Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

BAO GIỜ


BAO GIỜ

 

Thảm họa người làm chửa đủ sao?

Ngoài kia biển lớn vẫn đang gào.

Mưa còn trút xuống cho lòng xót.

Nước lại trào lên để ruột bào

Kẻ ác cớ chi  còn ngất ngưởng.

Người hiền sao lại mãi lao đao?

Bao giờ trời đất xoay vòng lại.

Cho đám dân oan lệ hết trào.

                           Huy Vụ 16/10/16

 

XIN HỌA:

 

HẾT THUỐC CHỮA

 

Khắp nơi đau xót với đồng bào…

Thảm  họa truy dồn nghiệt ngã sao

Biển chết, miệng treo,  Con thất học

Thuyền neo, nhà vẹo, lệ tuôn trào

Mưa trời đã đủ lời ai oán

Lũ điện bồi thêm tiếng thét gào

Bình thản quy  trình tao xả …đúng

Đúng là khốn nạn mấy thằng…đao!!!(*)

CAO BỒI GIÀ

20-10-2016

(*): Bệnh Down

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG QUÊ

 

Miền Trung vẫn cứ khổ hoài sao ?

Bão lũ nào thương tiếng thét gào

Xót cảnh người trôi lòng tựa xé

Ngùi cơn nước cuốn ruột như bào

Dân tình khiếp đảm qua bao trận

Thủy tặc điên cuồng quất mấy đao

Nắng hạn mưa chìm, âu trọn kiếp

Nhìn quê lệ xót lại tuôn trào.

 

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA:

 

CẢNH GIÁC

 

Làm sao ? nào biết phải làm sao

Rợ Hán lăm le vẫn thét gào

Trước họa xăm lăng, nguy Đất Nước

Tìm phương chống trả, cứu đồng bào

Quyết ngăn giặc Bắc, lòng nham hiểm

Đừng để dân ta, mắt lệ trào

Kêu gọi mọi người luôn cảnh giác

E rằng khó tránh cuộc binh đao

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

XEM TRONG KIẾM HIỆP

 

Ngàn thuở trên đời vẫn vậy sao

Đau thương bách tính cứ kêu gào.

Đạo tiêu lép vế oằn lui lánh

Ma trưởng dương oai gọt cắt bào.

Xã hội thăng trầm trong khói lửa

Mạng người còn mất giữa gươm đao.

Biết bao hiệp sĩ dùng xương máu

Liên kết bên nhau dựng nghĩa trào .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét