán tiêu tan hết

Xây dựng đường đời rạng rỡ nao !

                      22-12-2016 - Hồ Hắc Hải 

Hồ Hắc Hải

 

HỢP HỌA:

 

ĐỔI THAY

 

Mấy chục năm tròn chóng thế sao?
Tưởng như thủa đó mới hôm nào.
Quây quần quyến thuộc vui khôn tả
Đoàn tụ gia đình nhộn xiết bao
Chồng chất tuổi đời càng dạ sót
Dập vùi sóng gió mãi lòng nao!
Ước gì lấy lại trời thơ ấy
Một buổi thanh bình ước mộng cao.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét