Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

CẤM TIỆT ĐI NHỜ...



TỪ NAY CẤM TIỆT ĐI NHỜ…
 
Bực mấy “thằng dân” đu máy bay
Theo quan đi sứ, trốn xa bầy
Lưu nơi “địa ngục” đày chi xác
Bỏ xứ “thiên đàng” dại vậy bây…
Bôi nhọ thanh danh Nhà Nước quá
Làm ô thể diện quốc gia thay
Thật là nhục nhã, từ nay quyết…
Điểm mặt trên trời, ném thẳng tay
CAO BỒI GIÀ
28-09-2019
 
BÀI HỌA:
 
RÚT KINH NGHIỆM
 
Đâu thèm trở lại ngắm mây bay
Mặc lúc dò tên chẳng trọn bầy
Bảy bạn quây quần đang nghĩ cách
Hai người trục xuất sẽ hành bây!
Cầu ai thoát nạn lòng vui lắm! 
Đưa kẻ vô tù dạ xót thay!
Nhắn khẽ sau nầy nên cẩn thận
Kỹ càng kế hoạch hãy ra tay!
Như Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHÍN NGÀI QUÁ GIANG
 
Chín mửng đi nhờ chẳng cánh,bay!
Thì ra...bụng đã...định mưu bầy
Làm bà phận lớn dơ chi tiếng
Khiến bậc quyền to nhục thế bây?
Mặt đẹp nước nhà toe toét cả
Tiếng lành tổ quốc bác bôi thay !
Nực cười, những tưởng e tin vịt,
Sự thật phũ phàng,dễ mấy tay ...
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
NHẠO NGÔN

Thuận cơ,thừa dịp ,lụy người,-"bay"
Vô sỉ cần chi chuyện lạc bầy ???
Giao diện dành cho người tiết chính
Diễn đàn đâu chứa kẻ chầy bây !!!
Ô danh Quốc thể, gây buồn vậy
Nhục nhã con nòi, ngẫm ngán thay!
Thể diện còn gì danh với giá
Mất bò,...rõ sự... đã sa tay.
29-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
TIẾP HỌA:
 
CHỐI BỎ ...THIÊN ĐƯỜNG !
 
Doanh nhân ưu tú cũng thèm bay
Hội nghị đầu tư kéo cả bầy
Chín kẻ trốn luôn, liều đến vậy
Hai người trả lại, rủi nhiêu bây !
Phải dân nghèo túng còn tin được
Toàn lớp giàu sang mới lạ thay
Quỷ dẫn ma đưa, ừ, có lẽ
Thiên đường ( ! ) không ở, lại chia tay !!
Sông Thu
 
HỢP HỌA:
 
NHẮN NHỦ BÂY !

Đi sứ bỏ đoàn kiếm cách bay
Thiên tài chín trự định lìa bầy
“Thiên Đàng” tốt đẹp sao quay mặt !?
“Địa ngục “ xấu xa lại nắm tay !?
Quốc tế nhìn vào...sao ruột nẫu  !
Ngoại nhân ngó đến...chạnh lòng thay !
Đôi lời mến gởi “loài ăn hại “
Thể diện giữ gìn.....nhắn nhủ bây !
songquang




XIN XEM:



Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

NGÀY ĐẦU THU

NGÀY ĐẦU THU

Chẳng còn lấp ló ở đầu hiên
Thu bước vào đây dáng dịu hiền
Bóng nắng mong manh như lụa trải
Heo may nhè nhẹ tựa triều lên
Lá vàng phe phẩy rung cành mỏng
Mây trắng lang thang lướt cánh mềm
Ra thế ! Thu về trên vạn nẻo
Khiến lòng viễn khách thấy buồn thêm
songquang
( First day of Autumn/ 09232019)

BÀI HỌA:
 
THU CẢM
 
Heo may len lén lướt ngoài hiên
hòa quyện giao duyên ngọn nắng hiền
Cây cỏ nghiêng nghiêng vàng thẫm lại
Chim muông ríu rít rộn ràng thêm
Ngạt ngào hương thảo, con đường nhỏ
Xanh ngắt tầng mây mảnh thảm mềm
Chân dạo vườn thu, ôn dĩ vãng
Nỗi hoài cố xứ cuộn trào lên…
CAO BỒI GIÀ
23-09-2019

ĐỒNG HỌA:
 
VÀNG ƯƠM
 
Giọt nắng cuối ngày trải mái hiên
Bâng khuâng chào đón bóng thu hiền 
Vàng ươm khắp chốn đưa hương tỏa 
Lá trải muôn chiều hứng gió lên
Mây xám lượn lờ tơ uyển chuyển 
Nước trong róc rách uốn thân mềm
Giao thoa mùa đổi ru hồn khách
Thơ đến dạt dào ý rộn thêm
Phương Hoa - Sep 22nd 2019
 
CÙNG HỌA:
 
THU TỚI
 
Chênh chếch dương tà đã gác hiên
Bên sông lặng lẽ mái tranh hiền.
Xóm thưa mờ ảo làn sương phủ 
Hồ lạnh mơ màng khói sóng lên.
Lướt thướt mây chiều đàn nhạn trắng
Phất phơ tơ liễu nắng tơ mềm.
Trơ cành thu tới vàng bay lá
Chiêm chiếp trên cành não nuột thêm.
Mailoc
 
TIẾP HỌA:
 
MỘT BUỔI CHIỀU THU

Nắng muộn lòa nhòa chiếu mé hiên
Mẫu thân khuyên nhủ cưới dâu hiền
Lon ton cặp vịt bên vườn đuổi
Lững thững đôi gà dưới ruộng lên
Chiếc lá lay bay vàng gió thoảng
Bờ ao lất phất trắng sương mềm
Con mơ bốn biến,lòng lang bạt
Chợt sợ,mẹ già mỗi yếu thêm…
Lý Đức Quỳnh 
 
HỢP HỌA:
 
TRĂNG THU LẠNH
 
Đêm rằm huyền ảo đọng ngoài hiên
Thu tẩm mênh mông ánh nguyệt hiền
Sắc độ lung linh khi gió vịn
Gam màu bàng bạc lúc mây lên
Đã chan thuần khiết cùng sương mỏng
Nên nhuộm tinh khôi với sóng mềm
Vạnh vạnh trăng quê thường tĩnh lặng
Nên càng vằng vặc lạnh lùng thêm
Như Thị
 
CŨNG HỌA:
 
VÀO THU
 
Lãng đãng mùa thu đến trước hiên
Heo may lướt nhẹ gót êm hiền
Lá rơi lả tả cành run rẩy
Chiều xuống mơ hồ sương tỏa lên
Mây xám trải tung làn lụa mỏng
Cúc vàng mở hé cánh tơ mềm
Đất trời như nhuốm buồn man mác
Nỗi nhớ người xưa da diết thêm.
Phương Hà
 
ĐỒNG HỌA:
 
THU VƯƠNG NẮNG 
 
Chúng mình đều thấy thu ngoài hiên
Nào dám vô sân đón dáng hiền
Tuổi hạc vàng như mầu lá rụng
Thơ tình thắm đậm sắc chiều lên
Ngô đồng thấp thoáng vườn hoa quý
Thiên hạ vương thương cuộn tóc mềm 
Xin cứ hoan ca chờ nắng xế 
Hắt hiu đàn sáo bổng trầm thêm ...
     Hawthorne  23 - 9 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
 
CÙNG HỌA:
 
LẠI ĐÃ THU PHÂN
 
Thu chiều nhàn nhã dưới vòm hiên
Lá vẫy, chim reo, cảnh thật hiền
Nắng quý nhởn nhơ dường dịu hẳn
May lành nhút nhát mạnh dần lên
Chập chờn sáng sớm làn hơi lạnh
Ướt át sương đêm dáng cúc mềm
Nóng hạ lui rồi rơi rớt oải
Thuận thời ngon bữa, giấc ngon thêm .
Trần Như Tùng
 
TIẾP HỌA:
 
CẢM CHỚM THU

Gió tươi thầm thĩ thoảng ngoài hiên
Sương ngậm lung linh ánh nguyệt hiền
Nắng mật rung rinh vời nụ trổ
Hơi thu bảng lảng vén mây lên
Khói làn lam nhạt len rào mảnh
Cúc đóa vàng mơ quyện cánh mềm
Liễu ngả ven hồ,chuồn chấm nước
Trời trong leo lẻo sắc hòa thêm.
23-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
HỢP HỌA:
 
MANG ĐI
 
Gió đùa giọt nước đậu ngoài hiên
Hoa chớm đơm bông mở nụ hiền
Cỏ hát khoan thai chờ sóng vỗ
Sông trôi hờ hững đợi chiều lên
Khói lam giăng mắc khung trời biếc
Đèn tím đan xen cảnh sắc mềm
Ngày đến mang đi nhiều khắc khoải
Tối về mộng chẳng quấy rầy thêm
PHƯỢNG HỒNG
 
CŨNG HỌA:
 
EM BỎ MẶC MÙA THU
 
Lại ngỡ anh về dưới mái hiên
Nghe trong gió thoảng tiếng kêu hiền 
Nào vơi mắt hạ dòng châu chảy
Vẫn đắp trăng mùa dải chế lên
Kẻ ở phòng thâu tràn lệ ướt
Người nơi mộ kín phủ sương mềm
Hình như lá nhuộm vàng đâu đó
Nhặt mảnh thu sầu chỉ buốt thêm
Minh Thuý
 
ĐỒNG HỌA:
 
MỜI THU
 
Thu về e lệ đứng ngoài hiên
Mở cửa vào chơi hỡi bạn hiền
Hơi gió rì rào xua nóng gắt
Giọt mưa rỉ rả kéo buồn thêm
Ngọn đèn mờ ảo soi phòng nhỏ
Đôi bạn tâm giao tựa gối mềm
Dìu dặt cung đàn cao tiếng hát
Đợi chờ đêm xuống ánh trăng lên !
THIÊN HẬU
 
CÙNG HỌA:
 
THU BÊN HỒ
 
Từng cánh rơi đều,lá ngập hiên
Thu sang nhè nhẹ bước ngoan hiền
Vầng đông chầm chậm...làn dương rọi
Ngọn sóng lung linh...khói nước lên
Đồi núi đua chen, thay sắc thắm
Chim muông xớn xác, chuyển cành mềm
Nhà ai nhóm củi khơi lò sưởi
Lữ khách một mình, thấy lạnh thêm...
Thanh Hoà

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

"CẢI TIẾN"...



 “CẢI TIẾN”
 
Sợ rằng tụt hậu kém Lào, Miên”
Bộ trưởng tuyên lời: Phải đổi tên
Đại học không là trường …đại học
Thần tiên phải khác chốn …thần tiên
Vóc tầm mở rộng, nào bao nả
Lãnh đạobổ thêm, chẳng mấy…tiền
Đề nghị ngay bà làm mẫu trước…
Cải danh Kim Tiến thành Kim Tiêm…
CAO BỒI GIÀ
19-09-2019
 
BÀI HỌA:
 
TIẾU TRÒ SÍNH HÌNH THỨC
 
Trộm nghĩ chưa hơn đã thị ...Miên
Dù rằng  sính mẽ chỉ vì tên ???
Vốn đà thuần lọ - đang là LỌ
Chẳng lẽ thay bình - lại hóa TIÊN???
Gỗ tốt cần gì phô sắc diện
Danh thơm đâu phải vị kim tiền ???
Phỏng như bà vậy sao không  CẢI
ĐỂTIẾN nhây thành NGUYỄN "DIỆU..TIÊM"???
                                      18-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
CẮT CƠN ĐAU

Nỗi sầu vạn cổ vẫn liên miên
Khách lữ buồn tênh chuyện nhớ tên
Một thím tào lao còn tại thế
Vạn người tử tế vẫn quy tiên
Thì ra ai cũng mê mù thuốc
Thành mới mình ên trúng mánh tiền
Bộ trưởng ngành y quên cách  trị
Mà thường cắt nghiện bằng chiêu tiêm...
    Hawthorne  19 - 9 - 2019
CAO MỴ NHÂN

CÙNG HỌA:
 
DỞ HƠI...

Dở hơi...bà “Bộ” nói liên miên
Chắc muốn cải biên kiếm chút tiền
Đại học phải chăng nơi....học đại ?
Nhà trường chả nhẽ chốn....vui tiên ?
Khoa y chỉ dạy môn thầy chích ?
Ngành Dược là buôn món thuốc tiêm ?
Rảnh rỗi ngồi không đâm lý sự
Xấu chi hà cớ đổi thay tên ?
songquang
 

Xin xem:



Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

TRUNG THU NGẪU SỰ

TRUNG THU NGẪU SỰ…
 
thói đời chỉ nắm nửa bàn tay
Trôi tuột theo nhau những tháng ngày
Chuyện phễu mấy pho vời Cuội gẫu
Đêm rằm dăm chén rủ Hằng say
Mưa rơi tí tách, đùa tâm dạ
Trống thúc thùm thùm, cợt gió mây
Sấm chớp ghẹo trăng đà lắm bận
Trung thu ngẫu sự, thật buồn thay…
CAO BỒI GIÀ
13-09-2019
 
BÀI HỌA:
 
RẰM THU VƠ VẨN...

Đời người không quá nửa lòng tay
Hỏi có mấy ai nắm tối ngày?
Đôi chữ nghều ngào khua mộng tỉnh
Vài ly chếnh choáng dỗ cơn say...
Ước cùng chú Cuội chơi cung quế
Mơ gặp chị Hằng giỡn bóng mây
Ngẫu sự ngán trò đời nhốn nháo...
Rằm thu vơ vẩn ngẫm sầu thay!?
13-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
ĐỒNG HỌA:
 
TRUNG THU BUỒN
 
Thời tiết ai nào nắm ở tay?
Trung Thu vằng vặc tựa ban ngày?
Những mong đèn sáng  mừng bầy trẻ
Lại ước trăng tròn phá cỗ say
Đêm thoắt âm u ,cười cợt gió
Nguyệt ngừng tỏ rạng ghẹo trêu mây
Múa Lân rước Địa thôi đành hết!
Trách cứ trời già lắm đổi thay 
Thanh Hoà
 
CÙNG HỌA:
 
TRĂNG THU LÝ SỰ
 
Nắm hạt cát vàng tuột khỏi tay
Thì sao giữ được suốt đêm ngày ?
Mơ làm Chú Cuội ngồi tơ tưởng
Ước gặp chị Hằng múa đắm say
Lão Địa cười toe phe phẩy quạt
Ông Lân nhảy cỡn khuấy cung mây
Trên trời trăng sáng soi vằng vặc
Nhớ lại tuổi thơ...xót dạ thay !
songquang
 
TIẾP HỌA:
 
GIẤC MƠ TRUNG THU
 
Chú cuội nằm mơ Nguyệt nắm tay
Cung trăng dạo bước suốt đêm ngày
Bồ đào mỹ tửu chơi lầu Quảng
Vũ khúc Nghê Thường* lóa sắc mây
Tiếng trống dập dồn vang rộn rã
Đoàn lân nhộn nhịp múa hăng say
Miệng cười ông địa phơ phơ quạt
Đám trẻ  cầm đèn chạy sướng thay !
THIÊN HẬU
 
Truyền thuyết này có tính cách thần thoại.
"Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc", đến khi trở về trần, còn nhớ mang máng. Nhằm lúc có Tiết độ sứ là Trương Kính Thuật từ Tây Lương, đem khúc hát Bà La Môn đến biếu, Minh Hoàng truyền đem san định lại và đổi tên là khúc "Nghê Thường vũ y". *
 
HỢP HỌA:
 
HOÀI NIỆM
 
Bắt chân chữ ngũ gối đầu tay
Ngắm mái nhà tranh đếm những ngày
Một chục, đèn sao tung tẩy diễu
Hai mươi, bia rượu mải mê say
Và rồi cứ thế trôi dòng nước
Để được chui vào rúc khóm mây
Gai cắm còn đau, nay tháng tám
Trung thu nằm khểnh chắt vui thay.
Trần Như Tùng
 
CŨNG HỌA:
 
MƯA RẰM TRUNG THU
 
Lắng đọng tâm hồn cuốn gọn tay
Thời gian uyển chuyển bước qua ngày
Chờ mong Cuội ghé vui đùa giỡn
Ngóng đợi Hằng chào múa hát say
Gió loạn trời đen rằm lặn bóng
Mưa cuồng sắc xám nguyệt chìm mây
Trông giờ thưởng ngoạn trăng nhoà khép
Xót cảnh đêm buồn tiếc lắm thay
Minh Thuý 
 
ĐỒNG HỌA:
 
ĐÊM THU
 
Thắm thoát quê người bấm đốt tay
Bốn mươi năm lẻ đếm từng ngày.
Trăng tà hiên lạnh sầu chan chứa
Chén cạn men nồng rượu tỉnh say.
Thánh thót vườn khuya sương tắm lá
Mơ màng núi thẳm nguyệt vờn mây.
Đã nghe trong gió hồn thu thảo
Tiếng dế đêm trường não nuột thay!
Mailoc
 
CÙNG HỌA:
 
VÔ THƯỜNG
 
Mọi thứ đều trôi tuột khỏi tay
Có chi nắm giữ được lâu ngày
Khi vui, hớn hở đầy thân thiết
Lúc giận, vùng vằng cạn đắm say
Rằm tỏ, Cuội mơ cùng bóng Nguyệt
Đêm mờ, sao lặn khuất vầng mây
Làm sao níu mãi mùa xuân thắm
Khi đất trời luôn  lắm đổi thay.
Sông Thu
 
HỌA TIẾP:
 
HOANG MANG
 
Chăm chú nhìn đời qua kẽ tay
Thấy vùng sáng tối giữa ban ngày
Ngẩn ngơ tự hỏi đâu là thật ?
Thắc mắc thầm lo chẳng lẽ say ?
Vừa mới tương phùng như tụ gió
Thì đà giã biệt tựa tan mây 
Trăm năm cõi thế đầy hư ảo
Đen trắng mù mờ... chua xót thay !
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
ĐỜI LÀ ẢO ẢNH
 
Hạnh phúc rời xa,vuột khỏi tay
Vầng trăng khó rạng mãi  như ngày
Vừa rồi hội ngộ bên nhau,thoả
Mới đấy tương phùng cạnh gối,say!
Anh đến rồi đi như gió bão
Buồn tan lại tụ tựa sương mây
Tình em vĩnh viễn không phai nhạt
Nguyệt đã lu mờ,buốt dạ thay !
Thanh Hoà
 
HỢP HỌA:
 
CẢNH NHẬP HỒN THƠ
 
Trăng rung bóng gió gió vờn tay
Nhớ Tết Trung Thu đã đến ngày
Lặng ngắm Hằng Nga tim đắm đuối
Mãi nhìn chú Cuội mắt chung say
Xướng câu tao nhã hoà sông núi
Họa vận bâng khuâng quyện nước mây
Cảnh nhập hồn thơ tuôn đẫm đẫm
Cõi đời hưởng thú sướng vui thay!
Phương Hoa - Sep 16th 2019
 
CŨNG HỌA:
 
THOẢ LÒNG ,
 
Sương chiều lấp lánh rớt trên tay
Hớn hở vui tươi đợi đến ngày
Đuổi chị gió lào ,mềm cái nóng
Mời nàng trăng sáng ,choáng cơn say
Không gian rộng lớn trùm đêm tối
Điện đóm thênh thang loá khóm mây
Nhịp trống bập bùng vang xóm nhỏ
Đèn lồng sóng bước thỏa lòng thay !
PHƯỢNG HỒNG