Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

CHIỀU THU BÊN SÔNG


Chiều thu mây dệt mấy tầng trong

Lá đỏ chơi vơi ngọn gió lồng

Cô lái khua chèo con nước lặng

Bóng cò sải cánh chốn thinh không

Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ

Lãng đãng hồn thu ngả bến sông

Lữ khách chiều thu dừng bến vắng

Câu hò cô lái vấn vương lòng.

.                CAO BỒI GIÀ
        
HỌA NỐI : 


Câu hò cô lái vấn vương lòng.
Mát mái, xuôi chèo lướt giữa sông.
Chị cả lên thuyền chào đứng lại,
Anh Hai xuống bến hỏi đi không?
Trăng cao núi thấp hình cây ngả
Nước lớn bờ nghiêng bóng nguyệt lồng
Ngọn gió heo may thu chớm lạnh
Đêm về thêm tỏ ánh trăng trong.

.               Đồ Cóc

 

 

1 comments:


  1. CHIỀU THU BÊN SÔNG
    Xướng:Cao Bồi Gìa
    Họa: Đồ Cóc

    Chiều thu mây dệt mấy tầng trong
    Lá đỏ chơi vơi ngọn gió lồng
    Cô lái khua chèo con nước lặng
    Bóng cò sải cánh chốn thinh không
    Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ
    Lãng đãng hồn thu ngả bến sông
    Lữ khách chiều thu dừng bến vắng
    Câu hò cô lái vấn vương lòng.

    Câu hò cô lái vấn vương lòng.
    Mát mái, xuôi chèo lướt giữa sông.
    Chị cả lên thuyền chào đứng lại,
    Anh Hai xuống bến hỏi đi không?
    Trăng cao núi thấp hình cây ngả
    Nước lớn bờ nghiêng bóng nguyệt lồng
    Ngọn gió heo may thu chớm lạnh
    Đêm về thêm tỏ ánh trăng trong.

    Đồ Cóc
    p/s Mời nhấn chuột vào đây :
    http://quetaxunhan.blogspot.com/

    Trả lờiXóa