Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

TỰ DỖ ĐỜI (Thơ Vận Trắc)

TỰ DỖ ĐỜI

(Thơ Vận Trắc)

 

Ngẫm đời lắm quãng vàng son phết

Cũng lúc tai ương dồn tưởng chết

Bóng xế ngập tràn tật ách thân   

Thanh xuân dang dở dư hương tết

Đường không lũng thẳm có vinh chi ?

Kiếp chẳng gian nan thời nhạt thếch ?

Lệ đổ trăm năm tưới ấm mồ…

Tênh cười an ủi nào đâu thiệt…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2023

 

BÀI HỌA:

 

TỰ HỌA

( Vận trắc )

 

Mặc dù tướng tá oai ra phết

Cuộc sống nhiều khi nghèo suýt chết

Bệnh sĩ nào ưa lụy cửa quan

Tật gàn chả thiết vui ngày Tết

Tác phong nghiêm túc chẳng huênh hoang

Trang phục giản đơn không lếch thếch

Tự tại nên lòng mãi thảnh thơi

Cần chi để ý điều hơn thiệt.

 

Sông Thu

( 25/09/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ DỖ ĐỜI

(Thơ Vận Trắc)

 

Ngẫm đời lắm quãng vàng son phết

Cũng lúc tai ương dồn tưởng chết

Bóng xế ngập tràn tật ách thân   

Thanh xuân dang dở dư hương tết

Đường không lũng thẳm có vinh chi ?

Kiếp chẳng gian nan thời nhạt thếch ?

Lệ đổ trăm năm tưới ấm mồ…

Tênh cười an ủi nào đâu thiệt…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2023

 

BÀI HỌA:

 

TỰ HỌA

( Vận trắc )

 

Mặc dù tướng tá oai ra phết

Cuộc sống nhiều khi nghèo suýt chết

Bệnh sĩ nào ưa lụy cửa quan

Tật gàn chả thiết vui ngày Tết

Tác phong nghiêm túc chẳng huênh hoang

Trang phục giản đơn không lếch thếch

Tự tại nên lòng mãi thảnh thơi

Cần chi để ý điều hơn thiệt.

 

Sông Thu

( 25/09/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỐT GỖ HƠN SƠN PHẾT.

                    "Vận Trắc".

 

Những là tốt gỗ hơn sơn phết

Gỗ mục bên trong thì cũng chết.

Nẻo đức tiến lên chẳng hại thân

Đường tu giữ vững như vui Tết

Tâm hồn thanh tịnh sẽ an nhiên?

Cuộc sống vinh hoa rồi chán thếch?

Thoát tục sông mê đến với Trời

Hồi tâm giác ngộ đời không thiệt,,,,

 

Mỹ Nga, 25/09/2023 ÂL, 11/08/Quý Mão.

 

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ DỖ…

(Vận trắc)

 

Tự mình xét nghĩ…còn ngon phết

 

Nào biết…nay già gần sắp chết

 

Tám bó mệt nhoài cả tấm thân

 

Mấy mùa rệu rã quanh ngày Tết

 

Đường trần thấu hiểu …đã tanh sình

 

Cảnh thế trải qua đà mốc thếch

 

Toan tính “ về vườn “ nghỉ thảnh thơi

 

Không màng tiếc nuối vì thua thiệt..

 

songquang

Ct 20230926



HỢP HỌA:


TỰ NGẪM

(Thơ Vận Trắc)


Thân già bỗng ngộ ngừng tô phết

Đúng bữa trời kêu nào sợ chết

Tuổi hạc tâm bình thích thưởng hoa

Tinh thần dạ ổn còn mong tết

Đà quên kẻ chọc dáng nghèo xơ!

Chả ngại người xoa đầu bạc thếch! 

Quán trọ dăm ngày cũng phải đi 

Đâu thèm suy nghĩ lòng vui thiệt!


Như Thu 

09/26/2023



CŨNG HỌA:

MỪNG TẾT LỠ . 

Đôi khi lòng cũng vui ra phết
Dù sợ dịch Tàu đang doạ chết
Chỉ tội hoa vàng nở trái xuân
Còn thêm quả ngọt chín sai Tết
Cải xanh phơi héo dưa chua lè
Pháo đỏ se quàng ngòi mốc thếch
Tất cả dập dồn nơi hội làng
Thế là chòm xóm reo mừng thiệt ...
    Rancho Palos Verdes  26 - 9 - 2023
CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:

ĐÓN NĂM TỚI

Đón mừng năm tới  Xuân và Tết
Nhà cửa trang hoàng cho láng phết
Quần áo đặt hàng đẹp bản thân
Bàn thờ đánh bóng vui người chết
Nghiêm trang lịch lãm nỏ khoe khoang
Nghèo khó lầm than không lếch thếch
Cát bụi trần gian sẽ trở về
Sá gì cõi thế đầy thua thiệt !
THIÊN LÝ


TIẾP HỌA:

ĐỪNG HAM ,

Dở hay lẫn lộn vàng thau phết
Để lại trần gian nỗi sợ chết
Có những lúc lui tới tuổi già
Và đôi khi đến đi ngày tết
Chân tay ngọ ngoạy chẳng ra gì
Trí não nằm yên thời mốc thếch
Sống chết trời cho thì cố giữ
Đừng ham tranh cãi mà thua thiệt!
PHƯỢNG HỒNG


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét