Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

TỰ HÀNH...(Thơ Vận Trắc)

TỰ HÀNH…


Ai ơi, có phải dường y …tết?

Đất khách rưng nghe đì với đẹt

Pháo nổ nhìn trời, dạ tái tê

Xuân về hướng cội , lòng như chết

Quê nhà canh tưởng, mộng bình yên

Cố quận đêm mơ, sầu mỏi mệt

Phải gã tự hành chính gã chăng?

Xứ người, cũ mốc nguyên hồn Việt 

CAO BỒI GIÀ

01-01-2023


BÀI HỌA:


TẾT QUÊ.


Ngày đã đầy thêm người chúc Tết

Pháo đang tới tấp kêu đì đẹt

Nhà bên em bé mới vừa sanh

Xóm cuối vườn rau lạnh héo chết

Bụi quất quả phô ngọn tốt tươi

Cây nêu gió nổi cành chao mệt

Tự thân hành xác đợi chờ xuân

Tống cựu nghinh tân Văn Hoá Việt ...

Hawthorne  1 - 1 - 2023

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:


XUÂN NHỚ BẠN 


Chẳng biết khi nào luôn ngại Tết?

Nhà bên pháo đỏ thôi đì đẹt

Gian hàng ế ẩm lại buồn thiu

Chủ nợ ồn ào run trối chết

Tám buổi cầu xin giọng đã khàn

Mươi lần năn nỉ tâm đà mệt!

Lòng vui hớn hở bạn chia quà 

Rượu cẩm, nem chua…toàn món Việt!


Như Thu 

01/01/2023


CÙNG HỌA:


NGÁN TẾT


Năm nay lắm kẻ không ham Tết

Bởi lẽ cuộc đời luôn lẹt đẹt

Hy vọng vừa nhen đã lụi tàn

Ước mơ mới chớm đà tan chết

Khó khăn, hoàn cảnh mãi lao đao

Chán nản, tinh thần thường đuối mệt

Chẳng thấy bình minh ở cuối đường

Vẫn còn mù mịt tương lai Việt.


Sông THU

( 02/01/2023 )


TIẾP HỌA:


ĐÓN TẾT QUÊ NGƯỜI. 


Tháng tận năm tàn ta đón Tết,

Giao thừa pháo nổ nghe đèn đẹt.

Heo may vẫn thổi cảnh buồn tê,

Băng tuyết chưa tan cây lịm chết.

Muối hũ dưa hành cảm thấy vui,

Đun nồi bánh tét sao không mệt.

Quê người chẳng có cội đào hồng,

Nhớ quá mai vàng xuân đất Việt.

Mỹ Ngọc.

Jan. 2/2023.



HỢP HỌA:


TÂM TRẠNG NGÀY XUÂN

( thơ vận trắc )


Tờ lịch cuối cùng đà báo Tết

Đâu còn đốt pháo vang đì đẹt

Rộn ràng cảnh vật nhuộm màu tươi

Vội vã lá hoa rời cõi chết

Đất khách bồi hồi mãi chẳng yên

Quê nhà nhung nhớ hoài không mệt

Chào Xuân tâm trạng khó lòng quên

Phong tục cỗ truyền …hồn nước Việt


mquang 

20230102


CŨNG HỌA:


TÂM SỰ TẤT NIÊN ( vận Trắc)


Có phải đồng bào đang đón Tết ?

Đâu đây lác đác vang đì đẹt!

Mơ về cố lý dạ như cào,

Tưởng tới thời xưa,hồn tựa chết.

Năm mới bơ thờ,ngó chỉ sầu,

Nguyên tiêu lạnh lẽo, nom càng mệt

Vẫn mong hạnh phúc khắp trời Nam,

Càng chúc bình an toàn cõi Việt.


Thanh Hoà

05/01/2023


ĐỒNG HỌA:


NỖI LÒNG DÂN VIỆT

Vận Trắc


Nhà quan hớn hở vui ngày Tết 

Khắp ngõ rần rần vang tiếng đẹt

Mặc kẻ vay tiền sợ sắp toi

Dù ta chạy nợ lo gần chết 

Tiền lương tuột mức lại thêm đau 

Giá cả leo thang càng thấm mệt

Nhất định phen này chẳng tiếp ai

Lì xì khổ nạn lòng dân Việt!

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


TỰ THÚ


Hôm nào lãnh séc* là ngày Tết


Bởi có tiền đưa bà vịt đẹt


Lắm lúc đi cày chẳng khác trâu


Nhiều khi thấy sống không bằng chết


Tới sân nghe tiếng thoắt đâm lo


Vô cửa gặp người liền phát mệt


Suốt tháng đêm đêm bổn phận chồng


Đó như số kiếp đàn ông Việt .


LHN

*séc : check , ngân phiếu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét