Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

TRUNG THU CẢM

TRUNG THU CẢM


Trung thu buồn quá chị Hằng ơi

Đất khách ngồi mơ chốn cuối trời

Chẳng trống, chẳng lân reo gõ nhảy

Không đèn, không trẻ rước đùa chơi

Đêm rằm lay dỗ sầu cây cỏ

Trăng sáng như vò buốt dạ tôi

Những ước thần tiên cho cánh sải…

Bay về cố xứ tắm nguồn vui

CAO BỒI GIÀ

29-09-2023 (Trung thu Quý Mão)


BÀI HỌA:


VẮNG TẾT TRUNG THU


Trẻ em ơi hỡi, trẻ em ơi

Có thấy vầng trăng sáng giữa trời

Sao cứ ngồi nhà ôm máy bấm

Mà không ra ngõ rước đèn chơi ?

Thương con quá đỗi, con và bạn

Tội cháu vô cùng, cháu của tôi

Ngày Tết Trung Thu nào được hưởng

Văn minh tước đoạt cả niềm vui !


Sông Thu

( 29/09/2023 )


ĐỒNG HỌA:

RAO MƯỚN PHÒNG

RAO MƯỚN PHÒNG


Bác mới cho hay bị đuổi nhà

Thân già còm cõi sống nơi xa

Giường đơn, bóng lẻ Không người tới 

Chốn  vắng, đêm dài chẳng kẻ qua 

Gối mỏi…lầu cao e mệt quá

Lưng rêm…hầm thấp ngại đau mà

Tampa ai có phòng nho nhỏ 

Giúp bác Dương Quân mướn đỡ nha!

Thy Lệ Trang 


BÀI HỌA:


THƯƠNG BÁC DƯƠNG QUÂN


Nghe tin bác phải cảnh không …nhà

Giữa tiết thu về lạnh chốn xa

Gối nhão ngán lầu khôn bước sải

Thân già mong chỗ độ ngày qua

Trời thương bóng chiếc quan phòng với

Ai có phòng đơn giúp đỡ nha

ở tận bờ tây em chỉ biết…

Nguyện cầu cho bác mạnh an mà

CAO BỒI GIÀ

28-09-2023


ĐỒNG HỌA: 

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

CHIỀU

CHIỀU

 

Chiều buông chầm chậm, gió lao xao

Vệt nắng dần phai nhạt sắc màu

Bến nước đìu hiu mòn mỏi nhớ

Dòng sông lặng lẽ ngẩn ngơ sầu

Quán tranh cũ kỹ nằm trơ bóng

Gốc phượng già nua đứng cúi đầu

Một cánh chim bay tìm núi thẳm

Đời mình phiêu bạt biết về đâu ?

 

Sông Thu

( 26/09/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

ĐỘC HÀNH CHIỀU SƯƠNG

 

Chiều buông chầm chậm chốn giang đầu

Lữ khách đường  trần dạ xốn xao

Mây nước đìu hiu nhòa nhạt bóng

Núi non lặng lẽ sẫm thâm màu

Đôi chân lướt vội cuồng thôi thúc

Một điệu hò xa luyến quặn sầu

Thăm thẳm vây cùng , mong chút ánh…

Hằng ơi, sao chẳng thấy nàng đâu?

CAO BỒI GIÀ

26-09-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

MAI NỞ TRÁI MÙA

MAI NỞ TRÁI MÙA


Ra vườn buổi sớm, tỉa cành sung

Thấy nụ mai vàng, chợt nghĩ lung

Cứ tưởng thu về hoa chẳng nở

Đâu dè sáng dậy cánh vừa bung

Im lìm giữa lá xanh mềm mỏng

Lạnh lẽo trong sương trắng điệp trùng

Bởi lạc mùa xuân, mưa lộng gió

Sắc hương tri ngộ biết ai cùng ?!

Lý Đức Quỳnh

15/9/2023


BÀI HỌA:


TRÁI MÙA MAI NỞ


Mai nở trái mùa thật mãn sung

Ngắm mây, tắm nắng giữa trời lung

Quên mùa xuân ấm say sưa ngủ 

Chuộng tiết thu vàng ngẫu hứng bung

Nhụy hé  vô thường vui vạn mục 

Sắc khoe lạc lõng đẹp muôn trùng

Riêng em tủi nỗi   buồn trơ trọi…

Chẳng biết trần gian có tỏ cùng?

CAO BỒI GIÀ

25-09-2023


ĐỒNG HỌA:

TỰ DỖ ĐỜI (Thơ Vận Trắc)

TỰ DỖ ĐỜI

(Thơ Vận Trắc)

 

Ngẫm đời lắm quãng vàng son phết

Cũng lúc tai ương dồn tưởng chết

Bóng xế ngập tràn tật ách thân   

Thanh xuân dang dở dư hương tết

Đường không lũng thẳm có vinh chi ?

Kiếp chẳng gian nan thời nhạt thếch ?

Lệ đổ trăm năm tưới ấm mồ…

Tênh cười an ủi nào đâu thiệt…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2023

 

BÀI HỌA:

 

TỰ HỌA

( Vận trắc )

 

Mặc dù tướng tá oai ra phết

Cuộc sống nhiều khi nghèo suýt chết

Bệnh sĩ nào ưa lụy cửa quan

Tật gàn chả thiết vui ngày Tết

Tác phong nghiêm túc chẳng huênh hoang

Trang phục giản đơn không lếch thếch

Tự tại nên lòng mãi thảnh thơi

Cần chi để ý điều hơn thiệt.

 

Sông Thu

( 25/09/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ DỖ ĐỜI

(Thơ Vận Trắc)

 

Ngẫm đời lắm quãng vàng son phết

Cũng lúc tai ương dồn tưởng chết

Bóng xế ngập tràn tật ách thân   

Thanh xuân dang dở dư hương tết

Đường không lũng thẳm có vinh chi ?

Kiếp chẳng gian nan thời nhạt thếch ?

Lệ đổ trăm năm tưới ấm mồ…

Tênh cười an ủi nào đâu thiệt…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2023

 

BÀI HỌA:

 

TỰ HỌA

( Vận trắc )

 

Mặc dù tướng tá oai ra phết

Cuộc sống nhiều khi nghèo suýt chết

Bệnh sĩ nào ưa lụy cửa quan

Tật gàn chả thiết vui ngày Tết

Tác phong nghiêm túc chẳng huênh hoang

Trang phục giản đơn không lếch thếch

Tự tại nên lòng mãi thảnh thơi

Cần chi để ý điều hơn thiệt.

 

Sông Thu

( 25/09/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

TRI THIÊN MỆNH

TRI THIÊN MỆNH


Mệnh vô chính diệu đắc tam không

Hóa Kỵ, Thiên Riêu lại chiếu chồng

Phúc bất trùng lai mong chẳng đặng

Họa vô đơn chí chối đâu xong

Nhãn quang sớm tối hầu Đồ Chiểu

Bộ pháp tung hoành chước Ngộ Không 

Cái số Trời sinh ai dễ được…

Tênh cười: Ấy tại tớ xung phong…

CAO BỒI GIÀ

21-09-2023


BÀI HỌA:


"ĐỊNH MỆNH"  SỐ TRỜI.


Minh Tâm chiếu diệu cảnh Hư không,

Kiến Tánh Bổn nguyên tự giải chồng...

Thản thoát đường Tu tầm Chánh Lý,

Nhẹ nhàng cánh Hạc thoát Trần xong.

Sáng trong tâm thiện tùng Thiên Mạng,

Vằn vặc Ánh Dương khắp cõi không.

"Định Mệnh" Số Trời ai cũng thế.,..

Thuận hành Động Tĩnh hết cuồng phong....


Mỹ Nga,21/09/2023 ÂL, 07/08/Quý Mão.


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

BỐN MÙA THAY SẮC

BỐN MÙA THAY SẮC


Mùa xuân khoác áo lụa vàng tơ

Rực sắc mai vàng của ước mơ

Ánh nắng vàng tươi qua kẽ lá

Bướm vàng gặp gỡ nụ hoa chờ.



Hè sang đỏ rực phượng trên cành

Thắm đỏ làn môi nét diễm thanh

Say đắm đỏ hồng đôi má ửng

Nắng hồng phơn phớt nhuộm trời xanh.



Dịu dàng trời tím buổi thu sang

Mây tím miên man lướt nhẹ nhàng

Bờ giậu ấp e chùm cúc tím

Hoàng hôn sắc tím đẹp mơ màng.


Đông về, sương phủ trắng không gian

Bông tuyết rơi rơi trắng bạt ngàn

Trắng lóa mặt hồ trong ánh nắng

Trắng vầng trăng lạnh ánh sương loang.


Sông Thu

( 16/09/2023 )


BÀI HỌA”


ĐỜI TA BỐN MÙA


Đầu xuân mơn mởn nụ hồng tơ

Xuân cũng như người rạo rực mơ 

Tô điểm cho đời muôn hạnh phúc

Và luôn khao khát những mong chờ



Lửa hạ đơm bông phượng đỏ cành 

Diễm tình, tuyệt sắc dưới thiên thanh

Choai choai một thuở hồn say mộng

Ôi đẹp vô vàn đoạn tuổi xanh



Âm thầm thắm thoắt gió may sang

Vó ngựa đời ta gõ nhịp nhàng

Tóc điểm sương rồi, thu đã đến… 

Giật mình soi bóng ngẩn khôn màng 



Đông về trơ trụi cả trần gian

Kiếp sống tuồng quy chốn cội ngàn

Mục lãm buồn vui  làn tuyết  trắng

Mỉm cười gã đón tháng ngày loang…

CAO BỒI GIÀ

19-09-2023


ĐỒNG HỌA:

MƯA CHIỀU XÓM NHỎ

MƯA CHIỀU XÓM NHỎ


Xóm nhỏ chiều mưa rũ rượi buồn 


Nhìn làn nước đổ khiến sầu tuôn


Ngoài song thảng thốt lời chim gọi


Bên cửa vi vu tiếng gió luồn


Nhớ mẹ chạnh lòng ngao ngán nghĩ


Thương quê xót dạ thở dài buông


Bâng khuâng một thoáng về…se thắt


Ký ức trào dâng …trải ngập hồn


songquang 

Tích Thiện VL 20230914


BÀI HỌA:


CHIỀU MƯA ĐẤT KHÁCH


Rả rich mưa rơi não nuột buồn

Ô hay gã cảm, lệ lòng tuôn

Quê hương  đáo hiện nôn nao nhớ

Kỷ niệm đua chen róc rách luồn

Quặn dạ quê nhà khi bão đổ

Đoạn trường đất khách lúc chiều buông

Mắt trông về cội nơi xa thẳm…

Gió xé tâm can lạnh giá hồn 

CAO BỒI GIÀ

19-09-2023


ĐỒNG HỌA:

MUÔN VÀN CẢM TẠ

MUÔN VÀN CẢM TẠ


Cảm tạ Ơn Trên đoái độ nhiều

Một phen nguy kịch tưởng đà tiêu

Đường trần níu gánh tuồng con nợ 

Tánh mạng đu dây tợ cánh diều

Bác Sĩ mổ đi, lời thất bại

Lương Y phẫu lại, mạch thông chiều 

Như rơi vực thẳm, Người thương cứu…

Chúa vẫn thi ân lại thở đều


CAO BỒI GIÀ

19-09-2023


BÀI HỌA:


CẢM TẠ MUÔN VÀN


Buồn lo, bịnh viện đã bao chiều!

Hụt hẫng trong ta mạch chẳng đều

Bỗng thấy đường trần dường bọt nước

Bâng khuâng mạng sống tựa dây diều.

Đức tin Trời Đất luôn bền vững

Sức mạnh tinh thần chửa tán tiêu.

Huyền diệu sáng nay người khỏe lạ!

ƠN TRÊN lòng biết cám ơn nhiều.

Mailoc

Sept-19-23


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

MỪNG SINH NHẬT THẬP TAM "ĐƯỜNG THI QUÁN"

MỪNG SINH NHẬT THẬP TAM  “ĐƯỜNG THI QUÁN”


Thế mà thắm thoát thập tam niên

Quán mỗ” Đường thi rộng trải niềm

triệu khách viếng thăm lòng mến mộ

bốn phương nối kết bạn thơ hiền

phóng vần thi nguyệt tìm vui hứng

thả mặc phong hoa giải muộn phiền

kẻ tác, người ngâm xin mẫn ghé… 

góp phần nuôi sống quán trường miên 

CAO BỒI GIÀ

07/09/2023


BÀI HỌA:


CHÚC MỪNG “ĐƯỜNG THI QUÁN” MƯỜI BA TUỔI “Đ


Mái ấm Cao Bồi vượt thập niên 


Tao nhân tụ họp trải vơi niềm 


Lòng yên nhịp gõ trao người tốt 


Dạ thỏa vần gieo gởi bạn hiền 


Kết ý thu tàn mưa hụt hẫng 


Hòa câu hạ úa nắng ưu phiền 


Buồn vui xướng họa “Đường Thi Quán “


Cứ vậy đêm chìm giấc thuỵ miên 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 9/7/2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

BÌNH MINH HẠNH PHÚC

BÌNH MINH HẠNH PHÚC


Nắng vàng ấm ngọt mật yêu thương

Trải khắp  khung trời ngập sắc hương

Hoa lá  khoe màu run trước gió 

Chim muông hòa nốt rộn quanh vườn

Mơ màng cõi lạc    trông làn khói

Sảng khoái tâm hồn ngắm giọt sương  

Buổi sáng thanh tân lòng tắm gội

Ai hay hạnh phúc thật bình thường!

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


YÊU...


Chân trời, rạng nhật, trải lòng thương 

Mở rộng tâm từ tỏa ngát hương

Yêu chậu hoa Hồng tươi trước ngõ

Yêu cây Mận đỏ thắm sau vườn 

Yêu hàng dậu Trúc phơi  giông bão

Yêu đám Lục bình trải gió sương 

Yêu núi, yêu sông. yêu vạn vật... 

Yêu thay nhân loại...cõi vô thường...


4/9/2023

Hồng Vân


ĐỒNG HỌA: