Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

BÁO...CHÍ

Báo chí dù nhàm,đến lạ thay
Sáng ra chưa đọc dạ như ray
Xe đâm ,người chết đau mà giận
Nước lụt ,nhà tan khổ mãi bày
Thấy trớ mà trêu lòng bỗng đắng
Đọc tin rồi tức dạ đâm cay
Báo nào cũng hệt như tờ ấy
Pha chút “ăn chơi” ,…giả mắm cầy !
CAO BỒI GIÀ
29-11-2011

HỎI - ĐÁP

HỎI CAO BỒI
Bỗng chuyển thơ Đường sang viết văn.
Phải rằng ngõ ấy dễ làm ăn?
Bên đây lỡ vận âu nghèo kiết.
Phía đó xu thời chắc sống nhăn.
Đổi nghiệp lẽ nào không bịn rịn.
Thay nghề hà tất phải băn khoăn.
Mong ai cày cuốc mau thu hoạch.
Kẻo nữa công danh lại muộn màng.
Nguyễn Huy Vụ


XIN HỌA:
TRẢ LỜI BẠN THƠ
Làm thơ đời bảo dễ hơn văn,
Văn khó mà nhằn ,bác thử ăn
Nắn bút liền xem,sao lại khó
Thả ngòi mới thấy đúng là nhăn
Tiếng khen bịn hết,không còn rịn
Lời ngợi,băn thôi,hết cả khoăn
Quen dạ, văn -thơ vui đủ món
Thêm văn thêm nét họa mơ màng
CAO BỒI GIÀ
29-11-2011!

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

DƯ ÂM

Gió đưa ngọt ấm dưới trăng thanh
Réo rắt “Dư Âm “giọt mộng vàng
Lầu vắng ngây tình đâu gió lãng
Trăng thanh gieo ý tận mây ngàn
Hẹn muôn kiếp trước,mong duyên nợ
Nhớ mấy thuở nào,bạc tóc xanh
Chìm lắng như ru sầu những đọng
Trải lòng gửi gió chút mơ màng!
CAO BỒI GIÀ
26-11-2011

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

seagames 2011: bóng đá-một mùa thương đau

Xanh xanh sân cỏ, bóng vờn nhau
Mà khiến người phiền, khiến kẻ đau
Dán mắt dõi trông cùng tiếc nuối
Rộn lòng hy vọng với lo âu
Ngổn ngang trách móc tri qui kỷ
Chất ngất nghi ngờ, vấn hỏi nhau
Có phải ông Tây nghề dạy dở…
Hay do bởi thói …xổi ăn mau ?
CAO BỒI GIÀ
25-11-2011

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

CHÂN GÀ...BỎ CẢNG..

Nghe chuyện như đùa thật lạ thay
Cẳng gà ,ai nhập khẩu về đây
Hạn dùng rờn rợn: thời gian ảo
Chất lượng kinh hoàng :Xú uế bay
Kẻ bảo đã hư, mau tái xuất
Người rằng chửa hỏng, giả chờ ngây
Chân gà cùng nhủ: “Xem ai thối ...
Trăm tấn đi vèo cho biết tay !”
CAO BỒI GIÀ
23-11-2011

Hàng trăm tấn chân gà đã “bốc mùi” được nhập về Cảng Hải Phòng, các quan thuế còn “loay hoay” rằng…thì…là…Thì lũ Chân gà “tự dưng” biến đi mất ! Thôi cũng…xong !

BỠN NĂM MƯƠI- TỰ SAY

BỠN NĂM MƯƠI
Lại còn lận đận nữa là sao?
Ngũ thập nhẽ nào tuổi chửa cao.
Mắt mũi lèm nhèm hai nói một.
Chân tay nhầm lẫm cuốc kêu cào.
Yêu thơ chết nỗi thơ bèo khú...
Thích rượu nhưng mà rượu giá cao.
Chẳng phải là ông không phải cụ.
Xem ra đếch giống với anh nào.
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :.
TỰ SAY
Đời thế lờ trôi, biết nói sao
Thì cười vui số phận không cao
Mong ước tuổi hạc thân còn khỏe
Nhung nhớ thời trai dạ mãi cào
Nhẩm nhẩm say thơ vần gợi ý
Thong dong mặc thế thấp tranh cao
Dở ông,dở cụ ,ai thèm ngó
Thôi tớ cùng ta cạn chén nào !
CAO BỒI GIÀ
23-11-2011

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

NGHẸN "CỤC" KỲ QUAN...

Chiến thắng vang lừng Vịnh Hạ Long
Reo hò tưởng chuyện dễ ăn ngon
Nó gài xảo kế hòng ăn bạc
Ta muốn hư danh phải mửa đồng
Hẳn tỷ bạc kho rồi sủi bọt
Chắc muôn tiền thuế sẽ đi toong
Các quan “tự sướng” rồi không lẽ
Thôi phảig theo lao …mặc méo tròn!
CAO BỒI GIÀ
22-11-2011

THÊNH RƠI

Chiều buông gió mải cuốn về đâu
Mà những vầng mây nhuộm xám sầu
Đôi cánh cò giăng xoài thúc loạn
Guồng chân khách mải bước so mau
Trời đông thênh gợi buồn loang nỗi
Bóng xế lặng ru nắng tối màu
Lưỡi Nguyệt non treo thêm họa nét
Chiều rơi ,đêm ném trút cô đau !
CAO BỒI GIÀ
22-11-2011

XIN HỌA :
Nhìn cánh bèo trôi dạt chốn đâu.
Đã bao chìm nổi đã bao sầu.
Chân trời mờ mịt chiều buông chậm.
Mặt nước mơ màng bóng tắt mau.
Đôi cánh chim đơn soài bóng tối.
Một vừng nguyệt lẻ tỏa ánh màu.
Thênh rơi bỗng dột lòng cô lữ.
Quá vãng quay về chợt nhói đau.
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

ÔI NHÂN HỌA

Chạy lụt một năm biết mấy lần
Miền Trung giờ khổ quá người dân
Heo gà tan tác theo mưa đổ
Nhà cửa liêu xiêu dưới nước tràn
Thiên họa giáng cho cơn bão dữ
Nhân tai bồi tiếp sự hung tàn
Nhìn Trời còn chạy quanh đôi chút
Thủy điện xả hồ,hết chạy…quanh!!
CAO BỒI GIÀ
21-11-2011

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

SEAGAMES 2011:BÁN KẾT VIỆT-INDONESIA: 0-2

Thôi thôi tan nát giấc mơ vàng
Thất bại bày ra rõ chẳng oan
Chiến thuật Thày bày quân địch bắt
Đội hình ai khiển đối phương quần
Thi thi suốt giải mà cùn thế
Luyện luyện bao ngày mãi dậm chân
Ráng lấy tấm đồng cho …đỡ hổ
Bao giờ mới nổi giữa…”ao làng “?
CAO BỒI GIÀ
20-11-2011

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

TIẾNG ĐÊM

Đêm về lặng lẽ gió giao mùa
Đèn phố hiu buồn ánh thớt thưa
Lanh lảnh lời rao mời bữa trễ
Đều đều tiếng gõ dạo đêm khuya
Cô tênh giấc dở mình tâm cảm
Lạc lõng âm khua kẻ vẳng thừa
Tiếng vọng xuyên đêm sao sắc lạnh
Lưỡi trăng cao lặng cũng rung đưa !
CAO BỒI GIÀ
19-11-2011

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

SEAGAMES 2011 :VIỆT-LÀO :3-1

Xem đội quân ta đá với Lào
Cho dù thắng trận vẫn buồn sao
Loay hoay bố trận hồn lo lắng
Lúng túng ăn đòn lính tổn hao
Tâm lý thầy rèn chưa vững chãi
Kỹ năng trò luyện chửa thông làu
Vào chơi bán kết…cầu may mắn
Thôi cả dân ta hãy …cố cầu !
CAO BỒI GIÀ
18-11-2011

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

GẶP BẠN CŨ...

Chào ông bạn cũ, “kỹ sư” rừng
Tay bắt mặt mừng ,thỏa nhớ nhung
Râu tóc chỉnh chu sang tựa mẫu
Dáng hình bệ vệ bảnh như trưng
Rừng xanh mấy dặm,ôi thây kệ
Gỗ khối bao tiền ,mới giỏi hung
Ngành học là trồng…nhưng chỉ phá
Ông cười : Không thế …họ đâu dùng !
CAO BỒI GIÀ
17-11-2011

BÌNH YÊN

Hoài mong nhoi nhỏ tiếng bình yên
Tâm tĩnh ,lòng an tiệt muộn phiền
Cầu bóng đêm đen không thắc thỏm
Nguyện tin ngày hạn chẳng cuồng điên
Tình thương thắm nở gieo tâm nghĩa
Hạnh phúc tươi vui ấm dạ mềm
Mây trắng cao kia đâu nhạt sắc
Bình yên chắc hẳn cũng chung niềm!
CAO BỒI GIÀ
17-11-2011

CHÀO THUA...ÔNG NGHỊ !

Ông làm nghị sĩ để làm chi
“Thợ viết”, thầy lang chửa đủ …vì ?
Đưa Luật Nhà văn đòi thảo nghị
Khen Đoàn Văn sĩ khéo hài hi
Lắc đầu ,thi sĩ đều ngao ngán
Nhoẻn miệng ,văn nhân cũng phát phì ?
Ông thốt thật rằng: “Ông cũng thế…
Luật này chẳng biết…để làm gì !”
CAO BỒI GIÀ
17-11-2011

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

HẾT NĂM RỒI Ư ?

Lại cuối năm rồi, thoảng tựa không
Đã nghe đêm đón ngọn đông phong
Hụp bơi kiếm áo lăn tràn sóng
Lặn lội tìm cơm vượt cạn đồng
Lấy bóng soi hình ,nao dạ tiếc
Đem thời so khắc ,héo lòng đong
Một năm đếm vẫn mười hai tháng
Tuổi “hạc” phải chăng…khác tuổi hồng ?
CAO BỒI GIÀ
16-11-2011

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

LẠI TRỞ VÔ NAM- HÒA HƯƠNG

LẠI VÔ NAM
Ta lại vô cùng đất nước nam.
Phải nào danh lợi lắm cho cam.
Tha hương mãi nhớ hình quê cũ.
Viễn xứ còn thương sắc áo chàm.
Cất bước tôi rời nơi xứ nhãn.
Quay về bạn ở chốn vườn cam.
Ngựa hồ chim Việt còn thương xứ.
Mới biết thường nhân lắm kẻ sàm.
Nguyễn Huy Vụ
(Viết nhân dịp vô lại miền Nam sau chuyến về quê chơi)





XIN HỌA :
HÒA HƯƠNG
Bắc nam ấy cũng nước nhà Nam
Một phận hai quê chẳng phải cam
Ngày mải cần lao lo áo ấm
Chiều vương nhung nhớ gửi mây chàm
Quê xưa nao dạ thơm hương nhãn
Đất mới ấm lòng ngọt vị cam
Hình bóng cố hương lưu mãi mãi
Tinh thần vĩnh tại…có đâu sàm !
CAO BỒI GIÀ
15-11-2011

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

QUÁN XƯA

Quán cũ bồi hồi ghé lại chơi
Nắm nem, thơ ,rượu chẳng ai mời…
Văn nhân ,dạ tưởng ngày chung chén
Nghệ sĩ ,lòng mơ thuở đủ người
Thơ phú ai ngâm đầy cảm hứng
Văn chương người luận ắp cay cười
Rưng rưng ,chủ quán …chừ mô hỉ
Quá nửa nay đâu tận …cuối trời !
CAO BỒI GIÀ
10-11-2011

SẮC SỢ

Sống đời nỗi sợ ấy muôn màu
Lúc thế, khi thời hiểu được đâu
Thoát hái tử thần, xanh đít nhái
Lâm lời ác lưỡi xám mông trâu
Diện vàng tựa nghệ,đòn roi nẹt
Mặt bệch như vôi, nợ bạc gào
Chẳng học kỳ nhông mà biến sắc
Đỏ au nhờ rượu …hỏi bao lâu ?
CAO BỒI GIÀ
14-11-2011

SEAGAMES 2011 VIỆT-BRUNMEI : 8-0

Như quơ được giẻ tuốt thông nòng
Nhẩy múa tám bàn tựa Ngộ không
Diệu võ hăm đe hai hổ vện
Giương oai dập nát mấy cừu non
Vé vào bán kết đà thư thái
Đường đến vinh quang chửa dễ dàng
Hàng thủ phải xây cho kín kẽ
Mũi công chuốt nhọn mới trông mong .
CAO BỒI GIÀ
13-11-2011

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

SẦU THÊ

Đem so đôi chuyện vui buồn
Sợi vui mãi mãi ngắn hơn cọng buồn
Nỗi buồn Trời để tự tuôn
Niềm vui kiếm vốn mới buôn được về
Cơn buồn dai sống lê thê
Sự vui chợt thoáng chửa về đã bay
Đêm dài buồn trở dạ nhay
Ngày qua lại cố giả bày mặt vui
Vô duyên đời khéo ghẹo người
Nhìn quanh cũng rặt khoe tươi giấu sầu
Ai ru điệu ví tiếng ầu
Hồn ta lặng ngấm kéo sầu …thê hơn !
CAO BỒI GIÀ
12-11-2011


HÒA Ý
Nghe nàng kiều thả tiếng đờn.
Tiền đường dậy sóng oán hờn dâng cao.
Niềm vui ngắn ngủi chiêm bao.
Nỗi sầu dằng dặc đong nào cho vơi.
Vui thời mỏng mảnh áo tơi.
Buồn như mưa gió dập vùi trầm luân.
Vui như bóng đổ trước sân.
Hoàng hôn ập xuống buồn lân vào nhà.
Vui như đám cưới người ta.
Nỗi buồn thủa ấy nghĩ mà đau tim
Sổ lồng vui thỏa cánh chim.
Con đò duyên kiếp im lìm sang sông.
Giáng buồn ba tháng mùa đông.
Ắt rồi tết đến ngập đồng xuân vui.
Vui buồn so sánh thế thôi.
Cao Bồi chớ có làm tôi nản lòng
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

SEAGAMES 2011 :VIỆT- E.TIMOR :2-0

Hoàn thành nhiệm vụ thắng Ti Mo
Cổ động viên nhà chửa hết lo
Sút bóng tìm bàn mà giống giễu
Phá banh cho địch tựa như cho
Trung phong lên lưới hầu co cứng
Hậu vệ hồi thành nửa tỉnh mơ
Giờ tạm an toàn, mong khởi sắc
Lên “đồng “thăng ảo ,đáp …lòng chờ !
CAO BỒI GIÀ
10-11-2011

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

DỖ CHỜ

Tự dỗ sầu đây cậy chút men
Giọt bia buốt lạnh khiến môi mềm
Một ly chiêu cạn ru chiều lặng
Dăm tứ đong đầy đợi Nguyệt lên
Trăng nhịn chi trăng ,trơ nửa mảnh
Dạ ngơ mãi dạ quặn muôn niềm
Ngà ngà,chếnh choáng ,tai nghe gió:
Giũ chiếu ngả lưng…ngủ tiệt phiền!
CAO BỒI GIÀ
09-11-2011

CHÚC BẠN HỌC THĂNG QUAN

Hay tin cậu đã, đã lên quan
Mong ước được như thật rỡ ràng
Nhớ thuở công mài,đầy cay cực
Thôi thời danh toại,ắp son vàng
Thấy hình bệ vệ, người hâm mộ
Nghe tiếng oang oang, tớ ngỡ ngàng
Đành lẽ chúc thầm cho bạn vậy
Kẻo không mang tiếng…thấy sang quàng !
CAO BỒI GIÀ
09-11-2011

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

LẮNG BƯỚC THỜI GIAN

Ngày vẫn qua vì đất vẫn quay
Mặc ta nhẹ bước chẳng cần hay
Lá theo thu rụng ,đời cô tạnh
Hoa đến xuân khoe ,áo mới thay
Tấp tểnh ta đây đâu NỖI gửi
Lang thang mây đấy KHẮP NƠI bay
Lắng trông chờ gượng ,nghe thao thức
Đêm xuống cô tênh khoảng trống dầy!

CAO BỒI GIÀ
06-11-2011

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

SEAGAME 2011: VIỆT NAM -MIANMA :0-0

Cả trận quân ta nắm thế quyền
Kết cùng hai đội lưới trinh nguyên
Hào hoa thêu dệt vờn biên ải
Hấp tấp bung cò bắn chỉ thiên
Mười một chàng trai đành bất lực
Hai hai chiến túc rõ vô duyên
Mong mong mài vuốt sao cho sắc
Để cả đồng bào được sướng điên !
CAO BỒI GIÀ
05-11-2011

VÌ ĐÂU RA...HÈN !

Phải mình giờ đã quá …hèn chăng?
Ra phố đâu nào dám nói năng
Họ quẹt ,chịu đau gìn…hốc mắt
Chúng gây ,vui nhịn giữ …hàm răng
Tranh giành một bước , dao đâm ngọt
Cãi vã đôi câu, súng nổ pằng
Chen chúc bít bùng đầu lẫn mặt
Biết ai lành tính,biết ai…hăng ?
CAO BỒI GIÀ
05-11-2011

XIN HỌA :
VÌ NGHÈO
Nghèo ắt ra hèn phải hỏi chăng?
Quan giàu thì gối phải năng năng...
Ông bà xưa dạy giàu nhờ mắt.
Con cháu bây giờ cạy vuốt răng.
Trắc ẩn nhân tâm quăng rụp rụp.
Kính nhường lễ nghĩa liệng phăng phăng.
Xin thầy quỷ cốc tu trên núi.
Xuống diệt hết nòi giống quái hăng.
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

RỐI LÒNG...TỪ THƠ!

Việt nam sắp có luật nhà thơ
Bối rối lòng ta ,ngong ngóng chờ
Luật phát đúng sai thời phải chấp
Luật niêm bằng trắc chắc đành lơ
Xin xin chớ gọi tôi danh sĩ
Khẩn khẩn đừng khen tớ giỏi thơ
Mai mốt đành quên con chữ vậy
Giã từ cái thú thẩn cùng mơ !
CAO BỒI GIÀ
04-11-2011

SEAGAME 2011: VIỆT-PHI :3-1

Khai mở Sea game ,bóng đá nam
Cuối cùng dân Việt cũng mừng thầm
Ào ào lắm bận, banh bay lạc
Lụp chụp bao phen, lưới chẳng lần
May Quyết đã hoàn thành quyết kiếm
Cho Lương đỡ ám ảnh lương tâm
Thắng Phi như vậy đành vui tạm
Mong những vòng sau sẽ thỏa tâm !
CAO BỒI GIÀ
04-11-2011

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

RỪNG ƠI

Một thời cũng bỏ phố lên rừng
Ngắm cỏ ,tìm cây ,vượt lũng bưng
“”Giết cụ” :Cú đe ,lòng láo nháo
“Bắt cô” :chim dọa ,dạ lùng bùng
Bằng lăng nhuộm sắc ,say hồn ngắm
Thung lũng vào thu ,đắm bước ngừng
Câu hát rừng ơi ,ai ngọt giọng
Như quay ,như gợi nhớ muôn trùng !
CAO BỒI GIÀ
03-11-2011

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

ÔI NGŨ THƯỜNG

ÔI NGŨ THƯỜNG
Hỏi gối : “Còn đâu nữa ngũ thường,
Giữa thời hỗn độn dở cùng ương ? “
Lòng NHÂN :Của lạ, người vô cảm
Chữ LỄ :Đồ thừa ,kẻ hỗn nhương
NGHĨA sợ đền ơn xoay kế thoái
TRÍ say kiếm bạc nghĩ mưu lường
TÍN giờ ai trọng ,toàn gian dối
Quanh quẩn sao đời thật …đáng thương !
CAO BỒI GIÀ
01-11-2011
XIN HỌA :
HỠI LUÂN THƯỜNG
Văn minh tiến tới bỏ luân thường.
Hiện đại đem về lũ ẩm ương.
Khí tiết chôn vùi tham dưỡng nhũng.
Lương tâm táng tận nhiễu nuôi nhương.
Hiếu trung cạn kiệt lòng khó đoán.
Lễ nghĩa lìa xa dạ khôn lường.
Trí tín lẻ loi cùng tráo trở.
Lòng nhân hai chữ ngẫm mà thương.
Nguyễn Huy Vụ