Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

UY LỰC DÂN LÀNH


UY LỰC DÂN LÀNH

 

Hơn vạn người dân kéo xuống đường

Khiến cho “lá chắn” rách tươm bươm

Bao anh lột áo   chuồn le lẹ

Lắm chú co chân chạy cuống cuồng

Cút xéo ngay đi  loài ác độc

Phăng teo lập tức bọn  vô lương

Nào ta  cần quái gì gang thép

Sức mạnh toàn dân đã tỏ tường!

CAO BỒI GIÀ

02-10-2016

Sáng 02-10-2016, hơn 10 ngàn người dân Kỳ Anh đã xuống đường tiến về đại bản doanh của Formosa để yêu cầu nhà máy này cút khỏi Việt Nam, lực lượng vũ trang hàng ngàn  người bảo vệ Formosa đã phải cởi áo, bỏ …chạy

 

BÀI HỌA:

 

SAO LẠI....?

 

Hàng hàng, lớp lớp quyết lên đường

Đến Formosa tỏ chúng tường

Nước Việt luôn luôn theo đạo hạnh

Dân Nam thảy thảy sống hiền lương

Con người thuở trước đâu tàn tạ ?

Xã hội giờ đây đã rách bươm

Sao lại rước voi dày mả Tổ ?

Ngày đêm gieo họa quá điên cuồng 

Thục Nguyên

 

DDOONGF HOAJ:

 

KÊU GỌI

 

Kỳ Anh đã chọn một con đường

Nhất quyết khai trừ bọn bất lương

Đứng dậy giương cao lòng bất khuất

Vùng lên đập vỡ mộng điên cuồng

Formo nhà máy nhào tan tác

Bè lũ yêu ma chạy rách bươm

Nam, Bắc nắm tay cùng ...bạn hỡi

Nêu cho thế giới được minh tường!

Thy Lệ Trang.

 

TIẾP HỌA:

 

Ý CHÚA - LÒNG DÂN.

 

Ý Chúa, lòng dân - chỉ một đường

Hòa bình, bác ái, sống hiền lương

Kỳ Anh biển chết, tâm đau quặn

Vũng Áng cá tàn, dạ nát bươm

Đứng dậy đòi quyền, điều dễ hiểu

Vùng lên dựng nghiệp, luật am tường

Nước nâng thuyền nổi khi hòa đạo

Nước lật thuyền tan lúc nộ cuồng!

041016.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét