Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

CHUYỆN TÌNH TÔI

CHUYỆN TÌNH TÔI..

Nhờ thơ ...tôi đã biết yêu em
Mỗi lúc trăng khuya rọi trước thềm
Nghe thấy tim mình vui rộn rộn
Ngắm nhìn ánh Nguyệt dịu êm êm
Những mong đôi lứa tròn câu hẹn
Thầm ước hai ta vẹn nỗi niềm
Ngày tháng đong đầy mơ với mộng
Chuyện tình cứ thế mặn nồng thêm !
songquang
20190720

BÀI HỌA:
 
CẢM TẠ NÀNG THƠ…
 
Thiên ngôn vạn ngữ gửi về em
Lãng mạn hơn trăng lả dưới thềm
Buồng ngực phồng căng tuồng muốn rạn
Trái tim rạo rực chẳng nằm êm
Đôi vần “lục bát” thay ngàn hẹn
Một khúc “ca dao” nối triệu niềm
Phóng bút, lòng anh đây chắp cánh
Tình ta quyện thắm, tuyệt vời thêm…
CAO BỒI GIÀ
 
21-07-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHIỀU HẸN HÒ
 
Lòng rộn ràng vui khi thấy em
Gót sen nhẹ bước đến bên thềm
Vạt tà mềm mại đầy đoan nhã
Giọng nói khoan hòa thật dịu êm
Nỗi nhớ tỏ bày say đắm nỗi...
Niềm mơ trao gởi thiết tha niềm...
Chiều qua song cửa nào hay biết
Sương xuống kề vai lại ấm thêm.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
RỘN RÃ
 
Rộn rã chiều về phút đợi em
Lê thê mây trắng lướt qua thềm.
Con đường bàng bạc trăng huyền ảo
Bến nước mơ màng gió dịu êm.
Trìu mến làn môi thương mấy nỗi
Giận hờn mày liễu xót bao niềm.
Hương đêm dạ lý hoà mùi tóc
Ngây ngất đàn lòng đắm đuối thêm!
Mailoc
 
TIẾP HỌA:
 
CHUYỆN TÌNH TÔI

Từ thuở luân trầm gặp gỡ em
Dẫu xuân đã rụng phía hoang thềm
Sơn ca vẫn hót lời thâm viễn
Vũ nữ luôn bừng nụ dịu êm
Hết trận bão giông cuồng lắm nỗi
Rồi cơn sóng gió loạn bao niềm
Nhìn trăng chất chứa sầu thiên địa
Chẳng nỡ sương đời buốt giá thêm
Lý Đức Quỳnh 
 
HỢP HỌA:
 
DẠ QUỲNH
“Họa 4 vần”
 
Mơn man ánh nguyệt xuống bên thềm
Tinh khiết dạ quỳnh đẹp quá em
Cũng bởi mùi thơm dìu đến sáng
Nên chừng hương sắc ủ qua đêm
Bướm ong nào có mơ tình cảnh
Sương gió cũng chưa thỏa nỗi niềm
Khuya khoắt trăng nhìn càng tiếc nuối
Sao thời gian chẳng kéo dài thêm
Như Thị
 
CŨNG HỌA:
 
DUYÊN THƠ

Lai láng cuồng si khi biết em
Thắm như tơ nguyệt óng bên thềm
Từ ngôn chau chuốt hồn chân mộc
Câu chữ nồng say nét dịu êm
Dạ cảm trầm tư khơi khác cách
Lòng yêu sâu kín giữ riêng niềm
Một đời dan díu duyên thi bút
Quảng hoạt giao lưu diễm tuyệt thêm !
21-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
VÀNG CHÌM
 
Vui sao , xướng họa nhận ra em
Buổi cuối chia tay nguyệt dọi thềm.
Kẻ bước theo chồng dòng lệ thảm
Nhờ người chăm mẹ chuyện nhà êm.
Ba Lê tráng lệ vang nhiều khúc
Móng Cáy hoang sơ trải lắm niềm ...
Thôi để qua “meo” tâm sự tiếp
Vàng chìm thấy lại rực màu thêm .
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA:
 
TÌNH VUI MÃI 
 
Song Quang thường sóng bước bên em     ( em Thơ ) 
Bất cứ thơ ai chuyển tới thềm
Chàng chẳng bao giờ ta thán vận
Ý càng bất tận xướng hoà êm
Chuyện tình nào cũng tưng bừng nỗi
Nghĩa bạn kia luôn rộn rã niềm
Nhật nguyệt trên vai chờ phóng bút
Thất ngôn bát cú đẹp lòng thêm...
     Hawthorne  23 - 7 - 2019
CAO MỴ NHÂN
 
TIẾP HỌA:
 
CHIỀU THU NHỚ EM

Chiều thu cảm thấy nhớ thương em!
Lác đác mưa rơi trước ngõ thềm.
Gác vắng đìu hiu sương xuống nhẹ,
Trăng khuya vàng vọt gió ru êm.
Con tim thổn thức xót xa nỗi,
Lữ khách thẫn thờ lưu luyến niềm.
Dạo ấy chia tay người mỗi ngả,
Nghe lòng lành lạnh tái tê thêm!
Ngo van Giai
 
HỢP HỌA:
 
YÊU TRĂNG
 
Những lúc mưa về thật nhớ em
Trời đen rỉ rả giọt bên thềm
Hồn du nhạc khúc vầng trăng dịu
Trí lạc hương tình bóng tối êm
Bút hạ mơ màng theo lắm nỗi
Thơ buông lặng lẽ với đầy niềm
Vườn xuân nở nụ tràn ngây ngất
Nguyệt đẹp cho đời mộng mãi thêm
Minh Thuý
7/23/2019
 
CŨNG HỌA:
 
ĐÊM CÔ ĐƠN
 
Quạnh quẽ từng đêm không có em
Mình ta chờ đợi trước hiên thềm
Trăng vào lặng lẽ nhà im vắng
Đàn gảy bồn chồn khúc tịnh êm
Day dứt lòng sầu đau buốt dạ
Bâng khuâng nỗi nhớ xót xa niềm
Năm canh sao mãi dài vô tận
Ngắm bóng lạc loài nghe lạnh thêm.
Mai Phương
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHẲNG BIẾT BAO GIỜ

Mỗi bận thu về lại nhớ em
Nôn nao trăng rũ bóng loang thềm
Vai rung nhè nhẹ vòng tay ấm
Hồn lắng mơ màng khúc nhạc êm
Thuở ấy hương nồng thơm vạn nẻo
Giờ đây lửa đượm cháy muôn niềm
Trời xa xin gửi tìm duyên mộng
Chẳng biết bao giờ…thấm lạnh thêm.
Phan Tự Trí
 
CÙNG HỌA:
 
NHỜ THƠ…
 
Tôi thảo đôi vần gởi tới em
Đêm nay trăng sáng chiếu qua thềm
Ghi giòng kỷ niệm thời thơ ấu
Khắc bóng giai nhân nét dịu êm
Cứ tưởng trời quang đò cập bến
Nào ngờ sóng gió biển chia niềm
Bên hiên sương xuống nghe lành lạnh
Ai thấu cho lòng nhung nhớ thêm !
THIÊN HẬU
 
TIẾP HỌA:
 
GÓP SỨC
 
Khi còn đi học đã thương em
Nhớ mỗi chiều lên bóng ngã thềm
Giọt nắng lung linh làn tóc mượt
Sắc mây trắng tím lụa là êm...
Tình đời lặng lẽ ôm ghì nỗi
Màu lá âm thầm khép kín niềm
Mưa gió bao lần khơi dậy sóng
Bão giông góp sức dập vùi thêm
PHƯỢNG HỒNG

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

HOAN HÔ TIẾN SĨ "TRIỆU LU"...

