Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

CUNG CHÚC TÂN XUÂN NHÂM DẦN

CUNG CHÚC TÂN XUÂN NHÂM DẦN

Kính chúc quý thi hữu, quý độc giả:

Một năm mới an khang, thịnh vượng, muôn sự an lành.



Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

NHỚ RỪNG - Thế Lữ

 NHỚ RỪNG

Tác giả: Thế Lữ

 

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

NHỚ QUÊ

NHỚ QUÊ

 

Bao năm lưu lạc bước lang thang

Chợt sắt se lòng mỗi Tết sang.

Một thuở hồn nhiên chung mái ấm,

Những hôm hạnh phúc hưởng chiều vàng

Nông dân quẩy lúa lui về xóm,

Mục tử lùa trâu trở lại làng

Điệu sáo, lùm tre hoà nhịp cảm,

Chợ tan,đợi mẹ, bến đò ngang!

 

Thanh Hoà

28/01/2022

 

BÀI HỌA:

 

MAN MÁC NHỚ…

 

Quê hương, ôi nỗi nhớ thênh thang

ấm áp làm sao giọt nắng vàng

náo dạ hân hoan chờ tết đến

nghe lòng hạnh phúcđón xuân sang

giờ còn ký ức hoài lưu mãi

nay cả biển trời đã chắn ngang

nửa giấc chiêm bao bừng những tưởng…

tẻ te, gà gáy rộn đầu làng…

CAO BỒI GIÀ

28-01-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

GIAO THỪA

GIAO THỪA


Trời đất như chừng trong rất trong… Đêm thanh chuyển khắc đón Xuân nồng Linh thiêng chuông đổ từng âm vọng Rực rỡ pháo xòe những ánh bông Lẩm bẩm An lành tròn ước muốn Thầm thì hạnh phúc toại cầu mong Giao thừa khói tỏa thơm đêm tịch Chợt thấy xôn xao…tận cõi lòng? CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


ĐÓN MỪNG NĂM MỚI


Thành kính dâng đầy ánh mắt trong

Trước bàn thờ Tổ khói thơm nồng

Thiêng liêng thời khắc Giao Thừa đến

Náo nức niềm vui Nguyên Đán mong

Nguyện khấn thanh bình an ổn dạ

Cầu xin hạnh phúc thỏa thuê lòng

Rộn ràng pháo nổ chào năm mới

Vàng rực cành mai rộ nở bông


Sông Thu

( 28/01/2022 )


ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

CUỐI NĂM NHÌN LẠI

    CUỐI NĂM NHÌN LẠI…


Cuối năm nhìn lại, ngẫm thằng tôi


Làm được gì không cái phận người ?


Việc nước làng nhàng….rồi lỡ dở


Chuyện nhà vén vẹ …chẳng lôi thôi


An vui cuộc sống nhằm xua nỗi

 

Đọc thưởng thơ văn để hiểu thời


Ngày tháng qua đi thành lão giả


Thẹn mình sao uổng một đời trôi

songquang
20220125

 ( đưa ông Táo về Trời)

 

BÀI HỌA:

 

CUỐI NĂM NGOÁI LẠI…

 

Năm hết chán đời, chán gã tôi

Chả chi nên sự ngượng cùng người

Ngữ trào chọc lộng gây đôi chối

Ngôn tác xiên đùa, múa rối thôi

Thực ngốc toàn đi cười móc thói

Rõ ngây chả biết nịnh xu thời

Cứng đầu nỏ chịu nghe đời dạy…

dại đắm mình theo chữ nghĩa trôi…

CAO BỒI GIÀ

24-01-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

THƯƠNG QUÁ DÂN TÔI

THƯƠNG QUÁ DÂN TÔI

 

Tết nhất năm này, quả đắng chua

Thứ chi cũng cảnh thãi cùng thừa

Mai đào man mác, hoa sầu …quắt

Dưa hấu ê hề, giá tội …chưa

Rau củ đau lòng phơi nắng bỏ

Rượu trà sốt ruột ngóng người mua

Bạc tiền “khô máu”, dân trào lệ…

Lênh láng chan hòa thẹn cả …mưa

CAO BỒI GIÀ

23-01-2022

 

BÀI HỌA:

 

TẾT BUỒN

 

Nhà vườn cuộc sống thật cay chua

Nông sản tràn lan cảnh ế thừa

Chất đống héo vàng trông thảm quá

Tồn kho hư thối thấy rầu chưa ?

Công nhân thất nghiệp không tiền sắm

Cửa khẩu dội hàng chẳng kẻ mua

Tết nhất mà sao buồn héo hắt

Lệ sầu cố nuốt vẫn như mưa

 

Sông Thu

( 25/01/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

QUÊ HƯƠNG



QUÊ HƯƠNG


Tiếng sáo ngày nào gợi tuổi thơ ,

Lòng ta xao xuyến đến bây giờ .

Bên sông trưa vắng gà eo óc ,

Dưới bến chiều êm nước lững lờ .

Tiếng dế tỉ tê trong gió lạnh ,

Thôn làng huyền ảo dưới trăng mơ .

Một trời thương nhớ ! ôi thương nhớ !

Thắm thoát tuổi già tóc xác xơ .


MaiLoc


BÀI HỌA:

QUÊ HƯƠNG – TUỔI THƠ


Tiếng võng, âu à thuở ấu thơ

Sâu tâm thương nhớ đến khôn giờ

Buồn ru, giấc điệp Cu gù gật

Hiu thổi, cơn trưa gió lặng lờ

Bến nước, trăng treo hồn đắm mộng

Đồng diều, sáo véo điệu say mơ

Mênh mang bể nhớ, mênh mang nhớ…

Cho dẫu dòng đời đã sạn xơ …

CAO BỒI GIÀ

23-01-2022


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

HƯỚNG VỀ QUÊ MẸ

HƯỚNG VỀ QUÊ MẸ

 

Đêm buông, sương tỏa chạnh vô ngần…

Thưa mẹ, quê người chẳng có xuân

Tiếng pháo vẳng nghe, hồn dạ thắt

Bánh chưng nghẹn nuốt, lệ lòng chan

Đã nghe trừ tịch lan đâu đó

Gượng đón giao thừa giữa tịnh câm

Chắc hẳn quê nhà đang họp mặt

Cầu mong họ tộc mãi bình an….

 

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

XUÂN VỀ, NHỚ MẸ

 

Lòng Mẹ như trăng ngọc sáng ngần

Trên bầu trời rộng giữa mùa xuân

Thờ chồng, nhang khói luôn thơm ngát

Thương trẻ, ân tình mãi chứa chan

Vui lắm, chỉ thường cười tựa mỉm

Buồn nhiều, cũng vẫn lặng như câm

Tết này chẳng thể về thăm mẹ

Đau đáu lòng con khó ổn an

 

Sông Thu

( 22/01/2022 )

 

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

TÀN NIÊN VƠ VẨN

TÀN NIÊN VƠ VẨN 

 

Tân Sửu tựa câu vút cửa rồi

Ta ngồi ngẩn tiếc tuổi vừa trôi

Trăm năm nghiêng sắc chân trời tím

Một kiếp xong phần chiếc bóng côi

Xuân khứ nhay nghiền dai bản ngã

Xuân lai phết luyện lão đời tôi

Cười trên xác pháo, màu son nhạo…

Chỉ nổ một lần, sướng thế thôi…

CAO BỒI GIÀ

20-01-2022

 

BÀI HỌA:

 

TẢN MẠN ĐÔI LỜI THIỂN

 

 

Ngoảnh lại sau lưng ,tết đến rồi

Cây già lá rụng đuổi xuân trôi

Gom hoài niệm cũ...ru huê héo

Lượm ký ức xưa...dỗ nguyệt côi!

Kém phận, ai phù nâng đỡ lão

Nợ đời, ai trợ trả giùm tôi?

Chôn quang lẩn mối luân hồi chuyển  

Vuốt mắt!...tay nào cũng vậy thôi.

                              20-1-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

XUÂN THA HƯƠNG

XUÂN THA HƯƠNG

 

I .

Tha hương một Tết sắp trôi qua ,

Mấy chục lần xuân kém mặn mà .

Vẫn thấy lạnh lùng nơi đất khách ,

Hằng mơ ấm cúng chốn quê nhà .

Giao thừa ngày trước, ôi trân quý !

Ngày tết bây giờ chẳng thiết tha .                                                                           

Nhớ quá khung trời thôn xóm nhỏ ,

Đăm đăm phương ấy , mắt ai nhoà !

 

 II.

Mắt ai nhòa lệ kiếp tha phương ,

Cách trở quan san vạn dặm đường .

Tâm vẫn buộc ràng cùng cố quốc ,

Hồn còn vương vấn với tình thương .

Mơ màng trời cũ đình chùa miếu ,

Xao xuyến ngày xưa tiếng trống trường .

Thôn xóm nghèo nàn hằn ký ức ,

Xuân về man mác , nhớ quê hương .

Mailoc 

 

BÀI HỌA:

 

TẾT SẦU ĐẤT KHÁCH

 

I.

Đất khách, năm dài lại vút qua

Ngày xuân cố thắp nụ cười mà…

Lệ lòng đẫm ướt,   buồn thương mẹ

khóe mắt xè cay, quặn nhớ nhà

Chốn cũ, hồn mơ hầu chẳng dứt

Tết xưa, dạ nuối mãi khôn nhòa

Giao thừa pháo giục rưng từng giọt…

Nghe mặn sâu hồn giọt thứ tha…

 

II.

Buồn tủi, thân già gửi viễn phương

Trần gian nào có chốn thiên đường

Quê nhà vất vả mà ấm dạ

Đất khách lao lung lắm đoạn trường

Xa cách, bấy xuân trời tẻ nhạt

Đoàn viên bao tết ắp thân thương

Khúc ca “Ly rượu mừng” thôi thúc…

Vỗ cánh bay về gấp cố hương

CAO BỒI GIÀ

17-01-2022

 

ĐỒNG HỌA: