Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

NỢ THẾ


NỢ THẾ 

 

Tháng ngày lẳng lặng thoảng vơ bay 

Nợ thế đeo hoài khiến mắt cay 

Mãi trả, sự đời chưa thấy nhẹ

Dài trông, mối vạ lại khơi bày

  Tưởng rằng khổ trĩu  trong cơn tỉnh

Lại hóa  sầu vò cả giấc say

Từng giọt ngấm hồn nghe đắng lạ

Những mong vợi gánh, có chăng ngày ?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

NGHỊCH CẢNH

 

Trên đời đâu khác đám mây bay

Từng trải ngọt bùi với đắng cay

Đau khổ đã nhiều anh dấu giếm

Sướng vui còn lắm chị phơi bày

Bao người chán kiếp từng tê tái

Lắm kẻ yêu đời những đắm say

Nghịch cảnh quá rồi ai có biết

Chao ôi, cứ thế suốt đêm ngày!

Đào Nguyên Lịch

 

ĐỒNG HỌA:

 

TAI VẠ

 

Cuộc đời sự thế, vạ tai bay 

Cá nước, chim trời, cũng đắng cay 

Danh phận giàu sang luôn cám dỗ 

Xác thân vinh nhục khéo trêu bày

Bại vong bóng tối còn chưa dứt 

Chiến thắng hào quang vẫn mãi say.

Hệ luỵ thịnh suy, trời tiếp diễn 

Đêm đen qua hết sẽ về ngày

Người Nay

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÀNH THÔI…!

 

Mộng cũ thôi thì…gửi gió bay

Bao năm ngẫm lại ngỡ còn cay

Phong trần kiếp đã nhiều phen gánh

Bẫy lưới đời sao lắm kiểu bày

Cuộc thế đà quen màu huyễn ảo

Men tình vẫn ngán cuộc cuồng say

Đành vui sớm tối cùng tri kỷ

Bóng ngả hàn ôn với tháng ngày.

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

SẼ CÓ NGÀY...

 

Hãy gởi nỗi buồn theo gió bay

Đừng vì thất vọng, mắt nhòa cay

Nén niềm đau khổ và đi tiếp

Tìm bạn tri âm để tỏ bày

Nếu chẳng nguôi ngoai, xin cứ khóc

Còn không quên được, hãy tìm say

Một lần cùng tận rồi thôi hẳn

Đời lại an vui, sẽ có ngày...

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

THOÁNG QUA


Đời sống mơ màng một thoáng bay
Dường như chợt thức  mắt còn cay
Tuổi xanh ngày đó vừa bừng dậy
Mộng đẹp hôm nao mới tỏ bầy
Đợi suốt năm cùng, đầy bóng tối
Chờ hoài tháng tận, thiếu men say
Kiếp người ngắn ngủi vương tràn lụy
Vẫn ước tươi vui có được ngày

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

SỐ PHẬN

 

Tuổi đời thoắt cái đã vèo bay

Còn lại chỉ là nỗi đắng cay

Một thuở miệt mài đầy nhiệt huyết

Bao năm lao lực rất hăng say

Thế mà kết quả sao chua chát ?

Nào dám cùng ai để tỏ bày ?

Nghĩ tới, nghĩ lui rồi cũng chán

Thôi đành lây lất cho qua ngày

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

LÂY NỢ THẾ

 

Thời giờ thấm thoắt tựa tên bay

Nợ thế lao đao những nỗi cay.

Rượu quý thành danh chưa nếm đủ

Tình vương đỉnh điểm khó phơi bày.

Thức ngon đây đó mời chiêm ngưỡng

Cảnh lạ trong ngoài gọi đắm say.

Con cháu gia phong không vướng bận

Vẫn làm mê sảng mộng đêm ngày .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

LỜI KHUYÊN CÔ BÉ THẤT TÌNH

Viết cho Mallet.

 

Có nghĩa gì đâu hạt bụi bay

Làm vương ánh mắt chút sầu cay

Bên đồi cánh bướm còn đeo đuổi

Dưới nắng loài hoa vẫn rộ bày

Tô lại  môi hồng thời đắm đuối

Khoác vào áo lụa thuở mê say

Tình sau sẽ đẹp hơn tình trước

Đừng để hoàng hôn giết những ngày !

Thy Lệ Trang

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

KHÓC MƯỚN LÀM CHI...


KHÓC MƯỚN LÀM CHI

 

Sao lại vẽ bày chuyện…”cuốc” tang

Lão già nào phải tịch người Nam

Giỏi làm dân khổ đầu  nhân loại

Tài khiến nước nghèo nhất thế gian

Tội lỗi nơi nơi đều rõ mặt

Tiếng tăm chốn chốn đã lừng danh

Tung hô, khóc mướn buồn …cười lắm

Chả ích gì đâu chớ tụng …càn!

CAO BỒI GIÀ

29-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

MẤY LỜI..

 

Mắc mớ chi mô phải chịu tang

Nực cười các bác xứ An Nam

Lẫy lừng thế giới : tên đầu sỏ

Nổi tiếng quê người: kẻ ác gian

Tiền bạc, quyền hành phô sức mạnh

Anh em giòng họ tạo uy danh

Nước Cu hớn hở mừng thay đổi

Tội nghiệp dân tôi phải khóc càn !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÌ SAO ?

 

Lão chết mắc gì phải để tang ?

Sao không dành sức giúp dân Nam ?

Tiếc chi cái thứ vô nhân đạo ?

Khuyến khích cho phường quá ác gian ?

Bắt chúng, thu vàng từng nổi tiếng

Giết người, gom của đã vang danh

Lẽ nào cả nước treo cờ rũ ?

Kính cẩn khóc than, kiểu ép càn !?

Thục Nguyên

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

THẰNG BỜM


THẰNG BỜM

 

Nằng nặc thằng Bờm chỉ thích xôi.
Không ham ao cá với...chim mồi.
Muôn nơi cứ nghĩ người tưng tửng.
Khắp chốn còn đồn gã dở hơi.
Đâu biết nhân tình tan tự thuở...
Ai hay tín nghĩa vỡ ngay hồi...
Té ra thiên hạ ngu hơn nó.
Hắn biết trước đời bạc quá vôi.
HUY VỤ 25/11/16

 

XIN HỌA:

 

KHEN THAY THẰNG BỜM

 

Lắm người chịu đấm để ăn xôi

Thói thế tranh nhau miếng bả mồi

Lợi cả cấu cào  tuồng …mất trí

Ghế cao vật lộn đến …tàn hơi

Bạc tiền rủng rỉnh chừng bao nả…

Quyền chức xênh xang được mấy hồi?

Chả được như Bờm nhìn thấu suốt

Đen thời đời dập, bạc như vôi

CAO BỒI GIÀ

28-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẮNG TAY

(Thể Áp Cú)

 

Thôi thì chịu đấm để ăn xôi

Xôi hẩm nói chi đến rượu, mồi ?

Mồi đã vào mồm thành tắt tiếng

Tiếng chưa khỏi miệng lại dài hơi

Hơi cùn thế đấy đâm sinh sự

Sự thể như ri khó phục hồi

Hồi đó không may đành phải trốn

Trốn vì tay trắng khác gì vôi ?

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

QUẠT MO QUÝ LẮM

 

Thuở ấy người nghèo rất hiếm xôi

Quạt mo đâu xứng tạo nên mồi.

Chàng Bờm ngốc nghếch luôn thuần nết

Lão Phú tinh ranh bỗng dởm hơi.

Đất giá xa hoa nào hấp dẫn

Rẻ tiền thiết yếu đáng thu hồi.

Làm quan chẳng biết điều dân muốn

Thì mặt e rằng dễ dính vôi !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

LUẬN TRUYỆN THẰNG BỜM

 

Phú ông hợm hĩnh bạc như vôi

Đâu lạ! Bờm ta chẳng hám mồi

Dạ thẳng cao tầm bơ của quý

Quạt xoàng ngang giá đổi đùm xôi

Chê cười, lắm kẻ kêu khờ dại

Nuối tiếc, bao người bảo hấp hơi

Bản chất cường quyền, ai vẫn ngộ?

Nhân tâm chúng lụi khó quy hồi!

 291116.

Đoàn Đình Sáng.

HỎI THỬ XEM

HỎI THỬ XEM...

Muôn lời ca tụng quá chừng hay

Thành phố văn minh mới thế này…

Mấy lão hố ga vui đón bước

Đôi nàng dây điện khéo quàng vai

Dăm cha “ba gác” xua hồn lạc

Vài chú “cành khô” giỡn phách bay

Ra phố môi say câu …khấn nguyện

Thời nào so được với …thời nay?

CAO BỒI GIÀ

26-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

 

Tiền thuế dân đen ở chốn này

Tha hồ xà xẻo, thế mà hay!

Đào xong lại lấp, đô đầy họng

Lấp kỹ rồi đào, bạc nặng vai

Dây điện lòng thòng xem kẻ vướng

Hố hầm lồ lộ đợi người bay

Mặc ai sống chết, quan nào tỏ

Vẫn thích làm theo cách thức nay.

 261116.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỘC SỐNG ĐẦY BẤT TRẮC

 

Cuộc đời sống chết chẳng ai hay

Bất trắc bao quanh thể xác này

Lọt xuống hố sâu đường nước ngập

Lãnh nhằm cành gãy buổi giông bay

Du côn chém lộn lia nhầm mạng

Cần cẩu sập giàn giáng trúng vai

Cố thủ trong nhà, đâu đã thoát

Mưa to, bì bõm bấy lâu nay !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

THÀNH PHỐ LẠ

 

Cái thời quá độ lắm trò hay

Bền vững tiến lên xã hội này

Thanh lịch ra đường đành mặt bịt

Ôn hoà dạo phố phải dao bay

Cành khô trụi lá, rơi u trán

Xa lộ thành sông, té gẫy vai

Hòn ngọc viễn đông vào quá khứ 

Đổi màu vàng úa đã lâu nay.

Người Nay

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊN MÀ SỐNG

 

Nói để thay đi thế mi hay !

Vui chi nhắc mãi chuyn xưa này

Than van chưa hn tai không vướng

Oán trách chắc gì ha s bay

Ráng sức quên phòng e thit mng

Tùy thân liệu vác nh đôi vai

Người ta th yu đu do s

Bạn hi nguôi ngoai hin thc nay . . .

                               Hữu Hảo

 

HỢP HỌA:

 

Âm thầm “anh hố” chờ bao buổi

Tất bật “chị đường” đợi đến nay

ÂM HƯỞNG MÙA ĐÔNG

(Thtk)

 

ÂM hưởng nhà thầu thật quá hay!

THẦM khen thành phố đẹp như này…

ANH mương sóng nổi trôi bao khách!?

Chị Hố triều cường ngập quá vai

CHỜ Bộ chuyên ngành lo chỉnh đốn

BAO công dự án thả chuyền bay

BUỔI chiều mưa lớn dân tình sợ…

TẤT BẬT CHỊ ĐƯỜNG ĐỢI ĐẾN NAY.

 Đức Hạnh

 

CŨNG HỌA:

 

NGUY CƠ

 

Rằng hay quả thật rất là hay

Nếu chẳng thì đâu đến nỗi này ?

Cán bộ no nê, tiền ngập túi

Nhân dân đói rách, nợ quằn vai

Vật tư tu sửa lần hồi...biến

Ngân sách chỉnh trang lũ lượt...bay

Cống rãnh, hố ga, cành gãy đổ

Chực chờ gây họa đã lâu nay

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỌC CẢ SÀNG HAY

 

Ra đàng học được cả sàng hay

Dễ kiếm đâu bao kiến thức này.

Thấy bác “Hố ga” xin ngả nón

Gặp nàng “Dây điện” nhớ chìa vai

Thanh kìu ba gác tài nơi chọc

Cống hỉ cành khô chọn lúc bay.

Lấy giật mình luôn làm thể dục

Đời thêm tỉnh táo tự lâu nay .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

THỜI NAY...

 

Chủ nghĩa...thiên đàng thật qúa hay !

Văn minh độc nhất của đời nay

Bạc vàng quan lớn gom đầy túi

Nợ nước dân nghèo gánh nặng vai

Tiến sĩ đầy đường hơn thuở đó

Ma cô ngập phố trội nơi này

Cái thời nhân nghĩa thua năm cắc

Đạo đức, luân thường đã vụt bay !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

NỖI KHỔ NGƯỜI DÂN !

 

Vừa trúng.. chủ thầu nói thật hay

Nhưng xem chất lượng tái tê này.

 Đường đi ngập ngụa bùn tràn gối !

 Lối lại hoang tàn nước ngập vai

 Lãnh đạo khua môi như Phượng múa .

Quan quyền lộng mép tựa Rồng bay .

Dân nghèo khổ cực nào ai thấu !

 Chỉ biết kêu trời… mãi đến nay ?

Nguyễn Tiến

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

LỜI...THÀNH THẬT


LỜI …THÀNH THẬT

 

Nghe ngài quyền trưởng vụ thanh” cha”

Tra thấy điều xằng, chuyện xấu xa

Bắt giấu như mèo không lộ hé

Bắt câm tựa hến chẳng phòi ra

Sao ngu vạch áo mà tiêu nhé…

Đâu dại phơi lưng để …chết à ?

Liêm chính chỉ treo đầu …miệng lưỡi

Nên bầy tham nhũng vẫn …hoan ca!

CAO BỒI GIÀ

26-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

BẢN HỢP CA

 

Kế hoạch song toàn của các cha

Bày mưu rút ruột, phải phòng xa

Nào lo báo chí phanh phui tất

Lại ngại thanh tra huỵch toẹt ra

"Phản động"mần chi cho mệt chứ ?

Cùng nhau đớp hít chẳng vui à ?

Cùng là đồng chí, anh em cả

Kẻ hát, người hò bản hợp ca

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐẦY TỚ HAY CHA MẸ ?

 

Cán bộ như là bậc mẹ cha

Dạy điều phải trái rất sâu xa

Làm đơn, xin giấy ? - phong bì nộp

Chứng thực, cất nhà ? - bạc xấp ra

Quan mặt lạnh lùng, tay ngọ nguậy

Dân mồm câm nín, bụng kêu ca

Thân hèn biết phận nên im miệng

Khiếu nại, than van chết sớm à !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

BIẾT RỒI...

 

Khổ nắm" biết rồi...lạy các cha

Còn gì bưng bít xấu hay xa

Lời quan sáng suốt không che đậy

Ý Sếp rạng ngời đã lộ ra

Báo chí bịt mồm nên ú ớ

Thanh tra có mặt chỉ ê à

Một bầy nhũng loạn nào e ngại

Hớn hở đồng thanh một khúc ca.

Thy Lệ Trang

 

Theo báo Pháp Luật (25-11-2016):

Quyền Vụ trưởng Vụ III Nguyễn Minh Mẫn nói gì? | Thời sự | PLO

(PL)- Ngày 24-11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có ý kiến sẽ cho kiểm tra và yêu cầu báo cáo về các phát ngôn được cho là lời của ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ, tại buổi làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM.

… …

Theo clip, người được cho là ông Mẫn nói: “Lần này, thưa với các đồng chí, tôi với đồng chí Huẩn đã thống nhất cả hai đoàn thanh tra, trong đó một đoàn đang ở đây, riêng lĩnh vực cơ bản vẫn phải làm. Nhưng làm trên tinh thần để giúp các đồng chí có được những công trình làm chưa tốt thì yêu cầu nhà thầu phải khắc phục...

… Thanh tra này là thanh tra định kỳ, không phải là thanh tra theo nghĩa dấu hiệu vi phạm, sai phạm quyết liệt gì cả… Tôi nói rõ là sau khi giữa đoàn thanh tra và nhà trường phát hiện ra điều đó thì chúng ta sẽ hội ý và trao đổi, trao đổi mật…

…Tôi nói rõ bất kỳ đoàn viên đoàn thanh tra nào tiết lộ công trình này bị yếu kém hoặc là ăn bớt vật tư ra ngoài để báo chí biết thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật… Đây toàn là các thầy, các cô đại diện cho các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM... xấu xa thì ta phải đậy lại. Không có dại gì chúng ta đi vạch áo cho người xem lưng…

… Tôi nói thật với anh Đạt và các anh lãnh đạo, báo chí lúc này nhiều quá, hơn 20.000 nhà báo mà nó xâu xia vào... thì không có lịch mà tiếp đâu nên tôi đề nghị trong quá trình đoàn thanh tra làm việc các đồng chí không tiếp, trừ báo Đảng vào tuyên truyền giúp đỡ nhà trường trong dịp tết. Còn lại tất cả, tôi đề nghị các đồng chí không tiếp… Bất kỳ đồng chí nào bị báo chí quấy nhiễu thì điện trực tiếp cho tôi. Tôi nói thật, nhiều đồng chí bí thư, chủ tịch các tỉnh, bộ trưởng... đã điện trực tiếp cho tôi. Tôi đuổi, tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi, đuổi đấy. Đuổi nhà báo ngay, chúng tôi chả ngại gì. Đấy! Bởi vì trong quá trình (thanh tra) báo chí nó nhiễu thì rất là nhục

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

KHÚC CẢM HOÀI


KHÚC CẢM HOÀI

 

Chợt tiếng cảm hoài dạ vấn vương.

Cúc tàn nhưng vẫn trỗi mùi hương.

Trăng thanh viễn xứ sầu lưng núi.

Mây trắng tha phương khóc độ đường.

Đất khách ngàn trùng che ngọn bấc.

Quê nhà vạn dặm phủ màn sương.

Xa nghe như thấy đông về lại

Ai thấu cho ai khúc đoạn trường.

Huy Vụ 01/11/16

 

XIN HỌA:

 

PHIÊU CẢM

 

Yên hà vui thú khiến lòng vương

Hoài cảm chân vời những sắc hương

Núi biếc chập chùng bao lũng dốc

Cảnh thu mượt mã mấy cung đường

Bổng bay thần trí như vươn cánh

Trong mát tâm hồn tựa tắm sương

Chợt vẳng tiếng gà xa lạc lõng

Vẩn vơ một thoáng giữa đêm trường.

CAO BỒI GIÀ

25-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM KHÔNG RA

 

Bao chuyện không đâu cứ quấn vương

Cớ gì hoa giấy ngát thơm hương.

Sơn dương chót vót cao triền đá

Hãn mã hoành tung khắp loại đường.

Cầu thực quẩn trong vòng đói khát

Tha phương náu giữa chốn phong sương .

Mình đâu là kẻ ngu đần chứ

Sống vậy mà sao vẫn thọ trường .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

NHẤT LAN

 

Chiều nay hỏi nắng có còn vương.

Thềm cũ chồi lan vẫn tỏa hương?

Thuở ấy chúng mình chung bước mộng

Hôm nay hai đứa rẽ đôi đường

Cảm hoài muôn đỗi hoa cài tóc

Thương nhớ vô vàn áo thấm sương

Dặm thẳm xa vời thân một bóng

Giọt thu tí tách nhỏ đêm trường.

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

CÒN MONG

Nỗi lòng tưởng dứt lại sầu vương.
Lò cũ lạnh lùng hết đượm hương.
Rắc rối tơ chùng nơi vạn mối
Ngổn ngang xe hỏng giữa trăm đường.
Ngại ngùng lữ thứ dầm mưa nắng.
Lo lắng trang đài ngậm khói sương.
Hoài niệm còn mong ngày tái ngộ
Nào an giấc điệp thấu canh trường.
Phan Tự Trí – 27-11-2016

 

HỢP HỌA:

 

THƯƠNG HOÀI

 

Tình xa rồi dạ vẫn còn vương

Trang sách xưa rày giữ đậm hương

Cuộc thế bể dâu đành rẽ thúy

Mảnh thân  lữ thứ phải thay đường

Người đi nặng mối sầu xa xứ 

Kẻ đợi trơ vai lạnh thấm sương

Kỷ niệm ghi hoài trong ký ức

Còn đâu hoa phượng giữa sân trường?

THIÊN HẬU

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

THƯƠNG TA


THƯƠNG TA

 

Sáu chục mùa xuân thấp thoáng qua

Buồn vui sương gió trải lòng ta

Thương thời phiêu bạt nơi rừng thẳm

Nghĩ thuở lênh đênh trốn biển xa

Trà sáng vài chum bàn thế sự

Rượu chiều mấy chén luận thơ ca

Tuổi đời nhẩm lại trôi nhanh quá

Cảm cảnh phận mình nhớ mẹ cha

Nguyễn Vĩnh Bảo

 

XIN HỌA:

 

TỰ NHẮC

 

Tháng ngày vun vút thoảng trôi qua 

Chợt bỗng soi mình ngắm lại ta

Rõ thật cỗi cằn,  buồn …thấy tía

Đúng là lọm khọm, chán …ôi cha

Còn mơ trăng nước ngay ngay đấy

Vẫn tưởng xuân hồng chửa chửa xa

Thẽ thọt gương kia thầm nhắc nhở

Lui về mà thưởng thú thi ca.

CAO BỒI GIÀ

24-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÁCH PHẬN OÁN ĐỜI

Sáu tư tuổi trọn đã trôi qua
Thấy chẳng hay gì đối với ta
Sự nghiệp mịt mờ cho kẻ lảng
Tiền đồ tăm tối để người xa
Ta bần im ắng chìm cung nhạc
Họ phú rộn ràng nổi tiếng ca
Cứ ngẫm đường đời mà dạ buốt
Đã hoài công mẹ lại cùng cha.
Đào Nguyên Lịch

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ KIỂM

 

Lá thu bảy chục cũng vừa qua

Dâu bể bao điều đến với ta

Lữ thứ tự thương mình xứ lạ

Chương đài ai nhớ kẻ miền xa

Hay đâu chỉ diễn màn bi kịch

Mãi biết không thành khúc tráng ca

Gió thoảng bóng câu vèo cửa sổ

Cuối đời mới rõ uổng công cha.

Phan Tự Trí – 24-11-2016 

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÔI LÚC THỞ DÀI

 

Thập kỉ sáu mươi đã sắp qua

Trăm ngàn suy ngẫm dạo quanh ta.

Được nhiều mất lắm nơi trời thẳm

Trẻ lại già đi chốn đất xa.

Trà sáng càng đầy thêm quẩn nghĩ

Thơ chiều cứ ló đậm cùn ca.

Cổ lai hi đến thì sao nhỉ

Cháu nội cưới rồi nó phận cha .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

TRẢI NGHIỆM

 

Ngoảnh mặt trông về, quãng vượt qua,
Gai đau mật đắng, trải đời ta.
THỊNH thời tung cánh, thu trời rộng,
SUY vận cuốn buồm, lánh đảo xa.
BĨ ngộ kiềm thân, tâm ẩm hận,
THÁI lai liệt tửu, nhĩ nghinh ca.
Sau lường, trước nghiệm, nay giữ trọn,
Để chẳng hoài công Mẹ đức cha.


Nguyễn Quang Chỉnh