HOAN HÔ TIẾN SĨ “TRIỆU LU”
 
Hãy sắm mỗi nhà một cái …lu
Thành Hồ hết ngập, khỏe rù ru…
Triều cường cười khẩy, tiêu khô ráo
Mưa lớn  lo gì, chứa hết dư
Đại biểu nói năng, đâu bỡn chứ
Quan viên phát biểu chớ đùa ư…
Lại còn nhân bản, còn văn hóa?
Sáng kiến tuyệt vời phó giáo sư…
CAO BỒI GIÀ
14-07-2019
 
BÀI HỌA:
 
KHINH "LON", TRỌNG "LU"?

May chẳng đổ thừa tiếng mẹ ru
Hết "lon-sợ dấu",...lại cần lu
Lu tràn nào quản bầu eo hẹp
Biển hứng lo gì nước đọng dư (?)
Tẩy óc bình dân đâu dễ nhỉ
Rửa mồm tiến sĩ tưởng xoàng ư?!
Mép môi leo lẻo gìn văn vật
Mô phạm mất nền hổ tiếng sư ?!
14-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
NỰC CƯỜI CHỐNG NGẬP
 
Nực cười chống ngập...chỉ dùng lu
Đầu óc siêu phàm...đến vậy ư ?
Có lẽ phen nầy mưa lại thiếu
Hay là khi trước nước thừa dư ?
Học hành bá láp, kinh lời mụ
Dạy dỗ tầm xàm, hãi tiếng …sư ?
Lại muốn khoe khoang tài …tế thế
Đâu làm nghị gật...hổ mình ru !
songquang 
 
CÙNG HỌA:
 
SÁNG KIẾN TRIỆU ĐÔ
 
Mưa xuống hứng vào hết các lu
Còn đâu úng ngập, khỏe như ru 
Trong lành nước uống tha hồ...mát
Sạch sẽ người xài thoải mái...dư
Tận dụng tài nguyên...ôi tuyệt quá !
Mở mang du lịch...chẳng hay ư ?
Khách từ muôn phía về chiêm ngưỡng
Thành Phố Triệu Lu - nữ giảng sư.
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
ĐẠI BIỂU LU
 
Đại biểu rao truyền “Hãy sắm Lu “
Ngăn thì nước lụt sẽ êm ru
Đề phòng gió loạn nhà yên cứ
Bảo vệ mưa cuồng lũ ổn dư
Đối cảnh quan nghè đùa giỏi quá
Xoay tình tiến sĩ dạy hay ư
Quê mình khốn đốn nào ưa giỡn
Phát biểu khôi hài hỡi giảng sư
Minh Thuý
 
HỢP HỌA:\
 
PHEN NẦY TỚ BUÔN LU
 
Phen nầy nghỉ việc tớ buôn lu
Chắc mẻm giàu to,sống khỏe ru
Tiến sĩ khoa mồm bày thử cách...
Dân tình vểnh nhĩ ..lắng nghe sư
Mỗi nhà một khạp đâu lo thiếu
Cả nước muôn chum chẳng sợ dư
Vừa bán, vừa rao tiền đếm …đã
Dịp may bắt lấy....sướng đời ư !
songquang 
 
CŨNG HỌA:
 
LU HỨNG NƯỚC MƯA
 
Ngập lớn ôm con mẹ hát ru
Lấy gì mà uống , giá còn lu.
Đôi niêu đôi bát chờ mưa hứng
Vài ngụm vài hơi mát họng dư.
Trong lúc gian nan thì bỡn vậy
Bớt giờ buồn bã chả hơn ư.
Ngày xưa nghèo cũng hai nồi đất
Tiên tổ dạy rằng phải kính sư 
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHUYỆN “CÁNH ĐỒNG LU”
 
Việt Nam sắp sửa có “đồng lu”
Du khách vào xem,hốt bạc dư !
Sáng kiến Quan viên như nắng chiếu
Phát minh Dân biểu tựa mưa ru
Suy ra cứ ngỡ ngời chân lý
Ngẫm lại thì ra dóc tổ sư
Cũng có lưu tâm đời một tí
Chứ làm nghị gật hổ mình ư !
Già Ba Tri
 

 












  • PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân khẳng định Tokyo đã từng dùng lu để chống ngập!?

  • Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

    NHẮN NHỦ

    NHẮN NHỦ
    ( Thay lời một người )
     
    Nếu một ngày kia không có ta
    Xin em đừng khóc mắt mi nhòa
    Chớ đau buồn mãi, thân tiều tụy
    Tránh tiếc thương hoài, dạ xót xa
    Kỷ niệm hãy đưa vào hội họa
    Tình yêu đem gởi ở thi ca
    Chuyển qua nốt nhạc, lời tâm sự
    Vẫn thấy chung đôi dưới mái nhà.
    Sông Thu
    11/07/2019)
     
    BÀI HỌA:
     
    CHẲNG XA…
     
    Một ngày nào đó chẳng còn ta
    Tôi tới phương trời xa rất xa
    Nhắn bậu thôi ngay sầu chất chứa
    Xin ai đừng mãi lệ hoen nhòa
    Không nên than phận lời thương cảm,
    Mà hãy yêu đời khúc tráng ca
    Đã vốn xưa nay, hình với bóng
    Hồn sao ra khỏi góc vuông …nhà
    CAO BỒI GIÀ
    12-07-2019
     
    ĐỒNG HỌA:
     
    DỖ TRĂNG NHÀ

    Sẻ chung,...ý tứ chẳng riêng ta
    Iu ấp tâm thanh ẩn bóng nhòa...
    Văn vốn yêu người nên lắng đọng
    Thơ dè lụy bút mới sâu xa
    Dửng dưng đâu dễ hòa giao hưởng
    Khôn tỏ khó thành hợp xướng ca
    Mượn khúc độc cầm neo phím lặng
    Chứa chan âm sắc dỗ trăng nhà.
    12-7-2019
    Nguyễn Huy Khôi
     
    CÙNG HỌA:
     
    NHÀ ƠI!
    (Tặng Anh tôi)
     
    Ai về bên ấy chỉ mình ta!
    Ôn buổi chia tay lệ ướt nhoà!
    Người mải trông chờ nơi xứ lạnh
    Dạ còn tơ tưởng phía trời xa
    Ngọt ngào kỷ niệm luôn hoài nhớ
    Rã rượi tâm hồn chẳng thiết ca
    Dẫu thế mà sao lòng ước mãi
    Ngày nao khẽ gọi "Ới ơi nhà"!
    Như Thu
     
    TIẾP HỌA:
     
    KHÚC NHẠC GIAO HOÀ
    (Cho một người)
     
    Vẫn muốn một ngày em với ta
    Đi cùng chung lối bước quanh nhà
    Niềm vui chia sẻ không phai cạn
    Hạnh phúc thương yêu chẳng nhạt nhoà
    Dẫu món canh rau tuy đạm bạc
    Mà tình tri kỷ khó chia xa
    Nhìn trăng ao ước trăng tròn mãi
    Khúc nhạc giao hoà rộn tiếng ca
    songquang 
     
    HỢP HỌA:
     
    TÂM TÌNH
     
    Vô thường vẫn ở cạnh bên ta
    Tươi tắn rồi đây sẽ nhạt nhòa
    Hãy giữ yêu thương luôn hiện hữu
    Nên quăng đố kỵ mãi lìa xa
    Nguyện tìm tri kỷ mà ngâm vịnh
    Ước gặp thi đàn để xướng ca
    Mai lỡ chia tay còn bút mực
    Cùng trang góp chữ đọng chung nhà
    Như Thị
     
    CŨNG HỌA:
     
    HẸN NHAU…

    Cõi thế đây rồi chẳng có ta
    Bà con bạn hữu, lệ đừng nhòa
    Chân trời góc bể mà gần gũi
    Đầu núi cuối sông cũng chẳng xa
    Xứ lạ thương hoài câu xướng họa
    Quê hương nhớ mãi dáng thi ca
    Mai kia dù lạc nơi tiên cảnh
    Cùng mãi hẹn nhau, một hội nhà…
    Thanh Trương
     
    ĐỒNG HỌA:
     
    CUNG LÌA
     
    Nơi này lặng lẽ một mình ta
    Nước mắt chưa vơi đọng nhạt nhoà
    Kẻ ở dương trần còn lạnh lẽo
    Người rời thế tục khuất ngàn xa
    Cung lìa bóng hạ sầu thi phú
    Lối rẽ đêm sương buốt cảnh nhà
    Khúc nhạc anh thường say luyện hát
    Cô phòng vọng lại tiếng buồn ca
    Minh Thuý
     
    CÙNG HỌA:
     
    DẤU ÁNH TRĂNG THƠ
     
    Một người nào đó vẫn bên ta
    Có biết thơ đang thấm lệ nhoà
    Vừa mới hôm qua còn hớn hở
    Mà nay ngày vội đã rời xa
    Câu kinh ai tụng nghe như lạ 
    Bài kệ chuông ngân tưởng hát ca
    Tình bỗng si cuồng tìm dấu cất
    Đắm say trăng sáng lệch hiên nhà ...
        Hawthorne   11 - 7  -  2019
    CAO MỴ NHÂN`
     
    TIẾP HỌA:
     
    Ý CỦA BẠN TÔI
     
    Cảm kích tâm người vẫn mến ta
    Ban phương rời khỏi móc sương nhòa.
    Bày đường nhìn rõ chân trời mới
    Vẽ lối quen dần bạn hữu xa.
    Máy mắt , thầm thì cùng điện thoại
    Se mồm ,  thân thiết với cô ca.
    Được lời như cởi làn u ám
    Mau chóng xua côi chạy khỏi nhà .
    Trần Như Tùng
     
    HỢP HỌA:
     
    ĐÊM VỀ

    Đêm về dõi bóng chuyện cùng ta
    Hết bật cười vơ,lại mắt nhòa
    Gió mãi nêm lòng khi mặn,ngọt
    Mây hoài níu bước lúc gần,xa
    Vì không mộng thắm trời phiêu tưởng
    Phải khát mơ thầm khúc lãng ca
    Tỉnh giấc mù sương vàng lá rụng
    Bâng khuâng vọng ngóng phía quê nhà.
    Lý Đức Quỳnh 
     
    CŨNG HỌA:
     
    EM TÔI
     
    Bao nhiêu sầu muộn để riêng ta
    Đừng bắt em tôi mắt lệ nhoà
    Cho dẫu muôn trùng đường diệu vợi
    Cũng không một phút dạ chia xa
    Tựa thời lên sáu, vang câu hát
    Như thuở mười ba, rộn tiếng ca
    Trong sáng, ngây thơ không chút bợn
    Một bông hoa quý giữa vườn nhà
    Thục Nguyên

    ĐƠN LAN


    ĐƠN LAN*

     

    Cô đơn một bóng lặng nhìn trăng

    Sóng sánh sương đêm đọng lá cành

    Ngong ngóng chờ ngày ,tia lấp lánh

    Ngập ngừng hé nụ , giọt long lanh

    Tim hồng điểm xuyết hoa thêm thắm

    Cánh mỏng pha nền sắc ngả xanh

    Nhớ dáng em xưa gầy guộc nhỏ

    Xinh tươi như thể đóa lan vàng…

    PHƯỢNG HỒNG

     

    *CHẬU LAN NHỎ CHỈ NỞ 1 HOA VÀNG .

     

    BÀI HỌA:

     

    ĐÊM CÔI

     

    Cô lẻ trời đêm một ánh trăng

    Nghiêng nghiêng giải lụa vắt trên cành

    Mơ màng sóng nước hồ tô bạc

    Tha thướt chân cầu liễu rủ xanh

    Cảnh vắng đệm buồn làn gió bấc

    Lòng sầu chùi lệ mảnh khăn lanh

    Năm canh thao thức chia cùng nguyệt

    Mắt ngấn , hồn đau, xác võ vàng…

    CAO BỒI GIÀ

    10-07-2019

     

    ĐỒNG HỌA:

     

    TỨC CẢNH SINH TÌNH

     

    Thưởng lãm muôn hoa ngợp ánh trăng

    Gió lay ý tứ sợ đau cành

    Đua mầu chậu sảnh ông Hoàng Phách

    Đọ sắc trang viên bác Tố Lanh

    Thỏa trí thung dung say nụ thắm

    Nhàn tâm thư thái đắm hồn xanh

    Cườm sương lóng lánh thơm hương lý

    Vạn vật bừng lên tắm nắng vàng !

                                   10-7-2019

    Nguyễn Huy Khôi

     

    CÙNG HỌA:

     

    SẺ NỖI CÔ SẦU

     (Gửi huynh Cao Bồi Già)

     

    Sẻ nỗi cô sầu ướt lệ trăng

    Sương khuya sũng hạt tái tê cành!

    Đắm hồn sen cạn mầu tươi đỏ

    Lặng dạ hồ trong sắc thẳm xanh

    Hương thoảng dịu êm chùm lan ngọc

    Gió lùa gượm nhẹ tấm rèm lanh

    Tửu tiên trầm mặc tàn canh đợi

    Bạn đến chung say cạn chén vàng !

                                 10-7-2019

    Nguyễn Huy Khôi

     

    TIẾP HỌA:

     

    LẶNG NỞ CÙNG ĐÊM

     

    Cuối đất cùng trời mãi ngó trăng

    Thầm đêm lặng nở ngác ngơ cành

    Quỳnh hoa bởi kiếp hoài mông muội

    Dã thảo nên đời chẳng lẹ lanh

    Chén rượu bao chờ hương đã ngát

    Chung trà mấy đợi sắc đương xanh

    Sầu nghe gió vút muôn trùng lạnh

    Bạc trắng sương khuya đẫm nhụy vàng

    Lý Đức Quỳnh 

     

    HỢP HỌA:

     

    HOÀI CẢM

     

    Đơn sơ lan nở một bông vàng

    Thầm thĩ  hương thanh tỏa dưới trăng

    Từ tốn chẳng hề vương đố kỵ

    Khiêm nhường không chút gợn tranh lanh

    Mở ngày thơi thảnh xây đài ngọc

    Trở nụ êm đềm ủ mộng xanh

    Tựa nét người ngoan hồi tuổi trẻ

    Xuân thì rần rật nhựa lên cành!

                                 10-7-2019

    Nguyễn Huy Khôi

     

    CŨNG HỌA:

     

    HÒ HẸN DƯỚI TRĂNG

     

    Lần đầu hò hẹn, một đêm trăng

    Ánh sáng lung linh khắp ngọn cành

    Hai đứa chung niềm hy vọng thắm

    Đôi lòng hòa nhịp ước mơ xanh

    Rụt rè khép nép, em luôn thẹn

    Sôi nổi nồng nàn, anh rất lanh

    Cuối buổi, vai kề tình khắn khít

    Mộng chung nhà nhỏ, trái tim vàng.

    Sông Thu

     

    ĐỒNG HỌA:

     

    TRĂNG VÀ LAN

     

    Lan màu rực rỡ điểm cùng trăng

    Đợi gió vân vê nụ sắc vàng

    Nhuần nhị so chùm bên khóm lá

    Tinh khôi đọ bóng giữa cây cành

    Còn leo hữu hạn nên tàn lẹ

    Mãi cưỡi vô thường cứ úa lanh

    Cho dẫu mong manh cùng tuế nguyệt

    Cũng trồi mầm thắm phụng trời xanh

    Như Thị

     

    CÙNG HỌA:

     

    LAN CÔI

     

    Tâm tình cởi mở gửi cùng trăng

    Đây bé hoa xinh mới vững cành.

    Được chủ tâm hiền ru ấm áp

    Khoe đời tuyệt phẩm hé tinh lanh.

    Nhu mì xòe cánh xiêm y mỏng

    Duyên dáng trên đài sắc lá xanh.

    Hồng tím tình dâng nhung lụa dệt

    Lan côi giữa sảnh kém chi vàng .

    Trần Như Tùng