Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

BÊN MỘ TIỀN NHÂN


BÊN MỘ TIỀN NHÂN

 

Mấy chục năm rồi gội gió mưa 

Sân Lai cách trở mấy cho vừa

Vẫn về bên án trao tâm nguyện

Lại đến ban thờ gửi ước mơ

Tôn tạo mộ phần tiên tổ đợi

Duy tu lăng mạch hậu nhân chờ

Thiên ân đã trọn hương lòng ngỏ

Mát mặt chay lòng chút  muối dưa.

.            PHAN TỰ TRÍ

 

XIN HỌA : 

.    TÂM NGUYỆN  VỚI TIÊN TỔ

Bao nhiêu nghĩa móc với ơn mưa 

Biết kể làm sao mới mới vừa

Tiên tổ công dày tròn kiếp nợ

Mẹ cha tình rộng cả đời mơ

Nhiều khi phách hiển buồn thinh bặt

Lắm lúc hồn thiêng giận ngóng chờ

Dạ hối , mê đời tâm trí lạt

Nguyện lòng năng viếng, chẳng dây dưa !

.             CAO BỒI GIÀ

.               31-07-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

.      PHỤNG THỜ!

.    “Họa 4 vận”

Gốc tử bao mùa giữa nắng mưa

Thì con trả hiếu mấy là vừa ?

Cù lao chín chữ hằng luôn nhớ

Tình nghĩa năm thường mãi cứ mơ

Xây mộ chung lòng mà thỏa mãn

Khắc bia góp sức khỏi mong chờ

Nguyện cầu tiên tổ nghìn thu nghỉ

Phò hộ cháu con biết phụng thờ

.            Lê Đăng Mành

 

TIẾP HỌA :

 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

 

Về thăm đình cổ đứng trong mưa

Thương nhớ tiền nhân biết mấy vừa

Thắp nén hương thơm đầy kính nguyện

Dâng bồng quả ngọt dạ hằng mơ

Tiền đường cũ nát còn trông đợi

Hậu chẩm mờ phai mãi hẹn chờ

Uống nước nhớ nguồn làm đạo trọng

Tâm thành hiếu thuận dẫu môn dưa

.              Trần Ngộ

 

CŨNG HỌA :

 

.      THỎA NGUYỆN


Bao lần tính chuyện há dây dưa
Trả nghĩa ơn cao giữa hạ vừa
Kẻ ở đường xa khuây nỗi nhớ
Người nơi xóm cũ trọn niềm mơ
Thênh thang lối rộng ngày sau mở
Ấm áp vườn xuân thuở trước chờ
Dựng cảnh ngàn năm con cháu đã
Tổ tiên thỏa nguyện mấy mùa mưa
.              Phạm Duy Lương

 

HỢP HỌA :

 

.      NGÀY VỀ BÊN MỘ

 

Đời chúng con dù chịu nắng mưa

Gia quy tâm niệm gắng sao vừa.

Trong đời cần kiệm không nhiều muốn

Giữa thế chính liêm chẳng lắm mơ.

Giữ tiếng dòng nhà càng sáng rạng

Đền tâm tiên tổ vẫn mong chờ.

Hôm nay phần mộ tu bổ vượng

Tề tựu quây quần mắm với dưa !

.              Trần Như Tùng

 

NỐI HỌA :

 

.      TẤM LÒNG THÀNH


Bao nỗi thăng trầm giải nắng mưa
Ơn trên phù hộ khấn sao vừa
Tấc lòng xứ sở nhiều tâm niệm
Núm ruột mộ phần toại giấc mơ
Làng xóm thân thương đầy mến mộ
Bạn bè ưu ái lắm mong chờ
Bà con nội ngoại về sum họp
Đạm bạc vị thiền - vẫn mặn dưa

.              Lê Viên Ngọc

18_ÔNG TỪ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Sân đền chậm rãi bước lừ đừ
Ai khác vào đây, vị thủ từ
Buổi buổi khói hương vui tượng Thánh
Ngày ngày chăm bóng sáng dàn lư
Nghiêm trang  đón khách thăm nơi tế
Đĩnh đạc mời người viếng cõi tu
Con trẻ nhìn ông dưng phách hãi
Tay mồm vốn quậy giữ êm ru
                CAO BỒI GIÀ

 

ĐẲNG CẤP - MƠ HÃO


.      ĐẲNG CẤP

.   (bát vĩ đồng âm)

 

Vẫn nghe thơ phú thứ tầm phào.

Viết đã ngàn bài đẳng cấp sao?

Bà Chúa thơ nôm còn mếu máo.

Ông Hoàng thể mới cũng chênh chao.

Tú Xương cay cú bần luôn đáo.

Nguyễn Khuyến uyên  thâm phú được nào.

Hai Lúa ngù ngờ đeo đuổi hão.

Đặt bày mấy chữ mãi nghêu ngao.

.              Huy Vụ 28/07/2015

 

XIN HỌA :

.      MƠ HÃO

 

Vớ vẩn văn chương rõ chuyện phào

Mải thi cùng phú chẳng ra sao

Thằng tôi mài bút, người khều kháo

Cụ Tú vung ngòi, kẻ đảo chao

Bắt chước mụ đầu, toàn ước hão

Học theo mòn đít, chỉ mơ nào

Thế nên cứ mãi hoài lơ láo

Câu chữ quanh đời rặt ngớ ngao !

.            CAO BỒI GIÀ

.              31-07-2015

17_THỢ XẺ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Kéo cưa lừa xẻ nhịp nhàng thay
Thợ gỗ đòng đưa việc suốt ngày
Ngực ưỡn lưng khòm vung vẩy miết
Trôn mài  cật lắc nhịp nhàng day
Vuông thành mịn lõi từng phân ván
Sắc cạnh trơn bìa mỗi tấc cây
Nhất nghệ tinh thông bằng bá nghệ
Cần cù linh hoạt bởi đôi tay
             Bóng Tà Dương

 

 

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

DUYÊN NỢ (Hát Nói-LÊ ĐĂNG MÀNH)



 “Hát nói” (Đủ khổ mưỡu đầu)

.     Nhân đã gieo giữa hư không

Đủ duyên là nảy tơ hồng cái chi

 

Nguyệt lão cứ đành hanh kết chỉ

Ở xa xăm mà buộc sợi tào khang

Để bây chừ xức bức xang bang

Cái hạnh phúc chen khổ đau thêm bải hoải

 

Đó phận thuyền quyên dòng yểu điệu

Đây tông chánh khí giống ngang tàng

Can chi mà buộc phải đa mang

Làm cho lũ thị phi xô tọc mạch

 

Cứ tam tòng gánh tứ đức ỳ ạch

Buồn hắt hiu chinh cổ cũng bâng khuâng

Ai không duyên nợ chàng ràng.

.             LÊ ĐĂNG MÀNH

HỢP LÝ QUÁ ...XÀ XA


Lái xe làm Phó Chánh văn phòng

Hợp lývô cùng, chứ lại không?

Chở Sếp đi nhiều, đầu hóa sáng

Nghe Quan giảng lắm, trí đâm thông

Đường …ngang thuộc rõ, điều hành tốt

Ngõ …tắt làu tường, giải quyết trơn

Bổ nhiệm nào sai, đừng bới móc

Chớ cười tài xế thoắt lên …ông !

.             CAO BỒI GIÀ

.              30-07-2015

 

Theo báo điện tử  VTC (29-07-2015):

 Nhiều lái xe bỗng thành phó chánh văn phòng huyện

Sự can thiệp của quyền lực và chạy chọt qua đường quà cáp, thân quen đã dẫn đến tình trạng hàng loạt lái xe tại một số huyện Thanh Hóa bỗng thành Phó chánh văn phòng huyện ủy.

Báo cáo viện dẫn hàng loạt trường hợp lái xe, không bằng cấp, quá tuổi tại một số huyện tại Thanh Hóa được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng huyện ủy.

Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Hữu Hợi, lái xe cơ quan huyện ủy được Bí thư huyện Tĩnh Gia bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng huyện ủy. Tương tự, ông Vũ Quang Huy, lái xe Hội đồng Nhân dân (HĐND)- Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện này cũng được Chủ tịch UBND huyện ký bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng HĐND-UBND

16_CÔ THÂU NGÂN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Cô nàng chăm chỉ đến thương thay
Chẳng quản  phòng thâu nóng đốt hây
Tiền bạc đếm thu nhanh tựa máy
Hóa đơn ký lập tốc như bay
Ôm khư két sắt ròng luôn khắc
Bám trụ ghi sê suốt cả ngày
Nắm đống tiền to  tâm nhắc nhớ
Nộp sang tay chủ mới yên…mày !
              CAO BỒI   GIÀ

 

 

GIỌT ĐÀN THU (Xướng Họa-Thuận Nghịch Độc)


.      GIỌT ĐÀN THU!

.      (Thuận nghịch độc)

.        (Đọc xuôi)

Đàn ai lạc phách ngọn thu buồn ?

Nhịp bổng trầm khoan nhặt não lòng

Chan chứa nỗi sầu cung khói quyện

Hắt hiu niềm cảm nốt mây lồng

Trăng vờn sắc thắm triền cô tịch

Gió buộc hương nhuần bãi quạnh mông

Tang hải võ vàng cây lá rụng

Tràn âm giọt rót tiếng tơ đồng

 

.        (Đọc ngược)

Đồng tơ tiếng rót giọt âm tràn

Rụng lá cây vàng võ hải tang

Mông quạnh bãi nhuần hương buộc gió

Tịch cô triền thắm sắc vờn trăng

Lồng mây nốt cảm niềm hiu hắt

Quyện khói cung sầu nỗi chứa chan

Lòng não nhặt khoan trầm bổng nhịp

Buồn thu ngọn phách lạc ai đàn?

.              Lê Đăng Mành

 

XIN HỌA :

 

.      MÊNH SẦU

.    (Thuận Độc)

Đàn réo ai bi giọt não buồn

Trĩu đeo sầu nặng uẩn u lòng

Chan hòa nhịp phách cung hờn rải

Phối quyện thanh âm  nốt oán lồng

Trăng lẩn   trốn ngơ trời vắng lặng

Gió say cuồng hú tiếng Mênh mông

Tang điền đổi hoán mơ thương hải

Tràn ứ bỉ lai góp họa đồng

 

.    (Nghịch Độc)

Đồng họa góp lai bỉ ứ tràn

Hải thương mơ hoán đổi điền tang

Mông mênh tiếng hú cuồng say gió

Lặng vắng trời ngơ trốn lẩn trăng

Lồng oán nốt âm thanh quyện phối

Rải hờn cung phách nhịp hòa chan

Lòng u uẩn nặng sầu đeo trĩu

Buồn não giọt bi ai réo đàn?

.             CAO BỒI GIÀ

.              29-07-2015

ĐỒNG HỌA :

 

.      TIẾNG ĐÀN QUÊ

      (Thuận-Nghịch độc)

.        (Đọc Thuận) 

Đàn sáo vọng đâu bỗng trỗi buồn

Nhịp đưa theo gió khiến say lòng

Chan hoài điệu gửi lời yêu ngỏ

Quyện mãi sương giăng liễu biếc lồng

Trăng úa để tàn đêm vợi vợi

Bóng xa thêm quạnh nỗi mênh mông

Tang tình khúc hát chung hồn mộng

Tràn ngập nhớ quê cảnh ruộng đồng

 

.        (Đọc nghịch)

 

Đồng ruộng cảnh quê nhớ ngập tràn

Mộng hồn chung hát khúc tình tang

Mông mênh nỗi quạnh thêm xa bóng

Vợi vợi đêm tàn để úa trăng

Lồng biếc liễu giăng sương mãi quyện

Ngỏ yêu lời gửi điệu hoài chan

Lòng say khiến gió theo đưa nhịp

Buồn trỗi bỗng đâu vọng sáo đàn.

 

.             Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA :

 

.      ĐIỆU ĐÀN

.        (Đọc thuận)

Đàn điệu đau thương thấy quá buồn

Trái oan hờn giận tái tê lòng

Chan hoà  mối cảm cùng sương quyện

Lắng đọng niềm vui nỗi gió lồng

Trăng sáng biển ngời trông dặm thẳm

Suối trong  bèo thắm cảnh mênh mông

Tang bồng nặng gánh ai đành đoạn

Tràn lạnh mưa thêm lại khổ đồng

 

.        (Đọc nghịch)

Đồng khổ lại thêm mưa lạnh tràn

Đoạn đành ai gánh nặng bồng tang

Mông mênh cảnh thắm bèo trong suối

Dặm thẳm trông ngời biển sáng trăng

Lồng gió nỗi vui niềm đọng lắng

Quyện sương cùng cảm mối hoà chan

Lòng tê tái giận hờn oan trái

Buồn quá thấy đau thương điệu đàn

.              Trần Ngộ .               

15_PHẠT MỘC DỰNG NHÀ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Kìa ông phó cả thạo tay nghề
Chỉ đạo công trình thật hết chê!
Chính chính cầm dây căn dọi thước
Đường đường nảy mực vạch ê ke
Cu ly khiêng vác đâu vào đó
Phường thợ bào cưa nếp với nề
Việc lớn việc xoàng xong tắp lự
Ô này nhà mới ngắm càng mê.
             Bóng Tà Dương

 

 

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

14_LUẬT SƯ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Tranh cãi ai bì lưỡi luật sư
Mọi điều,mọi khoản bụng nhai nhừ
Ra tòa phản bác bao lời luận
Bênh khách   moi ra đủ lý trừ
Nhẹ án nhiều ca do đúng lẽ
Nặng hình lắm vụ bởi sai từ
Thiên bình dẫu chuẩn  đôi  khi  lệch(*)
Cân nhắc vô  cùng trước án thư
          CAO BỒI GIÀ

   (*) Cân Thiên bình

13_ĐÀN BẦU (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Theo gió đàn ai trổi dặt dìu
Độc huyền âm vọng thoảng cô liêu
Phong tiền xuy xuất thanh thanh mạn
Nguyệt hạ hành lai bộ bộ kiều (*)
Gió ngẩn ngơ vờn bay quyến luyến
Mây thờ thẫn tụ quyện phiêu diêu
Hằng Nga cung Quảng rèm xao động
Ngó xuống nhân trần nhớ hắt hiu
             Bóng Tà Dương

 (*) Trước gió tung ra từng tiếng chậm, dưới trăng bước từng bước yêu kiều (câu đối của Tô Thức và Tô tiểu muội đời Tống)

 

 

 

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

12_THỢ ĐÀO GIẾNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đào giếng ai cần cứ gọi mau
Thợ chuyên đáp ứng gọn nhu cầu
Dò nơi  nước ngọt thanh thanh khiết
Khoét đất ô tròn hoắm hoắm sâu
Cơ bắp cuộn hằn như lực sĩ
Xà beng phập chắc  tựa kim khâu
Thạch Sanh phá thổ tầm hang ngọc
Tưới mát cho đời ,thỏa khát khao !
               CAO BỒI GIÀ

ĐÂU ĐỂ MANG TIẾNG ...HƯ !


Cán bộ ngon lành đến thế ư?

Tội chơi bằng giả chẳng đi tù

Học thêm cho đủ đâu cần đuổi

Đổi ghế là xong chẳng phải từ  

Phép nước trị nghiêm phân khéo léo

Gà nhà bênh đỡ xử êm ru

Công cao như núi đâu căng được

Chẳng lẽ quan mà lãnh tiếng …hư !

.              CAO BỒI GIÀ

.              23-07-2015

 

Theo báo điện tử Pháp Luật (23-05-2015):

Cán bộ dùng bằng giả được vận động đi học, bố trí công tác khác | Xã hội | PLO

(PL)- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) đã làm việc với những cán bộ chủ chốt của xã Quảng Tân sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Những người này đã giải trình, tiến hành kiểm điểm việc sử dụng bằng cấp 3 giả để được bổ nhiệm chức vụ

Theo ông Trần Đình Mạnh, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức, các cán bộ trên đã tự nguyện rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ và không tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tân nhiệm kỳ 2015-2020. “Dù họ sử dụng bằng bất hợp pháp nhưng họ có đóng góp nhiều cho xã trong mấy chục năm qua nên sắp tới chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Không để họ giữ chức vụ chủ chốt nhưng sẽ vận động đi học lại và bố trí một công việc khác ở xã” - ông Mạnh nói.


 

 

11_CỬA HÀNG Y PHỤC (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Cân đai y phục đủ trăm phần
Lịch sự thời trang áo với quần
Nhân thụ đông hàm phi ngã nguyện
Thế giai ôn noãn thị dư tâm (*)
Người xinh bởi mặc vào tơ lụa
Lúa tốt do cần vụ nước- phân
Khéo léo sửa sang tôn dáng vẻ
Người sinh ra của chớ keo bần
               Bóng Tà Dương

 (*)Người rét mùa đông không phải điều ta muốn, đời đều ấm áp là do lòng ta mong.

 

 

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

10_ANH XE ÔM (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Mưa nắng dãi dầu suốt sớm hôm
Bám càng ngựa sắt ,nghiệp mài trôn
Rước em  nho nhỏ tan trường học
Chở chị  sồn sồn đến chợ buôn
Được bữa lắm tài lòng bớt nhọc
Gặp ngày vắng khách dạ tươm buồn
Thất thường thu nhập đời luôn khó
Cứ mãi è thân , kẻ kẻ … ôm!
               CAO BỒI GIÀ

 

 

 

ĐÊM THU - THU DẠ CẢM


.      ĐÊM THU!

 

Nhẹ gió heo may lá xạc xào

Âm đàn dạ khúc thoảng thanh tao

Quỳnh bung nụ nõn hương ngan ngát

Liễu rủ  hồ xanh nước dạt dào

Một mảnh trăng ngà mây lãng đãng

Đôi bờ sông bạc sóng lao xao

Hoàng hoa nâng chén mời tri kỷ

Thơ dậy men say tứ ngạt ngào.

.              T.L.

.               27-07-2015

 

XIN HỌA :

.      THU DẠ CẢM

 

Gió thốc rừng thu lá  xáo xào

Tựa gieo sầu cảm khúc ly tao

Trăng lên khoe ánh bàng mây bạc

Thác đổ phô âm dạt nước dào

Suối vắng nai vàng mơ lững thững

Trời cao hạc trắng vỗ xôn xao

Nằm phơi trên đất, thân hoàng diệp

Thấm buốt trong sương nấc nghẹn ngào !

.              CAO BỒI GIÀ

.              27-07-2015

NIỀM THU QUÊ HƯƠNG (Thơ Vận Trắc)


.      NIỀM THU QUÊ HƯƠNG

Tôi mơ làn gió thu đồng nội

Ngập ánh trăng lành căng lá phổi

Mạch nước trong xanh giếng mến người

Bờ tre mát rượi đường quen lối

Cánh diều cao vút cảnh chiều hôm

Làng mạc dâng tràn mùa lễ hội

Thủy mặc bức tranh quá tuyệt vời

Lòng đầy phấn chấn hương nguồn cội

.              Lê Viên Ngọc

 

XIN HỌA :

 

.      NỖI LÒNG ĐÊM THU

 

Ánh ngà vung trải,  vầng trăng nội

Loáng thấm hương đêm lùa ngách phổi

Mây cuống thương ru gió lạc đường

thu cuồng say gọi ai vương lối

Cuội ơisầu hả bóng côđơn

Dế hỡi vui chăng đàn tụ hội

Man mác canh khuya thổn thức lòng

Lá vàng lặng khóc quay tìm cội!

.               CAO BỒI GIÀ

.             26-07-2015

 

ĐỒNG HỌA:

 

.      SỐNG VỚI THIÊN NHIÊN

 

Tôi thích hương đồng và gió nội

Tha hồ hít thở căng buồng phổi

Tung tăng nhày nhót trên chân trần

Khoan khoái dạo chơi qua ngõ lối

Bắt cá, bơi xuồng sướng tựa tiên

Thả diều, đuổi bướm vui như hội

Tuyệt vời cuộc sống với thiên nhiên

Mảnh đất mẹ cha vun gốc cội.

.            Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

.      BẾN VẮNG CÒN NEO

 

Nắng hồng chen lá ta về nội

Cốm thoảng hương xuân vờn dịu phổi

Trước lạ chập chờn có mỏi giò

Sau quen lúng liếng chưa mòn lối

Cuốn cờ rũ tiếng chào xa người

Buông trống buồn câu mời giã hội

Bịn rịn khăn trao dải yếm rồi

Con đò bến vắng còn neo cội.

.              Phan Tự Trí

 

CŨNG HỌA :

 

.      TÌNH QUÊ

 

Ra đi nhớ mãi miền quê nội

Bóng lũy tre vờn như mạch phổi

Chạng vạng khói giăng ngập đất trời

Tinh mơ sương bủa tràn đường lối

Hè về diều thả trẻ đùa chơi

Tết đến gậy huơ già trẩy hội

Bản quán dẫu cho đã cách rời

Vẫn hằng đau đáu tình cây cội

.              Lê Đăng Mành

 

CÙNG HỌA :

 

.      NỆM CỎ LỀU TRĂNG  (*)

 

   Bàng bạc trăng ngà loang cỏ nội

   Lều sao lộng gió căng buồng phổi

   Mơ màng ký ức tháng ngày qua

   Mê mãi thị thành xa lạc lối

   Hoang tưởng lo toan việc thế thời

   Hăng say lãng phí theo bè hội...

   "Ngôn lòa ngữ quáng" dối gian đời

   Tỉnh giấc mơ màng - Thương gốc cội

.               Lê Văn Thanh

 

ĐÁP HỌA :

 

.      MIỀN QUÊ NỘI

 

Mai xa mạch sống miền quê nội

Cơn gió mùa hè đưa mát phổi
Bến nước thân quen chảy một dòng

Con đò mến khách về hai lối

Xuân qua già trẻ rộn đàn ca

Tết đến gái trai mừng nhạc hội

Bóng nguyệt đêm thu chiếu tỏ vời

Có ai không nhớ người chung cội ?

.              Trần Ngộ

 

HỢP HỌA :

 

.      VỀ LẠI

.   (Ngũ độ thanh)

 

Tấp tểnh ta về vui cõi nội

Trầm hương diệu ngát tràn lan phổi

Đây là nhịp hát thuở nằm nôi

Nọ hẵng vần thơ ngày tẻ lối

Khập khiễng co vòi giống phải vôi

Tưng bừng nhảy bước như trùng hội

Bao làn kỷ niệm đắm hồn tôi

Phảng phất mơ huyền loang giữa cội
.               DIỆP KIẾM ANH

THU SANG CẢM TÁC


.      THU SANG CẢM TÁC

Tiết trời điểm nhẹ chút heo may
Ngọn gió say mềm tiễn lá bay
Tóc trắng theo năm đành hóa sắc
Tuổi sương đo bóng nhuốm hao gầy
Buồn Thu man mác bâng khuâng quá
Sầu Hạ đong đầy tiếc nuối thay
Tơ liễu tươi xanh nào mấy độ
Còn ta mấy nữa …cũng trôi mây?
.              CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

.      CẢM THU
Nỗi khổ đường về dính cỏ may

Chiều tà se lạnh gió thu bay

Cánh đồng ngập lụt chân trời tím

Sườn núi giăng sương bóng liễu gầy

Xơ xác lá rừng vàng úa rụng

Tang thương tiếng dế thảm sầu thay

Nghe lời thu kể bên ghềnh thác

Như trút tâm hồn với nước mây

.             Lê Viên Ngọc

 

ĐỒNG HỌA:

.      TÓC MÂY

Sắc tím lưng trời gọi gió may.

Lá vàng hiên trước xạc xào bay.

Sen đang nuối hạ chường bông thắm.

Cúc đã chào thu rực ngõ gầy.

Lữ khách nghe mưa heo hắt quá.

Thi nhân  ngắm gió não nùng thay.

Soi ly rượu đắng thương màu mắt.

In bóng trong hồ dải  tóc mây.

.               Nguyễn Huy Vụ

 

TIẾP HỌA:

 

.      THU LẠNH

Thu lạnh bên trời vít ngọn may

Bướm vàng hóng nắng ngắm hoa bay

Qua đông mới cảm thương đào úa

Mãn hạ càng yêu dáng trúc gầy

Man mác tơ lòng thêm tiếc nuối

Bồng bềnh gối mộng tủi sầu thay

Hằng Nga chừ đã bao nhiêu tuổi

Đôi má ửng hồng lượn dưới mây

.              Trần Ngộ

 

TIẾP HỌA :

 

.      THU CHO MAY MẮN

Hè qua thu hiện gặp duyên may

Ngơ ngẩn hồn theo thuở ấy bay.

Lơ đãng nhìn vào tranh cúc cũ

Bâng khuâng ngẫm lại đám sen gầy.

Lạnh đưa khúc xướng uyên thâm quá

Run họa bài trao chật vật thay.

Ngồi giữa lá vàng bi sắp cạn

Trông trời bàng bạc cảm thương mây !

.             Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

.      MAN MÁC TÌNH THU...

 

Chuyển mùa phơ phất thoảng hơi may.

Phiến lá rơi nghiêng trước gió bay.

Vun vút thời gian...sương tóc phủ.

Bôn ba cuộc thế... nét hoa gầy.

Nao nao tấc dạ khi thu tới ...

Lạnh lạnh buồng tim lúc hạ thay !

Ngàn tía muôn hồng đâu mãi đượm ?

Nhân sinh tan hợp tựa làn mây !

.                                         T.L.

.               27-7-2015.