Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

THƯƠNG...LÀ THƯƠNG

Thương nhau lắm lắm , cắn nhau đau
Các cụ đời xưa đã có câu.
Gần gũi song đôi ,lời đấu khẩu
Xa xôi vắng bóng ,dạ nghi nhau
Không thương, thanh thản nào buồn nhỉ
Chẳng mến ,dửng dưng có khổ đâu
Mới biết hễ duyên là mắc nợ
Thương thì phải trot …trét vương sầu!
CAO BỒI GIÀ
27-09-2011

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

MỪNG BẠN HỮU ĐƯỜNG XA : SINH NHẬT LẦN2

MỪNG BẠN HỮU ĐƯỜNG XA TUỔI LÊN HAI
Bạn Hữu Đường Xa nhị tuế thôi
Truyền lan mạnh mẽ bốn phương trời
Hải Phòng sôi nổi ào lên sóng
Đắc Lắc xa xôi cũng góp lời
Đúc nghĩa đồng hành luôn mọi lúc
Kết tình bằng hữu khắp muôn nơi
Dựng xây hình ảnh người cầm lái
Ý thức nâng cao với mỗi người
CAO BỒI GIÀ
26-09-2011

XIN HỌA :
ƯỚC MUỐN BÌNH AN
Dẫu rằng tuổi mới chẵn hai thôi
Bạn Hữu Đường Xa hợp ý Trời
Phi Yến chung tình không vắng tiếng
Công Vinh trọn nghĩa vẫn buông lời
Vươn ra đất Bắc, trùm bao chốn
Trải suốt trời Nam ,phủ khắp nơi
Ước muốn Đường xa đông bạn hữu
Bình an sẽ đến với muôn người.
NGUYỄN HUY VỤ
27-09-2011

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

KIỆN...TRÁI DƯA LEO !!

Được xem thị phạm trái dưa leo
Anh Mán đêm nào cũng thế theo
Thoải mái yêu đương không sợ đẻ
Ngây thơ tin tưởng chẳng lo nghèo
Vợ sinh con tiếp ,còng lưng kéo
Làng phạt vạ bồi ,chất nợ đeo
Đâm kiện ngành Y, đơn bị trả
Thôi đành cáo kiện…trái dưa leo !!
CAO BỒI GIÀ
25-09-2011
Tưởng chuyện tiếu lâm , ai ngờ lại ... thiệt .
Bể kế hoạch vì... trái dưa leo :
Thằng bệnh viện đến làng chỉ dẫn này nọ, mình tin theo, vậy mà mình vẫn có con. Mình tin cán bộ lắm, trước khi đi ngủ, mình bỏ quả dưa chuột vào, để lên
bàn. Ấy thế mà vợ mình vẫn sinh thằng cu nữa.
Xin xem : ...
http://phapluattp.vn/20110920115943605p1063c1016/be-ke-hoach-vi-trai-dua-leo-.htm

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

NÀO AI BIẾT !!

Bạn hỏi sao giờ ít gặp ông,
Làm ăn mê mải chốn tây đông ?
“Cà-phê” sáng sớm không buồn “tám”
“Bia- rượu” chiều hôm chẳng nhập “đồng “
Múa mép :Mình cai vì nổi ngứa
Khua môi :Tớ nhịn bởi lên phong
Giam chân ,buồn quá nào ai biết
Khổ nỗi meo xeo …bạc với đồng !

CAO BỒI GIÀ
23-09-2011

NGÁN LÃO CAO...-CHIÊU ĐÁO ĐỂ

NGÁN LÃO CAO
Ngán lão Cao Bồi đáo để thay.
Chữ chưa khô mực lão họa ngay.
Dòng sâu ý tứ luôn tuôn chảy.
Ngõ hẹp từ câu vẫn đủ đầy.
Bác Mỡ cụ Xương đều toét miệng
Anh hàn chị phú phải giơ tay.
Lang thang trên mạng người nên biết.
Sức đuối đừng theo cái lão này
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
CHIÊU ĐÁO ĐỂ
Bạn thương cứ khéo, khéo khen thay
Toát cả mồ hôi ,đố dễ ngay
Bài họa văn phong gieo lạc vận
Câu thơ ý tứ vận chưa đầy
Ông Cù ,Cậu Chế : Mình ôm tráp(1)
Cụ Chiểu, cô Hồ : Tớ chắp tay(2)
Anh Vụ cũng gài kèo đáo để
Loay hoay cả buổi đáp chiêu này !
CAO BỒI GIÀ
23-09-2011

Anh Vụ gài câu: Bác Mỡ, cậu Xương …nhai loạng quạng gãy hàm luôn
Loay hoay mãi mới giải kèo được
(1) Ông Cù, Cậu Chế : Cù Huy Cận và Chế Lan Viên- cù léc và chế nhạo thành cặp cũng ổn
(2) (2)Cụ Chiểu, cô Hồ : Đồ Chiểu và Hồ xuân hương- Chữ chiểu ( Hán Việt ) cũng có nghĩa là ao hồ xin thành cặp đối nữa
_Quả là Đáo để để chơi

HỌA NỐI :
ĐÂU DÁM
Khí phách chàng Cao chẳng đổi thay.
Những điều không phải bốp chát ngay.
Câu thơ bầu bạn đong không cạn.
Chén rượu tri âm uống lại đầy.
Nhị tú vua ngông đành trố mắt.
Tam nguyên quan cáo cũng ngưng tay.
Bạn thơ xin chỉ đùa đôi chút.
Đâu dám nọ kia với bác này.
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

VFF TRONG CƠN ĐIÊN

Bóng đá ngày xưa chẳng có tiền
Theo nghề ai nấy hẳn do duyên
Meo xeo ,mấy xấp cho còi méo
Heo hẻo, vài chai bán độ liền
Giờ phú “còi cờ “đòi bạc bẩn
Nay giàu “giầy bóng “,tống tiền đen
Quan, quan báo tốt …hòng ôm ghế
Lộn tiết: Bầu, bầu…nổi đóa điên !
CAO BỒI GIÀ
21-09-2011

Thời sự nóng Bóng đá Việt Nam : Các ông bầu VS VFF

SAO CHẲNG CHỊU TIN

Ông Tài tranh cãi với ông Công
Buôn bán xăng dầu có lỗ không ?
Các nước , “dầu-ga” hồi hạ nhiệt
Riêng Ta ,”Xăng -nhớt “mải lên đồng
Nhiều “tầng” đeo bám , tra sao được
Lắm “khoản” bu đèo ,tách chẳng thông
Quyết liệt rằng không…không thể hạ
Miệng gang than vãn…lỗ đang chồng !
CAO BỒI GIÀ
21-09-2011

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

ĐÀNH NHẪN THÔI EM

Thương chưa áo trắng tan trường về
Chiều đổ cơn mưa nặng hạt ghê
“Nước cả”trêu người gồng bước lội
“Sông dài” ghẹo kẻ nặng chân lê
Mây mù mốt nữa còn lời hẹn
Phố thị bao giờ hết tiếng thê
Theo bước áo dài vô lớp học
Bốt ,ô đành nhẫn cắp cùng rê !
CAO BỒI GIÀ
20-09-2011

ĐẮN ĐO CHI

Bệnh tình bóng đá Việt nan y
Toàn chứng ăn đong đã cũ xì
Ung nhọt xoa xoa ,che tiếng thối
Ruột gan nín nín ,sợ lời phi
Thượng vô trách nhiệm ,rằng đâu cớ…
Hạ bất tùng cương ,lẽ lạ gì
Giải phẫu chiết ung thì mới mạnh
Đắn đo chi nữa …Hỷ hì hi !!!


CAO BỒI GIÀ
20-09-2011
XIN HỌA :
CÒN CƯỜI CHI
Bóng đá nước mình dễ thoát y.
Trăm phương cấu xé dám không xì.
Khi lên thấy vút như sao chổi.
Lúc xuống nghe vèo tựa tiễn phi.
Khuất tất trò xưa quân đã vậy.
Gian hùng tật cũ tướng ra gì.
Vua tôi nghe mãi mà không thẹn.
Lại vẫn còn cười hỉ với hi.
NGUYỄN HUY VỤ

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

LẠI TRỘM VIẾNG NHÀ

Trộm cũ đêm qua lại viếng nhà
Nỏ gì đáng lấy, hắn liền tra:
Vẫn toàn tích món …xưa à bố
Sao chẳng mua đồ …mới vậy cha ?
Tớ khoác : Ồ Đây lười chẳng sắm
Mình rằng :Tại Đấy kén không tha
Hắn nhằn: cửa khóa làm ta tưởng…
Ngủ tiếp,chẳng buồn…kệ hắn ra !
CAO BỒI GIÀ
19-09-2011

Xin xem lại Tên Trộm xưa :
http://thocaoboigia.blogspot.com/2010/11/trom-cu-lai-vieng-nha.html

LỆ ĐÁ-NỖI LÒNG VỌNG PHU

LỆ ĐÁ
Tượng đá bồng con tuổi đã bao?
Ngàn thu ngóng đợi mãi vầy sao?
Người đi khuất bóng ngàn dâu thẳm.
Kẻ ở in hình đỉnh núi cao.
Gió thốc sườn non tràn lũng hiểm.
Mưa tuôn vách đá ngập hồ ao.
Trời cao thắt mối dây oan nghiệt.
Đá vẫn kiên trinh lệ thắm trào.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
NỖI LÒNG VỌNG PHU
Vọng phu miên tuế,biết nhường bao
Hóa đá trên non ,XÓT XÓT sao
Chinh phụ muôn sầu chôn dạ thẳm
Chinh phu ngàn dặm,hỏi Trời cao
Thân cô nên đá, mưa thay lệ
Núi đỏ thành rừng, biển hóa ao
Nghe khúc “Vọng phu” ,lời nức nở
Ai xuôi vạn lý, lệ tuôn trào !
CAO BỒI GIÀ
19-09-2011

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

SINH LÃO BỆNH...

Văn minh Y học tiến băng băng
Bệnh tật nào thua ,chúng biến tàng
Thận ,phổi,gan ung mời xác tử
Tay,chân,miệng nhiễm kéo hồn thăng
Tử quy cả thếđều lo điểm
Sinh ký phàm ai chả muốn tràng
Rượu uống thời say, tu ắt tĩnh
Bách niên dẫu đủ…thoáng tày gang !
CAO BỒI GIÀ
18-09-2011

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

ÔI...QUỐC LỘ

Lâu lâu rong ruổi quãng đường xa
Lóc xóc ổ voi oải cốt già
Mặc tiếng “đường thôn “ mà láng mượt
Mang danh “quốc lộ “ lại te tua
Hỏi rằng :Viếng núi kham sao nhỉ
Nghĩ tới :Thăm rừng , dám nữa a ?
Suốt buổi bác tài …cười chẳng nói,
Thở dài :Đường xá …bệnh trầm kha !
CAO BỒI GIÀ
16-09-2011

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

VÌ TIỀN - NHẤT DANH ...

VÌ TIỀN


Vì chưng chẳng có hóa ra hèn
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men !
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.
TÚ XƯƠNG
XIN MẠO MUỘI “HỖN” HỌA VỚI ÔNG TÚ :
NHẤT DANH LƯU HẬU
Chửa chắc tiền muôn chẳng biết hèn
Lòng tham vẫn khiến lắm khi quen
Văn chương khinh bạc tuồng khơi chí
Khẩu khí ngông đời hóa dậy men
Lắm bạc bia truyền ai đáng sĩ ?
Không tiền danh tiếng Cụ nào đen
Vị Hoàng ngày ấy…vang danh Tú
Đến tận bây giờ nức thế khen !
CAO BỒI GIÀ
14-09-2011

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

CUNG QUẢNG ...BIẾT CHĂNG ?

Đêm thu độc ẩm ngắm trăng vàng
Mời Cuội nghe chơi chuyện thế gian
Ngày ấy trẻ con vui ánh Nguyệt
Giờ thì người lớn cớ tròn Trăng
“Hỉ phần dân dã “ bao người tủi
“Cống phẩm Hoàng triều “ lắm kẻ sang
Chục triệu là bao ,cười Cuội hỏi
Buồn lòng, mây kéo thẹn che Hằng !
CAO BỒI GIÀ
13-09-2011

“CỐNG PHẨM HOÀNG TRIỀU “ là loại bánh Trung Thu có giá : 9.999.999 đồng

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

LINH CẢM...- HƯỚNG QUÊ

LINH CẢM ĐƯỜNG VỀ
Bước chân phiêu lãng muốn quay về.
Cố xứ mây mờ khuất nẻo khê.
Thủa trước ông cha luôn thắm thiết.
Bây giờ con cháu mãi u mê.
Ham danh đến Nỗi quên nhân nghĩa.
Hợm của cho nên bỏ thói lề.
Một Nén nhang thơm khơi kí ức.
Đường xa bỗng chốc thấy lê thê.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
HƯỚNG QUÊ
Lòng nặng tình quê những muốn về
Đường xa muôn dặm ,ải nhiêu khê
Gạo tiền bận kiếm ,không quên gốc
Cơm áo mải cày, chẳng nhuốm mê
Mặc phận cơ hàn luôn sạch tiết

Dẫu thân giấy rách giữ nguyên lề
Cố hương vạn đại lưu tâm khảm
Ước muốn quay về mãi nặng thê
CAO BỒI GIÀ
10-09-2011

THU PHAI - BẾN THU

THU PHAI
Áo mới mùa thu đã mặc rồi.
Góc vườn chị cúc hết đơn côi.
Đầu cành bướm trắng tung tăng lượn.
Đáy nước trăng vàng lẳng lặng trôi.
Gió cuốn lá rơi vàng khắp lối.
Mưa bay mưa bụi trắng chân đồi.
Chim đơn vỗ cánh đi tìm bạn.
Áo tím ngày xưa đã bạc rồi.
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
BẾN THU
Heo may man mác lén về rồi
Xanh thẳm mây trong lẻ bóng côi
Lá đỏ rừng xa hòa nắng tắt
Sông dài bến vắng đợi thuyền trôi
Nhạt nhòa bóng nhạn vời mây nước
Thấm đẫm hồn thu trải núi đồi
Thu gợi lòng ai say bến cũ
Tưởng quên ký ức mãi xa rồi !
CAO BỒI GIÀ
10-09-2011

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

TỄU HỜN

Tấp tểnh thời gian rón rén đi
Soi gương ngơ ngác bóng cười phì
Tóc nuôi bao tháng hoài thưa thớt
Râu cạo dăm hôm đã rậm rì
Thất bại ,buồn ngao mơ thịnh khứ
Thành công thẹ tủi tiếc xuân thì
Bóng chiều hiu hắt âu là lẽ
Nhấp chén cay nồng…sao đắng chi !
CAO BỒI GIÀ
06-09-2011

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

CHỢ ẢO - SIÊU THỊ ...

CHỢ ẢO
(Hỏi hai bác)
Bác Sướng anh Huy mộng ước gì?
Tôi thì ước chợ bán mua thi.
Đầu đường đám lái gom thơ lại.
Cuối chợ đoàn thương bán phú đi.
Bõ lúc oán hờn con chữ bác.
Bù khi tủi hận đoạn văn dì.
Tỉnh ra biết chợ kia là ảo.
Giọt nước vô tình rớt xuống mi.
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
SIÊU THỊ THI
Ước mà chỉ thế ,ước làm gì
Ước khách yêu văn phải hội thi
Người muốn tậu thơ thời phải chạy
Kẻ dưng bán phú chẳng cần đi
Sa lông chữ nghĩa ken ông , cậu
Siêu thị văn chương nghẹt mợ ,dì
Thi xuất ngày đêm…không giấc nghỉ
Mua nhanh , nhanh tựa …chớp đôi mi !
CAO BỒI GIÀ
01-09-2011

XÀI THÌ LO , CHO THÌ ...TIẾC

Mô –bai tặng khách thuê bao lâu
Bình thủy mi – ni ,xuất xứ Tầu
Nắp đậy :” Ve chai ,siêu biến chế…
Ruột bình : Quặng thải ,khéo doi bào ??
Xinh xinh đến thế ,xài lo bệnh
Đẹp đẹp như vầy , bỏ mới đau
Nói trỏng : Nào ai yêu quí khách
Tặng quà…cho tớ , chớ đồ Tầu !
CAO BỒI GIÀ
01-09-2011

Mô-bai : Mobi Fone