Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

KIM BÀI MIỄN TỬ !!


Năm tỷ nộp phạt quả dễ thôi

Là Dương Chí Dũng khỏi đầu rơi

Thì ra tội chết như đùa vậy

Té ngửa hình tru tựa giỡn chơi

Lại nhũng yên tâm mà khoét đục

Quan tham thoải mái  cứ vơ xơi

Rành rành nghị quyết tòa quy rõ

Miễn tử kim bài sẵn đó, ôi!

                  CAO BỒI GIÀ

                    31-12-2013

   Nghị quyết 01- năm 2001 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao quy định tội tham ô nếu đền bù phân nửa số tiền tham ô là được miễn tử (Theo báo Infonet)

CHÀO 2014


Hai nghìn mười bốn đã dần sang

Gió lạnh hân hoan đón nắng vàng

Hy vọng bừng lên  ngày tháng mới

Buồn lo xếp lại phút giây tàn

Chúc anh chúc chị an lành ắp

Mừng bạn mừng bè hạnh phúc  lan

Câu nguyện đầu năm   thầm khấn ước

Yêu thương hiện hữu khắp gian trần.

                    CAO BỒI GIÀ

                   30-12-2013

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

CHIỀU LỮ THỨ


Chiều rơi man mác lạnh sương chiều

Thoảng cánh cò bay   trắng hắt hiu

Hoa dại níu chân  người độc vãng

Sông dài ngăn bước kẻ đơn phiêu

Gió vờn xao xác, sầu con nước

Tiêu réo vi vu, bổng cánh diều

Dừng bước giang hồ  nơi bến vắng

Hồn người  ngơ ngẩn nhuốm cô liêu.

                    CAO BỒI GIÀ

                    30-12-2013

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

BÁO TẾT - NGẪM MÌNH


           BÁO TẾT

                              Chủ đề tết nhất đã lên trang.

                              Ai cũng mong mình được tiếng vang.

                              Giống phượng loài công ra sức múa.

                              Thân giun phận dế tỏ ra càng…

                              Xuân này tuấn mã tung cao vó.

                              Tết trước mãng  xà rúc xuống hang.

                              Trỗi khúc xuân lai đầu xóm vắng.

                              Quay về đi hỡi bước chân hoang

                                                Huy Vụ (cuối năm 2013)

 

XIN HỌA :

        NGẪM MÌNH

Báo Xuân nở rộ thắm từng trang

Văn vẻ quy chiều gióng gióng vang

Mặc kẻ xông vung vung ngoáy viết

Ngẫm mình chả dám dám giơ càng

Ngựa Ô vẫn phóng băng trên vó

Rắn Hổ toàn luồn lủi dưới hang

Nhấp chén rượu nồng , khà ngẫu hứng

Bút mình lại thả chữ rong hoang !

                  CAO BỒI GIÀ

                    29-12-2013

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

NUỐI NGÀY

 
Tàn đông nìn lại quắt quay buồn

Chỉ thấy già nua, lẩn thẩn hơn

Nhìn nước nhìn non lòng nẫu nát

Ngẫm nhân, ngẫm thế dạ đau cồn

Niên tàn, niên tất mong trôi tuốt

Năm mới, năm me lại ngóng hòng

Bao tuổi, Trời cho mình nữa nhỉ

Ô kìa, vớ vẩn … lệ dưng tuôn !

              CAO BỒI GIÀ

                  28-12-2013

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

CHO MÀY THĂNG CHỨC, CHẾT CHA MÀY !


Chuyện ông Chủ tịch thật là hay

Mới bị thanh tra lỗi  tuấy huầy

Tuồn móc xi măng trò lộ tẩy

Thụt  thâm tiền bạc tật phơi bày

Trên cho  thăng chức hòng  đền tội

Huyện bổ thêm quyền   để sửa sai

Lên đấy vung tay cho đáng nhé

Từ nay nặng gánh, chết cha mày !

                  CAO BỒI GIÀ

                27-12-2013

   Theo báo Dân Trí: Chủ tịch xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã sai phạm nhiều chuyện, lem nhem công quỹ…Vậy mà ông được thăng chức Bí thư với lý do là để  … sửa chữa những hậu quả mình gây ra !!!!

CHÀO 2024

CHÀO 2024


Hai ngàn hai bốn sắp khơi trang

Hoa nở, xuân khai khắp thế trần

Hy vọng tương lai đầy sán lạn

Nguyện cầu nhân loại thảy bình an

Yêu thương khắp chốn niềm vui ắp

Hạnh phúc muôn gia sự hỉ tràn

Mưa thuận, gió hòa khang thịnh túc 

Nhân hòa tương ái khắp dương gian

CAO BỒI GIÀ

26-12-2023


 

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

TẠ ƠN - HỐI TẠ


           TẠ ƠN

Xin viết đôi dòng tạ đấng trên.
Lòng trung nguyện mãi sẽ không quên.
Người ban phước lớn không nề quản.
Con nhận ơn sâu khó đáp đền.
Nước Thánh châu lưu nhanh tựa chớp.
Đường trần biến chuyển nhẹ như tên.
Ngoảnh đầu cơn bĩ đà tan biến.
An lạc mong cho mãi vững bền.
                HUY VỤ

                25-12-2013

 

XIN HỌA :

            HỐI TẠ

Gian trần hạnh phúc hưởng Ơn Trên          

Nhưng  đắm mê hoài lại bước quên

Chưa biết cải mình  không đáp tạ

Vẫn còn chiều xác  chẳng suy đền

Vương Nhi trìu mến  thầm lay dạ

Ấu Chúa thương tình khẽ nhắc tên

Đêm Thánh vô cùng , con tự hối

Nguyện tâm  quay gót giữ lòng bền.

                CAO BỒI GIÀ

                26-12-2013

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

HÁT KHEN MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN


Nơi nơi vang vọng tiếng chuông ngân

Mừng đón Chúa Con giáng thế trần

Phố xá tưng bừng se khí lạnh

Lòng người rộn rã  đón ơn lành

Hồng ân tuôn đổ cùng thiên hạ

Hạnh phúc dâng trào     khắp thế nhân

Đêm Thánh vô cùng cao tiếng hát

Ca mừng Thiên Chúa hỡi muôn dân .

                CAO BỒI GIÀ

                    24-12-2013

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

GIÁNG SINH - NOEL NOEL


                              GIÁNG SINH

                              Khắp chốn trông về lễ giáng sinh.

                              Xin người thương xót cảnh điêu linh.

                              Bao năm Chúa đã dìu nhân thế.

                              Nửa kiếp con đây gắng  cứu mình.

                              Đạo lí suy vi nhìn thấy hãi.

                              Luân thường nhiễu loạn ngẫm mà kinh.

                              Đêm nay ước nguyện bên hang đá.

                              Xin đấng cao xanh một chút tình.

                                                      HUY VỤ (NOEL 2013)

 

XIN HỌA:

          NOEL NOEL

Rộn rã mừng ngày  Chúa hạ sinh

Sao trờisoi chiếu sáng lung linh

Người trần khao khát chờ mong phúc

Con Chúa yêu thương tận hiến mình

Phố xá chuông ngân vang nhạc khúc

Nhà thờ đêm Thánh vọng lời kinh

Hang lừa, máng cỏ quỳ chiêm ngắm

Cảm nhận Trời Cao đổ ắp tình!

                  CAO BỒI GIÀ
                   23-12-2013
 

 

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

LƯỠI DAO - SIÊU BÉN


        LƯỠI DAO

Người đời vẫn bảo lưỡi như dao.

                              Ngốc dại hay chăng mới vướng vào.

                              Múa mép Tô Tần thâu sáu nước.

                              Khua môi Gia Cát thoát ngàn đao.

                              Uốn cong bợ đỡ tranh đường rộng.

                              Duỗi thẳng mưu mô đoạt ghế cao.

                              Dẫu sắc nhưng sao mà gọt cán?

                              Để cho kẻ khác cắt thì sao.

                               

                 HUY VỤ

              12-12-2013

 

XIN HỌA :

 

        SIÊU BÉN

Mềm mại ngọt lùi gấp bội dao

Giỏi lừa khéo lẹo bẫy  mồi vào

Quyền chiêu phù phép không lưu huyết

Đâm chém  ngầm tàng  chả thấy đao

Tựa  thuẫn, tựa bia  người thứ lép

Như gang, như thép kẻ ngôi cao

Điều hay điều xấu do tâm cả

Nên khó mà ngờ lưỡi múa sao !

               CAO BỒI GIÀ

              16-12-2013

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

CÁI THỚT - MẶT TRƠ


        CÁI THỚT

Tai to, mặt lớn kém chi ai

Phải cái da dày lại rất dai

Ếch, rắn, trạch, lươn tanh chẳng ngại

Xả, gừng, ớt, tỏi nóng ưa xài

Thây cha một lũ ruồi bu kín

Mặc mẹ đoàn quân kiến ngụ dài

Một kiếp chặt băm âu cũng đáng

Mặc đời dè bỉu vẫn vênh oai !

                  HUY VỤ

                 12_12_2013

 

XIN HỌA :

        MẶT TRƠ

Đã là mặt  thớt sợ gì ai

Dày dạn chai lì chịu dẻo dai

Thịt đỏ, máu tanh hau háu nếm

Gan xanh, ruột khẳm thản nhiên xài

Dao băm phầm phập trơ trơ  mãi

Chày đập bùm bum hứng hứng dài

Bia miệng là chi mà phải  hổ

Mày trơ, trán bóng cứ nghênh oai

               CAO BỒI GIÀ

                 13-12-2013

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

ĐI CHỢ THỜI VÔ NHÂN ...


Mua bún phải đem máy rọi tiền

Soi soi cho kỹ mới lòng yên

Chọn rau kiếm nhặt hàng sâu xít

Lựa củ tìm moi thứ hõm hem

Hòng tránh thuốc sâu, ôm bệnh tật

Nhằm trừ chất kích , chuốc lo phiền

Gan teo, ruột thắt thời vô đạo

Phải sống sao nào để khỏi điên ?

                  CAO BỒI GIÀ

                  08-12-2013

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

PHẤN TRẮNG - TÂM SỰ VIÊN PHẤN


       PHẤN TRẮNG

Trắng tuốt từ trong tới tận ngoài.

Mặc lời hiềm tị với chê bai.

Khai đường tri thức tôn dân trí.

Mở Lối lương nhân trọng đức tài.

Vóc dáng hao mòn lòng chẳng ngại.

Hình hài biến đổi dạ đâu phai.

Thẳng băng thà gãy không cong vạy.

Bao lớp người sau vẫn cảm hoài.

                  NGUYỄN HUY VỤ

 

XIN HỌA :

      TÂM SỰ VIÊN PHẤN

Tâm gan minh bạch rõ trong ngoài

Điên đảo sự đời khiến dạ phai

Chữ lễ, chữ nhân, người chẳng viết

Câu tranh, câu đấu, kẻ khoe tài

Thân này mòn vẹt mà đau đớn

Bảng nọ  chai sần chịu bĩu bai

Muốn vẽ điều hay nào có được

Đành tan kiếp bụi nặng u hoài !

                  CAO BỒI GIÀ

                  04-12-2013

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SÂN GÔN ĐỐN SÂN BAY !


Có cái bãi gôn phục vụ ai

Chình ình Chiếm dụng đất sân bay

Chuyển xa, phí đất  không chùn bước

Xây mới, vung tiền cứ thẳng tay

Vài gã chơi banh mà khiếp nhỉ

Dăm ông vụt gậy  rõ ghê thay

Phi trường quốc tế là chi chứ

Quan trọng so sao được các thầy !

                  CAO BỒI GIÀ

                  03-12-2013

TÌM LẠI MÌNH


                                           Hình như không phải là tôi..

                              Trong tôi có một con người khác đang…

                                           Gánh bao nhiêu sự bẽ bàng.

                              Trải bao nhiêu sự lỡ làng cõi nhân.

                                           Ra công  trả nợ kiếp trần.

                              Vẫn chưa chọn vẹn một lần được vui.

                                           Hình như không phải là tôi.

                              Con đường an lạc nửa đời vẫn xa.

                                           Hỡi người đang ở trong ta.

                              Bao giờ ta sẽ tìm ra chính mình.

                              NGUYỄN HUY VỤ
                             

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

BẢNG ĐEN - TÂM SỰ BẢNG ĐEN


      BẢNG ĐEN                             

Láng bóng như gương lại phẳng lì.

Bỏ ngoài điều tiếng những khinh khi.

Giơ lưng gánh nặng muôn đề toán.

Ngửa mặt phơi đầy vạn áng thi.

Cậu Cử thỏa lòng khi nhậm chức.

Ông nghè mát mặt lúc vinh qui.

Nhờ đen mà trắng càng thêm nổi.

Trọn kiếp lem nhem có xá gì.

 

                NGUYỄN HUY VỤ

                18-11-2013

 

XIN HỌA :

      TÂM SỰ BẢNG ĐEN

Bao lớp trò đi vẫn ở 

Tủi thân suy quẩn có đôi khi

Khán tường nghịch đạo nhiều tên láo

Chứng kiến gian lừa lắm cuộc thi

Xót kẻ  tâm tài không được trọng

Giận thằng     quyền chức chẳng ra gì

Cả đời rát mặt mà như thế

Nẫu dạ mong ngày sớm tử quy !

                  CAO BỒI GIÀ

                  03-12-2013

PHẢI CHĂNG HOANG QUỐC ...


Ngô khách qua đây lập phố làng

Tả dần, nị xị thật nghênh ngang

Đem trò đểu giả  từ phương Bắc

Giở mánh gian lừa  khắp cõi Nam

Ai rước  nguyên chùm sang ngọt xớt

Ai mời cả đám ở yên lành

Hay là vắng chủ nên vào láo

Chẳng lẽ đất này đã bỏ hoang  ?

                  CAO BỒI GIÀ

                  02-12-2013

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

TRÔI


                                      Trôi dần về phía nhạt phai.

                              Trôi ta về phía u hoài lãng quên.

                                      Hoàng hôn mở cửa bóng đêm.

                              Trôi ta về giữa phía miền hoang liêu.

                                      Mịt mù xa khuất bến yêu.

                              Lạnh lòng nghe tiếng: nhiễu điều giá hương.

                                      Ta trôi về phía vô thường.

                              Xót xa cùng với bao phường áo cơm.

                                      Thương thời cây lúa cọng rơm.

                              Con người nghèo khó nhưng thơm thảo lòng.

                                      Trôi qua bao cuộc đục trong.

                              Trông về bến giác hằng mong một thời.

                                      Con thuyền bát nhã thảnh thơi.

                              Trôi ta về phía xa vời lãng du.

                    NGUYỄN HUY VỤ (22-11-2013)

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

VỊNH NHỮNG QUẢ ĐẤM


Bao nhiêu quả đấm thép kiêu hùng

Đấm suốt ngày đêm rõ rất sung

Đấm chảy tiền vay bay cả đống

Đấm tan vốn gốc nát từng đồng

Công lao  rạng rạng  kho đồng nát

Thành tích ngời ngời núi nợ công

Ấy vẫn được bơm tiền thả sức

Dân đành thân chịu đấm còng lưng!

                 CAO BỒI GIÀ

                  02-12-2013

CÕI MỘNG


                                      Khóc cười chi …cõi chiêm bao.

                              Giấc mơ ai biết khi nào tỉnh đây.

                                      Nhẹ nhàng trông ngọn heo may.

                              Ta ngồi giăng lưới vớt ngày xa xưa.

                                      Trời còn khi nắng khi mưa.

                              Lam sao vớt tiếng chuông chùa thuở xa.

                                      Chỉ như một cuộc phù hoa.

                              Nhân tình đậm nhạt cũng là đương nhiên.

                                      Nhiều khi tỉnh phải giả điên.

                              Vì rằng không muốn lụy phiền đến thân.

                                      Đi vào cõi ảo tìm chân.

                              Cho hay chốn ấy muôn phần khác xa.

               NGUYỄN HUY VỤ