Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

CẢM NGHĨ MỘT CHUYẾN ĐI

CẢM NGHĨ MỘT CHUYẾN ĐI…

 

Nhân chuyến du Xuân gặp bạn thơ

 

Trào dâng cảm xúc khó phai mờ

 

Một ngày tương ngộ tan niềm ước 

 

Mấy khắc xum vầy thỏa nỗi mơ

 

Ngẫm nghĩ duyên thơ đầy ảo diệu

 

Suy ra tình bạn chẳng vu vơ

 

Văn chương kết nối tràn thi vị

 

Ai bước chân vô…lại hững hờ ?

 

songquang 

20230129

 

BÀI HỌA:

 

NIỀM VUI KHÓ QUÊN…

 

Đôi ngày hội ngộ bạn yêu thơ

Kỷ niệm hằn ghi chẳng thể mờ

Tâm sự trải vần, say vị tết

Hàn huyên đối diện, thỏa lòng mơ

Ngất ngây tình bạn xuân cô tạnh

ấm áp hồn già bước vất vơ

tri kỷ, tri âm thi với tửu

rồi khi chân đáo dạ buồn …hờ…

CAO BỒI GIÀ

31-01-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

TƯỞNG NHỚ HUYNH CHUNG VĂN

TƯỞNG NHỚ HUYNH CHUNG VĂN


Một đấng tài hoa đã khuất rồi

Bồi hồi nhớ tiếc mãi khôn nguôi

Còn đây tứ nhạc đầy sâu lắng

Vẫn đó hồn thơ quá tuyệt vời

Ý trẻ, câu vần luôn bóng bẩy

Lời hay, chữ nghĩa cứ trong ngời

Nhàn du cỡi hạc về non thẳm

Trải rộng tình yêu khắp đất trời.


Sông Thu

( 29/01/2023 )


BÀI HỌA:


THƯƠNG TIỄN PHẠM HUYNH


Nghe tin huynh Phạm viễn du rồi

Thương tiếc bùi ngùi, dạ khó nguôi

ý ngữ lưu hoài bao sắc sảo  

Hồn thơ sống mãi chẳng xa vời

Xưa ngà say đắm cùng hàn mặc

Nay nhẹ tiêu dao tận cõi trời

Kính tiễn Người về phiêu cánh hạc…

Dương gian nuối nhớ ánh sao ngời

CAO BỒI GIÀ

29-01-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

CHÀO MỪNG ANH SONGQUANG

SÁNG MÙNG MỘT TẾT

 

Sáng mùng một Tết dạo quanh chơi

Gặp gió hồn nhiên hát giữa trời

Nhìn đóa vô thường xuân nở rộ

Ngắm bờ vĩnh cửu nắng buông lơi

Xưa thầm kết chuỗi bao lần khóc

Mới lặng đơm hoa một nụ cười

Tận chốn sâu lòng vang tiếng nhạc

Niềm đau hóa hiện nỗi vui đời...

Lý Đức Quỳnh

 

BÀI HỌA:

 

ĐẮM XUÂN…

 

Mùng một, bồ đào mấy chén chơi

Mắt vui dõi én liệng ngang trời

Ngắm mai bung cánh, lòng thanh thản

ngó bướm ve tình, cúc lả lơi

chuếnh chuếnh nghe hồn man mác bổng

say say thấy đất ngả nghiêng cười

gã thêm tuổi mới, già thêm nhỉ…

cũng cụ rồi đây, khệnh khạng đời…

CAO BỒI GIÀ

24-01-2023 (Mùng 3 Tết, Quý Mão)

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

SÁNG MÙNG MỘT TẾT

SÁNG MÙNG MỘT TẾT

 

Sáng mùng một Tết dạo quanh chơi

Gặp gió hồn nhiên hát giữa trời

Nhìn đóa vô thường xuân nở rộ

Ngắm bờ vĩnh cửu nắng buông lơi

Xưa thầm kết chuỗi bao lần khóc

Mới lặng đơm hoa một nụ cười

Tận chốn sâu lòng vang tiếng nhạc

Niềm đau hóa hiện nỗi vui đời...

Lý Đức Quỳnh

 

BÀI HỌA:

 

ĐẮM XUÂN…

 

Mùng một, bồ đào mấy chén chơi

Mắt vui dõi én liệng ngang trời

Ngắm mai bung cánh, lòng thanh thản

ngó bướm ve tình, cúc lả lơi

chuếnh chuếnh nghe hồn man mác bổng

say say thấy đất ngả nghiêng cười

gã thêm tuổi mới, già thêm nhỉ…

cũng cụ rồi đây, khệnh khạng đời…

CAO BỒI GIÀ

24-01-2023 (Mùng 3 Tết, Quý Mão)

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

ĐÓN GIAO THỪA, NHỚ BẠN THƠ

ĐÓN GIAO THỪA, NHỚ BẠN THƠ


Giao thừa Quý Mão mới vừa sang

Nhớ bạn Đường Thi, viết mấy hàng

Ý tứ đổi trao đà lắm dịp

Câu vần xướng hoa đã nhiều trang

Dẫu chưa gặp mặt, tình lưu luyến

Dù chẳng hẹn lời, nghĩa chứa chan

Mong với thời gian càng gắn bó

Vườn thơ chung bóng, bước miên man.


Sông Thu

( Giao Thừa Quý Mão-2023 )


BÀI HỌA:

DUYÊN THƠ TÌNH BẠN…


Pháo nổ tưng bừng, năm mới sang

Bút khai nhớ bạn tác đôi hàng

Đổi trao thấu ý tràn bao buổi

Xướng họa giao vần kín bộn trang

Dẫu chỉ tri âm đà dạ thiết

Dù chưa đối diện đã lòng chan

Thêm tuổi, thêm ngày thêm kết nối…

Nghĩa hữu, duyên thơ mãi mác man

CAO BỒI GIÀ

22-01-2023 (MÙNG 1 TẾT, QUÝ MÃO)


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

KHAI BÚT ĐẦU NIÊN MÈO

KHAI BÚT ĐẦU NIÊN  MÈO

Xuân Mèo khai bút xổ vần …eo

Nguyện ước dân Nam thoát khó nghèo

Nhất phẩm “Chuột Vương” đà ghế ngửa

Chín tầng “Sâu Lại” ắt thân queo

Muôn nhà sung túc an khang cả

Trăm họ hân hoan phúc lộc nhiều

Dương thế, người yêu người thắm thiết…

Hòa bình, khắp chốn tiếng mừng reo…

CAO BỒI GIÀ

22-01-2023

(MÙNG 1 TẾT QUÝ MÃO)

BÀI HỌA:

 

QUYẾT TÂM QUÝ MÃO

Quý Mão tân niên mắc cái eo

Bôn ba vất vả vẫn luôn nghèo

Bao người dạo phố sao tươi tắn

Riêng tớ nằm nhà lại héo queo

Nhất quyết dựng xây không hóa có

Bền tâm xây đắp ít thành nhiều

Con mèo cuốn gói, con rồng đến

Hứa sẽ công thành, mặc sức reo

Thúy M

1/21/22Quyết tâm Quý Mão

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - MÃO ĐẾ TUYÊN NGÔN PHÚ

    CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Nhân thềm năm mới Quý Mão

Đường Thi Quán – Cao Bồi Già xin kính chúc:

Quý thi hữu, quý độc giả cùng toàn thể gia quyến

MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, VẠN SỰ TỐT LÀNH

TÀI LỘC TRÀN TRỀ CÙNG  HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Kính mời quý vị thưởng thức  thêm một bài phú  để cùng vui mấy ngày xuân:

 

MÃO ĐẾ TUYÊN NGÔN- PHÚ

 

Dần hưu đáo sơn lâm; 

Ta đăng quang vị đế.

Hãy mau tống cựu, chuyện chướng gai đang ngập mọi nẻo trần gian;

Nào lẹ nghinh tân, xuân hy vọng đã tràn khắp trên dương thế.

 

Ta đây :

Họ Beo đích cội,vốn tính tình nhanh lẹ chẳng chậm trễ lề mề;    

Tộc Hổ chính dòng, nên bản tánh trực nghiêm không lệch thiên vị nể.

Kình địch phường mõm chuột, chuyên gặm nhấm tài sản lẫm kho;

Sát tinh lũ bọ sâu, thích đục khoét mùa màng cốc mễ.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

CHÚC XUÂN

CHÚC XUÂN

(Quý tặng 2 thi đàn CBG & LLP cùng tất cả thi hữu bốn phương)

 

Xuân về cây cỏ rộ mầm xanh

Người cũng trao nhau những thiện lành

Bút khởi văn tràn câu lả lướt

Nguồn khai thơ chảy chữ tung hoành

CAO BỒI GIÀ đất hoa hồng nở

LÝ LÃNG PHONG vườn nụ thắm sanh

Kính chúc hiền nhân trên bốn bể

Tròn năm Quý MÃO mãi công thành

 

Phương Hoa - JAN 19, 2023

 

BÀI HỌA:

 

ĐÔI VẦN CHÚC XUÂN

 

Ngày xuân hoa lá đỏchen xanh

Thắm đãi nhân gian hưởng phước lành

Mặc thả thiện ngôn đề liễn nhiễu

Hàn khai mỹ ngữ tác phi hoành

Mong mong bạn hữu muôn điều cát

Chúc chúc anh em vạn sự thành

Năm mới tràn trề hy vọng mới

Nhà nhà lộc thọ thái an sanh

CAO BỒI GIÀ

20-01-2023 (29 THÁNG CHẠP, NHÂM DẦN)

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2023

TẾT XA NHÀ

TẾT XA NHÀ Xuân đến năm nay lại vắng nhà

Giao Thừa đón Tết giữa Bon Sa

Ca Li đất lạ nơi đô thị

Cam Quận trời quen chốn hội hoa

Nợ nước bồi hồi vui chẳng trọn

Tình quê bịn rịn nhớ khôn nhoà

Gẫm thân lưu lạc buồn duyên phận 

Thêm một lần Xuân nữa lại qua ! songquang 20230121


BÀI HỌA:


TẾT VIỄN XỨ


Tân niên, đào nở hướng quê nhà

Mặn đắng, nghe lòng đẫm lệ sa

Giữ cội  đón xuân, bày biện lễ

Nhớ nguồn theo tục, cắm chưng hoa

Non sông  chốn ấy hồn như tạc

Kỷ niệm năm xưag trí chẳng nhòa

Thao thức giao thừa thương nhớ mẹ…

Lại thêm Tết nữa, quạnh buồn qua…

CAO BỒI GIÀ

18-01-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

PHIẾM MẸO PHÚ

 PHIẾM MẸO PHÚ


Nhà nhà rạo rực đón Chúa Xuân;

Ngõ ngõ đì đùng vang tiếng pháo.

Cả thiên hạ nôn nao tống tiễn lão Dần;

Khắp nhân gian háo hức nghênh chào cô Mão.

Nhân thềm năm mới , bàn vớ vẩn sự thế chuyện đời ;

Mừng tết niên mèo, phiếm lan man chuyện họ Miêu nhà Mão.

Tuy  nhóm mười hai giáp, vóc hình thua kém bác Sửu ông Dần;

Nhưng hàng thập nhị chi, thứ trật còn hơn anh Thìn chị Dậu .


Có mấy danh xưng:

Bấm tay thầy bói thường xem tuổi Mẹo, nhưng cô tiểu chủ thích ới nàng Miêu;

Đến bữa dân gian vẫn gọi tên Mèo, song chữ Hán Nôm lại kêu danh Mão.

Cũng chủng dòng nhà hổ, nhưng ăn uống  yểu điệu nhu mì;

Cùng nòi giống họ beo, giỏi trèo leo phóng vồ nhanh nhảu.

Thích nằm sưởi nắng vàng;

Hay nhảy đùa chân sáo.

Lúc chuyển khắc sáng hừng đông,tức nhau tiếng gáy, rõ tính nhà gà;

Mùa ái ân đêm khuya khoắt,ới bạn lời gào,  đúng tuồng chị mão.

Nghề săn chuột,đích danh tài giỏi ai sánh được mèo;

Thói bắt gà, đúng phường ranh ma kẻ nào lại cáo.

Đáng nể Hùng Miêu;

Đừng khinh uy Mão.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

ĐIỆU RU XUÂN BUỒN

ĐIỆU RU XUÂN BUỒN


ầu ơ năm hết, tết đang về 

Nuốt lệ nhìn đời, dạ tái tê

Lòng mẹ chạnh thân vầy bóng chiếc

cha con thất nghiệp chẳng tiền xe

nhà mình tủi thẹn sầu man mác

thiên hạ vui say chén bét nhè

nguyện ước Trời thương ban túc thực 

Xum vầy xuân tới đủ phu thê…

CAO BỒI GIÀ

16-01-2023


BÀI HỌA:


XUÂN CALI


Nơi đây mưa bão đón Xuân về

Ghế đá hiên ngoài lạnh cóng tê.

Núi tuyết sáng ngời đầu trắng xoá

Phố phường mờ mịt khói lê thê!

Trên đường cuồn cuộn mênh mông nước

Trước cửa im lìm lớp lớp xe.

Da diết nhớ thương ngày Tết cũ

Mình ta mấy chén đã lè nhè!

Mailoc

01-16-23


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

SẮC MÀU XUÂN

SẮC MÀU XUÂN

( Thể Sắc Thi )


XANH thẳm bầu trời mây nhẹ bay

HỒNG tươi ánh nắng buổi đầu ngày

TRẮNG trong trên lá ngàn sương móc

VÀNG rực trong vườn muôn cánh mai

ĐỎ thắm rộn ràng dây pháo nổ

TÍM mơ yểu điệu vạt tà lay

Khói LAM mờ tỏa thơm nồi bánh

Lúng liếng mắt HUYỀN duyên ngất ngây.


Sông Thu

( 15/01/2023 )


BÀI HỌA:


HỢP SẮC VUI XUÂN


trên trời mây bạc phất phơ bay

Xác pháo vương chân đỏ mấy ngày

Trắng nõn chào xuân nàng Bạch Cúc

Vàng tươi đón tết chị Hoàng Mai

Ngơ hồn mắt biếc, chàng trai đắm 

Đuối dáng sen hồng, sóng nước lay

Tím ngát chùm Lan hòa hợp sắc…

Khói lam chiều tỏa cũng say ngây

CAO BỒI GIÀ

15-01-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỚ TÁO QUÂN QUÝ MÃO -PHÚ

SỚ TÁO QUÂN QUÝ MÃO – PHÚ

 

Còn ít ngày củ mật vội trôi;

Đã dăm cánh hoàng mai sớm nở.

Hổ vương đang đóng gói tư trang;

Miêu đế sắp nhận giao nhiệm sở.

 

Hăm ba tháng chạp:

Ghi chuyện nhân thế, hàn mặc tận tâm;

Đáo cửa thiên đình, Táo thần dâng sớ.

Muôn sự đảo điên, nhân tình thế thái, xin khởi bẩm ngay;

Vạn điều nan chướng, hỉ nộ buồn vui, cũng tâu kể rõ.

Cả nước Nam,trước cảnh họa tai dồn dập, sinh kế cực kỳ gian nan;

Toàn dân Việt, sau cơn dịch bệnh hoành hành, đời sống vô cùng khốn khổ.

Thành Gia Định, cả năm qua chẳng mấy ngày thoát cảnh mưa sa;

Đất Miền Trung, suốt niên hổ lại tư kỳ  ngập trời bão tố.

Bão lũ mạng người tài sản trôi sông;

Mưa gió gạo tiền áo cơm lậm khó.

Lạm phát phi mã, làm chị tiểu thương ế ẩm quán hàng;

Giá cả thăng thiên, khiến người lao động tóp teo tiền chợ.

Cơm cháo bữa đói bữa no;

Việc làm ngày không  ngày có.

Kiếm miếng cơm, đã trào sôi nước mắt,còn hứng chịu muôn nỗi nhục nhằn;

Tìm manh áo, dù cạn kiệt mồ hôi, chỉ vật vã qua ngày tạm bợ.

NHỚ NHÀ

NHỚ  NHÀ

 

I. 

Năm hết chao ôi! nỗi nhớ nhà,

Chạnh lòng cô lữ tuyết sương sa.

Quê xưa mờ mịt tim se sắt,

Tóc trắng xơ rơ mắt nhạt nhòa.

Bịn rịn xót thương tờ lịch cuối,

Giật mình choàng tỉnh giấc Nam Kha.

Mơ màng cứ ngỡ thời thơ ấu,

Xao xác bên sông vẳng tiếng gà.

 

II.

Tiếng gà ngày ấy mãi trong ta,

Những sáng tinh sương lúc ở nhà

Thôn xóm mơ màng còn ngái ngủ,

Chuông chùa thong thả cứ ngân nga.

Rao rao tháng chạp heo may sớm

Lạch tạch bót đồn tiếng súng xa.

Trong bếp điểm tâm mẹ dọn sẵn,

Cà phê ấm áp cạnh cha già.

Mailoc

 

BÀI HỌA:

 

HOÀI QUÊ

 

I.

Đào bung nụ nở, nhớ quê nhà

Khóe mắt dưng vầy hạt lệ sa

Xác pháo chân mơ còn đỏ thắm

Cảnh xưa tâm tưởng mãi khôn nhòa

Nhịp dồn rạo trái tim trai trẻ

Bước nhộn tràn sinh lực tuổi kha

Chợt tỉnh, cốt xương đà rã rượi

Chong đêm thao thức mấy canh gà…

 

II.

Đã bấy canh gà ta dỗ ta

Gia gia mỏi miệng khóc thương nhà

Sầu muôn, yêu mãi miền thơ ấu

Luyến vạn, mơ hoài chốn viễn xa

Quê mẹ đẹp xinh ngàn đất khách

Vịt cồ thanh thoát mấy thiên nga

Lá hoa chào đón xuân đầu ngõ…

Nhắm mắt, buồn thân đã cỗi già

CAO BỒI GIÀ

14-01-2023

 

ĐỒNG HỌA: