Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

KHAI BÚT ĐẦU NIÊN MÈO

KHAI BÚT ĐẦU NIÊN  MÈO

Xuân Mèo khai bút xổ vần …eo

Nguyện ước dân Nam thoát khó nghèo

Nhất phẩm “Chuột Vương” đà ghế ngửa

Chín tầng “Sâu Lại” ắt thân queo

Muôn nhà sung túc an khang cả

Trăm họ hân hoan phúc lộc nhiều

Dương thế, người yêu người thắm thiết…

Hòa bình, khắp chốn tiếng mừng reo…

CAO BỒI GIÀ

22-01-2023

(MÙNG 1 TẾT QUÝ MÃO)

BÀI HỌA:

 

QUYẾT TÂM QUÝ MÃO

Quý Mão tân niên mắc cái eo

Bôn ba vất vả vẫn luôn nghèo

Bao người dạo phố sao tươi tắn

Riêng tớ nằm nhà lại héo queo

Nhất quyết dựng xây không hóa có

Bền tâm xây đắp ít thành nhiều

Con mèo cuốn gói, con rồng đến

Hứa sẽ công thành, mặc sức reo

Thúy M

1/21/22Quyết tâm Quý Mão

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN NĂM MỚI.


Áo dài đẹp nhất ở phần eo

Gấm, vóc, nhung, the, hết vẻ nghèo Mặc sức du xuân không bước nản Tha hồ đón tết hết nằm queo Thế là pháo nổ tưng bừng quá Chắc chắn nêu bay rực rỡ nhiều Rộn rã khai niên lời chúc tụng Muôn điều tốt đẹp nhạc vang reo ...  Hawthorne  21 - 1 - 2023. 

CAO MỴ NHÂN 

CÙNG HỌA:

GIAO THỪA KHAI BÚT

Trừ Tịch cầu mong thoát cảnh eo..

Sang năm dân Việt hết cơn nghèo

Mùa màng sung túc mau hưng thịnh

Cây trái sum suê chẳng héo queo

Đón Tết tưng bừng lân địa múa

Chào Xuân rộn rã trẻ em reo

Làm ăn ,sự nghiệp càng thêm có

Tiền bạc ,công danh lại được nhiều !

mquang 

20230122

TIẾP HỌA:

NĂM MÈO, CHÚC BẠN...

Chúc bạn năm mèo thoát vận eo

Làm ăn thuận lợi chẳng lo nghèo

Ổn yên trong dạ, lòng thanh thản

Biến động ngoài đời, dạ tỉnh queo

Phước đức vẹn toàn, tài lộc đủ

Tình yêu chan chứa, mộng mơ nhiều

Ngập tràn hạnh phúc qua ngày tháng

Nhạc khúc xuân hồng réo rắt reo.

Sông Thu

( Mồng Một Tết Quý Mão 2023 )

HỢP HỌA:

 

RỒI SẼ PHẤT ,

 

Vừa lim dim chợt tiếng meo …eo

Mẹo bước vào nhà liệu  hết nghèo ?

Đất nước đã nhiều phen lận đận

Chữ S còn lắm nỗi co queo

Mong sao năm mới hanh thông nhé

Thầm ước mai đào sắc lộc nhiều

Con cháu Rồng Tiên rồi sẽ phất

Dân tình hạnh phúc ,nhạc xuân reo !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

CẢI SỐ NGHÈO

 

Úi cha mập ú hết vòng eo

Lúc nhỏ ốm nhom bởi quá nghèo

Thuở ấy bần hàn nên gẫy gọn

Bây giờ dư dả chẳng nằm queo !

Chăm lo cày cấy mùa màng bội

Gặt hái tăng gia kết quả nhiều

Cuộc sống ổn yên vui hạnh phúc

Xuân về rộn rã trẻ hò reo !

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT QUÝ MÃO.

 

Chú cọp đi rồi hết ỉ eo,

Nàng miu đến xóa khổ xua nghèo.

Xuân về vạn vật hồi sinh lại,

Đông tận ngàn hoa nở tỉnh queo.

Chúc thọ Ông Bà trăm tuổi lẻ,

Cầu may Cha Mẹ vạn an nhiều.

Hòa bình thế giới, tiêu tan dịch,

Bão tố không còn hạnh phúc reo.

Mỹ Ngọc.

Jan.22/2023.

 

CÙNG HỌA:

 

QUÝ MÃO CÙNG CHÚC 

 

Năm rồi khốn khó mãi làm eo!

Tự hỏi vì sao quá ngặt nghèo?

Tủi phận hai hàng rơi ướt sũng   

Thu mình một góc ngủ chèo queo

Xuân về ao ước niềm tin trọn 

Tết lại cầu mong sức khoẻ nhiều

Quý Mão chân thành xin chúc tụng 

Quê làng, phố thị vẫy hò reo!

 

Như Thu 

01/22/2023

 

TIẾP HỌA:

 

TÂN NIÊN KHAI BÚT

 

Mừng đón Xuân về thoát khổ eo

Chúc nhau QUÝ MÃO hết lo nghèo

Tài vô cuồn cuộn nhà tươi tắn

Lộc tới ào ào túi khó queo

Hạnh phúc tròn năm tâm khỏe mãi

Bình an suốt tháng dạ vui nhiều

Tân Niên rộn rã người xem hội

Pháo nổ vang rền nhã nhạc reo.

 

Phương Hoa- Mồng 2 Tết, Xuân Quý Mão, 2023

 

HỢP HỌA:

 

ĐÓN ĐỢI NĂM MÈO

 

Năm tàn, nhộn nhạo tiếng M(ờ)...eo!

Háo hức vì hy vọng bớt nghèo.

Chúa chổm Ba mươi vừa té ghế,

Hùm beo lẻ chục mới lăn queo.

Hụt cơm thiếu áo,người than bộn,

Mất việc,không xu, kẻ oán nhiều...

Chán cảnh Ma vương gây thảm họa,

Cầu mong an thái,nhạc ca reo!

 

Thanh Hoà

27/01/2023

 

CŨNG HỌA:

 

QUÝ MÃO KHAI BÚT

 

QUÝ MÃO tân niên mở vận eo

Cầu mong thiên hạ thoát đời nghèo

Ngai cao thế phiệt thân đà héo

Ngôi thấp quan gia xác cũng queo

Thịnh vượng muôn nhà sung túc cả

An khang vạn chúng hỷ hoan nhiều

Tình người dặm thế thêm thân cận

Khắp chốn thanh bình rộn tiếng reo

Hương Thềm Mây 27.1.2023

(GM.Nguyễn Đình Diệm)

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚC TẾT

 

Họa lại theo vần cuối chữ eo

 

Đầu năm chúc tụng tránh xa nghèo 

 

Mưa thôi đuổi khỏi ngày tê cóng 

 

Nắng dậy xua dần tháng lạnh queo 

 

Xã hội bao điều tươi đẹp cả 

 

Quê hương mọi chốn ấm no nhiều 

 

Gia đình hạnh phúc đời an ổn 

 

Thế giới hoà bình rộn tiếng reo 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/27/ 2023

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN HY VỌNG

 

Thôi nhớ làm chi cái vận eo 

Đầu năm chớ vướng bận câu nghèo 

Hoa Xuân đâu nở cho tàn tạ

Mộng ước sao đành để héo queo?

Cọp cái mang đi xui xẻo nhỏ

Mèo ngoan chở đến hạnh thông nhiều

Nhà nhà Phước Lộc, an lành đủ

Thế giới hoà bình…tiếng nhạc reo!

Thy Lệ Trang 


TIẾP HỌA:

 

KHAI BÚT NĂM MÈO 2023

)Họa 4 vận)

 

Bút xổ năm mèo vẫy vận "EO"

Lòng dân tẩy xóa phận cam nghèo

Ngưng trò ngoáy mũi dàn câu bạo

Tọng củi vô lò đốt nhũng queo

Lũ lượt bàn chia dành chiến phẩm

Giằng co trấn kẹp diễn binh hèo

Qua Dần đuổi dịch bồi sinh khí

Những phút ăn mừng mở huệ reo.

 

Mai Thắng 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét