Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

TIỄN TỜ LỊCH CUỐI




Tay buồn bã buông rơi tờ lịch cuối

Nghe như lời trăng trối của một năm

Thời gian ơi ngươi cứ bước vô tâm

Chẳng chờ đợi, chẳng cần ai nhắc nhở

Nghe Tết đến có người vui hớn hở

Sầu trong ta lại kén tổ trĩu lòng 

Tâm quặn vò trong nhăn nhíu đợi mong

Đời sao mãi long đong dài kiếp nạn

Lời kinh khổ như không hề hữu hạn

Bấy nhiêu năm như bạn hữu  … chung tình

Lúc tàn niên nhìn lại vẫn ta mình

Cười thay mếu toàn bóng hình sứt mẻ

Đâu hạnh phúc ắp một thời trai trẻ

Xót Chạnh lòng thương   lũ trẻ hôm nay

Mải đắm chìm trong ảo mộng cơn say

Quên đạo đức, lẽ luân thường chẳng biết

Hùa theo thói sống cuồng điên bạo liệt

Đời xô nghiêng như thế xiết bao người

Buồn hay vui thử đáp hỡi ai ơi !

Đời chất tuổi   như chơi trò rượt đuổi

Nhất niên khứ thu chi lòng tự hỏi

Như Dã tràng xe cát bãi biển Đông

Tựa ao bèo chịu nước vỗ long bong

Môi mặn đắng khi Xuân hồi dương thế

Mi chợt ướt , thôi cũng đành  theo lệ

Ngắm Mai Đào đua hé nở xinh tươi

Cạn ly bôi cũng  mừng chúc theo người.

Quên năm cũ, Tân niên ngời hy vọng.

CAO BỒI GIÀ

194_NHỮNG MUỐN CHƠI TRỐNG BỎI (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)

NHỮNG MUỐN CHƠI TRỐNG BỎI


Bạn thân lâu gặp, nhận không ra
Ci lão sao tài quá vy ta
Mái tóc phau phau, đâu biến m 
Hàm răng móm mém, chng còn đưa
Co - lơ hoán tui tươi như trẻ(*)
Tếch - ních tô   hình  mướt tựa  hoa?(*)
Cũng  mun ging người …chơi trng bi
Nhưng … còn ai gi Cao Bi Già !
CAO BI GIÀ
06-03-2011
(*): Color; technique

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

NGU CÔNG DỜI NÚI

NGU CÔNG DỜI NÚI


Ngu Công dời núi - chuyện răn đời
Nay vẫn bày ra  ở lắm nơi:
Duy ý xui con phăng thế địa
Lầm suy làm chuyện chọc cơ trời
Nực cười cách nghĩ sai quy luật
Phát ngán đường đi lạc thế thời
Bơi ngược dòng trôi sao tới đích
Xem nào mấy nả thảy tàn hơi?
271217.
Đoàn Đình Sáng.


BÀI HỌA:


NGUY CÔNG


Lắm cái đầu trơ thích ngược đời
Mặc người cười luận khắp cùng nơi…
Mồm luôn lảm nhảm say mê thuyết
Trí mãi loanh quanh đắm lỗi thời
Tự huyễn, tự ti e sợ …bóng
Kiêu căng, kiêu hãnh rẻ khinh …Trời
Rước bao họa đổ, nhà tan nát
Vẫn quyết chai lì đến cạn…hơi!
CAO BỒI GIÀ
28-12-2017


ĐỒNG HỌA:


TRÁI ĐẠO TRỜI


Chưa hẳn răn đời, thấu lẽ đời...
Ngu công dời núi",...ngẫm..."thừa hơi" "?"
Cũ mèm nếp nghĩ dè xu thế
Cứng nhắc tư duy né lụy thời!
Hợp lại một phường bầy vạn kế
Theo nhau cả lũ phá muôn nơi!
Nhiễu nhương thác loạn lòa tâm đức
Phá nát kỷ cương,trái đạo trời ?!
       12-2017
Nguyễn Huy Khôi


TIẾP HỌA:


DÃ TRÀNG


Tạo hóa khôn thay đã dạy đời
Dã tràng xe cát khắp nhiều nơi:
Tượng cao bụng rỗng, nào tâm Phật
Đài lớn đầu không, phải ý Trời ?
Chắc ghế to quyền quân ỷ thế
Đầy đô nặng túi lũ xu thời
Củi tươi lò nóng ngồi xơi lịch !
Bay bỗng liệu còn lúc xẹp hơi !
 Phan Tự Trí. 


HỢP HỌA:


CHUYỆN NGU CÔNG...


Thượng Đế giúp cho,...tiếng đẹp đời
Danh thơm truyền tụng khắp muôn nơi?
Khơi mương đắp đập đâu cần Thánh
Lấp biển dời non chỉ có trời.
"Đục nước béo cò",...thầy nịnh thế
"Bẻ măng mượn gió",...tớ xu thời?
Cướp ngày quen thói quan ăn bẩn
Dở mạ-má xưng-bụng sẹp hơi!
    12-2017
Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


TIN VÀO NGÀY MAI


Trí cả tài cao ở cõi đời
Còn nung nấu đó chửa phô nơi!
Hôm nay bĩ cực, âu phần số
Mai mốt thái lai ấy mệnh trời
Tâm vững gan bền chờ đón dịp
Núi mòn sông cạn đợi trông thời
Ngu Công chuyện cổ còn lưu đó
Mục đích đạt thành chẳng uổng hơi!
Thanh Hoà 


ĐỒNG HỌA:


YẾU TỐ THÀNH CÔNG


Mọi việc xưa nay ở cõi đời
Thảy đều như thế, khắp nơi nơi
Có tâm lẫn trí, xoay trình thế
Thuận óc và tim, đạt lẽ trời
Ý tốt, tài hèn : vô địa lợi
Tài cao, ý xấu: nghịch thiên thời
Nhơn hòa đòi hỏi rèn tư cách
Hội đủ, thành công chẳng hụt hơi.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


CHUYỆN ĐỜI 
( Ngũ Độ Thanh)


Nắng tỏ chiều hôm ngẫm chuyện đời
Vuông, tròn, xấu, đẹp cũng tùy nơi
Nên - giành cả tiếng nhờ oai cậu
Hỏng - cãi phồng mang tại khí trời
Sáng nghĩa gìn tâm làm phải đạo
Mờ gương giục bổn bước sai thời
Đường quang, thuận gió, mùa xuân tỏa
Cưỡng ngược tan bè chẳng mấy hơi                                   
Phạm Duy Lương


TIẾP HỌA:


ĐẠI LÃN , NGU CÔNG


Người xưa viết chuyện để khuyên đời
Thế giới châm ngôn rải mọi nơi.
Đại Lãn chờ sung lưu khắp đất
Ngu Công dời núi kể vung trời.
Có công mài sắt cây cho quả
Chung sức bền tâm chí tạo thời.
Kẻ gật người hừ hài với hước
Nghe rồi dường thấy cũng hơi hơi ...

Trần Như Tùng 

TUYẾT (Thể Điệp Khúc)

TUYẾT
(Thể Điệp Khúc)


Tuyết vẫn rơi đều tuyết vẫn rơi
Nhẹ nhàng lơi lả, nhẹ nhàng lơi…
Thềm toàn  đá đóng, thềm toàn đá
Ngõ vắng người qua, ngõ vắng người
Cành trĩu ngả nghiêng, cành trĩu ngả
Ngọn buồn tơi tả, ngọn buồn tơi
Đông sầu buốt giá, đông sầu buốt…
Lạnh cả trời mơ lạnh cả trời
Thanh Hòa


BÀI HỌA:


ĐÔNG SẦU
(Thể Điệp Khúc)


Ngắm tuyết rơi dày, ngắm tuyết rơi
Gió không lơi giật, gió không lơi…
Thân lưu xứ lạ, thân lưu  xứ
Dạ nhớ người xưa, dạ nhớ người
Ai bước lãng phiêu, ai bước lãng
Kẻ hồn tơi tả,   kẻ hồn tơi
Tâm can buốt giá, tâm can buốt…
Nguyện khẩn Trời thương, nguyện khẩn Trời…
CAO BỒI GIÀ
28-12-2017


ĐỒNG HỌA:


NGÓNG
Thể điệp khúc"


Lá vàng rơi rụng,lá vàng rơi
Cành lả lơi buông,cành lả lơi
Cách vợi ai mong, cách vợi ai
Vắng xa người đợi,vắng xa người
Lòng cô quạnh nhớ,lòng cô quạnh
Dạ tả tơi sầu,dạ tả tơi!
Chờ chốn hẹn xưa, chờ chốn hẹn
Ngóng bên trời lạnh,ngóng bên trời!
      12-2017
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


GỌI NẮNG
(Thể Điệp Khúc)


Sương còn rơi mãi sương còn rơi 
Điệu lý lơi buồn, điệu lý lơi…
Còn lạ lối chăng, còn lạ lối
Đã xa người quá, đã xa người
Từng xơ xác dạ,từng xơ xác
Thấm tả tơi hồn, thấm tả tơi
Ôi nắng chớ tan! Ôi nắng chớ...
Thấu chưa trời hỡi! thấu chưa trời.
Phan Tự Trí


TIẾP HỌA:


MONG
(Thể Điệp Khúc)


Hạt mưa rơi suốt, hạt mưa rơi
Dạ chẳng lơi là, dạ chẳng lơi
Yêu tiếng bậu cười, yêu tiếng bậu
Ngóng tin người đến, ngóng tin người
Miền thôn dã vắng, miền thôn dã 
Mảnh áo tơi nghèo, mảnh áo tơi
Đây gắng đợi chờ, đây gắng đợi
Nguyện ơn trời giúp, nguyện ơn trời. 
Như Thu


HỢP HỌA:


HỢP ĐẠO TRỜI
"Thể điệp khúc"
Gửi bác Tự Trí


Ánh nguyệt rơi buồn, ánh nguyệt rơi
Bấy nay lơi-họa,bấy nay lơi?
Lòng mong bạn quý,lòng mong bạn,*
Dạ nhớ người thương,dạ nhớ người!
Đã lắng đọng thơ,đã lắng đọng
Chẳng tan tơi mộng,chẳng tan tơi
Tình sâu nặng giữ,tình sâu nặng
Hợp đạo trời cho,hợp đạo trời!
      12-2017
Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


NGÀY XUÂN


Sương trắng rơi đầy, sương trắng rơi
Chim chiều lơi cánh, chim chiều lơi
Buồn trông cảnh cũ, buồn trông cảnh
Sầu nhớ người xưa, sầu nhớ người
Hình bóng nhạt phai, hình bóng nhạt
Nỗi lòng tơi rối, nỗi lòng tơi
Ngày xuân đến vội, ngày xuân đến
Nắng ngập trời xanh, nắng ngập trời.
Thanh Trương


ĐỒNG HỌA:


NHẠT PHAI
( Thể điệp khúc )


Lá vàng rơi mãi, lá vàng rơi
Dạ chẳng lơi sầu, dạ chẳng lơi
Còn nhớ mộng xưa, còn nhớ mộng
Vẫn yêu người cũ, vẫn yêu người
Mười năm thắm thiết, mười năm thắm
Một phút tơi bời, một phút tơi
Tình đã nhạt phai, tình đã nhạt
Nghẹn kêu trời hỡi, nghẹn kêu trời !
Sông Thu


CÙNG HỌA:




Lá  thoảng  rơi rơi lá thoảng rơi
Gió không lơi giỡn gió không lơi.
Lời thơ tuyết đẹp lời thơ tuyết
Nữ sĩ người xinh nữ sĩ người.
Đường luật xướng trao đường luật xướng
Dậu mồng tơi nhận dậu mồng tơi.
Đông ngồi viết họa đông ngồi viết
Gửi một trời mơ gửi một trời .
Trần Như Tùng                                                                                         


TIẾP HỌA:


ĐÔNG BUỒN


Gió lả lơi đùa, gió lả lơi
Lá vàng rơi rụng, lá vàng rơi
Cành khô khốc gẫy, cành khô khốc
Cúc tả tơi tàn, cúc tả tơi
Thưa thớt nắng soi, thưa thớt nắng
Vắng tanh người dạo, vắng tanh người
Buồn thiu cảnh sắc, buồn thiu cảnh
Nẫu tiết trời đông, nẫu tiết trời.
281217.
Đoàn Đình Sáng.


HỢP HỌA:


XA VẮNG


Cánh hồng rơi rụng,cánh hồng rơi
Mây lả lơi bay,mây lả lơi
Cây nhớ lá xưa,cây nhớ lá
Ai quên người cũ,ai quên người
Vườn hoang vắng vẻ ,vườn hoang vắng
Liễu tả tơi buồn ,liễu tả tơi
Lời hẹn ước đâu lời hẹn ước
Nhạn phương trời bắc,nhạn phương trời
THIÊN HẬU


CŨNG HỌA:


MƯA GIÓ MÙA ĐÔNG


Mưa cứ rơi đều, mưa cứ rơi
Suối buồn lơi chảy, suối buồn lơi
Mây ngang trũng vắng, mây ngang trũng
Gió thốc người say, gió thốc người
Hoa úa nát tan, hoa úa nát
Nhụy mềm tơi héo, nhụy mềm tơi
Không gian tím ngắt, không gian tím....
Buốt giá trời đông, buốt giá trời.
Trịnh Cơ (Paris)                                                                               
28/12/2017


ĐỒNG HỌA:


TÌNH SẦU


Hạt buồn rơi mãi , hạt buồn rơi
Chẳng thể lơi sầu , chẳng thể lơi
Còn nhớ bến xưa , còn nhớ bến 
Mãi thương người cũ , mãi thương người
Lòng nghe rũ rượi , lòng nghe rũ
Dạ thấy tơi bời , dạ thấy tơi 
Duyên chẳng gặp nhau ,duyên chẳng gặp 
Cách phương trời ấy , cách phương trời 
Minh Thuý 
Tháng 12_2017


CÙNG HỌA:


NHỚ...
Thể Điệp khúc


Giọt tình rơi nhẹ, giọt tình rơi !
Gợi bóng người xưa, gợi bóng người
Hoa phượng vĩ nồng...hoa phượng vĩ
Mực mồng tơi tím...mực mồng tơi...
Vần thơ muộn gửi...vần thơ muộn
Ánh nguyệt lơi mời...ánh nguyệt lơi 
Đêm khắc khoải chờ đêm khắc khoải
Một phương trời nhớ một phương trời !
Thy Lệ Trang


TIẾP HỌA:


CHIỀU HOANG VẮNG


Úa vàng rơi lá,úa vàng rơi
Ngọn gió lơi sầu,ngọn gió lơi
Thuyền chẳng khách về,thuyền chẳng khách
Bến không người đợi,bến không người
Bèo tan tác dập,bèo tan tác
Sóng tả tơi lùa,sóng tả tơi
Dòng nước đục ngàu,dòng nước đục
Ngóng phương trời quạnh,ngóng phương trời
Lý Đức Quỳnh 


HỢP HỌA:


HẬN TRỜI
"Thể Điệp khúc"



Nhặt nắng rơi vàng,nhặt nắng rơi
Lòng không lơi lả ,lòng không lơi
Còn lưu bóng cũ,còn lưu bóng
Vẫn luyến người xưa,vẫn luyến người!
Gìn nghĩa đắm nồng,gìn nghĩa đắm
Tiếc duyên tơi tả,tiếc duyên tơi
Tình vương dạ nhớ,tình vương dạ
Chỉ hận trời thôi,chỉ hận trời?...
29-12-2017
Nguyễn Huy Khôi

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

193_LÝ HỌA CHÈ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



LÝ HỌA CHÈ


Thương lái Tàu sang dy l chưa
Búp non chi ci vt không cha
Phơi đường ,gim đp luôn giày  lp
Trn cát , nhào pha c bt chua
Bn ta “hoai”  tôm ,gom tut hết
Thi như “bã”  ln vét không tha
Móng trâu, đa , tóc,…chè không thoát
Ôi li c đưa chúng nó la !
CAO BI GIÀ
23-07-2011

Hiệ
n nay thương lái Trung Quc sang các vùng chè (trà) phía Bc nước ta dy dân ta làm chè theo kiu: non, già vt búa xua, trn thêm tp cht như đá cát, bt mì thiu chua, thi, bn c nào chúng cũng mua hết. Hu qu trò la này thì … hãy đi đy


 

Ổ THÚI...

Ổ THÚI…


Báo chí ồn ào chuyện Vũ “nhôm”
Liên minh ma quỷ khoắng nhà công
Đất vàng các sếp hồn nhiên…bán
Miếng bở mình y thoải mái gom?
Cành bụng càn vơ,  thằng bợm chủ
To gan lộng ký, đám quan ông
Ô chao! Bể ổ bầy tham lại
Bán thế, mua quyền luật tựa …không!!
CAO BỒI GIÀ
28-12-2017


BÀI HỌA:


HỌA Y ĐỀ


Ngọc vàng hổ lốn trộn thau "nhôm"
Nhô nhúc một phường nẫng của công
Điền địa bán mua,...ra sức cướp
Kim tiền chia chác,...thỏa tình gom
Quan tham lũng đoạn,...lầy tâm chủ
Lại nhũng lộng quyền,...béo bợm ông.
Gõ ruỗng mới lo trừ diệt mọt...
Cơ đồ đất nước liệu còn không ???
28-12-2017
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


NẠN THAM NHŨNG.


Lò đang rực lửa, xử quan “nhôm”:
Cậy thế tàng hình đống của công.
“Đồng”, “sắt”… ai bao mà chửa triệu
Đất, vàng… chúng cuỗm lại chưa gom?
Tan hoang đất nước, đau lòng nhỉ?
Kiệt quệ tài nguyên, xót dạ không?
Đời sống dân lành thêm túng quẫn
Văng cười được tiếng: Chủ nhân ông!
 271217.

Đoàn Đình Sáng.

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

CHÀO 2018

CHÀO 2018


Hai Ngàn Mười Tám đã gần sang
Khí tiết đang thay đổi cõi trần
Nhân thế dọn lòng mừng hội Tết
Chồi hoa nẩy lộc đón nàng Xuân
Cầu cầu năm mới trămđiều tốt
Chúc chúc  dân Nam vạn phúc lành
Nâng chén cùng vui say nguyện ước
Hòa mưa,  thuận gió sướng muôn phần…
CAO BỒI GIÀ
25-12-2017


BÀI HỌA:


LÒNG XUÂN


Hoa rộ lòng xuân - đón chúa sang
Hai Ngàn Mười Tám mở dương trần
Trẻ vui ngõ hạnh mong quà tết,
Già vãng chùa thiêng độ lộc xuân!
Chòm xóm trùng phùng nồng nghĩa cả
Cháu con đoàn tụ thắm duyên lành!
Tiếng cười chật ních đời hoan hỷ
Hồ hởi muôn dân hưởng phước phần!
      12-2017
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


CHUNG TAY, GÓP SỨC.


Mong hoài… Mậu Tuất cũng dần sang
Thời tiết rồi đây liệu có lành?
Ước nguyện bình yên tràn cõi thế
Ngóng nhìn hạnh phúc ngập mùa xuân
An thân đợi vận, khôn thu phước
Há miệng chờ sung, khó hưởng phần
Vô cảm kìm ngăn điều bác ái
Chung tay vun đắp đẹp gian trần.
251217.
Đoàn Đình Sáng.


CÙNG HỌA:


ĐÓN 2018


Mười Tám gần kề,đón mới sang
Lìa xa cũ kỹ lắm phong trần
Dân Nam mở hội tưng bừng Tết
Đất Việt đơm mùa rực rỡ Xuân
Tỉnh mộng cây đời lên tuyệt mỹ
Bừng mơ lẽ sống tỏa muôn lành
Mừng vui chúc tụng tình non nước
Nối nhịp cầu quê đẹp bội phần
Lý Đức Quỳnh 


TIẾP HỌA:


 CHÀO NĂM MỚI 2018


Năm mới rộn ràng tiếp bước sang
Theo chân Thiên Chúa xuống dương trần
Tiết trời mát mẻ trong ngày hội
Vạn vật tưng bừng dưới nắng xuân
Rực rỡ ngàn hoa khoe sắc thắm
Hân hoan đôi lứa đón duyên lành
Đời qua trang khác đầy hy vọng
Cuộc sống an vui đẹp bội phần,
Sông Thu


HỢP HỌA:


TẾT SANG


Hàn sĩ tuy nghèo, tết vẫn sang
Giang tay ôm trọn cả dương trần!
Bánh trưng bầy đĩa,xanh vẻ tết,
Câu đối treo tường,đỏ ánh xuân!
Cửa miệng tốt tươi lời chúc thịnh
Bờ môi đằm thắm nét duyên lành.
Thơ bung như pháo giòn câu chữ...
Thiên địa giao thoa định phước phần.
       12-2017
Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


MỪNG NĂM MỚI


Mười tám, hai ngàn lại sắp sang
Hội hoa rạng rỡ khắp dương trần
Muôn tim nô nức mừng năm mới
Vạn nụ tươi cười đón gió xuân
Đã ước lâu ngày đời sáng lạn
Từng mong trường tháng buổi an lành
Nhân tai thiên họa đều qua khỏi
Đến lúc toàn dân hưởng phúc phần.
Thanh Hòa


CÙNG HỌA:


ĐÓN NĂM 2018


Chuẩn bị hai ngàn một tám sang
Bâng khuâng  cảm giác cảnh hồng trần 
Hoa tươi rực đẹp đơm mùa Tết 
Lá thắm ngời xinh điểm cảnh Xuân 
Ước nguyện muôn nhà luôn hạnh phúc 
Cầu mong bao chốn mãi an lành 
Thiên hoà địa lợi vui đời sống 
Năm mới khang trang lắm phước phần 
Minh Thuý 


TIẾP HỌA:


MƯỜI TÁM ĐẾN RỒI


Nhanh mà đi kiếm thức ăn sang
Thuộc hạng xa xưa cõi tục trần.
Đem thế hai ngàn đà mở cửa
Nuôi tầm mười tám phải tăng xuân.
Chung hồn đấu trí nâng lòng thiện
Góp lực đều tay tạo sự lành.
Ôn cố tri tân thời thế mới
Dung nhan dân nước rạng thêm phần .
Trần Như Tùng


HỢP HỌA:


MÙA XUÂN MẬU TUẤT


HAI lần tuyết đổ đợi mùa sang
NGÀN dặm em mơ giấc mộng lành
MƯỜI ngón tay mềm nâng phím nhạc
TÁM dòng thơ đẹp dệt mùa xuân
Niềm đau, nỗi khổ bay theo gió
Hạnh phúc, tình yêu giữ lấy phần 
Mậu Tuất rộn ràng đem phép lạ
Trải bao hy vọng xuống dương trần.
Thy Lệ Trang


CŨNG HỌA:


NĂM 2018


Một năm mới nữa lại vừa sang
Mơ ước trăm hoa đẹp thế trần
Mai nở đón chào trong dịp Tết
Người về xây dựng lại mùa xuân
Địa cầu khắp chốn đều yên ổn
Thế giới ,muôn dân hưởng phước lành
Hạnh phúc ấm no chia nghèo khó
Làm ăn phát đạt gấp trăm phần !

THIÊN HẬU

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

192_SỐT ĐỈA (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)



SỐT ĐỈA


Hai triu mt cân đa sấy khô
Ra đng thy Đa r nhau v
B Trường, li rung con mò bc
Ngh S v quê b kiếm đô
Tht Đa   bn Ngô đang gi thói…?
Móng Trâu dân Vit đã tng r
Lái buôn Trung Quc thâm cùng him
Hám li coi chng …rước ha vô !
CAO BI GIÀ
30-04-2011