Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

NGÀY NAO ĐÓN TẾT...

NGÀY NAO ĐÓN TẾT…

 

Tết    đến, ngày nao rộn sắm mua

Lo toan mọi việc trước giao thừa

Dọn nhà, sên mứt, bày hoa quả

Gói bánh, làm gà, muối kiệu dưa

Thuở ấy lòng vui, cười chả dứt

Hôm nay nỗi nhớ, tả khôn vừa

Mẹ ơi,  giờ chắc ngồi bên bếp…

Thương đứa con đà vắng tiếng …thưa

CAO BỒI GIÀ

12-01-2023 (21 Tháng Chạp, Nhâm Dần)

 

BÀI HỌA:

 

CHỢ TẾT NĂM NAY

 

Quá nhiều kẻ bán, ít người mua

Hàng hóa chừng như sẽ ứ thừa

Kẻ rảo ngắm xem đầy lưỡng lự

Người vờ trả giá mãi dây dưa

Bấp bênh cuộc sống, lo nào xiết

Nheo nhóc đàn con, sắm mấy vừa ?

Còn có một tuần là Tết đến

Mà sao chợ búa vẫn lưa thưa ?!

 

Sông Thu

( 13/01/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỢ TẾT NĂM XƯA

 

Ba mươi, hàng thịt nghẹt người mua

Thiên hạ tranh nhau mấy miếng thừa.

Bốn cắc nửa cân đà dứt khoát

Một lồng( đồng) hai lạng chớ dây dưa.

Chú Ba, bùm bụp , tay không ngớt

Cô Tám, chu choa, miệng chẳng vừa.

Chợ Tết năm xưa còn khắc mãi

Dưng buồn, quá ngọ cảnh dần thưa!

Mailoc

01-12-23

 

CÙNG HỌA:

 

SẮM TẾT 

 

Cúng xong Ông Táo sẽ đi mua…

 

…sắm Tết lo toan kẻo thiếu thừa

 

Muốn nấu bánh chưng, lòng dọ dự

 

Định làm mứt kẹo , dạ dây dưa 

 

Chậu hoa nhà nhỏ bày không đủ

 

Dưa hấu trái to đựng chẳng vừa

 

Lạm phát ít tiền mua mấy thứ

 

Sơ xài chưng dọn thấy lưa thưa

 

mquang 

20230113

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT NGHÈO

 

Ngẫm phận cơ hàn chả dám mua

Nhìn quanh đám bạn chẳng dư thừa!

Bao thằng khốn khổ mơ giò lụa 

Lắm gã âm thầm nhớ lọ dưa

Lạnh lẽo vườn sau hờn chửa hết 

Buồn thiu ngõ vắng kể sao vừa!

Xuân nầy đâu nghĩ mời ai viếng

Thứ lỗi cho mình chuyện đã thưa!

 

Như Thu 

01/12/2023

 

HỢP HỌA:

 

TẾT ĐẠM BẠC.

 

Mặc người sắm sửa, kệ ai mua

Mình cứ lang thang đón Tết thừa

Không nấu cá kho thì mắm ruốc

Chẳng ninh thịt mỡ sẽ cà dưa

Năm qua lỡ thiếu vì đau vặt

Xuân tới hơi dư bởi khoẻ vừa

Nguyên đán ba ngày rồi lại cũ

Ngại chi tiếng pháo át lời thưa...
Los Angeles  13 - 1 - 2023

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

CHỢ TẾT QUÊ NHÀ.

 

Tưng bừng Chợ Tết đón người mua,

Nhiều loại hoa tươi chẳng chỗ thừa.

Bạch thủ, măng cầu, cây kiểng quất,

Thanh long, nhãn tiến, trái chưng dưa.

Tôm khô củ kiệu còn xem thiếu,

Giò thủ  nem chua nữa mới vừa,

Nhớ quá giờ này nơi cố lý,

Trẻ em chơi pháo nổ lưa thưa.

Mỹ Ngọc.

Jan. 13/2023.

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN NẦY

 

Xuân nầy đón tết chẳng buồn mua

Lúa, gạo xem ra chẳng có thừa

Túi cạn thì thôi nhờ mắm muối

Tiền mòn đành chịu, tạm cơm dưa

Lòng xin khấn nguyện trời ban đủ

Tâm chỉ cầu mong phật độ vừa

Hương khói mong manh...làn gió thoảng

Đêm mờ, huyền ảo... ánh sao thưa...😀😀😀

 

14/1/2023

HỒNG VÂN

 

CÙNG HỌA:

 

CÒN ĐÂU TẾT NGÀY XƯA

 

TẾT sắp đến rồi, sắm sửa mua

Nào là bánh trái chẳng dư thừa

Xăm gừng , tiả khóm ,  rim dừa bí

Ngâm nếp hông xôi ,muối hũ dưa

Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo đẹp

Người già trịnh trọng cắm hoa vừa

Rộn ràng chuẩn bị mừng năm mới

Con cháu đợi chờ tới ... dạ thưa !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

PHÁCH NHỊP THƯA ,

 

Chỉ đợi xuân sang ,đến chợ mua

Mang về đủ thứ đến dư thừa

Lau chùi dọn dẹp sân phòng ốc

Nấu nướng nếm nêm cá thịt dưa

Vẫn nhớ ngày xưa hào hứng lắm

Còn gom kỷ niệm mấy cho vừa

Biết bao ngày tháng thân thương ấy

Giờ gói trong tâm ,phách nhịp …thưa !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA: 

 

CHỢ TẾT QUÊ NHÀ

 

Đâu trăm người bán …vạn người mua ?

Chỉ thấy Xuân về khách vắng thưa

Bánh mứt xác xơ …thê thảm quá

Thịt thà ế ẩm …xót xa vừa!

Chen chân …đắt nhất gian hàng gạo

Lấn bước …đứng nhì sạp muối dưa

Cuối chợ hoa Xuân còn ít ỏi

Quanh đường rác rưởi lại dư thừa!

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CHUẨN BỊ TẾT

 

Gần ngày đón Tết vẫn trời mưa

 

Chẳng muốn quan tâm chuyện thiếu thừa

 

Buổi sớm mua đùi heo gói chả

 

Ban chiều sắm cải lá làm dưa

 

Bình bông, hộp mức xem như đủ

 

Bánh tét, chè xôi tính cỡ vừa

 

Có lẽ lo toan mùa dịch bệnh

 

Ra đường, phố chợ bóng người thưa

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 1/18/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN XA XỨ

 

Xứ người Xuân đến rộn ràng mua

Chợ Tết bánh hoa chọn thãi thừa

Pháo đỏ sen hồng chen tím huệ 

Mai vàng đào thắm điểm xanh dưa

Đầy bàn nhưng thấy dường chưa đủ

Chật bếp mà xem ngỡ chẳng vừa

Tại bởi hồn vương tình cố quốc

Lòng còn phảng phất mảng sương thưa.

 

Phương Hoa - JAN 19, 2023

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT NHỚ MẸ

 

Siêu thị nơi này vẫn bán mua...

Ôi thôi,bánh mứt quả hoa thừa!

Quên sao buổi đó con vo đậu,

Nhớ mãi hôm nào má lặt dưa.

Hết tuổi thơ ngây khoe áo mới,

Thôi năm hoa mộng,ướm giầy vừa.

Xa quê,thiếu mẹ,đâu còn Tết?

Ao ước dâng lời nhỏ nhẹ...Thưa...!

 

Thanh Hoà

03/02/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét