Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

PHẬN ĐÔI CHÂN - QUÍT LÀM CAM CHỊU


.      PHẬN ĐÔI CHÂN.

 

Chân còm phải vác nặng toàn thân

Khi uống, khi ăn lại mất phần

Miệng lưỡi no căng còn muốn phán

Dạ dày ứ đẫy vẫn vòi ăn

Phân gio nhơ nhớp mình ôm hứng

Xôi thịt thơm tho chúng chiếm giành

Mắt liệu nhìn ra điều phải trái:

Thân này đứng vững bởi "thằng" chân.

.               ĐOÀN ĐÌNH SÁNG.

 

XIN HỌA :

.      QUÍT LÀM CAM CHỊU

 

Chân này hẩm phận tủi buồn thân

Rượu thịt , cơm xôi chả đến phần

Mép miệng an nhàn quanh kiếp nhậu

Lưỡi răng sung sướng cả đời ăn

Phát ngôn, truyền lệnh mồm luôn quyết

Sai phái ra uy lưỡi cũng giành

Đớp bậy, nói bừa gây lỗi phạm

Tội tình khốn nạn lại cùm chân !

.               CAO BỒI GIÀ

.               11-07-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét