Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

MUÔN VÀN CẢM TẠ

MUÔN VÀN CẢM TẠ


Cảm tạ Ơn Trên đoái độ nhiều

Một phen nguy kịch tưởng đà tiêu

Đường trần níu gánh tuồng con nợ 

Tánh mạng đu dây tợ cánh diều

Bác Sĩ mổ đi, lời thất bại

Lương Y phẫu lại, mạch thông chiều 

Như rơi vực thẳm, Người thương cứu…

Chúa vẫn thi ân lại thở đều


CAO BỒI GIÀ

19-09-2023


BÀI HỌA:


CẢM TẠ MUÔN VÀN


Buồn lo, bịnh viện đã bao chiều!

Hụt hẫng trong ta mạch chẳng đều

Bỗng thấy đường trần dường bọt nước

Bâng khuâng mạng sống tựa dây diều.

Đức tin Trời Đất luôn bền vững

Sức mạnh tinh thần chửa tán tiêu.

Huyền diệu sáng nay người khỏe lạ!

ƠN TRÊN lòng biết cám ơn nhiều.

Mailoc

Sept-19-23


ĐỒNG HỌA:


NIỀM LO ÂU ĐÃ HẾT


Vắng đệ khá lâu, dạ xót nhiều!


Nguyện cầu qua khỏi chớ đừng tiêu


Tình huynh dâng mạnh như làn gió 


Nghĩa đệ bay cao tựa sáo diều 


Cứ vững niềm tin dù đổi ngã


Luôn bền tâm trí dẫu xoay chiều 


Ơn trên phù trợ đà che chở 


Xướng họa vần thơ cứ thả đều…


songquang 

CT 20230920



CÙNG HỌA:

NÊN TỊNH DƯỠNG 

Chừ nên tịnh dưỡng chớ lo nhiều!
Thoải mái tinh thần bệnh sẽ tiêu
Có bữa nghe dường đau thắt dạ
Rồi khi thấy tựa lững lơ diều 
Nhân viên giúp đỡ từ hôm tối
Y tá chăm nom suốt buổi chiều
Sức khỏe phục hồi sao kể xiết!
Đo tim, bắt mạch nhảy luôn đều…

Như Thu 
09/19/2023

TIẾP HỌA:

CẦN AN DƯỠNG

Cứ ngỡ rằng e một sớm chiều
Huynh nào thoát nạn số đời tiêu
Hay tin phẫu thuật thua bằng thắng
Được biết lần hai mạch nối đều
Nhịp thở dần dà khôi phục lại
Bệnh tình chuyển biến khá hơn nhiều
Ơn trời cứu rỗi nên an dưỡng
Kẻo lại lìa dây tựa lá diều…
Mai Vân-VTT, 20/9/23.

HỢP HỌA:

NHẬN TIN BẠN

Vắng bạn trên mail thấy nhớ nhiều
Bồn chồn nghĩ gở nhỡ mà...tiêu !
Trùng dương cách trở khôn thăm viếng
Điện thoại xa xôi chẳng thuận chiều
Sức khỏe tuổi già nào biết trước
Mạch tim người bệnh khó mong đều
Nhận tin phẫu thuật thành công đẹp
Lòng bỗng lâng lâng tựa vút diều.

Sông Thu
( 20/09/2023 )


CŨNG HỌA:

MỪNG BẠN THƠ CHỮA LÀNH BỆNH 

Chữa lành bệnh nặng, biết ơn nhiều
Tâm ý lão thành sức chửa tiêu
Phước đức truyền thông theo cánh nhạn
Nghĩa tình hứng khởi tựa dây diều
Tim còn già dặn qua ngày tháng
Đầu vẫn cao siêu trải sớm chiều
Hoan hỉ được như lời khấn nguyện
Yên vui trần thế thả thơ đều.
(Phan Thượng Hải)
9/20/23


ĐỒNG HỌA:

VỀ TỪ CÕI CHẾT.

Về từ cõi chết chúc mừng nhiều,
Cảm tạ ơn trời bệnh tật tiêu.
Sinh tử cận kề treo sợi chỉ,
Số phần mỏng mảnh tuột dây diều.
Hai lần phẫu thuật đều thông thoát,
Mấy bận lâm nguy đã thuận chiều.
Bạo bệnh qua rồi nay dưỡng sức,
Hồng ân Thiên Chúa vững tin đều.
Mỹ Ngọc.
Sept.20/2023.

CÙNG HỌA:

CHÚC MỪNG

Tuổi già sức khỏe giảm đi nhiều 
Đôi lúc tưởng rằng đã bị tiêu 
Nghiệp số nặng nề như đá tảng 
Đời người mỏng mảnh tựa dây diều 
Đường thi phóng bút khi nhàn rỗi 
Thơ phú ngao du lúc xế chiều 
Mừng bác Cao Bồi qua nạn khỏi 
Từ nay xướng họa lại đều đều 
Toàn Như

TIẾP HỌA:

Mừng huynh trở lại 

Nợ trần vương vấn vẫn còn nhiều 
Thi quán đang cần đâu dễ tiêu 
Nhả ngọc tao nhân trầm mặc thưởng
Phun châu mặc khách vút cao diều 
Tim tuồng cắt ráp thân không động
Mạch tượng khai thông máu thuận chiều 
Trở lại vườn thơ nghe tiếng nhạc
Cung đàn tấu khúc nhịp ca đều 
Hưng Quốc 
Texas 9-20-2023


HỢP HỌA:

CHÚC MỪNG BÌNH PHỤC .

CHÚA vẫn bên em, che chở nhiều
Lưng TRỜI nắng ấm bệnh dần tiêu
Một tuần nằm viện, nghe hồn mộng
Nửa tháng ra THƠ, vượt sức diều
Còn PHÚ, còn văn, còn tất cả
Thương thân, thương vợ, thương PHƯƠNG chiều
Cầu xin đệ muội qua gian khổ
Để QUÁN ĐƯỜNG hoa nở đẹp đều...
Hawthorne  20 - 9 - 2023
CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:

LỜI KINH TẠ ƠN 

Chưa xin Chúa đã khứng ban nhiều
Chúa bỏ thì nay đã mất tiêu.
Khỏi bệnh lên cân tăng thể lực,
Dệt thơ kết phú phất như diều.
Ghi ơn cải tử thầm hôm tối
Cảm tạ cầu kinh tụng sáng chiều.
Chúa vẫn bên con hằng cứu giúp,
Vững lòng trông cậy, vẫn đều đều

Đỗ Quang Vinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét