Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

TRI THIÊN MỆNH

TRI THIÊN MỆNH


Mệnh vô chính diệu đắc tam không

Hóa Kỵ, Thiên Riêu lại chiếu chồng

Phúc bất trùng lai mong chẳng đặng

Họa vô đơn chí chối đâu xong

Nhãn quang sớm tối hầu Đồ Chiểu

Bộ pháp tung hoành chước Ngộ Không 

Cái số Trời sinh ai dễ được…

Tênh cười: Ấy tại tớ xung phong…

CAO BỒI GIÀ

21-09-2023


BÀI HỌA:


"ĐỊNH MỆNH"  SỐ TRỜI.


Minh Tâm chiếu diệu cảnh Hư không,

Kiến Tánh Bổn nguyên tự giải chồng...

Thản thoát đường Tu tầm Chánh Lý,

Nhẹ nhàng cánh Hạc thoát Trần xong.

Sáng trong tâm thiện tùng Thiên Mạng,

Vằn vặc Ánh Dương khắp cõi không.

"Định Mệnh" Số Trời ai cũng thế.,..

Thuận hành Động Tĩnh hết cuồng phong....


Mỹ Nga,21/09/2023 ÂL, 07/08/Quý Mão.


ĐỒNG HỌA:


MÊ TÍN DỊ ĐOAN 


Xin thầy giải hạn có nên không?

Mê tín dị đoan nỗi chất chồng!

Thái Bạch hoài suy niềm chửa lắng 

La Hầu mải gợi phút nào xong

Rằng than lối mộng sao buồn tẻ 

Ngẫm lại hiên đời chỉ trống không

Tạo hóa đà ban dường khó chuyển

Như mùa lá đỏ ngập rừng phong! 


Như Thu 

09/21/2023



CÙNG HỌA:


CÒN MÃI THƠ.


Ngũ Hành Sơn có động Huyền Không

Thấp thoáng mây bay lẫn khói chồng

Thời khắc còn đang đo bước mãi

Thi đàn vẫn sẽ viết thơ xong

Từ đi quanh quẩn sầu lai vãng

Tới hẹn lòng vòng nhớ sắc không

Thì cứ chào mừng chim nhạn hót

Lá vàng rực rỡ đón thu phong...

Rancho Palos Verdes  21 - 9 - 2023

CAO MỴ NHÂN



TIẾP HỌA:


NHỚ THU


Ca hết, bơ phờ bấm thẻ xong

Xe dừng đồi quạnh ngắm trời không.

Mơ màng chiều đến mây giăng mắc

Rào rạc vàng bay úa chất chồng.

Trong gió sương mờ chao cánh nhạn

Trên ngàn áo đỏ khoác rừng phong.

Thu đầu năm ấy ngùi thương cảm

Vân cẩu đâu về vẽ chữ không!

Mailoc

Sept 21-23


HỢP HỌA:


SỐ DO TRỜI


Mệnh số do trời phải vậy không?

Đôi sao hiệp chiếu nạn luôn chồng

Ngũ hành xung khắc xem đà tỏ

Bát quái can chi nhẫm hiểu xong

Dẫu cố nhưng mà không vượt ải

Đâu lường họa phúc những tai không

Thôi thì nhủ phận cam đành vậy

Thoải mái huynh à… giữ độ phong!…

Mai Vân-VTT, 22/9/23.


CŨNG HỌA:


AN NHIÊN TỰ TẠI


Cuộc đời sắc sắc với không không

Đừng để ưu tư nặng chất chồng

Bỉ cực, thới lai luôn hoán chuyển

Khó khăn, thuận lợi cũng rồi xong

Ai giàu ba họ, tiền luôn khẩm

Ai khó ba đời, tay mãi không 

Biết đủ, biết vui... lòng tự tại

Như cây đứng vững trước cuồng phong.


Sông Thu

( 22/09/2023 )


 

ĐỒNG HỌA:

 

TRI THIÊN MỆNH - SỐNG YÊU ĐỜI

 

Biết đủ, vòng đời vốn có không

Tâm vô, ân oán khỏi thêm chồng

Khoan thai - vạn sự cầu may thỏa

Tất bật - đôi điều né chẳng xong

Sớm tối thi thơ, buồn chả ngại

Đêm ngày xướng họa, khổ bằng không

Mệnh Trời phó mặc cho Trời tính

“Ta phúc nhất trần!” Hãy tự phong!

Phương Hoa - SEP 22, 2023



CÙNG HỌA:

Núi Bà cảm tác 

Trên đỉnh non cao ngắm khoảng không 
Vực sâu thăm thẳm đá xây chồng 
Ác nhân Thổ tặc vây thân khốn
Mỹ nữ Thiên Hương hủy mạng xong
Nằm mộng sư thầy, tìm hỏa táng 
Linh thiêng tổng trấn, giúp môn không 
Cảm thương phận gái hồng nhan bạc
Thánh Mẫu Linh Sơn chỉ sắc phong 
Hưng Quốc 
9-22-2023

 

TIẾP HỌA:

 

LEO ĐỈNH THỦY SƠN

 

Thủy Sơn đẹp nhất Động Huyền Không

Núi Ngũ Hành cây phủ đá chồng

Chân lướt tìm khe tâm hoảng sợ

Tay quơ níu rễ trí cầu xong

Viếng Linh Ứng Tự tầm vô tướng

Đến Vọng Giang Đài ngẫm sắc không

Chùa cổ Tam Thai càng tĩnh lặng

Vào Hang Âm Phủ ngóng thu phong

 

ThanhSong ntkp

CA.Sep/23/2023



HỢP HỌA:


CANH BẠC CỦA ĐỜI


Canh bạc của đời dễ thắng không ?


Mà sao con nợ xếp hàng chồng !


Lúc hên thu bạc khôn gom xuể


Khi bại bán nhà chẳng trả xong 


Phúc đức chảy vào như giọt nước 


Tai ương kéo đến tựa cuồng phong 


Chi bằng tự tại lòng thanh thản 


Để thấy cảnh trần chỉ sắc không !


Songquang

Ct 20230925




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét