Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

HỢP LÝ QUÁ ...XÀ XA


Lái xe làm Phó Chánh văn phòng

Hợp lývô cùng, chứ lại không?

Chở Sếp đi nhiều, đầu hóa sáng

Nghe Quan giảng lắm, trí đâm thông

Đường …ngang thuộc rõ, điều hành tốt

Ngõ …tắt làu tường, giải quyết trơn

Bổ nhiệm nào sai, đừng bới móc

Chớ cười tài xế thoắt lên …ông !

.             CAO BỒI GIÀ

.              30-07-2015

 

Theo báo điện tử  VTC (29-07-2015):

 Nhiều lái xe bỗng thành phó chánh văn phòng huyện

Sự can thiệp của quyền lực và chạy chọt qua đường quà cáp, thân quen đã dẫn đến tình trạng hàng loạt lái xe tại một số huyện Thanh Hóa bỗng thành Phó chánh văn phòng huyện ủy.

Báo cáo viện dẫn hàng loạt trường hợp lái xe, không bằng cấp, quá tuổi tại một số huyện tại Thanh Hóa được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng huyện ủy.

Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Hữu Hợi, lái xe cơ quan huyện ủy được Bí thư huyện Tĩnh Gia bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng huyện ủy. Tương tự, ông Vũ Quang Huy, lái xe Hội đồng Nhân dân (HĐND)- Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện này cũng được Chủ tịch UBND huyện ký bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng HĐND-UBND

2 comments:

  1. chúc mừng bác đã có bạn để bàn về phú và hát nói. một thể loai chẳng dễ dàng gì .xin gop thêm mấy bài cảm tác bac đọc chơi chúc Bác cuối tuần vui vẻ
    HỢP QUI

    Phó, chánh sao nhiều rối rắm ghê.
    Con đường thăng tiến lắm nhiêu khê.
    Bác Tài* vô lý dân không dụng.
    Ông Phú đương nhiên nước chẳng nề
    Lắm đứa mua danh thèm bợ đỡ
    Bao thằng tậu chức khoái tung hê.
    Anh đây nổi tiếng từ nghề xế
    Chức tước hợp qui đúng mọi bề.
    Huy Vụ 30/07/2015
    (*Bác Tài: tức lái xe.) Mấy huyện thuộc xứ Thanh bổ nhiệm lái xe đã cao tuổi xắp về hưu giữ chức phó chánh văn phòng huyện ủy .

    NHÀ THƠ VỚI GÁI ĐĨ

    Treo lên hạ xuống đã nhiêu bài.
    Đăng mãi ngại đời bảo rác tai.
    Gái đĩ chơi nhiều càng lắm bạc.
    Thi nhân viết lắm chỉ sầu ai.
    Bút nghiên cặm cụi mà teo bóp.
    Son phấn tung tăng lại phát tài.
    Chữ nghĩa bẽ bàng so ngực háng.
    Tự mình nghĩ hổ kiếp đời trai.
    Huy Vụ 30/07/2015

    MÍT XUÂN HƯƠNG

    Chưa quên quả mít của Xuân Hương.
    Xanh ngắt mà sao múi đã chường.
    Cọc rút đi rồi quân tử vướng.
    Lỗ còn bỏ ngỏ tiểu nhân vương.
    Sù sì ngoài vỏ bao thằng tưởng…
    Láng mượt bên trong khối đứa thường…
    Lữ khách qua chơi thèm ngất ngưởng.
    Đồ rằng chắc chin thế mà ương.
    Huy Vụ 30/07/2015


    Trả lờiXóa
  2. Mời Bac vao trang Nguyen gia khanh đây là cây viêt TNĐ rất tuyệt

    Trả lờiXóa