Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

CAY


`CAY

 

Một thoáng chao lòng khóe mắt cay

Một làn sương khói quyện hương cay

Một đời đánh đố toàn nghe đắng

Một kiếp xoay vần chỉ nếm cay

Một vốc   cơ đồ đâm rách nát

Một trời mơ ước hóa chua cay

Một   mai sầu chất, ai lay tỉnh ?

Một thoáng chao lòng khóe mắt cay!

Cao Bồi Già

31-10-2016

 

BÀI HỌA:

 

NGƯỜI ĐI

 

Ta đành bỏ cuộc bởi thua cay!

Ta vẫn yêu đời dẫu đắng cay

Ta chẳng mơ gì sao dạ buốt

Ta nào giận nữa lắm niềm cay

Ta đà ray rứt tìm thư cũ

Ta đã âm thầm nhấp rượu cay

Ta gửi cho người câu hạnh phúc

Ta đành bỏ cuộc bởi thua cay!

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẪN

 

Vẫn lụy vì ai, lệ ướt cay

Vẫn hoài thao thức, dạ sầu cay

Vẫn luôn khắc khoải, môi khô héo

Vẫn mãi vật vờ, mắt trõm cay

Vẫn xót tình yêu trong bão táp

Vẫn thương thân phận giữa men cay 

Vẫn mang tâm trạng buồn da diết

Vẫn lụy vì ai, lệ ướt cay.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

LẮNG

 

Lắng lòng gặm nhấm nỗi niềm cay

Lắng tận sâu hồn vị đẫm cay

Lắng với ngày côi nhòa ý nhạt

Lắng cùng bóng lẻ đắng tình cay

Lắng mòn mỏi sống dài chua chát

Lắng éo le đời mãi cực cay

Lắng tiếng thu xào đêm cuốc gọi

Lắng lòng gặm nhấm nỗi niềm cay !

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

THÔI...

 

Thôi đừng luyến tiếc cuộc tình cay

Thôi          chớ u buồn, mắt lệ cay

Thôi          đợi người dưng mà chuốc hận

Thôi chờ xứ lạ chỉ thêm cay

Thôi đem thương nhớ trao hờ hững

Thôi để sầu vương nối đắng cay

Thôi hãy quên đi người bạc bẽo

Thôi đừng luyến tiếc cuộc tình cay

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

THẾ MÀ CAY

 

Rượu mời tưởng bở thế mà cay

Rượu phạt đôi lần mãi ngấm cay

Rượu giận khéo dâng chừng hóa ngọt

Rượu mừng vụng chuốc dễ thành cay

Rượu tràn trang viết vùi đau khổ

Rượu thấm vần thơ tẩy đắng cay

Rượu uống một đời xin hãy nhớ:

Rượu mời tưởng bở thế mà cay!

Phan Tự Trí

31-10-2016 

 

CŨNG HỌA:

 

BUỒN.

 

Ai viết tình buồn,rớt lệ cay

Ai vời nhung nhớ mắt ta cay

Ai dâng thương mến niềm hoan hỉ

Ai nhận hững hờ nỗi đắng cay

Ai đỡ tay em qua bão tố? 

Ai dìu vai bạn,ngã men cay?

Ai cho tất cả không mong đợi.

Ai viết tình buồn rớt lệ cay.

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Nỗi nhớ âm thầm giọt lệ cay

Nỗi đau chồng chất buốt hồn cay

Nỗi sầu ngăn cách lòng vương vấn

Nỗi hận chia lìa dạ đắng cay

Nỗi khổ tha hương tim ngột ngạt

Nỗi nghèo quê mẹ vị cay cay

Nỗi niềm tâm sự nào ai biết

Nỗi nhớ âm thầm giọt lệ cay !

THIÊN HẬU

 

CÙNG HỌA:

 

TÂM SỰ


Một bát canh nồng nghĩa ớt cay
Một lời thơm thảo nhạt chua cay
Một cành nhân ái dành tâm sáng
Một nụ tham tàn chuốc hạt cay
Một buổi hùa theo màu quỷ độc
Một đời hái được quả rầu cay
Một vần thơ gửi ươm tình bạn
Một bát canh nồng nghĩa ớt cay


Phạm Duy lương

 

TIẾP HỌA:

 

MỘT . . . CAY

 

Một quý trên đời món ớt cay

Một ngon hơn hẳn vị tiêu cay.

Một mì với phở dù luôn ngọt

Một mắt cùng mồm phải thấy cay.

Một đích đang theo thì chớ nhạt

Một mơ chưa đạt cũng nên cay.

Một câu lí sự hơi cùn đó

Một quý trên đời món ớt cay .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

HƠN GÌ LOÀI VẬT!

 

Người so như vật quả là cay!

Người kém không bằng lại quá cay!

Người trọng miếng ăn không biết nhục!

Người khinh nòi giống chẳng hề cay!

Người mù đen trắng, ôm thù hận!

Người lẫn vàng thau, chuốc đắng cay!

Người bán lương tâm cho quỷ dữ!

Người so như vật quả là cay!

011116.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ...!

 

Nhớ ơi là nhớ cuộc tình cay !

Nhớ gió đông về nghe buốt cay

Nhớ buổi tay cầm tay ấm áp

Nhớ đêm lệ chảy lệ sầu cay

Nhớ trăng rời biển lòng tê tái

Nhớ thuở xa người dạ đắng cay

Nhớ nụ hôn mềm khi giã biệt

Nhớ ơi là nhớ cuộc tình cay !

Thy Lệ Trang

1 comments:

  1. Nhờ đệ Cao Bồi Già sửa hộ câu 2: Người kén... thành: Người kém...

    Trả lờiXóa