Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

NGÀY GIỖ ĐẦU HIỀN THÊ

NGÀY GIỖ ĐẦU HIỀN THÊ


Mới đó…mà nay đến giỗ đầu


Sinh ly tử biệt bởi vì đâu ?


Em đi cam chịu đời chia cách


Anh ở đành mang mối tủi sầu


Khấn nguyện Thiên Đàng vui hạnh phúc


Cầu mong Tiên Cảnh hết dòng châu


Đắm chìm cõi nhớ lòng thương xót


Biết đến kiếp nào…gặp lại nhau ?


Songquang

Mùng 10 tháng 10 năm Quý Mão (10 -24)


BÀI HỌA:


NHỚ THƯƠNG


Thoáng chốc, hôm nay kỵ nhật đầu

Nhớ thương khôn xiết khó cầm châu

Thiên nhai, tiên cảnh người thanh thản

Dương thế, cô thân kẻ trĩu sầu 

Ngẩn trí ngày buồn quên bữa suốt

Du hồn đêm mộng viễn nơi đâu ?

âm dương cách trở âu đành lẽ…

Chỉ ước mau ngày tái hợp nhau…

CAO BỒI GIÀ

26-10-2023



 

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

MỐI TÌNH ĐẦU

MỐI TÌNH ĐẦU

 

Em mười bốn tuổi, rất ngây thơ

Anh chớm mười lăm vẫn dại khờ

Cùng lớp gặp nhau dần cảm mến

Tan trường chung lối khó thờ ơ

Những vòng xe đạp tròn mong đợi

Từng mẩu chuyện trò thắm ước mơ

Tình ý đã nồng còn nhút nhát

Chạm tay...đỏ mặt...giả làm ngơ.

 

Sông Thu

( 23/10/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

NGỐC NGHẾCH

 

Thuở ấy tình đầu đến rất thơ

Nhưng ta mười sáu quá ngây khờ

Xa em là nhớ  thương da diết

Đối diện khôn lời ngọng ú ơ

Thư ngỏ nồng nàn bao lá tím

Lòng chờ khao khát những đêm mơ

Nụ cười con gái, không sao hiểu …

Ngốc nghếch ta giờ vẫn ngẩn ngơ

CAO BỒI GIÀ

23-10-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

CHIỀU THU

CHIỀU THU


Phơ phất làn may thổi trước hiên

Nắng hong sợi mảnh tựa tơ mềm

Rừng xa nhuộm sắc tuồng ngơ ngại

Mây lãng  vương sầu, những trắng thêm

Tít thẳm lao chao cô nhạn lạc

Đâu đây xào xạc bước nai hiền

Trăng côi một mảnh treo lờ lững

Viễn mục ngây người, ta đón …đêm

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


ÁNH THU VƯƠNG .


Tà dương tan ánh bạc ngoài hiên

Tóc trắng như mây thả mướt mềm

Thì hoá ra thu về chất ngất

Khiến buồn nhớ bạn chợt đầy thêm

Thành xây khói tản vương sầu mộng

Nắng cạn sương bay thoáng bóng hiền

Có phải lá vàng rơi lác đác

Chập chờn thời khắc đã vào đêm...

Rancho Palos Verdes   21 - 10 - 2023

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

TRĂM NĂM

TRĂM NĂM ,


Thu vừa giã biệt ,sắc vàng mây

Số phận long đong ,vóc hạc gầy

Gió núi mưa nguồn thương cảnh ngộ

Dòng sông bến nước xót trời tây

Nắng đan giọt nhớ trên triền bắc

Sương trổ màu buồn giữa ngọn cây

Khắc khoải khôn cùng câu thệ ước

Trăm năm chờ đợi phút sum vầy !

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


BÁCH NIÊN NGẪM 


thương mình thoảng đã tóc phơ mây

ngày tháng hằn thêm nét héo gầy

nay hệt đồ thừa đang choán đất

giờ y trái chín sắp lìa cây

buồn chi ẩm mãi, men nào giải 

biết thế cười thôi, lệ chẳng vầy…

một kiếp không dài, mà chẳng ngắn…

trăm năm phong kín cõi riêng tây

CAO BỒI GIÀ

14-10-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

THĂM BẠN GIÀ

    THĂM BẠN GIÀ


Nhớ quá... đi thăm lão bạn già

Chỗ gần, chân yếu cũng thành xa

Loay hoay tìm khắp dường quên ngõ

Lớ ngớ nhìn quanh ngỡ lạc nhà

Lắc mãi mỏi tay, rào vẫn đóng

Gọi hoài khản cổ, chủ không ra

Lúc lâu...cửa hé, người nghiêng ngó

Nhận chẳng ra nhau, mắt đã nhòa !


Sông Thu

( 11/10/2023 )


BÀI HỌA:


TÁI NGỘ BẠN GIÀ


Lạch cạch kìa ai gõ cửa nhà

Hồi lâu ngó khách nhận chưa ra

Nhìn người nhang nhác lòng ngờ ngợ

Nghe tiếng thân thương lệ nhạt nhòa

Chén rượu say sưa ôn thuở trẻ

Chuyện trò khắn khít thỏa khi xa

Nhìn nhau mái tóc đà sương trắng…

Ồ cả hai ta đã cỗi già

CAO BỒI GIÀ

12-10-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

GIÓ CUỐN ĐI

GIÓ CUỐN ĐI

Bốn tám năm ròng gió cuốn đi

Tàn tro nhật nguyệt lấp xuân thì

Đường xa trốn nợ tình quê quán

Xứ lạ nhờ cơm bạn đạo tỳ

Rượu tối hồn say cười tử biệt

Trà chiều trí tỉnh khóc sinh ly

Tương lai, dĩ vãng…không bờ bến

Truy vấn mãi lòng sống nghĩa chi ?

Lý Đức Quỳnh


BÀI HỌA:


CHỢT SẦU THEO GIÓ


Trăm năm gió cuốn sắp trôi đi

Thoáng chợt nhìn lui thỏa mấy thì

Gánh nợ trả vay nào đã vợi

Đường đời tiến thủ có nên chi 

Quê người vạn nỗi hồn cô lạc 

Cố xứ muôn trùng mệnh cách ly

Năm ngón đêm dài xoa dỗ giấc…

Sầu đong quẩn đếm oẳn tù tì

CAO BỒI GIÀ

09-10-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

HOÀI THU

HOÀI THU


Trải bấy thu rồi lẳng lặng trông

Người đâu ... khuất nẻo lệ đây ròng

Xuân tàn lộc biếc mơn màu điểm

Hạ khởi hoa ngời diễm sắc đong

Thấu nỗi niềm riêng buồn rủ phận

Ngần chua chát mệnh cảm ê lòng

Sương chùng giọt thả gam sầu não

Ngẫm dạ ai nào khỏi nhớ mong!? 

Mai Vân-VTT, 07/10/23. 


BÀI HỌA:


CHÀO THU


Lá đỏ, tím cành thỏa mắt trông

Đã thôi tầm tã tháng mưa ròng

giã bao sắc thắm xuân tươi điểm 

quên những ngày hè nóng nực đong

thả hết muộn phiền trôi cạn nỗi 

Gói theo kỷ niệm giấu sâu lòng 

Thu sang nhẹ thoảng hồn êm ả …

Tuồng vỗ về ru kẻ đợi mong…

CAO BỒI GIÀ

08-10-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

NỐT NHẠC LỜI THƠ

NỐT NHẠC LỜI THƠ

 

Nhạc anh đàn em hát

Thơ em làm anh ngâm

Ý tình tuôn dào dạt

Thơ nhạc cảm trào dâng.

 

 

Tình thơ nhạc như xuân

Nồng nàn trong nắng hạ

Đắm đuối dưới thu vàng

Đông về còn say lả...

 

 

Điệu nhạc hòa giọng hát

Lời thơ quyện thanh âm

Như thuyền và sóng biển

Gắn bó tự ngàn năm.

 

Sông Thu

( 06/10/2023 )

 

 

BÀI HỌA:

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

ĐẠI ÁN QUE NGOÁY MŨI - PHÚ

    ĐẠI ÁN QUE NGOÁY MŨI – PHÚ

 

Đại đại án, lên hớt vì lộ tẩy rơi mo;

Lắm lắm quan, vào lò bởi chơi trò ngoáy mũi.

Ma ăn cỗ,  tội ác thật kinh tởm kinh hoàng;

Quỷ bày mưu, sự thực  đà phơi trần phơi trụi.

Chộp bắt buổi tai ương, quỷ đi đêm đứa dàn đứa xếp, bắt con đỏ gánh họa “chui …bình”;

Lợi dụng thời dịch giã, quyền trong tay kẻ bịp kẻ lừa, cho sân sau vét ngân đầy túi.

Trong bóng tối, bụng tham lam ngầm bày vẽ độc kế hiểm nham;

Giữa thiên thanh, lời nhiệt huyết quyết truy tầm ác trùng vi rút.

Ma bận hia  mão hứng tung ;

Quỷ đội lốt người dấm dúi.

Dựng kịch bản  kín kẽ thần sầu;

Diễn  ngữ ngôn hoàn hảo đạo đức.

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

NHÓT CHÍN RỒI

NHÓT CHÍN RỒI


Một chùm nhót chín uốn cong cành 

Ôm ấp nhau cười đuổi lá xanh 

Vảy nhỏ phơi da mềm diễm lệ

Trò ngoan nhíu mắt thật chân thành

Hai nàng thích trí, thèm, liền ực

Một quả đùa chơi, chín, rớt oành

Gõ cổng ơi ơi mau tiếp khách 

Kẻo không dễ xỉu, quả ngon hành

09 - 2022


BÀI HỌA:


MỚI CHÍN THÔI


Chín mươi trẻ chán chửa xa cành

Bác vẫn ngon hơn khối “trái” xanh

Một gốc sinh ra đầy phúc đức

Trăm năm nhẩm lại lắm công thành

An nhiên lãm cảnh    vuitâm thiện

Sảng khoái thi ngôn sẵn khúc hành 

Thả trí thanh nhàn cho đến lúc…

Cười rơi về chốn cội vang oành 

CAO BỒI GIÀ

02-10-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

THU NÀY...

THU NÀY . . .


Tưởng đã rời ngai vãn cuộc cờ

Câu từ ngán ngẩm trốn xa thơ

Khiến cho bút viết mà không chữ

Như thể tiền rơi hết mọi tờ

Bảy vía làng nhàng ngài “bất nhĩ”

Ba hồn khập khiễng lão “dem mơ”

Kiến bò miệng chén tìm chi nhỉ

Phí gạo, còn bao mới đẹp giờ !

09 - 2023

Trần Như Tùng


BÀI HỌA:


MỪNG BÁC TRỞ LẠI


Mừng bác lại vui tiếp ván cờ

Bạn bè xướng họa ngọt vần thơ

Hỉ hoan tiếp tới say hòa hứng  

Mong mỏi từ nay hết lặng tờ

Sướng dạ nghinh chào lâng tựa tửu

Thật lòng tái ngộ tưởng như mơ 

Thôi bù năm tháng xa âm vắng …

Tri kỷ giao bôi chả kể giờ

CAO BỒI GIÀ

01-10-2023


ĐỒNG HỌA: