Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

BẢN LĨNH NHÀ...CHÍNH KHÁCH 07

(Tiếp theo)
   Năm lớp Bốn (lúc này đã gọi là lớp Bốn như bây giờ,không còn gọi là lớp Nhì như xưa nữa), ông Nguyễn  văn Thiệu đã lên làm tổng thống, Thiệu ta cũng đòi ăn theo nhiều lúc vỗ ngực tự xưng là”Tông tông”.Thái ngồi bên cạnh nó nên thường xuyên là “nạn nhân”  của rất nhiều trò phỉnh , hôm ấy đến lớp Thái rút trong cặp ra 1 cuốn truyện tranh Lucky Lucke mới toanh khoe với bạn bè :
   _Truyện Lucky Lucke mới nè, có thằng nào có chưa ?
   _Xem  nào, đâu tao xem nào
   Thiệu vói tay giằng lấy nhưng Thái đã nhanh tay hơn không cho,Thái mở cho các bạn khác xem nhưng với Thiệu thì dứt khoát không
   _Ồ ! Ôm bụng ngựa mà Lucky vẫn bắn  thật thiện xạ…
   Nghe bạn bè vừa xem vừa bàn tán tài nghệ của quái kiệt Lucky Lucke Thiệu…thèm lắm,xán xán lại gần là Thái gấp ngay sách lại.Thiệu nói với mình:
   _Có gì tí kể cho mình nghe nhé…Hỏi giùm xem nó mua cuốn này mấy đồng…
   Gần hết buổi học hôm ấy,Thiệu thì căn căn dò dò cuốn truyện còn Thái thì giấu giấu canh canh… !Cuối buổi là giờ học vẽ,Thầy cho cả lớp vẽ tự do,Thiệu phát minh  ra kiểu vẽ “lập thể “ chẳng giống ai,nó lấy một tờ giấy cuốn lại,bóp tòe đầu ra rồi cắm vô lọ mực thấm đầu giấy tòe ấy mà quẹt quẹt thành “hoa” thành “bướm”,còn bên cạnh Thái đang cố nắn nót từng nét bút vẽ theo hình chàng Lucky trên trang bìa cuốn truyện
   _Bốp…bốp bốp
   Bỗng Thái cầm cuốn truyện đập vào mặt Thiệu mấy phát rõ to kèm theo tiếng rít :
   _Mày…mày lại giở trò với tao nữa, tao không tha đâu !
   Thầy giáo làm phán quan ngay tức khắc :
   _Lại chuyện gì thế hai em ?
   Thái chìa ra cuốn truyện Lucky trước mặt thầy :
   _Bạn ấy đổ mực ra bìa  cuốn truyện của em,thưa thầy
   _Dạ!Em đang cầm bình mực để vẽ thì vụng tay làm đổ vấy vào sách của bạn  .Em xin nhận lỗi và hứa sẽ đền cuốn truyện cho bạn ấy ạ !
   Vẻ mặt đầy nét thành khẩn với những vết mực lấm lem nhuộm tím   mắt mũi đã làm “phán quan” thầy nương xử :
   _thôi bạn đã thành tâm nhận lỗi  thì Thái xí xóa cho bạn vậy,nhưng Thiệu nhớ đền sách cho bạn như đã hứa nhé
   Sau đó là cuộc thương lượng giữa  2 thằng đầy duyên nợ, Thiệu đưa ý trước :
   _Tớ sẽ đền cho bạn cuốn khác thì bây giờ cuốn này  đương nhiên thuộc về tớ.Mai   tớ sẽ mua cuốn mới cho bạn.
   _Không lấy truyện đâu,5 đồng, cậu phải trả mình 5 đồng để tự mình đi mua cuốn khác không nhờ đến cậu.Phải viết giấy cam kết trả tiền cho mình thì mình mới đưa cuốn truyện cho cậu
   _Được ,viết thì viết ,””Tông tông” này đâu bao giờ xem rẻ chữ tín
   Nói xong Thiệu xé tờ giấy đôi viết liền để lấy cuốn truyện mơ ước cả buổi trời nay.Cầm cuốn truyện trong tay Thiệu nhẩn nha nói với Thái :
   _Tớ biết tỏng bạn đã xem nhão cuốn này rồi nên không chịu tớ mua đền nó nữa mà muốn lấy tiền để mua đầu sách khác chứ gì,không sao Tông tong này xá hết,muốn thì chiều !
   Ngày hôm sau, giờ ra chơi Thái hỏi thăm Thiệu :
   _Đọc hết chưa , Hay không ?
   _Xem gần hết rồi,công nhận Lucky càng thấm “mực” càng thiện xạ,từ lúc tớ đổ mực vô cái bìa anh chàng Lucky Lucke càng cỡi ngựa ,càng móc súng ra nhanh hơn lúc trước, nhớ mua cuốn Lucky Lucke nào nữa thì cứ đưa cho tớ thuốc mực cho chàng cao bồi siêu hơn nhé
   _Xạo tổ đi cha nội,đọc rồi thì trả 5 đồng đây ,lơ hả ?
   Thiệu tỉnh bơ xua xua tay :
   _Chưa có ngay đâu,đời nào quỵt đâu mà nói thế !
   _Cậu hẹn ngày mai mà sao lại nói chưa có là sao?
   _Ô hay,đúng thế tớ hứa ngày mai sẽ trả thì mai tớ trả chứ sao lại bắt tớ trả ngay hôm nay .
   Thái tức quá móc trong túi ra tờ cam kết gí vào mặt Thiệu :
   _Giấy trắng mực đen đây mà còn chối là sao ?
   _Ồ, giấy trắng mực tím chứ !Xem lại đi tớ có làm sai những gì tớ viết đâu ?
   Huơ huơ tờ giấy trong tay ,Thái quát lớn :
   _Rõ là mày thủ đoạn hứa ngày mai trả rồi không ghi ngày tháng để lẹo lưỡi mai trườn mai tréo…Uy  với chả tín, tông với chả giống…Tao sẽ méc thầy…
   _Tức cho đủ 15 phút đi, tớ sẽ giải quyết cho…
   Nhìn cái mặt “đạo mạo” có thừa của Thiệu,đôi chân mày rậm nghênh nghênh hình cánh én,Thái không cầm được…nước mắt…thiệu bỗng hi hi cười :
   _Đưa giấy nợ đây tớ “ duyệt” thêm cho mấy chữ vào để ông tin mà đừng …hóc nữa
   (Còn tiếp )

HẲN ...TỚ ĐÃ GIÀ ?

Người bảo ta già ,tớ chẳng già
Chẳng  qua tuổi trẻ đã đi qua
Ngày xưa y thể  còn nguyên đấy
Thuở ấy chừng như mới thoảng qua
Đây trí còn dai đầu bén giót
Riêng thân hơi thẹn sức …ơi à
Nửa đêm chửa sáng đà xong giấc
Vạn vật còn say … tớ thật già ?
                    CAO BỒI GIÀ
                    29-04-2012

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

TỰ LỪA

Từ lâu đã biết ấy danh lừa
Cố đấm ăn xôi hỏi lạ chưa ?
Ta tự bầu ta ,ôi thật chướng
Bóng quay khen bóng ,quả hơn đùa
Tiền chùa mua tước  lo gì dại
 Bạc lậu gom danh  thích  bị lừa
Đón rước rình rang danh hiệu hão
Trơ trơ quan vẫn cứ ...se sua !
          CAO BỒI GIÀ
          28-04-2012

KHỔ QUA

Dưa đắng là em phận Khổ Qua
Thanh tâm,tịnh dạ  nhẹ lời thưa
Moi lòng  thịt ghém anh xơi thử
Xắt lát trứng chiên chị nếm chưa ?
Đắng đắng lọc gan  ô hoán thải
Thanh thanh mát ruột vị lưu đưa
Người chay,kẻ mặn em hầu cả,
Mong đắng khổ sầu sẽ nhẹ qua !
                    CAO BỒI GIÀ
          28-04-2012

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

DẠ NGUYỆT HỒN MƠ

Hoàng hôn buông xuống tự bao giờ
Lơ lửng trăng vàng rực ánh phô
Nước bạc lăn tăn đùa gió lạ
Ngàn xanh soài sõng   ngắm trời mơ
Tiếng đàn  tung phách  phô hồn nhạc
Chén rượu ru lòng   đắm ý thơ
Đôi bóng hạc bay hay mắt …lóa
Thần tiên hay dạ tự mơ trò?
          CAO BỒI GIÀ
          27-04-2012

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

PHONE TẶC

Tự dưng chuông đổ ,nó A lô:
Thông báo rằng ông trúng số to
Mau nhắn thông tin mình rõ nhé
Đợi chờ ngân lượng chúng đem cho
Chúng rằng :Tài lộc cơ mười thuở
Mình đáp :Phù vân ,ảo một lò
Lộ mánh quân gian lòi…dạ thú
Chửi bới ôi thôi …ngôn ngữ cò!
CAO BỒI GIÀ
26-04-2012

ÔI !TIẾT THÁNG TƯ...

Cái nóng ghê hồn tiết tháng tư
Trẻ già,lớn bé thảy lừ đừ
Mồ hôi nhem nhép y cây kẹo
Xống áo hôi hăng hệt ổ chù
Mưa chả chịu rơi hoài nắng lửa
Điện còn năng cúp nữa…tiên sư !
Vào ra chơi áo chuyên …“gia” vậy
Bửu bối thằng Bờm múa…vít vu !
CAO BỒI GIÀ
26-04-2012

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

BẠN THUỞ...TẮM MƯA

Phấn đấu bao năm được tí quyền
Tác phong y đổi ,vẻ trang nghiêm
Oang oang giọng nói ,”người danh giá”
Bệ vệ dáng đi ,”kẻ thế quyền”
Gặp hắn mình còn ngờ bởi ngộ
Đụng mình hắn đã lảng như quên
Chợt nghe y rút phôn ra gọi:
“A nố…A nồ”,gốc …”níu” nguyên !
CAO BỒI GIÀ
25-04-2012

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY...:ÔI KINH T..HẾ

Phá sản giờ như nấm hậu mưa
Đại gia nhảy nhót vẫn như đùa
Nào chơi trò khủng ,tiền đem đốt
Rồi sắm xe siêu ,bạc vãi thừa
Thất nghiệp bao người đang quẫn quách
Rỗi nghề lắm kẻ mải se sua
Thằng “kinh “, cái “tế “ cong thân hứng…
Nghịch lý vẫn thoi ,tiếp chẳng chừa!
CAO BỒI GIÀ
24-04-2012

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

ÔI VÔ THƯỜNG !!

Kinh kinh xã hội hóa vô thường
Vô nghĩa bao giờ cả chữ lương!
Chốn chốn nhơn nhơn đều hóa tặc
Quanh quanh quả quả rặt là phường
Ngẫm già đớn dạ đành cam giận
Nhìn trẻ đau lòng chỉ biết thương
Ngửa mặt kêu Trời mong cứu rỗi
Cho đời thôi bước bước sai đường!
CAO BỒI GIÀ
23-04-2012

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

CHIỀU THẢNG VƠ BUỒN

Trời buông thơ thảng sợi mây buồn
Tiếng sáo ru chiều gợi lệ tuôn
Điệu lý quê cha thâm nặng dạ
Câu hò xứ mẹ ngấm sâu hồn
Hiu hiu gió ghẹo đường chim nhạn
Nhạt nhạt nắng vờn khói xóm thôn
Buồn những vu vơ chiều mãi quyện
Đôi dòng thổn thức ,tự khơi …nguồn !
CAO BỒI GIÀ
22-04-2012
XIN HỌA :
GIỌT LỆ DƯ
Viễn cứ không dưng dạ thấm buồn.
Nhân tình thế thái gợi sầu tuôn.
Lời tuyên bằng hữu đau oằn xác.
Nhát cứa đệ huynh buốt thấu hồn.
Ngắm gió hoang liêu đùa cố xứ.
Nhìn mây phiêu lãng giỡn cô thôn.
Chiều nay viễn xứ tim đau nhói.
Giọt lệ còn dư lại ngợi nguồn.
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

CÔ HÀNG NƯỚC MÍA

Chủ xe bốn bánh chứ thua ai
Cô vặn vô lăng cũng rất tài
Xế khách đổ xăng dừng lác đác
Xe cô ngốn mía chạy lai rai
Dịu môi Chị Sáu đương trưa nắng
Mát dạ anh Hai giữa dặm dài
Nước mía còn thơm hương tắc,dứa
Dẻo lời mời khách đáo chân lai!
CAO BỒI GIÀ
21-04-2012

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

NỖI BUỒN ...NỘI TRỢ

Chẳng biết ăn gì tránh họa cho
Xách làn đi chợ ,mợ buồn so
Thịt lo chất độc lôi vào viện
Rau sợ thuốc sâu kéo xuống mồ
Từ sớm đến trưa ,chân luẩn quẩn
Đầu đường cuối chợ ,dạ so đo
Muối mè, trứng luộc thay phiên đổi
Thương trẻ trễ mồm mặt …xụi lơ !!
CAO BỒI GIÀ
20-04-2012

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

MIỆNG ĐẠI GIA...TOÀN GANG,TOÀN THÉP

Mang tiếng ông Bầu với đại gia
Chơi cùn đến nỗi khó tin đa
Dùng tiền bắt ép thằng “con nít”
Lấy bạc mà hăm đứa “đánh ba”
Tiền của ông chưa tường lắm mấy
Dạ tâm bố đã rõ hèn là
Bản quyền tranh chấp danh …như mẻ
Bóp cổ “thằng ranh” nữa…chẳng thừa!
CAO BỒI GIÀ
19-04-2012
Mặc cho VFF công nhận Thành Trung đã là cầu thủ tự do,Ông bầu Hanoi FC vẫn trói chân cầu thủ bắt phải xì tiền mới…được chơi đâu thì chơi…!!

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

DÁNG KIỀU XUA TRƯA

Đang đi loang loáng giữa trưa vàng
Nắng cháy hong mềm cả bước chân
Gió lặn làm reo cùng sức nóng
Mây tan trốn nợ mặc lòng than
Áo xanh tha thướt tuồng hơi mát
Mắt biếc dịu dàng ngỡ nắng tan
Vụt thoảng dáng kiều nhòa nắng hạ
Dịu hồn tươi mắt…gội tâm thanh !
CAO BỒI GIÀ
18-04-2012

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

PHẢI BỞI CHẲNG MẤT TIỀN MUA...!

Mọi sự giờ sao khó thật lòng
Đen xì mà cứ nói rằng trong
Khổ cùng khổ tận ,mồm la phúc
Lo thắt lo cùng ,miệng cảm công
Mày trẽn kẻ nghe tai hóa thuận
Mặt trơ người nói lưỡi quen cong
Ngôn xưa,ngữ cũ đôi lời xót
Cũng hóa bình phong để thuận dòng !
CAO BỒI GIÀ
17-04-2012

CHỢ ẢM...

Bạc kém người mua vắng cả rồi
Chợ giờ rộng thoáng tựa sân chơi
Cô hàng quần áo lim dim mắt
Chủ sạp chạp phô phẩy vẩy ruồi
Buộc bụng còng lưng “hà “bạc vậy
Thắt lưng bấm bụng “tiện “tiền thôi
Ai nào dám ghé ,siêng thăm chợ
Tiền hụt, bạc vơi …khó cách bồi !
CAO BỒI GIÀ
17-04-2012

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

TRÁCH NHIỆM...PHẦN DÂN

Ra đường trách nhiệm nặng hai vai
Luật lệ giao thông phải thuộc bài
Đèn đóm trông coi bừng mọi lúc
Thắng phanh chăm sóc tốt từng ngày
Tội to phạt vạ là teo túi
Lỗi nhỏ chế tài cũng thẳng tay
Giờ đổ đầu dân nhiều phí, lệ
Các nhà quản lý …sướng hơn ai !
CAO BỒI GIÀ
16-04-2012

HỎI BÓNG...

Chẳng biết đời trôi đến bến nào
Cái phần cái số chẳng ra sao
Đen thân hồn vắng an không dỗ
Bạc mệnh tâm sâu họa mãi đào
Ngũ thập niên sinh ,chồn tủi gối
Ba mươi năm quẫy ,đục buồn ao
Miệng môi nhạt thếch mùi men nặng
Bóng vẫn theo hình…đấy có chao ?
CAO BỒI GIÀ
16-04-2012

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

VỠ MỘNG - MỘNG CA

VỠ MỘNG
Những muốn hồi hương để kết đoàn.
Cạn tình người thắt sợi dây oan.
Gió mưa cứ ngỡ thôi tàn phá.
Giông bão nào hay vẫn lộng càn.
Chữ nghĩa không qua vòng hám bạc.
Câu tình chẳng khỏi thói tham vàng.
Từ đây mộng vỡ tan rồi nhé.
Vó ngựa đường trần lại cất vang.
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :
MỘNG CA
Mộng ước sao ưa kéo lũ đoàn
Mấy khi thành sự,nặng lời oan
Buồn lòng tìm chữ vờ tâm tịnh
Sầu dạ mượn men giở giọng càn
Gõ phách đẩy đưa đùa nguyệt độc
So dây tếu táo hỏi trăng vàng
Mộng ơi là mộng sao hoài ước
Điệp khúc ai cùng ta hát vang ?
CAO BỒI GIÀ
15-04-2012

TỘI CÁI RĂNG - GIẬN LỜI

TỘI CÁI RĂNG
Môi lưỡi hùa nhau mắng cái răng.
Hai thằng tố cáo rất hung hăng.
Bao nhiêu béo bổ mày nhai hết.
Những bấy chua cay tớ húp xằng.
Vẫn biết muôn đời môi hớt lẻo.
Lai gì vạn kiếp lưỡi nhi nhăng.
Mải nhai nào biết chi ngon ngọt.
Cứng rắn làm gì... tội cái răng.
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA:
GIẬN LỜI
Thân trắng,cứng mình vốn tính răng
Lưỡi ,môi mềm dẻo vậy mà hăng
Nói năng lắt léo còn cao giọng
Nếm hưởng thơm ngon lại chối xằng
Đau dạ”quặn quàng” nguyên đổ tháo
Rối lòng “chạy tướt “vạ vu nhăng
Giận lời răng cắn bừa cho biết
Lưỡi sứt,môi vều ,mới …hiểu răng !
CAO BỒI GIÀ
15-04-2012

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

CÙNG GIÓ

Gió có còn reo,có mãi reo
Băng đồng ,băng suối dốc cheo leo
Nâng cao mơ ước đường trăm nẻo
Mở rộng niềm tin bước vạn đèo
Khổ tứ mình đeo chừng đã đủ
Gian lao tớ trải hỏi còn đeo?
Ù tai theo gió muôn trùng sải
Đừng trở hơi cuồng , nhé gió veo !
CAO BỒI GIÀ
14-04-2012

NGHE "CÁN" KỂ CÔNG...!!!

Thuốc heo cho nạc tệ tràn lan
Chuốc bệnh dân mình suốt bấy năm
Báo chí phanh phui lòi dạ ác
Dân tình hoảng hốt nhịn mồm ăn
Người nuôi gác máng thôi dùng thuốc
Thương lái co vòi ẩn biệt tăm
Hỉ hả kể công ,anh Cán Quản:
“Nhờ ta kiểm soát …tốt nên an !
CAO BỒI GIÀ
14-04-2012

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

TAY CÓ, TAY KHÔNG...

Trò chơi tay có với tay không
Nắm có lòng run hẳn nắm không
Tay có,đường thua thì ắt có
Tay không ,mối họa rõ bằng không
Cái không cần có đời cho có
Điều ước cầu mong phận mãi không
Tầm vó tầm vông trò định đoán
Đố ai giỏi bắt …chả lần không!
CAO BỒI GIÀ
13-04-2012

tuồng đời - tiêu đạo

TUỒNG ĐỜI
Ôi kiếp trần sao nghiệt ngã hoài.
Thân yêu chẳng hiểu đó là ai.
Nghĩa nhân mê loạn đen thành trắng.
Tiền bạc quay cuồng đúng hóa sai.
Chân lý tự nhiên thành đuối lý.
Vui mừng bỗng chốc hóa bi ai.
Tuồng đời xem mãi mà vẫn hớ.
Cứ ngỡ là yên bỗng hóa hài.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA:
TIÊU ĐẠO
Thói thế xưa nay thế thế hoài
Đau lòng hỏi lỗi tội do ai?
Việc tàn,việc bạo thừa cơ lậm
Điều nghĩa điều nhân chịu tiếng sai
Thói tệ tràn lan nào kiểm xuể
Tâm ngay lạc lõng thật cô ai
Đang tâm chữ Đạo, đời tiêu diệt
Câu Phúc giờ nghe…dạ quặn hài !
CAO BỒI GIÀ
13-04-2012

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

MIỆNG BẢO RĂNG...

Nửa giận ,nửa buồn mắng cái răng :
Cùng ăn cùng uống đã bao năm
Tao đau mày đấy lay bao bận
Mày biết tao rầy chả mấy lăm
Già cỗi cũng đành nương sức chải
Lung lay phải cố dựa thân dầm
Nhớ thời trai trẻ sao mà…tủi
Mới đấy mà nay …đã cạn tàn !
CAO BỒI GIÀ
12-04-2012

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

DỐC LÒNG...

Giọt mực tuôn tuôn những nỗi buồn
Hình hài con chữ cũng co cong
Phơ phơ mặt giấy màu trơ thếch
Xót xót câu thơ giọng nén hờn
Thơ nhuộm hồn sâu thanh cảm nỗi
Hồn gieo thơ thẩn chữ nghe cồn
Cô tênh thanh vắng …đêm sâu nặng
Tự nhả vần thơ cạn dốc lòng !
CAO BỒI GIÀ
11-04-2012

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

LẠ THAY...

Trời cho phần số khổ hơn vui
Vạn giọt lệ khô ,một nụ cười
Khổ đắng thinh chiêu ,chôn dạ kín
Toan chua lặng nuốt ,ngậm lòng trôi
Cười cười mượn chuyện xoa lòng dạ
Nói nói nhờ lời giữ miệng môi
Năm tháng trôi qua …sao giỏi chịu?
Lạ thay…vẫn sống, tạ ơn Trời!
CAO BỒI GIÀ
10-04-2012

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

BÁNH TRÔI

Tròn tròn,da trắng sắc tinh khôi
Dân dã đời thương gọi Bánh Trôi
Áo bột dẻo thơm hương nếp mới
Nhân đường thanh ngọt mía lau tươi
Dẻo răng khách nếm liền no thỏa
Ngọt lưỡi người dùng chả muốn thôi
Mộc mạc ,bình dân danh…đặc sản
Ai ai cũng chuộng,sẵn lòng …xơi!
CAO BỒI GIÀ
08-04-2012

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

XIN CHÚT NIỀM VUI

Mỗi ngày xin chỉ một niềm vui
Cho dẫu đơn sơ, nhỏ tẹo thôi
Mong dạ đơm thêm mầm vọng dậy
Ru lòng xóa bớt nỗi buồn trôi
Mơ mơ tâm tĩnh ngời ngươi mắt
Dịu dịu hồn thanh rạng nụ cười
Nghe gió ,trông mây màu thẫm ngắt
Niềm vui xin hãy đến cùng tôi!
CAO BỒI GIÀ
07-04-2012
XIN HỌA :
HÃY ĐẾN TÔI
Quẳng hết sầu đi ắt thấy vui.
Quẳng đi hoan hỉ đến ngay thôi.
Dòng sông tuổi tác âm thầm chảy.
Cỗ máy thời gian lặng lẽ trôi.
Sớm sớm yêu thương đầy khóe mắt.
Chiều chiều hạnh phúc ngập môi cười.
Xin vui chúc phúc đâu nào khó.
nếu muốn nhiều nhiều hãy đến tôi.
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

TIẾNG HÁT DẠO TRÊN PHỐ

Ai đó qua đường thương giúp không ?
Loa rè ,giọng khản nghẹt xao lòng
Lời ca tình tự cho người vãng
Tiếng hát muộn sầu ẩn phận trông
Ai oán dây đàn bung tiếng nấc
Phập phù ngọn gió đệm hơi chòng
Run run âm lịm theo chiều xuống
Tiếng hát tan dần giữa phố đông !
CAO BỒI GIÀ
06-04-2012
XIN HỌA :
VÔ CẢM
Đời giờ vô cảm thấy như không.
Trắc ẩn xem ra cạn hết lòng.
Chua xót lời ca không kẻ đoái.
Ê chề tiếng hát chẳng ai trông.
Đêm người hát dạo lưng không chiếu.
Sớm kẻ ca rong cổ lắm tròng.
tằm tã mưa rơi nhòa mặt phố.
Lời ca tắt lịm giữa đêm đông.
NGUYỄN HUY VỤ

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

ÔNG PHÓ HÚI

Tay dao, tay kéo,khách luôn đông
Khéo léo làm tươm mái tóc bồng
Nắm cổ dân đem phay cụt tóc
Vò đầu ông lớn Cạo trơn lông
Oang oang tán gẫu ,người say chuyện
Bình bịch đấm xoa,khách thỏa lòng
Dở cụ loe hoe đầu mấy cọng
Thế mà dăm tháng phải…thăm ông!
CAO BỒI GIÀ
04-04-2012

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

NHÌN ĐẬP SÔNG TRANH...

Tòe loe nước rỉ đập sông Tranh
Tranh cãi loanh quanh,lý lẽ nhằng
Trét nứt :Nhồi bao ,chèn giẻ rách…
Chặn rò :Bơm cát ,trát xi măng?
Uốn ngăn con nước còn xoay đuội
Vầy vọt hạt nhân chắc chết nhăn
Ô hỡi tài non còn …đức kém
Mạng dân đánh cược …thế sao đành !
CAO BỒI GIÀ
03-04-2012

ĐỜI LOẠN -XUÔI LỘN CẢ

ĐỜI LOẠN
Đang khi nóng bức giữa mùa khô.
Gió bão từ đâu bỗng ập dzô.
Người Bắc quen rồi ngàn gió giật.
Kẻ Nam lạ lậm chống cuồng xô.
Đêm đêm giấc ngủ không giường chiếu.
Bữa bữa giờ ăn chẳng chén tô...
Đời loạn mưa giông thời cũng loạn.
Chẳng cần mùa, tiết thích là vô.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
XUÔI LỘN CẢ
Nóng nồng nứt nẻ đất nung khô
Gió giật khơi xa tống bão dzô
Bà Rịa quán hàng, du khách chạy
Sài Gòn cây cối,cửa nhà xô
Long chầu giữa hạn oai phe phẩy
Rồng loạn đầu năm ấn vẽ tô
Điên đảo đời giờ xuôi lộn cả
Mùa ư ? Bất kể, họa trùng vô !
CAO BỒI GIÀ
03-04-2012

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

MƯA BÃO...

Rả rich ,bập bùng gió bão rơi
Nỉ non đêm vận nẫu hồn người
Lâm thâm ân hận căn nguyên cũ
Nhức nhối tiếc hờn năm tháng trôi
Róc rách cứ luồn tâm luyến ký
Tỉ tê mãi nhắc nỗi sầu vơi
Trở mình thao thức năm canh vắng
Thâm mắt , nặng lòng …gió bão tôi !
CAO BỒI GIÀ
01-04-2012