Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

194_NHỮNG MUỐN CHƠI TRỐNG BỎI (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)

NHỮNG MUỐN CHƠI TRỐNG BỎI


Bạn thân lâu gặp, nhận không ra
Ci lão sao tài quá vy ta
Mái tóc phau phau, đâu biến m 
Hàm răng móm mém, chng còn đưa
Co - lơ hoán tui tươi như trẻ(*)
Tếch - ních tô   hình  mướt tựa  hoa?(*)
Cũng  mun ging người …chơi trng bi
Nhưng … còn ai gi Cao Bi Già !
CAO BI GIÀ
06-03-2011
(*): Color; technique

1 comments:

  1. Xin có bài góp họa:

    VẪN

    (Họa 4 vận)

    Lục thập ngày nào mới giáp hoa
    Thoắt đà lên "cụ",vẫn chưa già?
    Thơ suông dăm khẩu ngâm khuây khỏa
    Rượu nhạt đôi chung lựa đẩy đà.
    Vẫn thú cuộc cờ khi cao thấp
    Vẫn vui bằng hữu lúc vào ra.
    Vẫn ngày ba bữa, con sai vặt
    Vẫn Nhất phu nhân,...khéo nịnh ta!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa