Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

SỢ VỢ


SỢ VỢ

 

Sợ cái chi mà sợ quá trời?

Sợ xanh đôi mắt tái đôi môi.

Sợ ăn chẳng nổi buồn teo ruột,

Sợ ngủ không yên thở hụt hơi.

Sợ đứng khom lưng râu quắp quắp,

Sợ nằm ễnh bụng dạ bời bời.

Sợ rồi tỉnh lại càng thêm sợ.

Sợ đến nhũn người chẳng dám chơi!

Phù Cát,25.09.2016

HÀN THU THẢO

 

XIN HỌA:

 

HÃI ĐÂU MÀ …HÃI

 

Sợ gì ai chứ, lão là…trời

Sợ chọc bà buồn,  héo tím môi 

Sợ lỡ đêm dài, thân độc cụ

Sợ rằng bếp lạnh, nước …cầm hơi

Sợ con dao mắt đong đưa…liếc 

Sợ khúc trường ca réo rắt…chơi

Sợ vợ đâu nào, ông nhịn bởi…

Sợ bao điều ấy  rối cùng bời !

CAO BỒI GIÀ

30-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

BẢO BỐI

 

Nịnh chi mà nịnh rứa ôi trời

Nịnh mũi phập phồng choét cả môi.

Nịnh ớn da gà tim quặn cuống,

Nịnh trơ đầu vịt phổi phì hơi.

Nịnh ngày không ngủ lông tua tủa,

Nịnh tối chẳng ăn bụng rối bời.

Nịnh đến khi mô lòng mụ mở.

Nịnh là bảo bối của làng chơi!

Biên Hòa 30.09.2016

PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA: 

 

GIẬN NÀNG

 

Giận chi mà giận cấp Ông Trời?

Giận tóc dựng lên tím cả môi.

Giận uống không trôi như chướng bụng,

Giận ăn chẳng nổi tựa đầy hơi?

Giận khuyên ý phải tai trơn tuột,

Giận bảo lời hay dạ rối bời?

Giận tháo mồ hôi càng giận...dữ,

Giận lâu lực kiệt sức đâu chơi?!

Tuy Phước,30.09.2016

Võ Tấn Hùng

 

TIẾP HỌA:

 

GIẬN EM


Giận dỗi làm chi tội đất trời,
Giận rồi chẳng được nối bờ môi,
Giận thêm ngẫm ngợi cho vơi sức,
Giận cóp sầu vương để hụt hơi.
Giận gió vu vơ lòng bối rối,
Giận mây bảng lảng dạ bồi hồi.
Giận em cốt để vui đùa Tý,
Giận chút -âu là muốn ghẹo chơi.,.

Phú Thọ, 30.09.2016

T.TÙNG

 

HỢP HỌA:

 

VỢ

 

Vợ nhà ắt phải sợ hơn trời

Vợ nói thì nghe chớ hé môi

Vợ giữ bạc tiền hay khỏi kể

Vợ điều nhân sự dễ như chơi

Vợ thương chiều chuộng vui hừng chí

Vợ ghét đọa đày khổ đứt hơi

Vợ nấu cơm ăn no mỗi buổi

Vợ đi dăm bữa đói tơi bời !

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

NÊN SỢ VỢ

 

Sợ vợ thật hay dưới cõi trời

Sợ dim mắt lại lúc hôn môi.

Sợ ăn ngon mãi theo từng muỗng

Sợ ngủ say hoài bởi lưỡng hơi.

Sợ khoái dong xe âu yếm dạo

Sợ ưa chung gối thảnh thơi chơi.

Sợ gìn bảo bối như gìn mạng

Sợ nhất là khi họa vận bời .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAN SAY


Quan say khúm núm bẩm lên trời :
"...Quan đã tuyên truyền rộp cả môi
Quan mở đường quê từng bại sản
Quan gồng việc nước chẳng còn hơi
Quan nào có được bao người trọng
Quan lại càng thêm bấy ruột bời
Quan đổi trăm ngàn quan não lắm ...
Quan bày vũ nữ kính Ngài chơi.!!! "
Phạm Duy Lương

 

CÙNG HỌA:

 

ĐẠP

(Hoán vận)

Đạp đất đương nhiên phải đội trời

Đạp mà xây mới hẳng hơn chơi

Đạp thân khốn khổ đời lao lực

Đạp kiếp bần cùng sống đứt hơi

Đạp nhũng tham quan ngoàm tất tật

Đạp tha hóa chuột nuốt tơi bời

Đạp tay móc ngoặc mưu bành trướng

Đạp phải thật lòng,chớ miệng môi !

Lý Đức Quỳnh 

 

TIẾP HỌA:

 

XẠO

 

Xạo quá nhiều phen bán cả trời

Xạo làm vợ cũ xám vành môi

Xạo cô xóm dưới cười ra lệ

Xạo mụ làng trên khóc hết hơi

Xạo quán bia ôm mang sổ nợ

Xạo dân cá độ phủ bàn chơi

Xạo không còn chỗ cho người xạo

Xạo thế giờ đây dạ rối bời !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét