Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

SẦU CỦ MẬT

SẦU CỦ MẬT

 

Buồn tủi, thân già gửi viễn phương

Trần gian nào có chốn thiên đường

Quê nhà vất vả mà ấm dạ

Đất khách lao lung lắm đoạn trường

Xa cách, bấy xuân đầy tẻ nhạt

Đoàn viên bao tết ắp thân thương

Khúc ca “Ly rượu mừng” thôi thúc…

Vỗ cánh bay về gấp cố hương

CAO BỒI GIÀ

 

 

BÀI HỌA:

 

CHẠP BUỒN.

 

Bầy chim viễn xứ ở muôn phương

Ngó Tết, dặn nhau khắp ngả đường

Tháng Củ Mật cần coi kẻ trích

Đêm Giao Thừa thắp tạ canh trường

Cây nêu ai dựng niềm mong nhớ

Tràng pháo người treo nỗi tiếc thương

Lỡ bước lưu vong, buồn trĩu dạ

Quyên kêu khắc khoải giọng tha hương...

Hawthorne  7 -1 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ XƯA

 

Xuân về hồn gửi khắp muôn phương

Nhớ lắm quê xưa những đoạn đường

Một thuở ân tình nơi lớp học

Bao năm kỷ niệm chốn sân trường...

Rã rời trí não...còn mong đợi

Mòn mỏi tâm hồn vẫn mến Thương...

Tết ấy đoàn viên, vui nhộn nhịp

Giao thừa, pháo nổ...mẹ dâng hương...

 

8/1/2023

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ BẠN PHƯƠNG XA

 

Xuân về, bỗng nhớ bạn pha phương

Xa cách quê cha vạn dặm đường

Trống vắng, bơ vơ từng sáng lạnh

Cô đơn, lạc lõng mỗi đêm trường

Ngậm ngùi thư viết bao điều nhớ

Da diết lời trao lắm nỗi thương

Biết đến bao giờ ta mới lại

Gặp người trên mảnh đất quê hương ?

 

Sông Thu

( 08/01/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

TƯỞNG NHỚ QUÊ XA.

 

Năm cùng đón Tết chốn tha phương,

Tưởng nhớ quê xa vạn dậm đường.

Nén vại dưa hành phơi nắng sớm,

Canh nồi bánh tét nấu đêm trường.

Chợ hoa quất kiểng mai vàng quý,

Dậu trúc cây nêu pháo đỏ thương,

Áo mới xuất hành đi chúc tuổi,

Bàn thờ ngũ quả sáng đèn hương.

Mỹ Ngọc.

Jan. 8/2023.

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN THA PHƯƠNG

 

Lệ nhoà sầu thảm kiếp tha phương

Cách trở quan san vạn dặm đường.

Tâm vẫn buộc ràng cùng cố quốc

Hồn còn vương vấn với tình thương.

Mơ màng trời cũ đình chùa miếu

Xao xuyến ngày xưa tiếng trống trường.

Người có bao giờ xa đất mẹ?

Xuân về càng thấy nhớ quê hương !

Mailoc

01-08-23

 

CŨNG HỌA:

 

MONG GÌ TÌM ĐƯỢC !

 

Vì sao sự thế biến tang thương ??

 

Đã khiến lòng ta vướng mệnh trường

 

Cách biệt tình thân vì đoản kiếp

 

Chia lìa nghĩa bậu bởi xa phương

 

Người thương bỗng chốc dâng niềm nhớ

 

Sầu muộn hầu như ngập nẻo đường

 

Lận đận cả đời thân lữ thứ

 

Mong gì tìm được chút dư hương !!

 

mquang

20220108

 

ĐỒNG HỌA:

 

VọngKhúc Sầu

 

Sầuai vừa vọng khúc đông phương      

Dứt áo ra đi mấy dặm đường

Nhớ tháng chạp mong vui tuổi mới

Nuối mùa xuân khát mộng đêm trường

Bánh chưng, bếp vẫn nồng tươi thắm

Nhang khói, lòng còn đọng tiếc thương

Từ giã tình thơ bao ước hẹn

Gióquê vờn tóc quyện dư hương.

Lê Mỹ Hoàn

1/9/2023

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT VỀ

 

Nắng ấm Xuân tràn khắp mọi phương

 

Đào Mai nở rộ các con đường

 

Dừa, gừng xắt gọt đen trời tối

 

Tét, chả canh đun trắng giấc trường

 

Tập quán khi nao từ xứ sở

 

Quen đời thủa ấy bởi quê hương

 

Gia đình cúng kiến thêm mừng tuổi

 

Tụ họp vui vầy tỏ quý thương

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 1/9/2023

 

TIẾP HỌA:

 

LỜI THƠ GỬI GIÓ

 

Đôi lời tâm sự  gửi muôn phương

Bởi chữ tự do mới chọn đường

Há phải đam mê vòng lợi ích

Nào đâu ưa thích chuyện quan trường

Nhà xưa Tết đến đầy mong tưởng

Đất Tổ Xuân về ngập luyến thương

Bút chuyển hồn thơ theo cánh gió

Chúc an lành khắp chốn quê hương

 

Phương Hoa - Xuân Quý Mão, 2023

 

HỢP HỌA:

 

GỢI NHỚ MÙI HƯƠNG

 

Người một phương và em một phương

Băn khoăn thao thức suốt đêm trường

Quê xa chốn đó mai đầy ngõ

Xứ lạnh nơi đây tuyết ngập đường

Nâng chén trà xanh… hồn mặn đắng

Ngắm chùm hoa giả… lệ sầu thương

Bên lò năm cũ khơi niềm nhớ

Hoa bưởi muôn trùng vẫn ngát hương!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét