Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

DỘI ĐÁ MÁT ĐẦU !


Thi đua ụp nước đá lên đầu

Nghệ sĩ, minh tinh thách thức nhau

Ngó ngó xứ người gây quỹ thiện

Theo theo Sao Việt  tạo phong trào

Không lòi  cắc bạc mà vênh váo

Chẳng góp  xu teng   cũng tự hào …

Hể hả , nhố nhăng trò vớ vẩn

Điên khùng bắt chước chả vì đâu !!

.               CAO BỒI GIÀ

.               31-08-2014

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

TRỒNG CÂY GÌ, NUÔI THÚ CHI, NHẬU BIA GÌ


Huyện quan chỉ đạo uống bia gì

Biện chứng    dày tim óc nghĩ suy

Hằng  dạy dân trồng cây đó đó

Vẫn  răn kẻ dưỡng thú chi chi

Giờ  bày thứ nhậu  này siêu giỏi

Nay   vẽ men say nữa thật chì

Sâu sát chỉ huy, nên kết quả     

dân ta hạnh phúc xếp hàng nhì !

.                   CAO BỒI GIÀ

.              30-08-2014              

   Chủ tịch Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh ký công văn chỉ đạo toàn thể cán bộ, viên chức, cơ sở, hàng quán …. Phải hăng hái tiêu thụ …bia Saigon !!!

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

QUAN QUYỀN !!!!


Miếu kính Thành Hoàng cũng bán luôn

Thánh thần khinh rẻ cứ như không

Dân làng lộn tiết, nên teo dạ

Hàng xã sôi gan , , mới sợ đòn

Vội mửa tiền tươi mà chuộc lại

Mau vung sức lực để xây tôn

Tưởng ngon, Chủ tịch toan làm bậy

Chín triệu đồng thôi, vỡ cả mồm !

.                CAO BỒI GIÀ

.                 29-08-2014

 Theo báo Dân Trí: Ủy Ban xã Thạch Môn, Hà Tĩnh dám đem bán ngôi miếu thờ Thành Hoàng làng đã tồn tại  hàng trăm năm cho lái buôn gỗ với giá chỉ 9 triệu đồng. Khi thấy miếu thờ chỉ còn là đống gỗ sắp được chở đi phương khác, người dân nổi giận gây áp lực, chủ tịch xã đành phải chuộc lại cột kèo với giá 32 triệu để tôn tạo lại, thật hết biết quan quyền !

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

CHIỀU THU BÊN SÔNG


Chiều thu mây dệt mấy tầng trong

Lá đỏ chơi vơi ngọn gió lồng

Cô lái khua chèo con nước lặng

Bóng cò sải cánh chốn thinh không

Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ

Lãng đãng hồn thu ngả bến sông

Lữ khách chiều thu dừng bến vắng

Câu hò cô lái vấn vương lòng.

.                CAO BỒI GIÀ
        
HỌA NỐI : 


Câu hò cô lái vấn vương lòng.
Mát mái, xuôi chèo lướt giữa sông.
Chị cả lên thuyền chào đứng lại,
Anh Hai xuống bến hỏi đi không?
Trăng cao núi thấp hình cây ngả
Nước lớn bờ nghiêng bóng nguyệt lồng
Ngọn gió heo may thu chớm lạnh
Đêm về thêm tỏ ánh trăng trong.

.               Đồ Cóc

 

 

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

GƯƠNG SÁNG QUAN TA


Hai ông Phó Sở “ nựng yêu “ nhau

Một lão bươm tai , mẻ cả đầu

Đối ẩm  nghịch lời, tung chưởng hả

Song ca trật nhịp, vả mồm sao ?

Kính mời qua quit tan ly rượu

Chào hỏi sơ giao đổ máu đào

Ăn nhậu , hát hò ngay giữa buổi

Thật là gương mẫu, đáng nêu cao !

.                CAO BỒI GIÀ

.                    23-2014

   Hai Ngài Phó giám đốc Sở tỉnh Bình Phước, gặp nhau trong quán kaorake trong giờ hành chánh sao đó mà 1 vị sứt tai, mẻ đầu phải vào bệnh viện cấp cứu. Giải thích sự việc hai vị này nói xin đừng hiểu lầm họ đánh nhau, họ chỉ chào hỏi nau sơ sơ thôi, chẳng may ly bia bể nên mới đổ máu!!!!

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

ĐUA CHỖ


Đóng tiền “ chống trượt “ trước kỳ thi

Lều chõng ông đây có sợ gì

Đáp  án thầy bà bày khúc triết

Đề bài giáo mác lộ   chi li

Thế mà xé lưỡi mồm ăn ớt

Sao lại  căm gan miệng ngậm chì

Con cháu  các quan  đều giỏi giỏi

Thi vô công chức  , hỏi ai bì ?

.            CAO BỒI GIÀ

.                21-08-2014               

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

NGHÈ GIẤY THỜI NAY


Tiến sĩ Y khoa có khó gì

Hai trăm triệu chẵn, khỏi cần thi

Dù anh bán gỗ mù tên thuốc

Hay gã buôn trầm, điếc nghiệp Y

Luận án dày cui không kém cạnh

Văn bằng đỏ ối chẳng thua chi

Thái Nguyên rộng cửa mời ai muốn

Cứ việc lo tiền, gấp gấp đi !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                  20-08-2014


BÀI HỌA :

.       BẰNG CẤP GIẢ

Chẳng cứ ngành y, có thiếu gì.
Nước nhà bộn sĩ …dẫu không thi.
Muôn quan chễm chệ nom như thật.
Vạn chức bông phèng ngó giống y.
Tự kiểm tự cung nào nhúc nhích.
Thanh tra thanh triếc có hề chi.
Khắp nơi mua bán đâu mình Thái…
Gấp gáp làm gì thoải mái đi.
.          Huy Vụ 20/08/2014

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

SƯ BỐ THẰNG TRỘM


Sư bố cái thằng quá nhẫn tâm

Trộm tiền  ngay giữa sở Ông làm

Cần lao từng tháng lo gom góp

Ky cóp bao năm cố để dành

Chẳng xót Quan liêm hằng nhịn khát

Không thương Cán khiết mãi dè ăn

Mày chơi tỷ sáu tiền lương đấy

Tiếng ác đồn  rầm nữa quả  … oan !

.              CAO BỒI GIÀ

.                 19-08-2014

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

TRĂNG THU BÊN SÔNG


Đêm vắng nghe chừng đã rất sâu

Ánh trăng chếch bóng vắt ngang cầu

Mái chèo cô lái lao xao nước

Gọng vó anh chài lấp lánh sao

Tiêu réo vi vu say bóng nguyệt

Gió cười xao xác ngả bờ lau

Giữa cầu ngơ ngẩn hồn ai đó

Trời đất giao hòa, dễ mấy đâu !

.                   CAO BỒI GIÀ

ĐẦU THU UỐNG RƯỢU - THU DẠ ĐỘC ẨM


.      ĐẦU THU UỐNG RƯỢU


Thoáng bóng hình ai hiện đáy ly.
Bao năm vẫn nuối bóng người đi.
Sen đang luyến hạ phô sàm tiết.
Cúc đã mừng thu nở đúng thì.
Lòng vẫn chưa thôi cơn mộng huyễn.
Dạ còn khắc mãi mối tình si.
Rượu ngon bạn cũ giờ đâu tá.
Ta uống cho say cũng chỉ vì…
.              Huy Vụ 15/08/2014

 

XIN HỌA :
.       THU DẠ ĐỘC ẨM

 

Độc bóng nhìn trăng mãi cạn ly

Nghe thầm từng bước, bước thu đi

Ánh vàng man mác tài khoe  sắc

Gió lạnh  se se khéo vẽ thì

Mãi hỏi cơn buồn, lưu luyến nhớ

Hoài mong mộng đẹp , ngẩn ngơ si

Vờ quên thế sự trong men đắng

Lại chợt ngây ra , chẳng …   cớ vì !

.               CAO BỒI GIÀ

.                18-08-2014

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

ĐẠI GIA LỄ CHÙA - LÒNG THÀNH


.     ĐẠI GIA LỄ CHÙA

            Viết nhân lễ vu lan

Một đám đại gia đến lạy quỳ.

          Giữa chùa để tỏ cái từ bi.

          Gian manh cặp mắt nom ti hí.

          Ác độc làn môi ngó hắc xì.

          Vẫn nhớ đời chê quân ích kỉ.

          Không quên Phật ghét kẻ sân si.

          Khỏi chùa chúng lộ nguyên hình quỷ.

          Lũ chúng theo đi để lấy vì.

.                   Huy Vụ 02/08/2014

 

XIN HỌA :

.        LÒNG THÀNH

Thành kính thật tâm, họ bái quỳ

Thôi đừng chấp nhất, hãy lòng bi

Thắp hương ra khói tầng lơ lửng

Đốt bạc   thành tro đống trụi xì

Những  ước vô cầu tràn mộng  phú

Lại xin trúng mánh thỏa cơn si

Cúi đầu  cung kính mười  mươi thế

Nào phải  là điêu với giả vì!

.              CAO BỒI GIÀ

.              12-08-2014

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

VU LAN


          Ngoài trời mưa ngâu tầm tã.

          Đã bao lần lễ Vu lan

          Ta chưa kịp về thăm Mẹ.

          Lòng thường áy náy không an.

 

          Đã từng bao đêm khắc khoải.

          Chữ hiếu chưa chọn đạo người.

          Cũng vì nghiệp đời vay trả.

          Mẹ già đã ngoại tám mươi.

 

          Lẽ nào bạc tiền thúc ép.

          Quên đi bổn phận làm con

          Mải mê đi tìm danh hão

          Một mai nếu mẹ không còn.

 

          Đêm nay nghe mưa tỉnh giấc.

          Con tim bỗng thấy bồi hồi

          Nghe mùa vu lan đang tới

          Ta về với Mẹ ta thôi.

.                   Huy Vụ  VL 2014

 

 

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

QUÁN MƯỜI GIỜ


Xinh xinh lãng mạn quán Mười Giờ

Thảm đỏ say hồn khách bước vô

Thoang thoảng mùi hương hoa sứ trắng

Mơ màng phong cảnh bức tranh thơ

Nhà sàn cô tịch chừng lơ lửng

Tiếng sáo  du dương tựa hững hờ

Dịu nhẹ lời chào cô chủ quán

Và ai chợt tỉnh thoát cơn ngơ !

.              CAO BỒI GIÀ

.                08-08-2014

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

TỰ TRÀO 3


Nhiều luc tưởng như bỏ mẹ đời

Úi chà, Thần chết chỉ đùa chơi

Chắc vương lắm nợ  chưa cho thoát

Hẳn mắc nhiều duyên chửa thể hồi

Ngũ thập còn xanh, sao vội rụng 

Năm mươi đâu lão   ,  phải lì cười

Thôi thì khấp khểnh mà vui sống

Trả nghĩa, đền tình đủ mới xuôi .

.                 CAO BỒI GIÀ

.                    04-08-2014

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

VU LAN , BÁO HIẾU


.        VU LAN

         

          Báo hiếu mẹ cha phải đợi mùa.

          Ngày thường chắc lẽ mải ăn thua.

          Quanh năm nhạo báng nơi thờ Phật.

          Ngày lễ xun xoe đến lạy chùa.

          Trời vẫn chưa trừ quân bất nghĩa.

          Đất sao còn chứa lũ a dua.

          Quả nhân sau trước do mình cả.

          Giống ngọt sao giờ trái hóa chua?

.                   Huy Vụ  VL 2014

 

 

.      BÁO HIẾU

 

          Báo hiếu Vu lan sắp đến rồi.

          Quanh năm sao chỉ mỗi ngày thôi?

          Háo danh bữa lễ đầy cung kính.

          Tiếc bạc hôm thường rặt đãi bôi.

          Thiên hạ lầm rằng tâm sáng vẫn.

          Quỉ thần thấy rõ dạ đen rồi.

          Nghe như đạo lý vô thời mạt.

          Ngẫm xót tình trần bạc tựa  vôi.

.                   Huy Vụ VL 2014