Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

CÔ Y TÁ (Mừng Ngày Thầy Thuốc VN 27/02)

CÔ Y TÁ
 
Một tay ống chích,một tay bông
Cắm phát  kim nằm lút giữa mông
Phát thuốc theo toa  ,căn dặn kỹ
Thay băng y lệnh nhẹ nhàng xong
Vừa đo huyết áp xem cao thấp
Lại hỏi bệnh tình có ổn không
Bác sĩ luôn cần cô phụ tá
Bằng không cũng chịu ,đứng mà … trông !
CAO BỒI GIÀ
 
BÀI HỌA:
 
CÔ Y TÁ LƯƠNG TÂM
 
Ống chích cầm tay thấm chút bông
Nhẹ tiêm một mũi lút vào mông
Thay làn băng trắng nhìn ơ được
Đo huyết áp rồi ngó chút xong
Ánh mắt dài thương trao nhớ mãi
Nụ cười rực mến hỏi đau không ?
Cô y tá giỏi luôn nhanh nhẹn
Bác sĩ bệnh nhân mãi gọi trông
Trầm Vân
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHỚ ĐỢI TRÔNG !
 
Chiếc áo thiên thần bó sát mông
Cô nàng y tá trắng hơn bông
Đại gia chảy máu: em chăm...kỹ
Dân giả bể đầu: mắt liếc...xong !
Ca mổ- muốn mau "chi bạc nhé"
Giường nằm- hỏi rõ " có tiền không?"
Lương y chẳng đẹp bằng lương tháng
Từ mẫu bây giờ...chớ đợi trông !
Thy Lệ Trang
 
CÙNG HỌA:
 
THIÊN THẦN ÁO TRẮNG
 
Đo rồi áp huyết,sắp thay bông
Lòng sợ khôn cùng mắt ngó mông...
Dập tắt niềm lo,đau chóng hết
Làm êm nỗi sợ bệnh mau xong
Dịu dàng chăm sóc xem yên chứ
Cần mẫn hỏi thăm biết khỏe không 
Y tá như ri  ôi tuyệt diệu
Nàng tiên áo trắng mãi hoài trông
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
LƯƠNG TÂM ĐÁNH MẤT!
 
Mắt chạm phong bì giữa đoá bông
Nên nàng bơm thuốc nhẹ vào mông
Hiểu ngay thủ tục điều đâu khó
Đi đúng con đường việc cũng xong
Ngoài cửa dân nằm xem tội quá!
Trước thềm trẻ khóc ngẫm buồn không?
Lương tâm đánh mất bao giờ nhỉ?
Thương mãi quê nhà xót dạ trông!
Như Thu
 
HỢP HỌA:
 
CÔ Y TÁ ĐẸP

Áo choàng thầy thuốc sáng như bông
Tiên nữ vài cô cũng trắng mông
Con bệnh lờ đờ, hoài chẳng dứt
Bàn tay êm dịu, mãi đừng xong
Cơn đau hành hạ, tuy là vậy
Cái thú lai rai, phải thế không
Bệnh viện cũng cần y tá đẹp
Ngày về lâu chút, khỏi chờ trông
Người Nay
 
CŨNG HỌA:
 
NGƯỜI Y TÁ ẤY
 
Tiệt trùng cho dẫu chút cồn bông
Người bệnh là Kinh, Dáy hoặc Mông.
Cẩn thận kim tiêm khi sắp chích
Dặn dò huyết áp lúc đo xong.
Thời giờ,viên thuốc luôn gìn trọng
Tấm bánh, đồng quà quyết nói không
Trăm họ nhìn vào đều tấm tắc
Phòng tôi điều tri mãi ngời trông ..
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA :
 
THIÊN THẦN ÁO TRẮNG
 
Bước chân thoăn thoắt nhẹ như bông
Áo trắng dịu hiền phủ quá mông
Cả buổi nhọc nhằn, thân chẳng nghỉ
Suốt ngày bận rộn, việc chưa xong
Ân cần, tận tụy... lòng luôn giữ
Cáu kỉnh, lơ là...dạ nhắc không
Xã hội tin yêu, người bệnh mến
Bóng hình nhân ái được chờ trông.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
 
Kính mến “ thiên thần “ tặng bó bông
Con đường bệnh viện rộng mênh mông
Lương y tận tuỵ nào lơ bỏ
Bác sĩ ân cần mãi mới xong
Nhã nhặn khuyên lơn bao chuyện phải
Ôn tồn nhắc nhở những điều không
Trời ban sứ mạng đầy cao cả
Muốn cám ơn người đứng đợi trông
Minh Thuý 

GÀ TÂY NGOẠN CẢNH




GÀ TÂY NGOẠN CẢNH 
(Bát vận đồng âm)
 
Bóng lệch tàn che những chú gà
Nô đùa thỏa chí mặc người qua
Cánh xoè yểu điệu lòng mê quá!
Nắng trải miên man bạn thích mà!
Một thoáng mơ màng ngây ngất dạ           
Bao niềm say đắm ngỡ ngàng ta
Trời ban tuyệt tác hồn nghiêng ngả
Khung cảnh bình yên đón tuổi già!
Như Thu
 
BÀI HỌA:
 
TIẾC MỘNG KÊ VÀNG
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Tỉnh giấc, tan mơ bởi tiếng gà
Lưng còn tiếc chiếu, lẫy lăn qua
Cảnh tiên huyễn ảo, ôi liêu quá
Mộng đẹp bồng lai lại thoảng mà… \
Dụi mắt xuyến xao bời tấc dạ
Trông mây man mác nuối hồn ta
Tẻ te  tuồng hỏi: hoài say hả  ?
Một cánh bướm nâu lượn giễu già…
CAO BỒI GIÀ
26-02-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
UNG DUNG TỰ TẠI
 
Không ai bắt bớ, tự do gà
Bươi móc bên đường mặc khách qua
Xứ bạn sống nhăn trông đẹp quá
Quê mình chết chắc có đâu mà
Nhìn hoài thấy cảnh càng vui dạ
Nghĩ đến thương đời lại tủi ta
Kiếm sống vầy đoàn đi mọi ngả
Vô tư bay nhảy chẳng lo già . . .
Hữu Hảo
 
CÙNG HỌA:
 
TÂM SỰ TIẾNG GÀ
(Bát vận đồng âm)
 
Thức dậy bình minh rộn tiếng gà
Đồng hồ chính xác báo đêm qua
Chỉ là viên sỏi ! Lừa đây hả ? *
Hạt thóc nào đâu? Thiệt đó mà !
Trót dại no diều mặc thiếp ả       
Giành khôn ấm mỏ kệ chàng ta
Nghe chi lão vịt ôi khàn quá **
Bạn gáy mình yêu mãi đến già!
Phan Tự Trí
 
TIẾP HỌA:
 
NHÌN HÌNH CẢM TÁC
Bát vận đồng âm
 
Thanh thản làm sao mấy trự gà !
Rong chơi chẳng kể nắng dần qua
Anh chồng hùng dũng...oai chi lạ
Chị vợ xinh tươi...đẹp thiệt mà !
Hai trẻ dịu dàng bên tía má
Bao điều xao xuyến giữa hồn ta
Phải chi bắt được về nuôi cả
Sớm tối chăm nom...hưởng thú già !
Thy Lệ Trang
 
HỢP HỌA:
 
LAN MAN
 
Con bu chân mẹ,một đàn gà
Ríu rít theo ngày sớm tối qua
Quá khứ cũ mèm,chi có lạ ?
Tương lai chẳng mới,thế thôi mà !
Miếng ăn sánh chuyện như nhau cả
Cuộc sống  so đời cũng giống ta
Nghĩ ngợi thêm đau lòng vật vã
Thà vui tồn tại cái thân già…
Lý Đức Quỳnh
 
CŨNG HỌA:
 
YÊU ĐỘNG VẬT
                        ( Bát vận đồng âm  - Họa 4 Vận) 
       
Thong dong đủng đỉnh mấy em Gà
Kẻ lạ đi gần chẳng né ra
Tím , gạch trên đầu nhìn thích đả
Vàng đen dưới cánh ngó ưa mà
Ngày Xuân nắng đỏ vui lòng Má
Cảnh Tết hoa hồng hợp mắt ta
Lặng lẽ say mê nghe khoái dạ
Hăng đem ảnh chớp thú thân già
Minh Thuý
 
ĐỒNG HỌA:
 
KÝ ỨC
 
Eo óc rừng khuya vỗ cánh gà
Đêm từng  phiên gác đợi giờ qua
Chập chờn mây trắng đan nhàn nhã
Lãng đãng sương lam kết mặn mà
Tảng sáng hắt hiu sầu tiếng quạ
Tinh mơ lạnh lẽo chạnh hồn ta
Ghim tờ ký ức thêm buồn bã
Thao thức đớn đau tủi phận già
Như Thị
 
CÙNG HỌA:
 
TIÊN CẢNH
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Chao ôi hạnh phúc bốn em gà!
Thi thoảng đẹp trời vẫn lại qua
Chắc tại chủ nhà ưu đãi quá
Hay do vườn đất gọi mời mà!
Ông bà tản bộ quanh đây cả
Chúng cháu bươi mồi dọc ngõ ta
Tự tại du dương không vội vã
An nhiên chung sống hưởng ngày già! 
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
ĐÀN GÀ TRONG VƯỜN
( Bát vĩ đồng âm )
 
Thú sao khi ngắm cảnh đàn gà
Buổi sáng trong vườn ríu rít qua
Mũm mĩm bầy con xinh xắn quá
Ân cần mái mẹ đảm đang mà !
Chíu cha chíu chít... vui ồn ã
Bới bới đào đào... rộn tíu ta
Hình ảnh đơn sơ thương đến lạ
Ngắm nhìn quên hẳn tuổi thu già....
Sông Thu
 
HỢP HỌA:
 
CANH GÀ 
 
Chờ nhau tưởng đã mấy canh gà
Nào biết năm dài, tháng rộng qua
Hỏi bạn xuân tình tha thiết quá
Thương mình cõi tạm nhớ nhung mà
Thức đêm, mong sáng đời vui lạ
Bỏ bút, quên thơ chúng hại ta
Nghiêng bóng tìm trăng, hình suýt ngã
Chao ôi, chắc tại mắt đang già...
   Hawthorne   26 - 2 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
 
CŨNG HỌA:
 
CANH GÀ

Chờ em mỏi mắt một canh gà
Kiếm bạn mòn chân sáu khắc qua
Chạy trốn tam phương xa cách mấy
Đi tìm tứ hướng tận đâu mà
Mơ màng...tiếng gáy con gà trống
Tỉnh thức canh chầy tấc dạ ta
Một mẹ ra sân gia súc nhỏ
Lạc đàn vỡ tổ tấm thân già...(!)
MAI XUÂN THANH
Ngày 26/02/2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
ƠI BỐN THÍM GÀ!
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Vui cảnh, bà nuôi bốn bé gà
Lon ton, chiếp chiếp chúng mau qua
Tứ cô mái ghẹ xinh xinh quá
Nhị vị nhân gia khoái khoái mà
Cơm nóng lại chen tôm thịt cá
Thóc tươi để tỏ ý lòng ta
Chợt nghe gà trống đâu đây gạ
Một nỗi băn khoăn đến với Già!
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA:
 
ĐÀN GÀ 
 
Đi chơi bỗng thấy một đàn gà
Giống đẹp lông mầu mắt liếc qua 
Ước được trong nhà cùng thích thú
Mong sao lối xóm cũng yêu mà
Làn mây kín phủ an tâm trí
Bóng mát che trùm thỏa chí ta
Dạo cảnh ngày xuân năm Kỷ Hợi
Chăn nuôi lấy trứng bổ người già. 
Hoàng Từ
 
TIẾP HỌA:
 
PHỞ GÀ
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Tôi vẫn say mê món phở gà
Ăn hoài không chán mấy năm qua
Thịt dai trắng nõn, ôi ngon quá!
Nước béo đậm đà tuyệt cú mà!
Chanh ớt chua cay thèm thật đã!   
Hành ngò thơm phức thích ghê ta!
Buổi trưa một bát vừa no dạ
Tám bó như ri khỏe mạng già!
Chánh Minh
 
HỢP HỌA:
 
ĐÀN GÀ DU XUÂN
 
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Lạc lõng đâu đây mấy bạn gà
Lòng vòng quanh quẩn kệ xe qua
Cây cao bụi rậm um tùm quá
Nắng đẹp ban mai ấm áp mà
Cục cục tìm tìm khươi đám lá
Bươi bươi chải chải mớm con ta
Vườn nhà yên tĩnh chơi cho đã
Lo lắng chi mô chẳng sợ già!
THIÊN HẬU
 
CŨNG HỌA:
 
CHẠNH THÂN GIÀ
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Bươi móc tìm ăn ấy phận gà
Bao thời cần mẫn tự nhiên qua
Vườn nương rỉa rói say mê quá
Ruộng rẫy tìm tòi thích thú mà
Điệp khúc áo cơm nghe chột dạ
Thanh âm kiếp sống lắng hồn ta
Tà dương ngả bóng ngày tàn tạ
Ngắm cảnh chiều loang chạnh tuổi già!
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
27.02.2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
BÌNH MINH THÔN DÃ
(Bát Vĩ Đồng Âm – Họa 4 Vận) 
 
Tàn đêm lặng vẳng tiếng canh gà
Váng phủ sương dày duỗi mộng qua
Ánh hửng trời nhen vầng nhật đã
Đàn tung cánh nhận cảnh quang mà
Xàng xênh vịt đám bơi nhàn nhã
Ngợm nghĩnh kê bầy bước đủng đa
Chó dẫn bò đi tìm cỏ lạ
Ngầm thương đến lượt lão dê già!
Mai Thắng – 190228
 
CÙNG HỌA:
 
LÒNG MẸ
(Bát Vĩ Đồng Âm)
 
Mái dầu đi trước dẫn đàn gà
Mới nở xinh xinh chạy lại qua
Chân ngắn mắt đen trông thích quá
Lông tơ mỏ trắng dễ yêu mà
Kiếm ăn bới móc hai chân má
Ấp lạnh bung xòe đôi cánh ta
Mỗi lúc trên trời nghe tiếng quạ
Ôm con lòng mẹ thí thân già.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Feb.28/2019


Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

TÂN NIÊN CẢM

TÂN NIÊN CẢM
 
Năm mới năm me tớ hóa già
Nhìn quanh nuối tiếc thuở niên hoa
Trí đà hết bén, ngơ như phỗng
Chân chẳng còn nhanh, bước tựa rùa
Ngửa mặt trông mây tìm dĩ vãng
Lắng tai nghe gió nhớ xưa xa
Thời gian ai níu giùm ta với
Dưng mặn vành môi giọt lệ nhòa !
CAO BỒI GIÀ
 
BÀI HỌA:
 
CHẮT KÊU BẰNG CỤ
 
Thưa Cụ , chắt kêu khiến lão già
Tự hào đẹp trọn cái thời hoa.
Xưa đà nhanh nhẹn tề gương sóc
Nay lại khoan thai vững kiểu rùa.
Viết khó nghĩ lâu thơ chỉ họa
Ăn xoàng ngủ kém đích thì xa
Thiên đàng mời bạn mình không thú
Bởi lẽ chân run mắt đã nhòa .
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
ÔI THÂN GIÀ!
 
Điểm phấn tô son mấy cũng già
Đâu còn mơn mởn tuổi thanh hoa
Chân đi chầm chậm tay cầm gậy
Mắt ngó lanh quanh bước nhịp rùa
Bến cũ tiêu điều thuyền lạc tắp
Tình trường dang dở bướm bay xa
Thời gian còn lại bao lâu nữa
Bóng xế vầng trăng đã nhạt nhòa !
THIÊN HẬU
 
CÙNG HỌA:
 
SUY NGHĨ LÀM CHI ?
 
Ai thêm tuổi tác lại không già ?
Búp, nở rồi tàn...ấy kiếp hoa
Đừng tiếc thân trai chân tựa thỏ
Hãy quen sức lão bước như rùa
Chớ luôn mơ tưởng điều chưa tới
Chẳng mãi nuối sầu chuyện đã xa
Hiểu rõ cuộc đời là ảo ảnh
Cớ chi mắt lệ phải hoen nhòa ?
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
BẾN XUÂN... phai.
 
Qua bao Xuân thắm...tuổi nay già
Bến cũ tiêu điều...hết nở hoa
Nhớ thuở bình minh chân tựa sáo
Thương thời xế bóng cẳng như rùa
Lò dò cuối bãi vời phương thẳm
Mấp mé bên bờ dõi phía xa
Bóng dáng người yêu nào trở lại ?
Tà dương vô vọng lệ hoen nhoà
Thanh Hoà
 
HỢP HỌA:
 
ĐỪNG ĐẾM THỜI GIAN
 
Thì cũng lai rai chút xíu già 
Chỉ là phơn phớt lợt mầu hoa
Thấy ông thoăn thoắt bơi hơn cá 
Nghĩ bạn lang thang chạy vượt rùa
Vẫn có tri âm ngồi kế cận 
Càng hay cố hữu chẳng rời xa
Được rồi, năm sẽ đầy như cũ 
Đừng đếm thời gian thấp thoáng nhoà ...
    Hawthorne  26 - 2 - 2019 
CAO MỴ NHÂN 
 
CŨNG HỌA:
 
NGÙI CẢM
 
Nhìn bóng gương soi bỗng thấy già
Cuối mùa nắng xế nhạt màu hoa
Đêm buồn thao thức lòng sương núi
Chân chậm loay hoay nhịp bước rùa
Làn tóc xưa bay ngan ngát nhớ
Nụ cười đẹp nở ngậm ngùi xa
Tình còn giấu kín trong hoang tưởng
Cách trở trùng khơi tiếng sóng nhòa
Trầm Vân

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

TRƯỚC BIỂN

TRƯỚC BIỂN
 
Biển sóng tràn lên nỗi nhớ này
Lệ mờ nhân ảnh, khói sương bay
Muôn sau huyễn cảm còn vương vấn
Thủa trước hoang tình mãi đắm say
Lòng ở thảo nguyên nghe gió nổi
Hồn trên đỉnh núi cuốn mây đầy
Bao nhiêu hạnh ngộ đều hư ảo,
Ấp ủ mê cuồng mất dấu tay  ...
 
CAO MỴ NHÂN
 
BÀI HỌA:
 
BIỂN HÁT
 
Muôn trùng cánh sải Hải âu bay
Ôi biển bao la đẹp thể này
Ngọn sóng uốn mình, nghe đắm đuối
Vầng dương ló dạng, ngắm mê say
Cánh buồm thao thức phương trời viễn
Bờ cát lung linh ánh nguyệt đầy
Hồn ốc ca mùi vang hốc xoáy
Gió đùa sáo thổi kẽ đôi tay
CAO BỒI GIÀ
22-02-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
QUÊN NGƯỜI! 
(Tặng Anh tôi)

Người sang bến nọ, kẻ phương này
Nửa gánh duyên hài tựa bóng bay!
Ghi mối tình xưa lời chẳng thẹn      
Tìm men rượu đắng buổi nào say
Qua thời kỷ niệm tâm hờ hững
Đếm chuỗi thời gian giấc đủ đầy
Hương lửa ba sinh lòng dẫu nguội
Đêm nằm văng vẳng tiếng chia tay!
Như Thu
 
CÙNG HỌA:
 
ƯỚC VỌNG NÀNG THƠ
 
Thuyền yêu dậy sóng tỏ phương này
Biển nước nghìn trùng mộng mãi bay
Bến cũ em cười khơi nỗi nhớ
Vườn xưa nụ nở thấy lòng say
Khung trời kỷ niệm tình luôn thắm
Đất Mẹ yêu thương nghĩa mãi đầy
Ước vọng nàng thơ hoài hạnh phúc
Xuân về tứ hải nối vòng tay…
Đức Hạnh 22 02 2019
 
TIẾP HỌA: 
 
ƯỚC NGUYỆN
 
Biển dậy thuyền yêu ở chốn này
Nơi mình trao hẹn mộng tình bay
Hoài trông bến cũ chiều mưa nhớ
Mãi ngắm đường xưa nắng hảnh say
Kỷ niệm bao thời còn  đượm thắm
Thời gian mấy thuở vẫn nồng đầy
Phương trời cánh nhạn vô âm biệt
Nguyện ước mơ ngày nắm chặt tay
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
 
HỢP HỌA:
 
NẮM CHẶT TAY
 
Cảm kích đời đưa tới chốn này
Mênh mang sóng nước , hải âu bay.
Đằng sau từng lắm làm tâm loạn
Phía trước hẳn nhiều để trí say.
Ngắm biển mình như hòn đá nhỏ
Xa rừng ta thoát lưới cây dầy.
Những điều học được sơ sài quá
Bất giác cả cười nắm chặt tay .
Trần Như Tùng
 
CŨNG HỌA:
 
DẤU TÌNH TRÊN CÁT
 
Dấu chân trên cát đẹp nơi này
Bát ngát đàn chim vút cánh bay
Ngắm cảnh làn môi cười mãi đắm
Ôm người mái tóc xõa hoài say
Bao ngày mộng ấm lòng thơm ngát
Một thưở tình xa giọt lụy đầy
Biển vẫn dâng trào muôn sóng nhớ
Nỡ nào ly biệt xót vòng tay
Trầm Vân
 
ĐỒNG HỌA:
 
BIỂN !
 
Xa em mang trọn nỗi đau này
Dòn mỏng đời ta theo gío bay
Dấu ấn kỳ dư đôi mắt biếc
Tình thân để lại những cơn say
Lạc loài trăm mảnh sầu tan vỡ
Nhung nhớ vạn cân hận chứa đầy
Sóng vỗ lao xao cơn ác mộng
Trời ơi Trước Biển lạc vòng tay !
Thái Huy,21/2/2019
 
CÙNG HỌA:
 
BIỂN NHỚ
 
Người bỏ niềm đau lại chốn này
Phượng Hoàng từ đó lạc đường bay
Đêm sâu cứ ngỡ hồn thêm tịnh
Biển lặng mà sao sóng vẫn đầy?
Vạn dặm...thương hoài đôi nhật nguyệt
Muôn trùng ...nhớ mãi một vòng tay
Lầu xưa dẫu khuất vầng trăng hẹn
Trọn kiếp chưa tàn giấc mộng say!
Thy Lệ Trang
 
TIẾP HỌA:
 
BIỂN VẮNG
 
Chiều êm gợi nhớ cảnh nơi này
Biển vắng xanh trời cánh Én bay
Mộng với làn mây trào ý lượn
Mơ cùng sóng nước dạt tình say
Tim còn nhói buốt cơn hành hạ
Dạ vẫn buồn đau giấc đoạ đày
Gió thổi mênh mang vùng kỷ niệm
Xa rồi thuở ấy một vòng tay
Minh Thuý
 
HỢP HỌA:
 
BIỂN ĐỘNG
 
Mênh mông biển rộng nỗi lòng này
Sóng gió u trầm khói tỏa bay
Tiễn bước năm xưa chung chửa nhạt   
Chờ ai dạo nọ chén còn say
Trời xanh cánh hạc xa vô tận
Mây trắng tình ai vẫn thắm đầy
Nhớ dáng phong sương còn khuất tận
Mơ hồ biển động lệ tràn tay
M.Đ
 
CŨNG HỌA:
 
NGẬM NGÙI
 
Người đi bỏ bạn ở nơi này
Chim vút xa rừng, xoãi cánh bay
Chẳng ngoái trông về đồi núi cũ
Không vời nghĩ lại mối tình say
Nỗi lòng cô phụ như hoa héo
Hình bóng tri âm tựa sóng đầy
Biết đến bao giờ còn tái ngộ
Để cùng ấm áp giữa vòng tay ?!
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
XUÂN TÀN
 
Phai phai xuân hết xót lòng này
Từng cánh mai đào lả tả bay.
Hôm trước hoa cười trời nhuộm thắm
Chiều nay cánh khép xác rơi đầy.
Phòng khuya lặng lẽ tuổi vàng tiếc 
Đêm vắng lạnh lùng rượu đỏ say.
Đất khách thời gian vùn vụt mãi
Cái già xồng xộc khẳng khiu tay!
Mailoc
 
CÙNG HỌA:
 
NGẮM BIỂN
 
Tràn lên nỗi nhớ biển nơi nầy,
Nhân ảnh lệ mờ sương khói bay.
Huyễn cảm ngàn sau còn vấn vít,
Hoang tình thuở trước mãi mê say.
Thảo nguyên gió lộng lòng xao xuyến,
Đỉnh núi mây lên mộng dẫy đầy.
Hạnh ngộ bao lần dường ảo vọng,
Mê cuồng ấp ủ, khát vòng tay !...
Đỗ Chiêu Đức
 
TIẾP HỌA:
 
BIỂN NHỚ
 
Trùng dương sinh động ở phương này,
Theo bóng chim trời chắp cánh bay.
Mây nước khói sương thêm cảm hứng,
Gió trăng hồ hải gợi tình say.
Năm canh thổn thức lay hồn quạnh,
Nửa giấc ngâm nga chuốc chén đầy.
Sóng đẩy thuyền trôi thân lãng tử,
Biển khơi tình nhớ nối vòng tay.
    Feb-25-2019
Phùng Trần – Trần Quế Sơn
 
HỢP HỌA:
 
TRONG LÒNG ĐẠI DƯƠNG

Trùng dương đủ cảnh hợp tam này :
Hải điểu từng đàn thả sức bay !
Ngư nữ hớp hồn bao kẻ tỉnh ?
Long vương thu vía lắm người say !
Lênh đênh trên sóng tầu thuyền nổi ...
Vùng vẫy dưới trăng thủy loại đầy ...
Hư thực ảo huyền vô số kể
Văn nhân chép mãi mỏi đôi tay
LTĐQB