Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

ĐÚNG QUY TRÌNH


ĐÚNG QUY TRÌNH

 

“Cả họ làm quan” vẫn đúng quy…!

Ủy ban tư pháp nói như ri

Trăm thằng bán nước chưa quay lại

Ngàn tỷ đồng tham đã vội đi

Một  triệu tờ khai, không kẻ phạm

Bốn trăm xác nhận, chẳng người vi

Hoàng hôn, ăn bẩn rồi êm nhẹm

Thời điểm chuyển giao các nhiệm kỳ.... 

PHAN TỰ TRÍ – 29-10-2016

 

XIN HỌA:

 

QUAN THAM

 

Thất thoát trăm phần miệng cứ quy…

Tại vì …kinh tế xấu nên ri 

Tiền muôn lần lượt chui gầm …biến

Bạc tỉ hùa nhau đội nón …đi

Kết nhóm chủ trương bày rối rắm

Lập bè chính sách vẽ tinh vi

Làm đen nói trắng, khinh dân …điếc

Mặt mũi trơ trâng  đến cực…kỳ!

CAO BỒI GIÀ

29-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẦN KỲ

 

Quen mồm lẻo lự, chỉ chung quy

Để dễ đổ thừa tại thế ri

Bão ập, phố phường đành ngập lụt

Giông ào, ngân sách cũng bay đi

Vẫn theo kế hoạch từng chi tiết

Luôn đúng quy trình mọi phạm vi

Kết quả, chao ôi, toàn đổ nát

Vì chưng " phép thuật" quá thần kỳ

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

LẠ KỲ!

 

Công quyền lạm dụng mãi thường quy

Con cháu ba đời cũng thế ri?

Đạo đức suy tàn đang thoái hóa

Tài năng yếu kém khó ra đi

Thu hồi bạc tỷ đâu trầy vảy

Thất thoát tiền muôn chẳng tróc vi

Bổ nhiệm người thân không phẩm chất

Hàng năm thăng chức quả ly kỳ!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

TRUYỀN GIỐNG

 

Quy trình định sẵn phải theo quy

Bổ nhiệm so vào…xử lý ri

Lạ lẫm thằng dân ngờ lối cụt

Trung thành con cháu rõ đường đi

Hồng chuyên rộng lớn đầy trong tạng

Trí đức cao vời tỏa ngoại vi

Hạnh phúc nhờ “gien người lãnh đạo”*

Truyền cho chút chít được trường kỳ

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

CHÂN DUNG QUAN

 

Nhìn ông chễm chệ buổi vinh quy

Năm ngón tay tròn chỉ: “rứa, ri”!

Cái thói quan liêu không chịu bỏ

Con đường nhũng lạm cứ ham đi

Trông người đói rách tình vô cảm

Thấy chuyện ngang tàng nghĩa bất vi

Giữ ghế công đường gom vụ lợi

Đời ai cứ mặc nỗi phân kỳ.

Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA:

 

THẦN KỲ


Họ mần rứa đó đã nhờn quy . .
Có nhủ cách răng vẫn cứ ri
Lật đật ôm tiền nhanh nhẹn ỉm
Xôn xao khởi án vội vàng đi
Ngàn đô lão nuốt mà không nghẹn
Triệu bạc ông xơi chẳng sợ vi . .
Đến lúc lòi đuôi dân ngã ngửa
Quan tham thuật pháp quá thần kỳ
Phạm Kim Lợi 

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIỐNG NHAU...

 

Tưởng mình con cháu đấng kim quy

Mạnh đớp, càn ăn chẳng sợ kỳ

Bổng lộc gia đình xây đậm cánh

Quyền uy bè đãng cất thêm vi

Tham ô tận gốc sao đành bỏ

Vinh hiển cuối đời chẳng thể đi

Bởi thế tìm hoài không thấy nhũng

Quan nào...quan nấy giống y ri !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỒNG LOẠI.


Xắp xếp vợ con,chuyện chẳng kỳ
Chia nhau băng nhóm khoét nên ri

Ăn nhiều cũng phải mua thêm cánh
Nuốt lớn thì luôn chuộc lắm vi
Kế hoạch : khi mô tham quá lố
Quy trình : lúc đó lẩn mau đi!
Chuyển giao vét chót thừa cơ tốt
Con cháu các ngài tiếp tục "quy"

Thanh Hòa

 

 

Theo Báo Người Lao động

28/10/2016

+ Ủy ban Tư pháp đánh giá ĐBQH, dư luận cử tri và báo chí phản ánh trong công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ có một số trường hợp lạm dụng quy định để điều động, bổ nhiệm người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, chưa thật sự tiêu biểu, thiếu kinh nghiệm thực tế là người thân, trong gia đình; có trường hợp bổ nhiệm ồ ạt vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ....

+ Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2015 có hơn 1 triệu người kê khai tài sản và không phát hiện ra người vi phạm dù xác minh hơn 400 trường hợp.

+ Tại phiên thảo luận sôi nổi trên nghị trường, ĐB Nguyễn Tiến Sinh (tỉnh Hòa Bình) phản ánh ngày càng nhiều dự án đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chịu cảnh “đắp chiếu” như đạm Ninh Bình, thép Thái Nguyên... với những giải thích “đầu tư đúng quy trình”, chỉ là do công nghệ lạc hậu, do xa vùng nguyên liệu… Đáng chú ý, thu hồi tài sản lại không đáng bao nhiêu so với số tiền thất thoát.

+ “Vậy ngàn tỉ tham nhũng đã đi đâu, được dùng vào việc gì, ai đã nhận nó vẫn là câu hỏi của nhân dân chờ các câu trả lời từ các cơ quan quản lý nhà nước. Nếu không biết tiền đã đi đâu thì làm sao thu hồi được, làm sao diệt tham nhũng được tận gốc?” - ĐB Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

CỰC...KHÓ


CỰC KHÓ

 

Lạm nhũng trơ gan vẫn nhảy đùa

Lưỡi gươm pháp luật chúng coi pha

Thằng tham đâu kẻ trong dân nhỉ …

Quan lại đều người của Đảng nha…

Nhất trí chủ trương thì chả …thiếu

Quyết tâm chính trị có phần… thừa

Nhưng làm sao diệt, làm sao hết

Bởi lẽ …ngu gì ta đánh…ta!!!

CAO BỒI GIÀ

30-10-2016

 

BÀI HỌA:

 

KHÔNG DỄ

 

Lãnh đạo cách chi giống chuyện đùa

Bàn dân thiên hạ cứ dèm pha

Giam Ngài tại chức, tài nào chứ ?

Bắt Sếp đương quyền, khó lắm nha

Dẫu mấy quyết tâm đều thất bại

Dù bao công sức cũng bằng thừa

Mượn danh chống nhũng mà tham nhũng

Căn bệnh trầm kha ở xứ ta

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĂN CƯỚP LA LÀNG

 

Quyết tâm chỉ đạo – chuyện như đùa

Chất phẩm – rượu thần chúng đã pha

Tình nhạt ân nhòa đau nước nhé …

Sưu cao thuế nặng khổ dân nha…

Lưỡi gươm công lý dường như …mẻ

Bụng ỏng tình tư rõ quá… thừa

Bạch nhật thanh hiên nào phải giấu

La làng ăn cướp …: Bớ người ta!!!

PHAN TỰ TRÍ –  30-10-2016

 

CÙNG HỌA:

 

THANH GƯƠM CÔNG LÝ

Chống ai , ai chống nói như đùa
Bản nhạc thường nghe có lệch pha
Đảng dụng ...  chồn hôi ..không biết . . nhỉ
Dân nuôi . .. chuột bẩn . .. chẳng hề . . nha
Nhiều khi . . cũi hỏng . . soi gà thiếu . .
Lắm lúc . . kho toang . . đếm trấu thừa . .
Tham nhũng hoành hành .. trơ mắt ếch
Thanh gươm công lý . . dục lòng ta
Phạm Kim Lợi

 

Theo báo Dân Trí (28-10-2016):

“Tham nhũng vẫn hồn nhiên nhảy múa trên lưỡi gươm pháp luật”

Dân trí “Đảng và Nhà nước cực kỳ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mà dường như tình trạng tham nhũng vẫn tiếp tục hồn nhiên nhảy múa trên lưỡi gươm của pháp luật… Vậy trách nhiệm của cơ quan phòng chống tham nhũng ở đây thế nào, tôi đề nghị cần phải làm rõ”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.


Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.

Lỗ hổng lớn làm thất thoát tài sản nhà nước

Phát biểu về vấn đề trên, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cảm thấy rất băn khoăn khi tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cập, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng.

“Đảng và Nhà nước cực kỳ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mà dường như tình trạng tham nhũng vẫn tiếp tục hồn nhiên nhảy múa trên lưỡi gươm của pháp luật. Phải chăng có tình trạng tham nhũng chồng tham nhũng. Vậy trách nhiệm của cơ quan phòng chống tham nhũng ở đây thế nào, tôi đề nghị cần phải làm rõ”,

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

CỰC KỲ...NGHIÊM



 

Đã nói là mần xử cực …nghiêm

Lôi ra CẢNH CÁO thẳng …tay liền

Bao che đệ tử  làm sao …thoát

Giấu diếm tội đồ chẳng thể …yên

Bộ trưởng  to quyền không  án nhẹ

Ủy viên cao cấp chả tình…riêng

Từ nay tham nhũng lo  run …vãi

Xem đấy làm gương,kẻo bị …nghiền!

CAO BỒI GIÀ

28-10-2016

 

Theo báo Dân Trí (24-10-2016):

Đề nghị cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Dân trí Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, cựu Bộ trưởng Công Thương - ông Vũ Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có việc để con trai làm lãnh đạo Sabeco, việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang...


Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đăng trên website của cơ quan này nêu rõ, từ ngày 17 đến ngày 21-10-2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

I- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân

1- Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Không kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của BCSĐ theo quy định của Bộ Chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của BCSĐ.

- Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, cụ thể:

+ Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện.

+ Vi phạm Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 81-QĐ/BCS của BCSĐ Bộ Công thương trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh Văn phòng BCSĐ, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

+ Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình; để đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư BCSĐ tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác.

+ Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

- Thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

2- Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương

Đồng chí Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng có những vi phạm, khuyết điểm sau:

- Thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Sabeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

- Thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; Chánh Văn phòng BCSĐ, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

- Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh.

- Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của BCSĐ Bộ Công thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Yêu cầu BCSĐ Bộ Công thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công thương.

GIẢ VỜ (Thể Điệp Khúc)


GIẢ VỜ

(Thể Điệp Khúc)

 

Cứ giả vờ …tin, cứ giả vờ

Nói ngây ngô thậm, nói ngây ngô

Làm ăn ẩu tả, làm ăn ẩu

Lý luận rồ điên, lý luận rồ

Dù nát bét nhà, dù nát bét

Vẫn tròn vo miệng, vẫn tròn vo

Đang lao vực thẳm, đang lao …vực

Mãi giả vờ …thăng, mãi giả vờ

CAO BỒI GIÀ

26-10-2016

 

BÀI HỌA:

 


(Thể điệp khúc)

 

Gã chẳng vờ đâu, gã chẳng vờ

Vẫn nghê ngô đó, vẫn nghê ngô

Ăn tàn quậy phá, ăn tàn quậy

Nói nhảm rồ điên, nói nhảm rồ

Còn luẩn quẩn đường, còn luẩn quẩn

Mãi vòng vo đạo, mãi vòng vo

Nhà toang, nóc dột, nhà toang nóc

Mỗi thích vờ sang, mỗi thích vờ.

261016.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜ VỜ

(Thể Điệp Khúc)

 

Mãi lờ vờ hái, mãi lờ vờ

Gánh thúng ngô về, gánh thúng ngô

Cười khúc khích luôn, cười khúc khích

Ngỡ điên rồ đấy, ngỡ điên rồ

Canh thì nấu trước, canh thì nấu

Gạo lại vo liền, gạo lại vo

Bậu quá giỏi nơi, bậu quá giỏi!

Chẳng lờ vờ nữa, chẳng lờ vờ.

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

THẬT THÀ

(Thể điệp khúc )

 

Chẳng mãi vờ ngoa, chẳng mãi vờ

Gặm khoai ngô, nói ...gặm khoai ngô

Mình làm hỏng, nhận... mình làm hỏng

Tính vốn rồ, nêu... tính vốn rồ

Cho dẫu nát nhừ, cho dẫu nát

Cũng không vo gọn, cũng không vo

Đừng quen dối trá, đừng quen dối

Tránh cứ vờ khen, tránh cứ vờ.

Sông Thu


TIẾP HỌA:

 

VỜ VỊT

(Thể Điệp Khúc)

 

Chớ vịt vờ nữa ,chớ vịt vờ

Mấy năm ngô độn,mấy năm ngô

Lương dân đói khát, lương dân đói

Cối cán rồ say ,cối cán rồ

Dân túng quẫn kêu, dân túng quẫn

Quan vòng vo nói,quan vòng vo

Làm sao chỉnh đốn,làm sao chỉnh

Đừng vịt vờ… qua,chớ vịt vờ !

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

VỜ VỊT.

(Thể Điệp Khúc)

 

Truyền xuống:" vờ thôi",truyền xuống : "vờ"

Mập mờ ngô sắn mập mờ ngô

To mồm xảo ngữ  to mồm xảo

Mạnh miệng rồ gân,mạnh miệng rồ

Năng nổ vẽ sai, năng nổ vẽ

Nhiệt tình vo ẩu, nhiệt tình vo

Quan tài xén cắt, quan tài xén

Lại lệnh vờ ban, lại lệnh vờ.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

BỎ THÓI VỜ ĐI

 

Bỏ thói vờ đi bỏ thói vờ

Chán ăn ngô hả chán ăn ngô.

Thì xơi đấm đó thì xơi đấm

Chẳng sợ rồ đâu chẳng sợ rồ.

Ngàn chốn cáu mù ngàn chốn cáu

Vạn tờ vo vứt vạn tờ vo

Mau mà tỉnh nhé mau mà tỉnh

Bị vạch vờ thôi bị vạch vờ .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ...

Thể điệp khúc

 

Hãy cứ vờ THƯƠNG hãy cứ vờ

Chọn đầu NGÔ trước chọn đầu Ngô

Khinh thằng dại SỞ khinh thằng dại

Ghét bọn rồ NGUYÊN ghét bọn rồ

Chê lẩn thẩn TẦN chê lẩn thẩn

Chán vòng vo TẤN chán vòng vo

Ba đồng mớ HÁN ba đồng mớ

Hãy cứ vờ THƯƠNG hãy cứ vờ.

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

MÃI VỜ

(Thể Điệp Khúc)

 

Cái thuở vờ…ôi,cái thuở vờ

Giả nghê ngô mặt,giả nghê ngô

Tung đòn hiểm độc,tung đòn hiểm

Giở thói rồ điêu,giở thói rồ

Trên luẩn quẩn lời,trên luẩn quẩn

Dưới vòng vo miệng,dưới vòng vo

Về đâu hỡi…nước,về đâu hỡi

Mãi sống vờ nhau,mãi sống vờ ?!

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG VỜ

 (Thể Điệp Khúc)

 

Có đâu vờ khóc, có đâu vờ

Bởi lộn ngô đời, bởi lộn ngô

Nào bớt khổ đau, nào bớt khổ

Để thêm rồ dại, để thêm rồ

Không quen nịnh sếp, không quen nịnh

Chẳng khéo vo lời, chẳng khéo vo

Đành vậy mãi nghèo, đành vậy mãi

Mộng như vờ bủa, mộng như vờ.

Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA:

 

VẬT VỜ
(Thể Điệp Khúc)

Chỉ vật vờ thôi, chỉ vật vờ
Chẳng ra ngô, củ, chẳng ra ngô…
Mồm ăn bẩn … hỡi, mồm ăn bẩn
Miệng nói rồ …ôi, miệng nói rồ
Càng luẩn quẩn chuồn, càng luẩn quẩn
Cứ vòng vo tránh, cứ vòng vo
Còn chưa dã tật, còn chưa dã
Lại vật vờ …trôi, lại vật vờ.
PHAN TỰ TRÍ

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

KHỔ QUA


KHỔ QUA

 

Dưa đắng là em phận Khổ Qua

Đơn sơ,mộc mạc  mọn lời thưa:

Moi lòng  thịt ghém anh ăn thử

Xắt lát trứng chiên chị nếm chưa ?

Đắng đắng lọc gan  ô hoán thải

Thanh thanh mát ruột vị lưu đưa

Người chay,kẻ mặn xin hầu cả,

Trí tịnh, tâm lành lại đẹp da.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

LOÀI CÂY QUÝ.

 

Loại quả ăn vào… khổ sẽ qua?

Nên thành tên ngộ, đúng hay chưa?

Khổ Qua! Dân Bắc khôn hô gọi

Mướp đắng! Người Nam khó hỏi thưa

Dẫu nói không cùng, nhưng hiểu cả

Dù kêu có khác, vẫn trao đưa

Nước ta Trời phú loài cây tuyệt

Khối bệnh lui dần, lại thắm da.

 221016.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƯỚP ĐẮNG....

 

Thân em bấy KHỔ, đã từng QUA,
Hết phải trên giàn, lại giậu thưa.
Đắng ngắt bao phen, xơi đã đủ,
Ngọt ngào nửa bận, hưởng còn chưa.
Ma men khoái miệng, thường săn đón,
Bợm rượu mềm môi, chực hỏi đưa.
Chịu tủi đành mang, danh MƯỚP ĐẮNG,
Cho đời mát dạ, nhuận tươi da.


Nguyễn Quang Chỉnh.

 

CÙNG HỌA:

 

ĐƯỜNG CƠM ÁO

 

Khổ vẫn dài dài, khổ chửa qua

Hỏi rằng sao thế , dạ xin thưa

Số Trời đặt để, buồn phiền lắm

Định mệnh an bài, chán ngán chưa ?

Kiếm chẳng ra tiền, thân lận đận

Tìm không được việc, phận đong đưa

Đêm ngày rối rắm đường cơm áo

Vật lộn với đời cũng tróc da

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

MƯỚP ĐẮNG

 

Vị thuốc Khổ Qua ai biết qua

Vườn quê “Mướp Đắng” đó xin thưa .

Sần sùi vỏ quả em mê chứ

Mềm mại thân dây bạn thấy chưa.

Chiên trứng xanh vàng làm nhãi chảy

Xào bò ngăm ngậy tốn cơm đưa.

Đã yêu hẳn nhớ năng tìm rước

Tắm kĩ xin Người quý lớp da .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

KHỔ QUA RỪNG

 

Tên em nhắc đến- nỗi sầu qua

Phận mỏng nên đành mọc lối thưa

Vị đắng mà lòng ai đó chẳng…

Mùi hăng hẳn miệng kẻ nào chưa…

Dù thân giữa núi nhiều người đón

Bởi thuốc bên đường lắm bệnh đưa

Giải độc kiện tỳ ngưng lão hóa

Đây là thảo dược quý ôi da…!

Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA:

 

CANH KHỔ QUA

 

Khổ qua vừa mới hái hôm qua

Bún trộn nấm mèo bậu thích chưa?

Từng khúc thịt dồn ,tiêu thấm ướp

Vài tô vị ngọt , thiếp xin thưa

Xứ tây đất lạ  hơi to trái

Màu sắc mạ non rất mượt da

Hành lá ngò thơm mùi hấp dẫn

Vào mâm ta chén khỏi mời đưa!

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÊ KHỔ QUA

.

Tuyệt vị nhờ em mới nếm qua

Ngọt bùi đã thử, đắng thì chưa!

Mướp nhồi thịt hấp ân cần tiếp

Mắt liếc môi cười nhỏ nhẹ thưa

Từ đó đời anh "cầy" xẩy vẩy

Bấy chừ kiếp nạn, chạy trầy da

Vì chưng,mướp đắng anh mê quá

Yên phận mặc lòng số đẩy đưa.

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

KHỔ QUA – MẶT TRÁI

Khổ qua, nhờ nó được tai qua
Mặt trái đâu ngờ cũng phải thưa:
Đột ngột hạ đường, chưa biết hử?
Bất ngờ tan máu, đã tường chưa ?
Kẻ trừ “nhiễm mỡ” thôi chào hỏi
Người trị “vô sinh” khỏi đón đưa
Chóng mặt, đau đầu, thấp huyết áp
Ăn vừa, để khỏi bợt làn da!
PHAN TỰ TRÍ

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

THẾ MỚI ...ĐÚNG QUY TRÌNH


THẾ MỚI … ĐÚNG QUY TRÌNH

 

Người cho  đã chẳng …đúng quy trình

Vì thế quan thôn xử tận tình

Chờ khách tiền trao rời ngõ xóm

Bắt dân quà nộp lại tay mình

Ác hơn địa chủ, thây ai nói

Khốn tựa ma đầu mặc kẻ khinh

Quyền chức trong tay thì phải vậy

Làm vầy mới đúng…đúng quy trình!

CAO BỒI GIÀ

25-10-2016

 

BÀI HỌA:

 

XIN HỎI

 

Biết là Ngài rút ruột công trình

Các cấp không ưng, vẫn thuận tình

Đụng đến cường hào, e họa nạn

Trêu nhằm ác bá, liệu hồn mình

Quan xơi bất kể lời ta thán

Sếp đớp hề gì tiếng miệt khinh ?

Dân đói đã đành theo kế hoạch

Chết sao cũng phải đúng chương trình ?

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI QUAN ĐỊA PHƯƠNG

 

Làm dân nhiệm vụ phải thưa trình

Qua mặt kiểu này thật đáng khinh !

Hạnh phúc- quan lo toàn thị xã

Niềm vui- ta trải khắp thôn mình

Sẻ chia bão lụt cho tròn nghĩa

Phân phối tương chao mới đậm tình

Cứu trợ tiền kia nào đáng kể

Làm dân nhiệm vụ phải thưa trình.

Thy Lệ Trang

 

 

Theo báo Người Lao Động

Đoàn cứu trợ ra khỏi nhà dân, 

thôn đến thu lại tiền hỗ trợ

Người lao động
25/10/2016 09:27

(NLĐO)- Đoàn cứu trợ vừa rời khỏi thôn, lập tức lãnh đạo thôn đến từng hộ gia đình thu lại tiền mà đoàn từ thiện hỗ trợ, khiến dân bức xúc.

Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, đến thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) để trao quà ủng hộ, giúp đỡ nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn với người dân vùng lũ Quảng Bình bị thiệt hại nặng sau trận lũ lịch sử vừa rồi, nhưng khi đoàn cứu trợ vừa rời khỏi thôn là cán bộ thôn đến từng nhà để thu lại phần lớn số tiền mà người dân vừa nhận từ đoàn cứu trợ. 

.


Bà Lê Thị Nuôi khi nhận được 500 ngàn đồng tiền cứu trợ sau lũ thì bị thôn thu lại


Bà Lê Thị Liệu (87 tuổi, ở thôn Trung Sơn) cho biết vào ngày 22-10, có một đoàn cứu trợ người miền Nam đến trao quà cho nhiều bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn trong đó có gia đình bà nhưng khi đoàn từ thiện rời đi thì cán bộ thôn đã đến thu lại tiền. "Đoàn từ thiện đó họ thấy cụ nghèo khổ, tài sản trôi hết nên họ hỗ trợ cho cụ cái phong bì 500 ngàn đồng. Cụ chưa kịp vui mừng thì có ông Bí thư Chi bộ thôn đến thu lại 400 ngàn đồng", bộc bạch. 

.


Nhiều người dân thôn Trung Sơn rất bất bình trước việc làm của cán bộ thôn 

khi thu lại tiền hỗ trợ


Cách nhà bà Liệu không xa là hộ gia đình bà Lê Thị Nuôi (75 tuổi), bà bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, khi nước lũ dâng lên nhà bà bị ngập tới nóc, mọi tài sản đều cuốn trôi theo dòng nước. Cũng trong ngày 22-10, khi đoàn cứu trợ đến gia đình bà trao quà và hỗ trợ cho gia đình 500 ngàn thì cán bộ thôn đến yêu cầu thu lại tiền hỗ trợ tuy nhiên bị gia đình phản đối. Anh Lê Vũ Thành (con trai bà Nuôi) cho biết gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. "Cán bộ thôn đến đòi lấy lại toàn bộ số tiền để chia đều nhưng tôi thấy việc cắt lại tiền là vô lý nên tôi nhất quyết không cho lấy lại nhưng ông phó thôn bảo nếu không nộp thì những đợt cứu trợ sau gia đình tôi sẽ không có phần nữa”, anh Thành bức xúc nói.